1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ai? Ai chống lưng ThanhNiên- Tuổi Trẻ, 2 tờ báo cứ trung bình mỗi tháng lại cho ra 2, 3 vụ kinh thiên động địa?
    Ai? Ai chống lưng cho mấy thằng nhà báo này??? Bọn nó làm nhà báo mà không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị kiện vì tội vu khống nếu đăng bậy (bài học vỡ lòng của nhà báo)??? Bọn nó không sợ, vì đứa nào dám kiện là vu khống, kiện đi, LươngTrungViệt, Nguyễn ThànhVinh, VêCu??? Cả làng nhà báo chả sợ!!! 40 thằng nhà báo sống cùng đội tuyển U23 ở Phi, biết nhiều thứ lắm, nhưng mà ko dám đăng đấy thôi. Hơn nữa bọn nhà báo khôn phết, toàn viết "nghi án" cả, bố đứa nào kiện???
    À wên, ai, ai chống lưng cho ThanhNiên- TuổiTrẻ???
    Công an chống!!!
    Cả cái đất nước đáng thương này chống
  2. lothidet

    lothidet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn văn hay chữ tốt đến mức nào nhưng khi nói về điều gì thì nên nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc, đôi khi làm cho người đọc hiểu sai cả ý của mình.
    Như vậy theo bạn, trong vụ bán độ này, nếu nó có thật thì kẻ chịu tội trước tiên là bọn "ô dù" còn cầu thủ là những nạn nhân? Bạn lấy ví dụ so sánh là Cha mẹ và con cái. Đúng, con cái phạm tội, trách nhiệm thuộc về cha mẹ nhưng đứa con chắc chắn cũng sẽ phải bị phạt. Trong vụ lần này, chúng ta ai cũng căm giận những cầu thủ với hành vi "bán nước" nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là những con rối dưới sự điều khiển của một "nghệ sĩ lớn" nào đó. Chúng ta biết nếu muốn chấm dứt sự việc tồi tệ này thì phải xử lý "đầu con rắn" là tên nghệ sĩ kia nhưng những con rối mù quáng, ko đầu óc chắc chắn cũng phải đền tội, vả lại chúng đâu còn là trẻ con, chúng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân mình, ngay cả bố mẹ chúng có muốn thì pháp luật cũng cho phép nhận thay trách nhiệm.
    Về vấn đề nội bộ bạn nêu nó chẳng ăn nhập gì cả, có vẻ như bạn đang muốn tỏ ra hiểu biết về thực trạng của Việt Nam so với các nước Tây Tàu về vấn đề nhân quyền, hay tự do phát ngôn gì đó. Tôi nói những gì bạn nêu ở bài viết thứ 1 của bạn là những vấn đề nội bộ, nghĩa là những chuyện đó ảnh hưởng phần lớn trên từng cá nhân, hoặc nhiều nhất là ảnh hưởng trong phạm vi ở trong nước, mà nói thật, mấy cái chuyện đó trên thế giới này ko có nước nào có thì mới lạ, xin lỗi bạn nhé, tôi cũng đã từng học ở nước ngoài và đôi khi thấy chúng nó quay bài mà sinh viên mình có lẽ phải gọi bằng sư phụ, ghớm, bạn cứ ảo tưởng hão. Còn cái chuyện bán độ lần này thì nó lồ lộ ra, nó phô hết ra, nó động đến lòng tự trọng của toàn bộ dân tộc, nó chạm đến niềm tin yêu của tất cả nhân dân, nó xúc phạm hết thảy, nó diễn ra trên đất của một quốc gia khác trước con mắt của bao bạn bè quốc tế, ... (càng nói càng thấy giận)... vậy mà bạn chỉ đem so sánh với mấy cái chuyện phải nói là ... quá ư bình thường như vậy, tôi nghĩ bạn hơi bị sai lầm.
    Mà này, nói thật nhé, đọc bài của bạn chẳng thấy có luận điểm, luận cứ nào rõ ràng, nói thật là đọc xong tôi ko biết bạn đang muốn động đến vấn đề nào nên rất khó nói với bạn.
    Tóm lại một câu: Cầu thủ bán độ, cầu thủ phải chịu trách nhiệm với hành vi sai trái của mình.
  3. lothidet

    lothidet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "mồi nhử" ở đây có thể hiểu theo 2 cách:
    - Một là, bên phía công an đã dàn dựng sẵn với các cầu thủ là các chú phải liên lạc, phải làm theo bọn trùm độ thế này thế kia để bọn anh còn bắt chúng nó, còn kết quả của SG23 thì ko quan trọng.
    - Hai là, trước khi diễn ra SG23, công an đã biết các cầu thủ này có ý đồ "bán nước", nếu như bình thường thì sẽ rỉ tai, gọi các cầu thủ đó vào lên lớp, răn đe, dạy bảo và canh gác cẩn mật, nhưng ở đây, CA ko làm thế mà cứ để kệ chúng nó để còn phải theo dõi bắt con cá lớn. Mà chi tiết cho thấy rõ nét nhất về mẻ lưới bí mật là chuyện các cầu thủ được phép dùng mobiphone.
    Trong hai khả năng trên, tất nhiên khả năng thứ 2 là có lý hơn vì nếu ko các cầu thủ ko bị lên án te tua đến vậy. Chậc, chắc hẳn nhiều em đang mơ đến chuyện anh Quyến trở thành người hùng trong trận chiến này vì là "gián điệp" công an gài vào đặt bẫy bọn trùm độ, hehe kịch bản hay phết. Ôi vị anh hùng "tông dật"
  4. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    theo như bac Lothidet, nếu quả thực chuyện xảy ra theo phương án2 của bác, thì em nói thật mấy thằng Công An mới là mấy thằng bán nước. Bởi kô biết thì còn bảo là phạm tội rùi phải bắt, đây nhiệm vụ của công an đáng ra còn phải phòng chống tội lỗi xảy ra, bọn CA mà dám làm cái việc để hơn 80 triệu đồng bào chứng kiến cảnh đá cuội còn bọn nó thì cười hì hì vì làm xong án "tiêu cực" thì bọn CA mới là bọn đáng khinh. Nếu để bắt cá lớn á, mịe..... Từ vu cả lô trọng tài VN bị bắt thì đáng bắt chục con cá to đùgn khác rùi, chẳng qua là bọn CA không dám động vào các chú cá to này bởi chúgn đã có người "chống lưng" mất rùi. thôi rùi thí con tốt U23, đáng thương thay.
  5. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    không đuối lý lắm đâu, mà bác bảo em đuối lý rùi lại nói với em câu này thì hơi chán: "Hãy chờ đấy khi mà thế hệ các HLV trẻ máu lửa như Công Vinh, Minh Chiến, Hữu Thắng...." em xin bác, thằng Công Vinh mà lên làm HLV "chưởng" thì cả đội đá cuội chứ chả phải mỗi mấy chú.
    Chẳng vội nói Q làm sao, các bằng chứng đang chống lại cậu 1 cách bi đát. Tuy nhiên vẫn với quan đỉêm của 1 người dân bình thường, kể cả khi ai đó đứgn trước vành móng ngựa mà chưa bi kết án thì người đó vẫn vô tội. Tôi chờ đợi một phép màu nào đó, tôi mong rằng tất cả chỉ là 1 giấc mơ, và tôi mong rằng cho dù tất cả trở thành sự thật đớn đau, thì người có tội sẽ phải nhận phần tội của mình, nhưng xã hội hãy cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời, bởi họ vẫn là con người trong xã hội này.
    Ai phạm tội thì sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật, án phạt.
    Cuộc đời cũng buồn cười lắm. Ai mà chả có lý tưởng riêng cho cuộc đời. Nói tới chuyện tiêu cực, bán nước này, em lại liên tưởng tới 1 câu chuyện nho nhỏ sau, em kể, các bác đừgn bảo em đúgn hay sai, mà các bác chỉ cần biết như 1 câu chuyện của xã hội này thôi, nó là sự thật đó:
    Vào khoảng nhữgn năm 80, có 1 lần 1 đoàn cán bộ Quân đội (bác nghe nhé, QUÂN ĐỘI hẳn hoi) gồm toàn các đồng chí Thiếu Uý, Trung Uý, đã xong trình độ đại học, được sang Hungary làm nghiên cứu sinh, đi học ở nước bạn hoàn toàn với tiền bao cấp của nhà nước ( nhà nước nuôi từ A->Z). đoàn này toàn các cán bộ chiến sĩ tuổi 22- 25 rất trẻ, đầy nhiệt huyết, đầy lòng yêu nước lên đường đi học với lý tưởng cao đẹp là về đóng góp công sức xây dựng tổ quốc.
    Mọi chuyện diễn ra xuôn sẻ, và 6 năm trời trôi qua, các cán bộ của chúgn ta trở thành những tiến sĩ, kiến thức đầy mình. Và cho đến khi đã hết nhiệm vụ học tập và phải quay trở về tổ quốc, 1 điều không vui đã tới, đó là tất cả các vị Tiến Sĩ này đã lần lượt mất hút, và rời bỏ đơn vị, đi sang các nước Đông Âu khác, ko một ai chấp hành lệnh trở về của Quân đội. Quân đội đã quyết định tước quân tịch những cán bộ trên vào thời gian đó và sẵn sàng truy tố các cán bộ đó vào những tội danh mà chắc các bạn cũng sẽ đoán ra ngay thôi (PBTQ). Những tưỏgn mọi thứ sẽ được thực hiện như vậy và gia đình họ sẽ phải chịu những nhục nhã ê chề vì hành động của những người con "có hiếu" với tổ quốc như vậy. Nhưngkhông, có lẽ phép màu đã tới chăgn, chẳng 1 ai, chẳng gia đình nào phải xấu hổ hay buồn chán vì con cái họ đã chạy trốn nhiệm vụ với tổ quốc cả. vì sao vậy, vì 1 lẽ đơn giản đã có người " chống lưng" cho họ, trong đoàn cán bộ đó, toàn là con của các vị có sao, có số cao cấp trong quân đội, và đương nhiên họ đã dễ dàng ém nhẹm chuyện này. Rồi mọi chuyện đi dần vào quên lãng.... Đối với các bạn, trong thời điểm những năm bao cấp khó khăn đó, các bạn sẽ đổ lỗi cho điểu gì khi mà nhữgn người đó được hưởng những điều kiện học tập tốt nhất, được giáo dục với học hàm cao như vậy, lại hành động như vậy với tổ quốc mình, họ lại là những Sĩ quan QĐ được tiếp thu chính trị, họ có còn "yêu nước" nữa kô?
    Thật ra nếu mọi chuyện chỉ như trên thì cũngchưa có gì đáng nói, chuyện tôi vừa kể cũgn chẳng lạ lẫm lắm với nhiều người, và sẽ có nhiều lý do được đưa ra để bảo vệ một vài suy nghĩ nào đó. Điều tôi muốn nói tiếp theo đây mong các bạn nghe tiếp:
    gần 20 năm sau, nhà nước thựchiện chính sách mở cửa và mở rộng đầu tư nước ngoài. Những người xa đất nước có cơ hội trở lại và xây dựng đất nước. Bản thân những người tôi kể trên là những người có học vấn khá cao, họ có hàm Tiến Sĩ, nên trong cuộc sốgn nơi đất khách quên người, họ cũgn dễ dàng thíhc nghi và nhanh chóng làm ăn, thành đạt trên đất nước mà họ Lưu vong. và khi thấy những tội lỗi trước kia của họ ko còn bị đất nước truy xét. họ đã trở về, đầu tư vào đất nước, đóng góp xây dựng nhiều côgn trình, mở nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trong nước. Họ nhanh chóng trở thành những người được xã hội coi trọng và tôn vinh như những con người thành đạt nơi đất khách quê người, họ trở thành những người "yêu nước" vì đã đóng góp xây dựng đất nước...... và còn nữa.
    Đọc đến đây, có thể câu chuyện của tôi không thông suốt lắm, và có những ý tôi ko diễn tả tốt có thế gây nhiều người ko hiểu ý. tôi xin cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện trên. Tôi chỉ muốn nói vào 1 điều đó là : Hãy chờ đợi (chẳng có gì là chuẩn mực cả ở cái xã hội này) và hãy công tâm hơn khi đánh giá mọi chuyện.Đừng vội vã kết tội ai cả!
  6. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy, 17/12/2005, 00:55 GMT+7. Bài của PV Minh Hải VnExpress
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5268/
    Tài Em: ''''''''Có người đã rủ tôi bán độ''''''''
    Thủ quân của đội U23 Việt Nam tiết lộ rằng cũng như một vài cầu thủ khác, anh đã nhận được lời đề nghị bán độ từ đồng đội trước trận gặp Myanmar. Tuy nhiên, tiền vệ Phan Văn Tài Em thẳng thừng cự tuyệt rồi thông báo điều này với ban huấn luyện.
    [​IMG]
    Người nổi tiếng thật thà Phan Văn Tài Em khẳng định một cách thẳng thắn: ?oTrước trận gặp Myanmar, tôi vào phòng của một đồng đội chơi, người ta đã đặt vấn đề tôi làm độ. Họ nói rằng nếu đội U23 Việt Nam thắng với tỷ số 1-0, tôi sẽ nhận được một khoản tiền. Lúc đó, tôi từ chối thẳng thừng và khuyên họ không nên làm như thế rồi quay về phòng ngay. Sau đó, tôi đã báo cáo với BHL để họ giải quyết. Xin phép, tôi không nêu tên của họ ở đây?. Trước đó, khi mới trở về Việt Nam sau SEA Games 23, tiền vệ Tài Em đã có lần phàn nàn rằng, ở Philippines, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm luôn miệng hỏi tiền thưởng. Thậm chí, có lần, nhóm 5 người này đã giục giã ban cán sự phải gặp gỡ LĐBĐ VN để đòi tiền thưởng. Được biết, hôm nay (17/12), Phan Văn Tài Em sẽ trở về Long An để chuẩn bị cho mùa giải với cùng với CLB Gạch Đồng Tâm. Tuy nhiên, thủ quân của nhà đương kim vô địch V-League cũng hơi lo về an toàn cá nhân của mình bởi chính anh cũng không biết mình có được bảo vệ hay không, dù chưa nhận được lời đe doạ nào.
    Theo nguồn tin của VnExpress, không chỉ mình Tài Em mà Quốc Anh, Phước Vĩnh và Tấn Tài cũng nhận được lời đề nghị "làm độ". Sau buổi làm việc với cơ quan điều tra, Quốc Anh đã trở về Đà Nẵng cùng HLV Lê Thụy Hải. Chiều qua, Tấn Tài đã có mặt ở Hà Nội để sáng nay làm việc với LĐBĐ VN. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tấn Tài - người vừa được mời ra Hà Nội. Cầu thủ đội Khánh Hoà khẳng định: "Em thật sự bất ngờ khi nghe đến nghi án bán độ của các cầu thủ. Em mong sự kiện này sớm sáng tỏ để người tốt kẻ xấu được phân định rạch ròi. Quả thật, trong thời gian diễn ra SEA Games 23, em có nghe được một lời đề nghị như vậy nhưng em cứ ngỡ là lời nói đùa. Em đã nói thẳng với họ đừng bao giờ đùa em như vậy. Và mọi người đều thấy, em vẫn thi đấu cố gắng hết sức, đến nỗi bị chuột rút. Trong lần ra Hà Nội này, em sẽ hợp tác toàn diện với LĐBĐ VN".
    Trong buổi chiều qua, Văn Quyến tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra xung quanh thời gian ở TP HCM sau khi trở về từ Philippines và chiếc phong bì đựng tiền từ 2 phụ nữ. Đến 19h00 phút cùng ngày, tiền đạo đội U23 này mới được đi ăn cơm. Các cán bộ C14 đã đặt cơm ở một cửa hàng cơm bụi gần trụ sở Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ở số 14 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám. Để "Quyến được ăn cơm một cách ngon lành" ông chủ quán cơm đã ra đề nghị các phóng viên nên đi về, thậm chí, ông còn từ chối bán cơm cho các nhà báo. Được biết, bữa cơm của Văn Quyến có cả món giò lợn
    ....
    Minh Hải
    Được BearFather sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 17/12/2005
  7. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói chuyện bán độ là có chỉ có điều đưa ra được ánh sáng hay không thôi. Trên đời có nhiều chuyện biết rõ mà không phải khi nào cũng lật tẩy được. Hi vọng là lần này.

    [​IMG][​IMG]
    I love "Thàng bán nước"
    [​IMG]


    Được je_sais_rien sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 17/12/2005
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cập nhật 15:48 ngày 16-12-2005

    Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam:
    "Cả xã hội đang bị thách thức!"
    --------------------------------------------------------------------------------


    Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch LĐBĐVN khẳng định, những kẻ bán độ, phản bội đội tuyển, phản bội niềm tin yêu của người hâm mộ thì phải bị trừng phạt đích đáng.
    "Cánh nhà ta ưa đổ thừa lắm. Khi bốc thăm vào bảng có 5 đội tương đương nhau thì gào lên là "bảng tử thần". Rồi bốc thăm thi đấu U-23 Việt Nam đá liền tù tì 4 trận, cứ hai ngày một trận thì gào lên "Lịch thi đấu như thế trên thế giới chưa từng có. Cầu thủ sức đâu mà chịu cho nổi". Rồi thì sân bãi quá tồi, rồi thì vắng khán giả, rồi thì đèn không sáng, v.v. và v,v. Chúng ta cứ làm như các đối phương của chúng ta ở trên gió trên mây chứ không phải là cũng trong hoàn cảnh y như chúng ta. Thế rồi, Việt Nam thắng liền ba trận, trận thứ tư xả hơi và rồi nghỉ liền 5 ngày trong khi các đối thủ chỉ nghỉ 2 ngày. Thế thì, ai lợi hơn ai? Ấy thế mà khi thua ở trận chung kết, vẫn cứ đổ thừa: Do nghỉ nhiều ngày quá, phong độ cầu thủ không được duy trì.
    Ông Lê Hùng Dũng trò chuyện không chỉ về "chuyện đổ thừa" mà còn về những chuyện hậu trường của ĐT U-23 Việt Nam tại SEA Games 23.
    - Khi tiền thưởng ít, thua, người ta đổ thừa vì tiền thưởng quá ít, không kích thích được cầu thủ. Khi tiền thưởng nhiều (những 6 tỷ) người ta lại đổ thừa, sai lầm là làm cho cầu thủ chỉ nghĩ đến tiền thưởng, dẫn đến vòi vĩnh, quên trách nhiệm với quốc gia. Đồng tiền đã làm hư cầu thủ...
    - Nhưng nếu Việt Nam vô địch thì người ta sẽ tung hô LĐBĐ Việt Nam, trong đó có cá nhân tôi, là đã biết treo giải thưởng xứng đáng.
    - Nếu thật như vậy thì...
    - Thì nhiều ung nhọt của U-23 Việt Nam tiếp tục được giấu kín, chúng ta khó nhìn thực chất đầy đủ vấn đề.
    - Thực hư thế nào về vụ đòi tiền thưởng của các cầu thủ?
    - Khi đội họp chuyên môn xong, anh Hỷ chủ tịch Liên đoàn, anh Ái phó chủ nhiệm UBTDTT, anh Tuấn Tổng thư ký LĐ và tôi bước vào phòng họp. HLV Riedl giới thiệu: lãnh đạo Liên đoàn tới thăm chúng ta. Các cầu thủ không hề đứng dậy chào mà vẫn ngồi trong đủ tư thế khó coi. Anh Hỷ nói: "Chúng tôi có mang theo một ít tiền để các cầu thủ tiêu vặt, còn tiền thưởng chú Dũng sẽ nói". Tôi nói: "Tiền thưởng Liên đoàn sẽ lo đủ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cả nước đang dõi theo các bạn, các bạn hãy hết mình vì mầu cờ sắc áo". Tôi vừa dứt lời, nhiều cầu thủ vỗ tay, đột nhiên Lê Văn Trương ngồi dựa ghế, chân gác lên bàn hỏi trống không: "Cụ thể tiền thưởng chia thế nào?". Cả anh Hỷ và tôi đều sửng sốt trước câu hỏi đó. Tôi rất bực mình, nhưng cố kìm lại.
    - Ông vốn là người thấy việc trái tai gai mắt là nói liền, tại sao ông không phê bình Lê Văn Trương, và yêu cầu cậu ta lễ độ khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn? Phải chăng lãnh đạo LĐ, trong đó có ông, không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng đến kết quả các trận sau và cái đích nhắm HCV?
    - Quả thật chúng tôi có nương vì cái đích HCV mà bất cứ người Việt Nam yêu bóng đá nào cũng mong đợi. Sau đó tôi nói. "Cụ thể số tiền thưởng chia thế nào chú Tuấn sẽ trình bày" . Anh Tuấn trình bày rất rõ là số tiền thưởng sẽ vẫn đủ cho các cầu thủ như LĐ đã hứa nếu U 23 Việt Nam vô địch.
    - Các cầu thủ cũng như người hâm mộ đều hiểu rằng 6 tỷ đồng ấy là để trao cho U-23 Việt Nam, nếu vô địch. Nhưng thực tế là số tiền ấy được chi cho chuyến đi tập huấn ở Áo, tính vào tiền thưởng cho từng trận thắng ở vòng loại, bán kết... Phải chăng sự thắc mắc của các cầu thủ là có cơ sở?
    - Khi HLV Riedl đề nghị cho đội tuyển đi tập huấn châu Âu, LĐ chưa tìm ra kinh phí phát sinh, anh Hỷ bàn với tôi tạm ứng số tiền mà Pepsi ủng hộ. Việc làm này đúng theo hợp đồng với Pepsi là: "hỗ trợ đội tuyển". Thường vụ Liên họp quyết định, tôi chấp hành. Chúng tôi đã hứa là nếu đội vô địch, chúng tôi sẽ có các nguồn tiền khác để bù vô chỗ tạm ứng này, tức là vẫn bảo đảm số tiền thưởng cho các cầu thủ không suy suyển. Anh Tuấn cũng giải thích rõ như thế với các cầu thủ. Nhìn vẻ mặt các cầu thủ chưa vui, HLV Riedl nói: "Tôi xin nhắc các bạn thời điểm này không nên nói đến tiền. Real Madrid có rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thắng lợi. Lúc này hãy để con tim và trí tuệ của mình lên trên hết" . Tôi thấy xấu hổ vì một người nước ngoài lại giáo dục về lòng yêu nước cho các cầu thủ Việt Nam.
    - Có cầu thủ nào thấy xấu hổ như vậy?
    - Điều đó chỉ lương tâm họ biết. Nhưng thực tế trên sân sau đó cho thấy không ít cầu thủ đã đá theo kiểu "ít tiền thì ông đá theo kiểu ít tiền".
    - Khát khao giúp cho Việt Nam có được HCV bóng đá đầu tiên ở khu vực luôn cháy bỏng trong ông. Nhưng khi xem trận Việt Nam - Malaysia ông đã phải văng tục... Phải chăng lúc ấy ông đã tắt ngấm niềm khát khao ấy?
    - Thấy một số cầu thủ cứ rót bóng vào chân cầu thủ Malaysia, tôi biết ngay trận này "có mùi". Không kìm được mình, tôi liên tục thốt lên trên khán đài: "Sao thằng Trương đá kỳ quá vậy?". Tôi khẳng định rằng lúc đó tôi đã nhận rõ "mùi". Tôi nói với anh Hỷ, anh Ái: "Cái mùi này giống hệt cái mùi ở Tiger 98, không thể khác được". Kết thúc trên đấu, anh Ái rủ tôi xuống với đội. Tôi từ chối. Anh Hỷ cũng nhận ra "mùi", anh bị sốc, lên cơn đau dạ dày, anh cũng từ chối. Anh Ái gặp trợ lý HLV Lê Thụy Hải phàn nàn về lối đá quá khó hiểu của Lê Văn Trương, ông Hải bênh ngay: "Nó đá tốt chứ ông". Tôi không hiểu tại sao người am hiểu bóng đá như ông Hải mà lại kết luận ngược hẳn về những chuyện rành rành như thế. Tôi chợt hiểu, đằng sau số cầu thủ vòi vĩnh tiền thưởng có thể còn những người khác nữa. Có một sự thật khiến tôi phải để ý suy nghĩ: Lúc mới phát động cuộc vận động tài trợ cho đội U-23 với chỉ tiêu hơn 6 tỷ, người ta liên tục nghi vấn rằng liệu có tìm được tới 6 tỷ không, hay chỉ là... quảng cáo. Nhưng khi thực tế 6 tỷ đã có, người ta lại xoay qua kích động cầu thủ hạch hỏi chuyện chia tiền thưởng, mà lại đúng vào thời điểm phải dốc toàn bộ tâm trí vào trận đấu. Thực tế đó buộc tôi phải nghĩ đến một khả năng là có kẻ nào đó đang âm thầm tiến hành những việc xấu không đơn thuần nhằm vào cá nhân tôi mà còn phá hoại bóng đá.
    - Mấy hôm nay, dư luận đang làm rầm chuyện "một số cầu thủ bán mình cho quỷ"? Cơ quan công an đã vào cuộc. Sự thật sẽ được rõ trắng đen?
    - Tôi cho rằng sự vỡ lở này là rất tốt. Từ vòi vĩnh tiền thưởng đến bán độ, bán rẻ danh dự quốc gia chỉ là những nấc thang khác nhau thôi. Vấn đề là chúng ta có làm đến nơi đến chốn không? Tôi mong các cơ quan công an quyết liệt vào cuộc, để làm sáng tỏ sự thật. Những kẻ bán độ, phản bội đội tuyển, phản bội niềm tin yêu của người hâm mộ thì phải bị trừng phạt đích đáng.
    - Nhưng, cũng có thể sẽ lại "chìm xuồng" như không ít vụ tiêu cực khác từng làm dậy sóng dư luận trước đây, như vụ Lã Xuân Thắng chẳng hạn?
    - Tôi được tin đích thân Trung tướng Nguyễn Việt Thành vào cuộc. Không kẻ nào có thể mua chuộc được vị tướng đáng kính này.
    - Cuối cùng thì mọi sự đổ thừa cũng sẽ qua đi, điều còn lại là gì đối với ông?
    - Là thực tế chúng ta không chỉ thua Thái-lan ở trận chung kết mà ở cả nền bóng đá. Tôi xin kể lại một chuyện: Ở giờ nghỉ giải lao trận bán kết Thái-lan -Indonesia, một cậu bé Thái-lan chừng 9 tuổi, mặc áo tuyển Thái-lan ra góc sân tâng bóng rất điệu nghệ. Khi chấm dứt, cậu để trái bóng trên lưng rồi chắp tay chào khán giả bốn phía. Vâng, người ta đã giáo dục các cầu thủ Thái-lan từ nhỏ không chỉ kỹ thuật mà cả nề nếp, văn hóa như thế.
    - Bây giờ ông đã nhận ra tiền không phải là tất cả?
    - Sẽ không có chuyện treo tiền thưởng nữa. Cầu thủ nào thực sự vì mầu cờ sắc áo thì hãy vào đội tuyển.
    - Nhưng vòi bạch tuộc của các trùm cá độ đâu có chịu để yên cho không ai chỉ muốn vì mầu cờ sắc áo?
    - Đúng là bao nhiêu tiền thưởng cũng không thể bằng tiền của bọn trùm cá độ được. Diệt được bọn trùm cá độ đâu phải là đơn giản. Tôi nhớ hồi "ngăn sông cấm chợ" dẫn đến ai cũng thành... buôn lậu. Bỏ ngăn sông, cấm chợ, mọi việc đàng hoàng liền. Với cá độ bóng đá cũng thế, càng cấm càng nhiều. Biện pháp quản lý tốt nhất là bãi bỏ "ngăn sông cấm chợ", tức là cho tổ chức cá độ bóng đá công khai, có tổ chức. Tiền thu được từ cá độ đầu tư trở lại cho nền tảng bóng đá, hy vọng cái vòi bạch tuộc xã hội đen bị hạn chế dần và bóng đá Việt Nam sẽ không còn loay hoay luẩn quẩn hoài ở khu vực Đông - Nam Á.
    - Có nghĩa là lối thoát cho bóng đá Việt Nam vẫn còn là một ẩn số?
    - Nhưng muốn gì thì muốn, những kẻ bán mình cho quỷ trước hết phải bị nghiêm trị. Lúc này cái xấu đang thách thức tất cả. Nếu chúng ta không làm tới nơi tới chốn được những vụ việc này thì sự nghiêm minh của xã hội ta sẽ bị nhạo báng, còn đau xót hơn cả khi cả vạn người giương mắt nhìn Lã Xuân Thắng ngang nhiên sút tung lưới nhà mà vẫn chẳng bị xử lý gì hết. Tôi nhắc lại: lúc này cả xã hội đang bị cái xấu thách thức. Không dám chấp nhận thách thức mà xoay qua "quẹo cua" thì đừng nói gì tới đổi mới bóng đá.
    Thể thao TP Hồ Chí Minh
    ---------------------------------------
    Đây là báo Nhân Dân nha.
    Thằng VQ đã phải thừa nhận có nhận phong bì tiền từ 2 bà chạy xe đuổi theo trên đường ra phi trường bay ra Hà Nội. Dĩ nhiên cũng như bố Vinh của nó, nó chẳng bao giờ thú nhận là tiền chung bán độ cả. Đó là tiền của bà chị con bồ cũ bồi dưỡng trên mức tình cãm ấy chứ.
    Nhưng thực tế thì, nếu anh taxi không khai báo...nó có tự khai không?
    Có bao giờ Chị con em gái bị một thằng chơi hái hoa lại phải chạy theo cho tiền...công đã chơi cho nát đời em mình? Vậy thằng Vê Cu lại thêm tội mãi dâm làm đĩ đực rồi....con kia phạm tôi mua dâm sao?
    Thằng VQ bay ra Hà Nội cần tiền trên máy bay ăn thịt lợn các em tiếp viên sao mà cần lấy tiền một cách vội vã trên đường thế này. Nếu cần tiền người quen nó ra Hà Nội đón tại sân bay đưa không được à.
    Tiền này không là tiền chung cho sự bán rẽ tổ quốc và danh dự thì éo còn có gì gọi là chứng cứ nửa cả. Trời tuy cao nhưng lưới trời cao ***g lộng. Tai mắt an ninh nhân dân, ác giã ác báo. Lẽ nào bọn khốn nạn bán tổ quốc đồng bào lại phởn phơ ngoài vòng pháp luật nói chuyện chứng cứ đâu và cười lên mũi hơn 80 triệu dân Việt.
    Lẽ nào cả nước, cả cơ quan công an, báo đài của đảng (Nhân Dân)....là một lũ đú khi nghi ngờ sự trong trắng của VQ....như lời bào chửa của một số fan nghệ cay?
    Lẽ nào Trung Tướng Nguyễn Viết Thành nắm chuyên án chỉ đễ trả lại sự trong sạch cho VQ và mấy thằng khác....và báo đài, công an sẽ phải xin lỗi vì tạo dư luận làm tổn hại phẫm giá danh dự chúng nó. Có lẽ đúng hơn là kiên quyết bứng tận gốc.
    Thay vì suy nghĩ báo đài sẽ xin lỗi, hay chúng tôi những fan chân chính vô cùng phẫn uất sẽ phải xin lỗi thế nào với lũ này một khi chúng nó "sạch". Có lẽ các fan mù quáng vì Quyến nghệ nên suy nghĩ làm thế nào để xin lỗi cả nước vì đả sản sinh, dung dưỡng, bơm đểu cục bộ nhửng thằng hư đốn quê mình để mà làm tổn thương dân tộc cùng tổ quốc thì hơn.
    Thậm chí bây giờ có những người còn ngây ngô...tin Quyến, và có ý trách cả nước...chỉ vì không cưng Quyến mà kết tội Quyến. Vì một thằng như thế mà phản ứng lại với cả dân tộc, quốc gia có đáng không? Chúng nó vì tiền tỷ bán nước....các bạn bảo vệ danh dự nó làm gì? Chúng còn không coi danh dự chúng là gì thì hơi đâu các bạn yêu quí loại rẽ nhục này. Nếu trong gia đình ruột thịt có người phản quốc...nhiều người còn từ mặt nửa là. Vậy thằng này là con C....gì phải mù quáng chống đở cho nó? Ông cố tổ chăng? Đức thì vứt cho chó....Tài có tới mức phải nhắm mắt mù quáng thế?
    Không có Quyến...và những thằng kia...thời gian sẽ có những tài năng khác. Tổ quốc không được phản bội.
  9. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng thấy ngu. Chẳng lẽ cứ nguỵ biện là OK truớc giờ có nhiều trường hợp thế rồi --> tha cho thăng Quyến đi. Có nhưng cái ung nhọt phải làm tư từ .. chứ mà không làm thì chẳng thằng nào sợ cả. Và bây giờ là lúc phải làm OK??? Mà chuyện kể trên với VQ khác nhiều --> cứ như đi du học mà tìm cách ở lại là tội băng VQ, nói nên có suy nghĩ một chút. Nếu thăng chó VQ là một thăng cu bơ cu bất nào đó thì chăng ai nói làm gì đây 80 triệu dân ngồi truớc màn hình TV xem nó diễn hề. Đã hiểu vấn dề chưa????
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    [red]I love "Thàng bán nước"
    [​IMG]

    Được je_sais_rien sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 17/12/2005
  10. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chăng thằng ngu nào chịu làm phương án hai cả. Còn gia đình họ hàng, tổ tiên nữa làm gì. Chẳng qua tham tiềnt hì chết thôi.
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    I love "Thàng bán nước"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này