1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    VN mỗi nămcó cả chục giải thi đấu quốc tế, giải nào cũng toàn những đội gì đâu. NHư TL một giải ra một giải cho thật đáng.
    VN chỉ mời cỡ đội Porto Siêu dự bị mà khen không nức nỡ. NHớ TL từng có trận giao hữu với Real Madrid của Beckham, Zidane, Figo....
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Cái công ty VFD đó mang tiếng 30% cổ phần thuộc VFF, nhưng 70% còn lại thì thuộc bọn chóp bu VFF. Mấy anh Viễn, Ly...cũng chẳng chường cái mẹt ở đây đâu, mà núp dưới bóng thằng nào đấy thôi. Cái ban Vận động tài trợ ngu cũng bởi mấy chú Viễn, Ly cho toàn thằng ngu làm trong đó thôi. Đó là cách tốt nhất để bọn nó đánh tụt thương hiệu của đội tuyển quốc gia xuống, nhưng đấy chỉ là ảo thôi. Nhờ đó mà bọn VFD kia mới vớ bẫm được hợp đồng ngon. Vừa được xiền, vừa mang tiếng là cứu tinh cho đội tuyển.
    MK, các bác cứ chửi bọn VFF đần độn, có đần độn kít í_kiểu đần độn ăn tiền. Bọn nó cũng khôn bỏ mẹ. Bọn báo chí không phải không biết nhưng đếk có bằng chứng để vạch mặt. Không vạch mặt được đành chửi VFF là ngu, là bị lừa. Mấy chú VFF kia thì nhăn răng cười khểnh: "bọn anh ngu đấy". Khổ nhục kế của các bác VFF nhà ta đã gần đạt tới trình độ Câu Tiễn liếm phâ...n Phù Sai rồi.
    Nhưng mà đây thì đần độn thật này. Mấy bác UBTDTT mắt tròn mắt dẹt khi nghe các bác VFF tường trình đòi xin tiền cho các hoạt động cuối năm nay ở đội tuyển, gần 10 tỷ gì đó. Trong khi tiền tài trợ 1 năm theo tính toán của bọn khôn lỏi, làm tiền VFD thì VFF được đến 12 tỷ đồng. Vậy mà năm nay chẳng có cái hợp đồng nào ra hồn cả. Vô hình chung mấy bác "đần độn" VFF thực hiện chính sách ngu dân với Ban vận động tài trợ đội tuyển như một mũi tên bắn 2 đích: thứ nhất để xin tiền được các bác đần độn ở đường Trần Phú; thứ hai, nâng cao uy tín VFD của các bác ấy lên.
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Cái công ty VFD đó mang tiếng 30% cổ phần thuộc VFF, nhưng 70% còn lại thì thuộc bọn chóp bu VFF. Mấy anh Viễn, Ly...cũng chẳng chường cái mẹt ở đây đâu, mà núp dưới bóng thằng nào đấy thôi. Cái ban Vận động tài trợ ngu cũng bởi mấy chú Viễn, Ly cho toàn thằng ngu làm trong đó thôi. Đó là cách tốt nhất để bọn nó đánh tụt thương hiệu của đội tuyển quốc gia xuống, nhưng đấy chỉ là ảo thôi. Nhờ đó mà bọn VFD kia mới vớ bẫm được hợp đồng ngon. Vừa được xiền, vừa mang tiếng là cứu tinh cho đội tuyển.
    MK, các bác cứ chửi bọn VFF đần độn, có đần độn kít í_kiểu đần độn ăn tiền. Bọn nó cũng khôn bỏ mẹ. Bọn báo chí không phải không biết nhưng đếk có bằng chứng để vạch mặt. Không vạch mặt được đành chửi VFF là ngu, là bị lừa. Mấy chú VFF kia thì nhăn răng cười khểnh: "bọn anh ngu đấy". Khổ nhục kế của các bác VFF nhà ta đã gần đạt tới trình độ Câu Tiễn liếm phâ...n Phù Sai rồi.
    Nhưng mà đây thì đần độn thật này. Mấy bác UBTDTT mắt tròn mắt dẹt khi nghe các bác VFF tường trình đòi xin tiền cho các hoạt động cuối năm nay ở đội tuyển, gần 10 tỷ gì đó. Trong khi tiền tài trợ 1 năm theo tính toán của bọn khôn lỏi, làm tiền VFD thì VFF được đến 12 tỷ đồng. Vậy mà năm nay chẳng có cái hợp đồng nào ra hồn cả. Vô hình chung mấy bác "đần độn" VFF thực hiện chính sách ngu dân với Ban vận động tài trợ đội tuyển như một mũi tên bắn 2 đích: thứ nhất để xin tiền được các bác đần độn ở đường Trần Phú; thứ hai, nâng cao uy tín VFD của các bác ấy lên.
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi ko vào đây. Hôm nay vào đọc được nhiều điều thật. Cái tham nhũng lồ lộ thế mà chẳng ai bóc lịch nhỉ? Thằng Viễn, thằng Ly... toàn là lũ ăn bẩn cả. Mẹ nó, bóng đá nước nhà đã kiệt quệ mà chúng còn làm thế. Cái này mới đúng thật là giặc nhà!!!
    Mà nói gì! Nhìn bóng đá thế giới cũng thấy chán. Sepp Blatter cũng thuộc loại trùm, kì bầu cử rồi cựu Tổng thư ký (chú gì người Hà Lan đấy), nguyên là 1 cánh tay mặt của Blatter, kết hợp thêm vài tay nữa mà lật ko nổi. FIFA còn thế nói gì cái VFF.
    Bữa nay kêu bọn nó bằng thằng, chửi như tát nước mà vẫn chưa hết giận.
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi ko vào đây. Hôm nay vào đọc được nhiều điều thật. Cái tham nhũng lồ lộ thế mà chẳng ai bóc lịch nhỉ? Thằng Viễn, thằng Ly... toàn là lũ ăn bẩn cả. Mẹ nó, bóng đá nước nhà đã kiệt quệ mà chúng còn làm thế. Cái này mới đúng thật là giặc nhà!!!
    Mà nói gì! Nhìn bóng đá thế giới cũng thấy chán. Sepp Blatter cũng thuộc loại trùm, kì bầu cử rồi cựu Tổng thư ký (chú gì người Hà Lan đấy), nguyên là 1 cánh tay mặt của Blatter, kết hợp thêm vài tay nữa mà lật ko nổi. FIFA còn thế nói gì cái VFF.
    Bữa nay kêu bọn nó bằng thằng, chửi như tát nước mà vẫn chưa hết giận.
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột: Lũ VFF là lũ đần độn. Lũ này chỉ giỏi moi tiền ở VN, chứ thò chân ra nước ngòai là ngu như trâu luôn.
    Thằng cha P.N Viễn suốt ngày được đi chu du học tập, seminar, ... ở các nước, đủ các nơi. Bây giờ làm cái HĐ cho cũng không xong, bị toà án bắt bồi thường lại còn giấu nhẹm đi, khi đã ko giấu được nữa thì lại coi là bài học do thiếu hiểu biết.
    Bài học gì mà giá tới 3 tỷ đồng. Thế là cả mùa giải tới đá không công rồi.
    Hận quá, hận quá !!!!!
    Nhân danh 80 triệu người hâm mộ bóng đá VN, chúng tôi tuyên bố:
    1- Cách chức TTK LDBĐ VN Phạm Ngọc Viễn, giáng xuống làm phó của phó thường dân. Thẩm tra lại trình độ và bằng tiến sỹ (giấy). Cấm không đến SVĐ hay bất kỳ hoạt động nào của bóng đá Vina. Tịch thu tài sản & tài khỏan để đền bù thiệt hại
    2- Cách chức chủ tịch LDBĐ VN Mai Liêm Trực vì khả năng lãnh đạo quá yếu kém, nói nhiều hơn làm, bưng bít thông tin, để cấp dưới lộng hành.
    3- Cách chức phó chủ tịch LDBĐ Trần Duy Ly.
    Thế vẫn chưa hả giận !!
  7. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột: Lũ VFF là lũ đần độn. Lũ này chỉ giỏi moi tiền ở VN, chứ thò chân ra nước ngòai là ngu như trâu luôn.
    Thằng cha P.N Viễn suốt ngày được đi chu du học tập, seminar, ... ở các nước, đủ các nơi. Bây giờ làm cái HĐ cho cũng không xong, bị toà án bắt bồi thường lại còn giấu nhẹm đi, khi đã ko giấu được nữa thì lại coi là bài học do thiếu hiểu biết.
    Bài học gì mà giá tới 3 tỷ đồng. Thế là cả mùa giải tới đá không công rồi.
    Hận quá, hận quá !!!!!
    Nhân danh 80 triệu người hâm mộ bóng đá VN, chúng tôi tuyên bố:
    1- Cách chức TTK LDBĐ VN Phạm Ngọc Viễn, giáng xuống làm phó của phó thường dân. Thẩm tra lại trình độ và bằng tiến sỹ (giấy). Cấm không đến SVĐ hay bất kỳ hoạt động nào của bóng đá Vina. Tịch thu tài sản & tài khỏan để đền bù thiệt hại
    2- Cách chức chủ tịch LDBĐ VN Mai Liêm Trực vì khả năng lãnh đạo quá yếu kém, nói nhiều hơn làm, bưng bít thông tin, để cấp dưới lộng hành.
    3- Cách chức phó chủ tịch LDBĐ Trần Duy Ly.
    Thế vẫn chưa hả giận !!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VFF phải bồi thường cho HLV Letard:
    197.800USD - Ai chịu?
    Quang Minh
    Trong thời gian ngắn ngủi (5 tháng) ở VN (từ tháng 3 đến tháng 8.2002), gia tài nghèo nàn mà HLV người Pháp C.Letard để lại cho ĐTVN là thành tích kém cỏi tại LG Cup 2002 (ĐT bị loại ngay từ vòng bảng), thế nhưng khi rời VN, ông lại khiến VFF chao đảo. Vụ kiện mà HLV Letard đeo đuổi suốt hơn 2 năm qua đã đặt VFF trước nguy cơ phải trả một khoản bồi thường lớn nhất từ trước đến nay: 197.800USD theo phán quyết của Toà án Trọng tài thể thao quốc tế.
    Bài học thứ... n về sự thiếu hiểu biết!
    Ngay sau khi rời VN, ông Letard đã gửi đơn kiện đến Uỷ ban Tư cách cầu thủ của FIFA theo đúng trình tự pháp lý. Phán quyết của ủy ban này: VFF phải bồi thường 3 tháng lương + phụ phí, tổng cộng 35.000USD, được gửi đến VN ngày 25.3.2003, khiến VFF rất... hài lòng. Vì theo người phát ngôn VFF Nguyễn Lân Trung: "Trước đó, VFF đã tham khảo ở... bên ngoài (từ nguồn nào không rõ) và được biết rằng mức bồi thường chỉ đến thế thôi". Chỉ đến ngày 30.9.2004, khi phán quyết của toà án được gửi đến VN: Buộc VFF phải bồi thường cho ông Letard toàn bộ 14 tháng lương và phạt thêm 60.000USD vì đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do bị coi là không chính đáng thì VFF mới "ngã ngửa".
    "Quả thật LĐBĐVN không hề biết rằng ông Letard có quyền kháng cáo lên toà án cao hơn nữa. Trong cuộc hội nhập với bóng đá quốc tế, VFF rất thiếu hiểu biết về luật lệ quốc tế" - ông Lân Trung ngậm ngùi thừa nhận. Sự thiếu hiểu biết còn thể hiện ở việc thảo một bản hợp đồng rất nhiều sơ hở mà theo nhìn nhận của chính ông Trung là toàn bộ hợp đồng chỉ có một điều khoản duy nhất (Điều 10.2) có thể cho là điều kiện pháp lý để buộc tội ông Letard trong trường hợp LĐ muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng cũng rất chung chung.
    VFF lại nói dối?
    Trả lời câu hỏi, trong 1 năm rưỡi, từ khi ông Letard kiện ra toà cho đến khi toà có phán quyết, tại sao VFF không có phản ứng gì, không mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình để đến nông nỗi này, ông Lân Trung khẳng định: VFF có nhờ luật sư giúp gửi các văn bản giải trình đến toà và nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta chỉ là như vậy. Nhưng lời giải thích này lại mâu thuẫn ngay với chính lời của ông Trung: "VFF rất ngỡ ngàng khi nhận được phán quyết, vì không biết lại bị kiện tiếp!". Tiếp đó, từ khi nhận được phán quyết (30.9.2004), cho đến nay đã gần sát ngày phán quyết phải được thực hiện (10.1.2005), khi sự việc có ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể che giấu được nữa, VFF mới mời luật sư, báo cáo lên Chính phủ, lên UBTDTT để xin hướng giải quyết.
    Vẫn không tìm ra người chịu trách nhiệm
    Hiện VFF đã mời không phải một mà là nhiều đoàn luật sư cả trong và ngoài nước giúp mình trong vụ kiện này. "VFF chỉ hy vọng toà án hiểu được hoàn cảnh của VFF lúc sa thải ông Letard mà giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại hoặc cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng trong mọi trường hợp, VFF sẽ chấp hành nghiêm chỉnh phán quyết để không ảnh hưởng đến ĐTVN (nếu phán quyết không được thực hiện, ĐTVN có thể bị cấm thi đấu 2 năm). Còn lấy tiền ở đâu ra để nộp phạt thì VFF cũng... chưa biết", ông Lân Trung thừa nhận khả năng thua cuộc thấy rõ của LĐ.
    Vậy mà, VFF vẫn chưa tìm ra người chịu trách nhiệm cho sai lầm chết người. "TTK Phạm Ngọc Viễn là người được giao nhiệm vụ ký hợp đồng, thương thảo với ông Letard. Mọi quy trình đã được thực hiện đúng, ông Viễn chỉ là người đặt bút ký, không thể đổ lỗi cho ông Viễn được", ông Trung khẳng định. Vậy là VFF bị phạt nặng, nhưng chẳng ai có lỗi cả? Hay lỗi tại quy trình?
    Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (một trong những luật sư được VFF uỷ quyền giải quyết vụ này):
    VFF không còn khả năng kháng cáo nữa bởi thời gian kháng cáo theo quy định đã qua lâu rồi, phán quyết đã có hiệu lực. Giờ chỉ còn cách đàm phán để giảm thiểu thiệt hại và những điều kiện phụ kèm theo mà thôi.
    -----------------------------------------
    Tôi thích báo Lao Động...có nhiều bài nói thẳng.
    TSB chúng nó...làm việc kiểu gì kinh hải thế...dân ta làm việc quần quật...có vài chục đô/tháng. Nhịn ăn nhịn mặt mua vé xem bóng...những nghĩ thôi thì như giúp một ít chấn hưng nền bóng nước nhà...dù vé chính thức không xong thì chợ đen vậy dù biết một phần chênh lệch...là nuôi cho mập thây bọn TS này...nhưng mà vì chót yêu BĐ phải chịu thôi. Nhưng mà tiền thu được chúng đâu có dùng vào phát triển bóng đá...chúng đốt bạc tỷ thế này đây.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VFF phải bồi thường cho HLV Letard:
    197.800USD - Ai chịu?
    Quang Minh
    Trong thời gian ngắn ngủi (5 tháng) ở VN (từ tháng 3 đến tháng 8.2002), gia tài nghèo nàn mà HLV người Pháp C.Letard để lại cho ĐTVN là thành tích kém cỏi tại LG Cup 2002 (ĐT bị loại ngay từ vòng bảng), thế nhưng khi rời VN, ông lại khiến VFF chao đảo. Vụ kiện mà HLV Letard đeo đuổi suốt hơn 2 năm qua đã đặt VFF trước nguy cơ phải trả một khoản bồi thường lớn nhất từ trước đến nay: 197.800USD theo phán quyết của Toà án Trọng tài thể thao quốc tế.
    Bài học thứ... n về sự thiếu hiểu biết!
    Ngay sau khi rời VN, ông Letard đã gửi đơn kiện đến Uỷ ban Tư cách cầu thủ của FIFA theo đúng trình tự pháp lý. Phán quyết của ủy ban này: VFF phải bồi thường 3 tháng lương + phụ phí, tổng cộng 35.000USD, được gửi đến VN ngày 25.3.2003, khiến VFF rất... hài lòng. Vì theo người phát ngôn VFF Nguyễn Lân Trung: "Trước đó, VFF đã tham khảo ở... bên ngoài (từ nguồn nào không rõ) và được biết rằng mức bồi thường chỉ đến thế thôi". Chỉ đến ngày 30.9.2004, khi phán quyết của toà án được gửi đến VN: Buộc VFF phải bồi thường cho ông Letard toàn bộ 14 tháng lương và phạt thêm 60.000USD vì đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do bị coi là không chính đáng thì VFF mới "ngã ngửa".
    "Quả thật LĐBĐVN không hề biết rằng ông Letard có quyền kháng cáo lên toà án cao hơn nữa. Trong cuộc hội nhập với bóng đá quốc tế, VFF rất thiếu hiểu biết về luật lệ quốc tế" - ông Lân Trung ngậm ngùi thừa nhận. Sự thiếu hiểu biết còn thể hiện ở việc thảo một bản hợp đồng rất nhiều sơ hở mà theo nhìn nhận của chính ông Trung là toàn bộ hợp đồng chỉ có một điều khoản duy nhất (Điều 10.2) có thể cho là điều kiện pháp lý để buộc tội ông Letard trong trường hợp LĐ muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng cũng rất chung chung.
    VFF lại nói dối?
    Trả lời câu hỏi, trong 1 năm rưỡi, từ khi ông Letard kiện ra toà cho đến khi toà có phán quyết, tại sao VFF không có phản ứng gì, không mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình để đến nông nỗi này, ông Lân Trung khẳng định: VFF có nhờ luật sư giúp gửi các văn bản giải trình đến toà và nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta chỉ là như vậy. Nhưng lời giải thích này lại mâu thuẫn ngay với chính lời của ông Trung: "VFF rất ngỡ ngàng khi nhận được phán quyết, vì không biết lại bị kiện tiếp!". Tiếp đó, từ khi nhận được phán quyết (30.9.2004), cho đến nay đã gần sát ngày phán quyết phải được thực hiện (10.1.2005), khi sự việc có ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể che giấu được nữa, VFF mới mời luật sư, báo cáo lên Chính phủ, lên UBTDTT để xin hướng giải quyết.
    Vẫn không tìm ra người chịu trách nhiệm
    Hiện VFF đã mời không phải một mà là nhiều đoàn luật sư cả trong và ngoài nước giúp mình trong vụ kiện này. "VFF chỉ hy vọng toà án hiểu được hoàn cảnh của VFF lúc sa thải ông Letard mà giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại hoặc cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng trong mọi trường hợp, VFF sẽ chấp hành nghiêm chỉnh phán quyết để không ảnh hưởng đến ĐTVN (nếu phán quyết không được thực hiện, ĐTVN có thể bị cấm thi đấu 2 năm). Còn lấy tiền ở đâu ra để nộp phạt thì VFF cũng... chưa biết", ông Lân Trung thừa nhận khả năng thua cuộc thấy rõ của LĐ.
    Vậy mà, VFF vẫn chưa tìm ra người chịu trách nhiệm cho sai lầm chết người. "TTK Phạm Ngọc Viễn là người được giao nhiệm vụ ký hợp đồng, thương thảo với ông Letard. Mọi quy trình đã được thực hiện đúng, ông Viễn chỉ là người đặt bút ký, không thể đổ lỗi cho ông Viễn được", ông Trung khẳng định. Vậy là VFF bị phạt nặng, nhưng chẳng ai có lỗi cả? Hay lỗi tại quy trình?
    Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (một trong những luật sư được VFF uỷ quyền giải quyết vụ này):
    VFF không còn khả năng kháng cáo nữa bởi thời gian kháng cáo theo quy định đã qua lâu rồi, phán quyết đã có hiệu lực. Giờ chỉ còn cách đàm phán để giảm thiểu thiệt hại và những điều kiện phụ kèm theo mà thôi.
    -----------------------------------------
    Tôi thích báo Lao Động...có nhiều bài nói thẳng.
    TSB chúng nó...làm việc kiểu gì kinh hải thế...dân ta làm việc quần quật...có vài chục đô/tháng. Nhịn ăn nhịn mặt mua vé xem bóng...những nghĩ thôi thì như giúp một ít chấn hưng nền bóng nước nhà...dù vé chính thức không xong thì chợ đen vậy dù biết một phần chênh lệch...là nuôi cho mập thây bọn TS này...nhưng mà vì chót yêu BĐ phải chịu thôi. Nhưng mà tiền thu được chúng đâu có dùng vào phát triển bóng đá...chúng đốt bạc tỷ thế này đây.
  10. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thật ko bút mực nào tả xiết cái sự ngu đần, làm ăn dốt nát của những thằng lãnh đạo LĐ.
    Cầu thủ chỉ cần hớ ra một tí, nghe đồn đại một tí là chúng kỉ luật chết dở sống dở không cần bằng cớ ... còn cái tội của chúng to đùng, lộ liễu như thế này thì phải xử sao đây
    Đây đích thị là lũ bán dân hại nước

Chia sẻ trang này