1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thôi thề này thì báo chí nói cũng không quá nhẩy
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    I love "Thàng bán nước"
    [​IMG]
  2. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến vụ trọng tài nhận hối lộ: Cơ quan công an đang điều tra một quan chức ở VFF
    TT - Dù ?onghi án? bán độ của một số tuyển thủ U-23 ở SEA Games 23 đang trong những diễn biến cao trào nhất nhưng cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án "tiêu cực trọng tài" ở giải V-League và hạng nhất.
    Nguồn tin của Tuổi Trẻ ngày 16-12 cho hay cơ quan điều tra đã hoàn thiện hồ sơ về một quan chức của VFF hiện nay và từng giữ một chức vụ khá cao vào giai đoạn cuối của ban chấp hành VFF khóa IV. Hồ sơ về quan chức này liên quan đến việc môi giới, giúp đỡ một đội bóng mới lên hạng ở thủ đô trong việc "bắn thủng" các trọng tài ở V-League mùa bóng 2004-2005.
    Những thông tin về sự "góp mặt" của quan chức cấp cao này do trọng tài Trương Thế Toàn (đã bị khởi tố) khai báo trong những ngày bị tạm giam. Thông tin cho biết ông Toàn đã khai vị quan chức này mới là nhân vật chủ mưu trong việc giúp một đội bóng mới lên hạng đưa hối lộ cho trọng tài.
    Cơ quan điều tra đã có những cuộc làm việc với lãnh đạo VFF đương nhiệm để tìm hiểu thêm về nhân vật này. Khả năng vị quan chức sẽ bị triệu tập làm việc trong những ngày tới.
    TRƯỜNG VŨ
    Cứ phải thịt cả mấy t này mới mong nhổ được cỏ, hy vọng càng ngày càng mở rộng nhưng đừng để loãng ra rồi lại chẳng đâu đi đến đâu. Thôi chờ xem các bác nhẩy.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    SEA Games 23: Các trùm cá độ thắng lớn?
    16/12/2005 13:22
    Tại SEA Games 23, một số trận đấu của U-23 Việt Nam có kết quả không ai ngờ tới. Dân cá độ liên tục bị ?ohớ? vì thành tích bất thường của đội tuyển. Chỉ có các chủ độ là thắng lớn như thể đã cầm chắc tỉ số mỗi trận đấu vậy.
    Ngoài 2 trận bị nghi ngờ "bán độ" đã được VTV3 phát lại vào tối 14/12 còn có hai trận khác là các trận thắng U-23 Lào 8-2 (vòng bảng) và trận thua U-23 Thái Lan 3-0 (chung kết). Sau trận U-23 Việt Nam thắng U-23 Singapore 2-1; U-23 Lào thắng U-23 Myanmar 3-2, dân cá độ bóng đá tỏ ra hoang mang khi đặt cược vào Đội tuyển U-23.
    Lý do thứ nhất là ta thắng Singapore không phải ở thế chẻ tre, lốc cuốn. Sự thuyết phục trong trận ra quân này không cao. Thứ hai, với đội Lào, đội Việt Nam có lúc gặp khó khăn không nhỏ. Thế mà Lào thắng cả đội kèo trên Myanmar. Cho nên thoạt đầu, tỷ lệ cá độ giữa Việt Nam và Lào chỉ là Việt Nam thắng, 1 trái chấp hòa. Thế mà, trước tối trận Việt Nam - Lào, dân cá độ bóng đá choáng váng khi biết tỷ lệ cá là Việt Nam thắng 3 trái trở lên. Họ đổ xô bắt đội U-23 Lào thắng hoặc thua 3 bàn trở lại. Và chủ độ đã thắng khi U-23 Việt Nam thắng U-23 Lào 8-2. Quả là một bất ngờ lớn đối với dân cá độ.
    Ở trận chung kết U-23 Việt Nam - U-23 Thái Lan, có ai lại nghĩ ta thua tới 3 bàn không gỡ? Dân cá độ bạo dạn nhất cũng chỉ dám bắt Thái Lan thắng 2 chấp hòa. Thực tình mà nói, Thái Lan là đội trên cơ ta. Họ có bản lĩnh, biết cần làm gì ở từng trận đấu. Trong khi đó, ta tuy lọt vào bán kết sớm với vị trí đầu bảng, song chưa tạo đủ sự tin tưởng ở những người hâm mộ. Mặt khác, trận bán kết với Malaysia, hình ảnh đội tuyển của ta cũng chưa cải thiện được.
    Ta sẽ thua Thái Lan, giới cá độ nhận định như công khai dù quả bóng trận chung kết chưa lăn. Nhưng thua tới 3 bàn không gỡ thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Cho nên dân cá độ đổ xô bắt U-23 Việt Nam thua 2 trái trở lại. Và chủ độ lại thắng lớn. Có gì bất bình thường trong những tỷ số ấy? Điều biết chắc chắn rằng, trong các trận bóng ấy, chủ cá độ thắng, dân chơi độ thua, nếu như họ giống như thiêu thân vào lửa.
    CAND

    --------------------------------------
    Những thằng khốn nạn naỳ có đá vì mầu cờ sắc áo đâu. Nhà nước dầu tư bao nhiêu tiền. Đồng đội bỏ bao công sức. Nhân dân bỏ bao kỳ vọng...đễ chúng nó lợi dụng...kiếm tiền chơi đĩ và phá hoa các em ngây ngô yêu thần tượng.
    Có mấy chúng nghệ gừng dạo nào cãi không lại xoay sang cá nhân tôi..sao không được làm mod...linh tinh...lại còn bày đặt :
    nhiệt tình + ngu dốt=phá hoại.
    Giờ lặn hết.
    ** ....ngu mà khoái chơi chữ.
    Đây anh day cho:
    Nhiệt tình (bơm đễu mấy thằng ôn thần nghệ đá cho tuyễn) + ngu dốt (tin tưởng chúng nó) = Phá Hoại (cả tôi và các chú đều mang nhục trận thua Thái 0-3...thua trong lối chơi đồng đội nát toét làm trò cười cho cả khu vực). Sáng cái đầu tối ra chưa?
    Tờ báo nào mới đang tin thằng H chính là Huy Hoàng rồi. Dĩ nhiên ngay từ đầu tôi đã không nghĩ là thằng Sĩ Hùng hay Phi Hùng gì ráo...bọn này hết đá rồi. Thời đã qua...bọn trùm độ qua lại làm gì. Từ khi vừa công bố 4 tên phản quốc tôi đã chẳng nhắc tới cả thằng Quốc Vượng và thằng Huy Hoàng sao? Mấy thằng này cùng giở trò tự tung tự tác mưa gió tại đội SLNA...có thằng Quyến không có thằng Vượng thì mới là lạ. Mà thằng Quyến bán thì độ tại VN phải ra giá cho xứng và chắc chắn chớ...thằng nào tin tưỡng mặc cả hơn thằng Huy Hoàng...vả lại những thằng này còn đương thời bọn trùm độ muốn làm ăn lâu dài sẽ không dám dựt tiền và băng chúng nó tin tưởng nhau...chớ thằng Phi Hùng, hay Sĩ Hùng bị dựt vì chúng nói không có chuyện mua dộ không chung thì ăn C....chúng nó à.
    Tôi tin rằng mấy thằng Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm chỉ là háo danh ham chơi bị thằng Vượng, thằng Quyến chèo kéo gạ gẫm làm bậy. Âm mưa bán nước từ khi qua qua dự giải SG đã được tính toán từ trước bởi mấy thằng nghệ tật lớn hơn tài kia.
    Cầu thủ Nghệ An trụ cột tuyễn Quốc Gia...hic hic...khoét lác khoe khoang mà không biết nhục.
  4. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đến giờ này C14 vẫn chưa thèm cho gọi thằng Quốc Vượng là bài của họ rồi, cho một thằng vô trại còn một thằng vẫn tênh tểnh đi chơi gái thế là thằng trong trại "chim cú" khai chú đang nấp trong đống rơm ra haaaaa haaaaaaa, một chuyên án mà cấp thiếu tuớng nắm chuyên án thì phải có thằng nào đó "mặt to to" cỡ Lê Thế Thọ hoặc Nguyễn Trọng Hỷ cũng trong đường dây, phen này còn nhiều kịch hay để xem, các chú Nghệ với cả Gừng sẽ quay sang cắn nhau thôi các bác nhỉ bọn nó chơi đĩ thì đoàn kết còn hoạn nạn thì ị vào mặt nhau ngay.
    Một ngày đen tối của bóng đá Việt Nam lại bắt đầu
    [​IMG]
  5. mademoiselle

    mademoiselle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mod ở đâu lại để tồn tại của một cái tin bịa đặt như thế này. Cái này gọi là vu khống và xúc phạm danh dự của người khác. Mời bạn nào là mod của box này xem lại nội quy của TTVN.
    Các bạn thuộc câu lạc bộ quạt điện văn quyến (VQFan Club) không cần phải hoắng lên như thế, nếu mà Quyến và các đồng sự vô tội (khả nằng này thì e là hơi bị ít) thì pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho nó.
    Tội bán rẻ Tổ quốc phải xử thế nào nhỉ ???
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    C14 làm vụ này chắc mất khoảng 1 tuần. Đang xác định xem ai đưa tiền cho Quyến. Khi biết là ai sẽ rõ tiền đó có phải là cá độ không hay là chuyện tình cảm riêng của Quyến.
    Tiền cá độ mà trao bằng phong bì thì khá vô lý và rất lộ liễu. Gửi tài khoản an toàn hơn nhiều.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tiền cá độ trao bằng phong bì qua taxi?

    C14 làm vụ này chắc mất khoảng 1 tuần. Đang xác định xem ai đưa tiền cho Quyến. Khi biết là ai sẽ rõ tiền đó có phải là cá độ không hay là chuyện tình cảm riêng của Quyến.

    Theo tôi tiền cá độ mà trao bằng phong bì thì khá vô lý và rất lộ liễu. Lại còn trao trực tiếp trên taxi.

    Dân cá độ chuyên nghiệp không bao giờ làm việc như vậy. Thường họ rất cẩn thận và kín đáo, luôn luôn liên lạc trước qua điện thoại và trao tại nhà hoặc quán cafe.
  8. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tiền cá độ mà trao bằng phong bì thì khá vô lý và rất lộ liễu. Gửi tài khoản an toàn hơn nhiều.
    =================================================
    Trày................................. nhà bác này làm ở nhà bank huh, chuyển bằng tài khoản thì quá là LẠY CÁC CỤ, CHỨNG CỨ ĐÂY Ạ, c14 cần gì phải đi rình bọn nó cứ ngồi nhà kiểm soát giao dịch bank là okie, họ biết tỏng thằng nào bán độ & mua độ - chỉ là thu thập chứng cứ để tát vào mặt chúng nó cho khỏi nhem nhẻm CHÁU VÔ TỘI - CHÁU ĐÁ VỚI 100% PHONG ĐỘ
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có lý. Nhưng thường thì cũng nhận tiền tại một chỗ nào đó kín đáo như nhà riêng hoặc quán cafe. Đưa qua taxi cũng là lạy ông tôi ở bụi này.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thưa bác không lẽ đến nhà trùm cá độ thâu tiền hay hẹn vô nhà hàng quán nước trao tiền để bị ghi âm chụp ảnh. Trên dường ra sân bay là một phương án khá bất ngờ ít ai nghĩ tới tuy hơi lộ liểu. Nói chung bị theo dõi hết rồi. Anh taxi không chừng lại chính và công an tác nghiệp...chỉ xì ra tới đây thôi...bửa khác mấy ổng mới xì thêm. Không phải tự dưng thằng béo nhận đó là tiền đâu các bác...nó có thễ cải là thư tình hay ảnh iếc gì ấy...trừ khi có ảnh chụp quăng vào mặt nó thôi. Còn lạ gì bọn này. Cả tỉnh Nghệ An, lảnh đạo thường vụ uỷ ban đảng bộ nó còn chẳng sợ chẳng coi ra chi nửa là. Đừng nghĩ nó 22 tuổi mà nghĩ nó thơ ngây...thơ ngây cụ đấy. Tai tiếng nhiều rồi. Éo có lửa sao có khói? Tại sao không gọi tên Thanh Bình, Minh Đức, Tài Em, Tấn Tài, Quang Huy bán độ? Đâu phải tự dưng bốc thăm đem trảm đâu?

Chia sẻ trang này