1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cant_die

    cant_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thương thay đời cầu thủ

    Nghi án bán độ: Phát hiện được chi tiết quan trọng?

    (VietNamNet) - Sau hơn 4 giờ làm việc với cơ quan điều tra, Văn Quyến muốn chạy trốn thật nhanh trước giới phóng viên cũng như người hâm mộ. Dường như mới phát hiện được những tình tiết quan trọng trong nghi án bán độ tại SEA Games 23.

    Trước những lời kêu oan của bốn tuyển thủ U-23 Việt Nam trong diện nghi ngờ bán độ tại SEA Games 23, nhất là khi nhìn khuôn mặt tươi tỉnh và nghe những tuyên bố mạnh mẽ của HLV Lê Thụy Hải chiều qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều muốn tin rằng đã có một sự nhầm lẫn, một sự quy kết vội vàng nào đó.
    Nhưng hình ảnh của Văn Quyến sau buổi làm việc với cơ quan điều tra chiều nay khiến niềm tin đó lung lay...
    Theo nguồn tin của VietNamNet thì sáng nay Văn Quyến xuất hiện tại trụ sở LĐBĐVN chừng một tiếng đồng hồ trước khi lên xe cùng ông Vũ Hạng sang trụ sở chính của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tại ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
    Đến đầu giờ chiều, Quyến tiếp tục theo một điều tra viên sang Phòng điều tra xét hỏi của Cơ quan điều tra, Bộ Công An nằm ở 14 phố Hồ Giám.
    Tại đó cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của Văn Quyến trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Có khoảng hơn 30 phóng viên báo đài ''''bám trụ'''' bên ngoài ngôi nhà hai tầng và liên tục đưa ra những giả thuyết khác nhau nhất là khi chiếc xe mang biển số Nghệ An (37A-0899) xuất hiện rồi lại đi mất rồi sau đó một số phóng viên của TH Công An Nhân Dân đột nhiên được phép vào trong ngôi nhà (nhưng sau đó phải ra ngoài).
    Người dân cũng kéo đến xem khá đông khiến con phố Hồ Giám nhỏ bé trở nên chật cứng. Mặc dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nhiều người quá khích vẫn lên tiếng chửi mắng những người trong diện tình nghi bán độ.
    Chừng 18h00, ánh đèn trên tầng hai vụt tắt nhưng phải đến gần nửa tiếng đồng hồ sau cánh cửa sắt mới mở tạo điều kiện cho các phóng viên và nhiều người dân ùa vào trong. Văn Quyến đang ngồi trong một căn phòng nhỏ dưới tầng một, quay lưng vào trong và trùm kín mặt bằng chiếc áo có mũ màu xanh đậm.
    Phải mất thêm 15 phút nữa, trung tá Doãn Công Huân mới dẹp được đám đông mở đường cho Văn Quyến chạy vội vào chiếc taxi được chuẩn bị sẵn. Trên xe, Văn Quyến tiếp tục trùm kín mặt và ngồi kẹp giữa hai điều tra viên.

    Chiếc xe đưa Văn Quyến trở lại trụ sở C14 tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám vào khoảng 19h00. Theo một số nguồn tin, Quyến sau đó được đưa về khách sạn nhưng vẫn có hai nhân viên điều tra theo cùng.

    Cũng giống như các buổi làm việc với trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường và HLV Lê Thụy Hải trước đó, Cơ quan điều tra muốn Quyến tường trình về quá trình sinh hoạt cũng như thi đấu tại SEA Games 23. Tuy nhiên cuộc thẩm vấn quá lâu cộng với hình ảnh ''''muốn chạy trốn'''' của Quyến khiến người ta buộc phải nghĩ rằng dường như cơ quan điều tra đã phát hiện được một điều gì đó ''''nghiêm trọng''''.

    Một điều tra viên của cơ quan C14 cho biết cơ quan điều tra tiếp tục còn phải làm việc với Văn Quyến để làm rõ thêm một số thông tin nghi vấn. Ngày mai, Quyến tiếp tục phải lên số 14 Hồ Giám.
    Nguồn tin ban đầu cho biết cả 4 cầu thủ trong diện tình nghi bán độ gồm Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Bật Hiếu đều được lấy lời khai trong ngày hôm nay. Tuy nhiên theo những gì phóng viên chứng kiến, nhiều khả năng hôm nay mới chỉ lấy lời khai của Hải Lâm và Văn Quyến còn Bật Hiếu và Văn Trương chờ đến ngày mai.
    Trong sáng nay, Hải Lâm xuất hiện tại số 14 Hồ Giám khá sớm (khoảng 8h00) nhưng cuộc làm việc diễn ra chóng vánh và sau đó Hải Lâm được phép về nhà. Theo những gì Lâm cho biết thì cơ quan điều tra chỉ yêu cầu viết bản tường trình về quá trình sinh hoạt tại SEA Games 23.

    Theo vietnamnet

    Chỉ khổ cầu thủ thôi! Đá thật thì quan thày trù úm, đá theo thày chỉ thì bị công an sờ! Đến đây mới thấy thương cầu thủ Việt nam
  2. thesun298

    thesun298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cậu đuối lý nên nói như vậy hay là nhận thức xã hội của cậu quá kém ? Các cơ quan chức năng đã thả lỏng cho những kẻ cơ hội quá nhiều, mà như các cụ nhà ta đã nói cấm sai " Nhờn với chó, chó liếm mặt" nên mới có những kẻ liều mình như chẳng có thế này. Còn việc sợ đội tuyển không có người tài thì cậu quá nhầm. Chúng ta có 84 triệu dân, với việc thực hiện nghiêm túc chuyên nghiệp hoá bóng đá, loại bỏ tiêu cực thì chả mấy chốc Việt Nam sẽ hiên ngang trên đấu trường Châu Á. Hãy chờ đấy khi mà thế hệ các HLV trẻ máu lửa như Công Vinh, Minh Chiến, Hữu Thắng....thay thế lớp HLV già nòi khôn lõi, ma quỷ. Những người thực sự có tâm huyết hơn lên nắm quyền lãnh đạo liên đoàn, lớp trẻ được đào tạo một chuyên nghiệp ..vv... Tôi tin ngày mai trời lại sáng .
    Còn như ***** đã nói " Có tài mà không có đức thì là đồ bỏ đi" việc gì phải thương tiếc chúng nó
    Bây giờ có hối thì không kịp, phải trả giá thôi . Vĩnh biệt một tài năng trẻ thất học để ngày mai đón những luồng gió mới mạnh mẽ hơn.
    [red]Còn đâu những ngày ngông nghênh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân yêu nước xúm xít chửi bới
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. sir_arafat

    sir_arafat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì ko được đi ăn cháo đêm với nhóm 4 bạn thân mà Tài Em tỏ ra khó chịu,hắn lấy đó là cái cớ để làm nghi hoặc đồng đội và thầy Riedl.Hắn định "hót" với Rield nhưng khổ nỗi thằng Hai Lúa tiếng Anh thì điếc,thì Đức thì câm nên đành chịu nhục.
    Mới đấy trong 4 người năm trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất Seagame ko có hắn,như giọt nuớc tràn ly,đường đường là đội trưởng mà ko có tên,hắn thấy nhục và tiếc chiếc xe Tozota,hắn lôi kéo cả Quốc Anh và Tấn Tài ký vào đơn để loại bỏ Quyến,Vượng.Hắn ko những tham mà lại còn thâm,đổ lỗi luôn cho Công Vinh viết đơn.Đội trưởng VN là thế đấy các chú ạ

  4. thesun298

    thesun298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đời nhục nhã nhất là những thằng ngu lại đi chửi người khác ngu
  5. final_romantic

    final_romantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thằng sir_arafat này chắc ăn nhiều c.''.t quá hóa điên rồi
  6. cant_die

    cant_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khói nghi ngút và lửa ngùn ngụt!

    Nghi án bán độ tại SEA Games 23: Không có lửa làm sao có khói?
    9:00, 15/12/2005

    Trước khi trận đấu Việt Nam gặp Malaysia ngày 2/12 diễn ra chỉ vài giờ, lãnh đạo Cục C14 đã nhận được những thông tin trinh sát về giới cá độ đã ?omóc? với một vài cầu thủ thông qua một phóng viên thể thao.
    Chiều ngày 12/12/2005, Cơ quan Điều tra đã triệu tập 4 cầu thủ của Đội tuyển U-23 Việt Nam để làm rõ một số nghi vấn liên quan đến việc các cầu thủ này móc ngoặc với một số đối tượng là trùm cá độ trong nước. Đứng đầu danh sách là cầu thủ Văn Quyến, người đã được bình luận viên thể thao đánh giá là "cầu thủ lớn của các trận đấu lớn". Tiếp theo là Bật Hiếu, Văn Trương và Hải Lâm.
    Với Cơ quan CSĐT, việc triệu tập một cá nhân nào đó đến khai báo, trình bày những vấn đề đang được điều tra làm rõ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì rất có thể sẽ không dừng ở mức triệu tập. Không có lửa, làm sao có khói?
    Chuyện nghi bán độ của cầu thủ bóng đá đã được lãnh đạo Ủy ban TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra từ lâu và không phải ngẫu nhiên mà đi theo đội bóng lần này sang Philippines lại có các sĩ quan cảnh sát.

    Những ai theo dõi trận đấu Việt Nam - Myanmar không thể không đặt dấu hỏi trước phong độ sút kém đến thê thảm của Văn Quyến, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm và những sai lầm đến mức ngớ ngẩn của tuyến hậu vệ.

    Tại trận này, Bật Hiếu nhiều lần ?ođá hụt? bóng, 3 lần cố ý bỏ vị trí suýt dẫn đến thua. Hải Lâm liên tục đánh đầu không trúng bóng. Văn Quyến thì không phối hợp với Công Vinh và liên tục để mất bóng. Tỉ số 1-0 của trận này là ?otheo đơn đặt hàng? của giới cá độ bóng đá. Chuyện đó thật hay giả, chắc chắn Cơ quan CSĐT sẽ làm ra.

    Trước khi trận đấu Việt Nam gặp Malaysia ngày 2/12 diễn ra chỉ vài giờ, lãnh đạo Cục C14 đã nhận được những thông tin trinh sát về giới cá độ đã ?omóc? với một vài cầu thủ thông qua một phóng viên thể thao. Lãnh đạo Cục C14 đã trao đổi ngay với sĩ quan cảnh sát đi theo đoàn và ngay lập tức, các cầu thủ có dấu hiệu ?ooi khói? này được gọi lên nhắc nhở, răn đe. Nhưng bất chấp tất cả, các cầu thủ vẫn chơi như ?omất hồn?. Chỉ trong một hiệp, Văn Trương 18 lần để mất bóng (?!).

    Theo dư luận thì giới cá độ đã đặt hàng cho trận đấu là 1-1 trong hai hiệp chính và hai hiệp phụ. Nhưng tiền đạo Lê Công Vinh đã ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-1, và thế là từ lúc đó, các cầu thủ ?ooi khói? đã liên tiếp tạo các cơ hội cho đối phương. May mà trận đấu diễn ra ?osai hợp đồng?! Tin đồn rằng trong trận này, giới cá độ đã ?ođặt? cho các cầu thủ là... 6 tỉ đồng?

    Hiện nay, Cơ quan Điều tra đã tìm ra được một đường dây cá độ bóng đá do một số cầu thủ đã giải nghệ tổ chức. ?oBàn tay? của những trùm cá độ này không chỉ thao túng các cầu thủ của một số đội tuyển mà còn vươn ra các trận đấu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam. Rất có khả năng chỉ trong vài ba ngày tới, một số tay trùm cá độ cũng sẽ được gọi hỏi và kể cả phóng viên H. của tờ báo điện tử nọ.

    Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, đón nhận tin các cầu thủ này bị triệu tập với thái độ sửng sốt và cực kỳ đau buồn. Và đâu phải chỉ có ông Hỷ, hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam cũng thấy mình đã bị xúc phạm. Trong lúc mọi người đang chống tiêu cực cao độ như vậy, trong lúc vụ án liên quan đến các trọng tài đang được làm quyết liệt, vậy mà một số cầu thủ vẫn dám ?ođi đêm? với giới cá độ thì quả là họ chỉ còn biết đến... tiền!

    Có một thực tế là, bấy lâu nay vì quá yêu đội tuyển mà chúng ta đã nhiều lần châm chước, chiều chuộng cũng như lăngxê quá mức một số cầu thủ của đội tuyển. Khách quan mà nói, báo chí chúng ta cũng không phải vô can. Nhiều lúc khen thì một tấc lên đến giời, đến lúc chê thì như bát nước hắt đi.

    Tất cả những ai am hiểu bóng đá Việt Nam đều biết rất nhiều chuyện tiêu cực của cầu thủ và sự suy thoái đạo đức của một số ?ongôi sao? sân cỏ này. Uống rượu, hút thuốc lá, đi vũ trường thâu đêm suốt sáng và dùng cả thuốc lắc; thay gái như thay quần thi đấu, không chấp hành các quy định về chế độ kỷ luật của đội tuyển, vô lễ với cấp trên, với huấn luyện viên và chưa thi đấu đã hỏi... tiền đâu? - Đó là căn bệnh của không ít cầu thủ nam. Về việc này, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã trả lời phỏng vấn của một tờ báo rằng: ?oThật lòng, tôi rất xấu hổ về chuyện vô kỷ luật của các tuyển thủ. Khi lãnh đạo đến thăm, các cầu thủ đã không có thái độ tôn trọng nghiêm túc?.

    Còn Đội trưởng Đội tuyển U-23 Việt Nam Phan Văn Tài Em cũng đã thẳng thắn nói về những chuyện bất bình thường trên sân cỏ, đồng thời nêu tên những cầu thủ hay đòi hỏi về tiền thưởng, đó là Văn Quyến, Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm. Các cầu thủ này thậm chí còn đòi Ban huấn luyện phải gặp gỡ lãnh đạo VFF để hỏi.

    Trên thế giới, có lẽ chẳng có đội bóng nào mà khi thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Tổ quốc mà huấn luyện viên trưởng là người nước ngoài phải ?ocanh gác? cầu thủ. Điều đó thể hiện điều gì? Đó là sự xuống cấp về đạo đức của một số ít cầu thủ; đó là sự thiếu trách nhiệm của Ban huấn luyện người Việt.

    Từ trước đến nay, người ta hay nói câu ?oCó tài có tật? là để bào chữa cho những người có tài nhưng có cá tính hơi khác người và để dễ dàng tha thứ cho họ. Nhưng có ?otật? đến mức bán cả danh dự, bán cả lương tâm thì ?otài? đến cỡ nào cũng không để họ được khoác áo cầu thủ dưới bất kỳ màu áo nào?


    Theo CAND.COM
    Link tham khảo :
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoathethao/tintucSK/2005/12/66898.cand
  7. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chưa có bằng chứng tớ chẳng muốn chửi rủa nhiều... nhưng đúng là thằng arafat này thì thối thật... lên đây lập cái topic bêu xấu người ta rồi bị người ta chửi cho... thôi về đi, muốn vớt vat cái j??? hả?? nhục lắm.. như chú các cụ gọi là "tự tay bóp... dái"
    Được hiphopd3 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 16/12/2005
  8. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tin từ Nghệ An: Dân xứ Nghệ hôm nay thức overnight để chờ tin VQ. Ai nhìn thấy anh ở đâu thông báo giùm cho bà con đỡ nghiền. Mẹ Niềm đang cần được hỗ trợ an ủi từ những tấm lòng hảo tâm trên toàn quốc.
    Note: Anh P.Hùng đang đóng gói đồ đạc để một đi không trở lại! Xin được gửi tới anh lời chào vĩnh biệt!!!
  9. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nghi án bán độ: Phát hiện được chi tiết quan trọng?
    19:13'''' 15/12/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sau hơn 4 giờ làm việc với cơ quan điều tra, Văn Quyến muốn chạy trốn thật nhanh trước giới phóng viên cũng như người hâm mộ. Dường như mới phát hiện được những tình tiết quan trọng trong nghi án bán độ tại SEA Games 23.
    Trước những lời kêu oan của bốn tuyển thủ U-23 Việt Nam trong diện nghi ngờ bán độ tại SEA Games 23, nhất là khi nhìn khuôn mặt tươi tỉnh và nghe những tuyên bố mạnh mẽ của HLV Lê Thụy Hải chiều qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều muốn tin rằng đã có một sự nhầm lẫn, một sự quy kết vội vàng nào đó.
    Nhưng hình ảnh của Văn Quyến sau buổi làm việc với cơ quan điều tra chiều nay khiến niềm tin đó lung lay...
    Văn Quyến tại trụ sở Cơ quan điều tra. Ảnh: LTL
    Theo nguồn tin của VietNamNet thì sáng nay Văn Quyến xuất hiện tại trụ sở LĐBĐVN chừng một tiếng đồng hồ trước khi lên xe cùng ông Vũ Hạng sang trụ sở chính của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tại ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
    Đến đầu giờ chiều, Quyến tiếp tục theo một điều tra viên sang Phòng điều tra xét hỏi của Cơ quan điều tra, Bộ Công An nằm ở 14 phố Hồ Giám.
    Tại đó cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của Văn Quyến trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Có khoảng hơn 30 phóng viên báo đài ''''''''bám trụ'''''''' bên ngoài ngôi nhà hai tầng và liên tục đưa ra những giả thuyết khác nhau nhất là khi chiếc xe mang biển số Nghệ An (37A-0899) xuất hiện rồi lại đi mất rồi sau đó một số phóng viên của TH Công An Nhân Dân đột nhiên được phép vào trong ngôi nhà (nhưng sau đó phải ra ngoài).
    Người dân cũng kéo đến xem khá đông khiến con phố Hồ Giám nhỏ bé trở nên chật cứng. Mặc dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nhiều người quá khích vẫn lên tiếng chửi mắng những người trong diện tình nghi bán độ.
    Chừng 18h00, ánh đèn trên tầng hai vụt tắt nhưng phải đến gần nửa tiếng đồng hồ sau cánh cửa sắt mới mở tạo điều kiện cho các phóng viên và nhiều người dân ùa vào trong. Văn Quyến đang ngồi trong một căn phòng nhỏ dưới tầng một, quay lưng vào trong và trùm kín mặt bằng chiếc áo có mũ màu xanh đậm.
    Soạn: AM 651405 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Văn Quyến xuất hiện trước ống kính phóng viên. Ảnh: Lê Trần Long
    Phải mất thêm 15 phút nữa, trung tá Doãn Công Huân mới dẹp được đám đông mở đường cho Văn Quyến chạy vội vào chiếc taxi được chuẩn bị sẵn. Trên xe, Văn Quyến tiếp tục trùm kín mặt và ngồi kẹp giữa hai điều tra viên.
    Chiếc xe đưa Văn Quyến trở lại trụ sở C14 tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám vào khoảng 19h00. Theo một số nguồn tin, Quyến sau đó được đưa về khách sạn nhưng vẫn có hai nhân viên điều tra theo cùng.
    Cũng giống như các buổi làm việc với trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường và HLV Lê Thụy Hải trước đó, Cơ quan điều tra muốn Quyến tường trình về quá trình sinh hoạt cũng như thi đấu tại SEA Games 23. Tuy nhiên cuộc thẩm vấn quá lâu cộng với hình ảnh ''''''''muốn chạy trốn'''''''' của Quyến khiến người ta buộc phải nghĩ rằng dường như cơ quan điều tra đã phát hiện được một điều gì đó ''''''''nghiêm trọng''''''''.
    Soạn: AM 651411 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Chiếc xe taxi chở Văn Quyến rời số 14 Hồ Giám. Ảnh: LTL
    Một điều tra viên của cơ quan C14 cho biết cơ quan điều tra tiếp tục còn phải làm việc với Văn Quyến để làm rõ thêm một số thông tin nghi vấn. Ngày mai, Quyến tiếp tục phải lên số 14 Hồ Giám.
    Nguồn tin ban đầu cho biết cả 4 cầu thủ trong diện tình nghi bán độ gồm Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Bật Hiếu đều được lấy lời khai trong ngày hôm nay. Tuy nhiên theo những gì phóng viên chứng kiến, nhiều khả năng hôm nay mới chỉ lấy lời khai của Hải Lâm và Văn Quyến còn Bật Hiếu và Văn Trương chờ đến ngày mai.
    Trong sáng nay, Hải Lâm xuất hiện tại số 14 Hồ Giám khá sớm (khoảng 8h00) nhưng cuộc làm việc diễn ra chóng vánh và sau đó Hải Lâm được phép về nhà. Theo những gì Lâm cho biết thì cơ quan điều tra chỉ yêu cầu viết bản tường trình về quá trình sinh hoạt tại SEA Games 23.
    *
    Lê Thái Hà - Hoàng Vân <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE] [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  10. mc_queeen

    mc_queeen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ tù mấy thằng đó tội nghiệp lắm, di tù mấy năm ra già yếu,chân teo, lại vô học như thế thì chỉ còn nước đi ăn mày thôi.
    Thôi thì chúng nó có tội với nhân dân, để nhân dân trừng phạt,cũng chỉ phạt 1 ngày thôi là đủ,sau đó cho đi đá bóng lại:
    - trói mấy thăng đó ở trung tâm thành phố, (hà nội hoặc sài gòn cho đông dân, lại đầy đủ từ khắp các vùngđất nước) ,mỗi người dân đi qua cho mỗi thằng 1 viên đá đủ rồi.
    Thằng nào sau đó còn muốn và .có thể .theo nghiệp bóng đá thì cho tiếp tục.

Chia sẻ trang này