1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Xin lỗi cho tôi giải thích tại sao lại gọi bọn bợ đít VQ là ngu si bởi vì hầu như nhũng bài viết đó chỉ chằm chặp bênh VQ mà không đả động gì hay bảo vệ 4 thằng cá độ còn lại. Làm như vậy chẳng khác nào chỉ nhìn nhận mỗi thằng VQ là không cá độ, còn hội kia thì là chuyện khác? Mà trên thực tế thì bọn này gồm cả VQ là cùng một hội với nhau, không có chuyện thằng này làm còn thằng kia thì không! Ngu!
  2. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đảng và NN mà trói mấy ổng vào cột cho dân nhổ thì còn gì là dân chủ nữa? Chú Này quá khích quá. Bọn kia nó còn trẻ, tiền 1 chút là sáng mắt, cũng phải thông cảm thôi. Bọn nó cũng ko làm cho VN thua, VN thua Thái là đương nhiên rồi, lỗi nhiều cũng ít mà ít cũng nhiều.
  3. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Về chuyên môn Tài Em tuy không nổi bật nhưng mấy năm nay đội tuyển quốc gia hay U23 có thiếu bao giờ đâu ? Theo tôi nghĩ Tài Em cũng là thành viên cốt cán và quan trọng của tuyển VN đấy chứ.
    Về English thì trách làm sao được, đầy cậu học ĐH mà có nói được câu nào đâu mà trách TE. Có trách thì trách Rield huấn luyện tuyển VN bao lâu nay rồi, nói được mấy thứ tiếng mà không chịu học thêm tiếng Việt, hêhê.
    Tiên sư cái bọn Lê Thụy Hải và Lê Thế Thọ, không thông báo trước để ông Rield có những liệu pháp tâm lý cần thiết. Đã bất tài còn làm lãnh đạo, phát biểu trên báo chí rặt một lũ " yếu và thiếu" văn hóa.
    Cả thằng Thái hói nữa, sau vụ này mà không từ chức thì nhục ko bằng một con chó. Ngày xưa thằng phó Dũng dâm bên cạnh vào tù thấy ko phản ứng gì, rồi vụ xây dựng sân Mỹ Đình, vụ trọng tài bây giờ đến bán độ, bao giờ cái thằng vừa ngu vừa tham này mới chịu từ chức đây.
  4. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị công ty sứ Thiên Thanh nghiên cứu loại sản phẩm bồn cầu, bồn tè có in hình VQ và các cộng sự
    Công ty Gạch Đồng Tâm đã từng sản xuất loại gạch lát tường có hình ông Calisto, đề nghị in hình bộ 5 thằng lên loại gạch lát nhà vệ sinh, à ko, thế thì bẩn cả WC, tóm lại cứ in hình bọn nó lên bồn cầu là được.
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Và hoan hô Quốc Anh, Tấn Tài, Công Vinh,...
    Lời khuyên đáng giá cho Quốc Anh
    13:43'' 16/12/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Có một lời khuyên chí tình đã góp phần làm nên một Quốc Anh đầy lửa nhiệt tình tại SEA Games 23 và nhất là không dính líu tiêu cực.
    Trong những ngày đầy xáo động này của bóng đá VN, người hâm mộ vẫn cảm thấy đôi chút ấm lòng khi nghĩ về những cầu thủ như Quốc Anh, Tấn Tài, Công Vinh... đã chiến đấu lăn xả trên sân cỏ SEA Games, bất chấp bên cạnh họ đang diễn ra những dấu hiệu bất thường của một số đồng đội, khiến cơ quan chức năng đang phải vào cuộc để tiến hành làm rõ.
    [​IMG]
    Quốc Anh bứt phá qua sự truy cản của cầu thủ Lào tại SEA Games 23. Ảnh: CTV
    Riêng với khán giả Đà Nẵng, sau phút rúng động về "nghi án" bán độ của một số cầu thủ U.23 VN, rất nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm khi những đứa con cưng của bóng đá bên sông Hàn được góp mặt vào đoàn quân ra trận tại SEA Games 23, dù ở vị trí dự bị như Phước Vĩnh, Đức Cường hay giữ vai trò trụ cột như Quốc Anh đều không bị dính líu đến những thông tin tiêu cực đang làm dư luận cả nước phẫn nộ lên án.
    Đặc biệt, khán giả Đà Nẵng hết sức quan tâm về trường hợp của Quốc Anh, bởi vị trí quan trọng của cầu thủ này trong đội hình U.23 VN có thể khiến anh phải chịu nhiều sự lôi kéo bởi những ý đồ bất minh. Khi thấy Quốc Anh phải ra Hà Nội hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ nghi án vụ bán độ xảy ra trong đội U.23 VN, nhất là khi thấy anh sau buổi làm việc đầu tiên còn phải nán lại thêm một ngày theo yêu cầu của C.14, nhiều người không khỏi sốt ruột, âu lo. Và mọi người lại thêm một lần nữa được thở phào nhẹ nhõm khi cầu thủ trẻ này vẫn vững vàng!
    Có nhiều yếu tố làm nên sự vững vàng ấy ở Quốc Anh. Ở đây chúng tôi chỉ xin kể lại câu chuyện nhỏ.
    Tối 15/12, trò chuyện chung quanh đề tài đang nóng hổi là nghi án bán độ ở đội U.23, ông Lâm Quang Minh, Phó GĐ Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho hay, trong thời gian đang diễn ra SEA Games 23, nhân cuộc họp giao ban lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã lấy Quốc Anh ra để làm gương! Ông Lâm Quang Minh thuật lại lời của ông Nguyễn Bá Thanh trong cuộc họp hôm ấy: "Các anh đã thấy Quốc Anh chơi máu lửa như thế nào rồi đó. Chất lửa đó cần phải được nhân rộng. Cán bộ của mình cũng phải có lửa như vậy, chứ cứ xìu xìu ển ển thì chẳng làm được chuyện gì cả đâu!".
    Sau đó gặp ông Phan Văn Tâm, trợ lý Bí thư Thành uỷ, đồng thời là Phó Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng, chúng tôi được biết thêm, khi ra Hà Nội họp Quốc hội, ông Nguyễn Bá Thanh đã trực tiếp gặp gỡ các cầu thủ Đà Nẵng đang tập trung trong đội U.23. Đến khi các cầu thủ này được cho về nhà ít ngày để chuẩn bị đi tập huấn tại Áo, họ lại được Bí thư Thành uỷ gọi lên gặp gỡ thêm một lần nữa.
    "Trong các lần gặp, Bí thư Thành uỷ đều nhắc nhở các cầu thủ phải thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc và tuyệt đối không được dính líu tới tiêu cực. Riêng với Quốc Anh, ông nhấn mạnh em có tiềm năng để trở thành một cầu thủ lớn sau này, nên từ bây giờ phải hết sức rèn luyện chuyên môn và tu dưỡng đạo đức phẩm chất, không nên vì những cái lợi trước mắt mà để bị những thế lực xấu lôi kéo. Có lẽ những lời khuyên chí tình ấy đã tiếp thêm lửa cho Quốc Anh, giúp em thi đấu thành công trong đội hình U.23 VN và nhất là không để mình bị hoen ố bởi những nghi vấn tiêu cực!" - ông Phan Văn Tâm thuật lại.
    Thật ra bất cứ một vị lãnh đạo địa phương hay CLB nào cũng đều có thể (và có lẽ cũng đã) có những lời khuyên đối với cầu thủ của mình như ông Nguyễn Bá Thanh đã khuyên Quốc Anh. Vấn đề là ông Thanh đã đưa ra lời khuyên ấy đúng vào thời điểm các cầu thủ đang tập trung cao độ cho những trận đánh lớn, không chỉ khuyên một lần mà hễ có cơ hội là lại gặp họ để nhắc nhở.
    Ông đã tiếp lửa đúng lúc, đúng liều lượng cho cầu thủ của mình để sẵn sàng xung trận với tinh thần, ý chí cao nhất. Rồi ông lại lấy ngọn lửa nhiệt tình ấy từ những người trẻ như Quốc Anh để làm gương cho chính các vị lãnh đạo của TP. Điều đó đã khiến các cầu thủ trẻ cảm nhận mình được tôn trọng, được tin tưởng và được quyền tự hào một cách chính đáng. Và họ đã không thể làm phụ lòng các bậc cha chú đã đặt trọn niềm tin vào họ.
    Nếu ban lãnh đạo VFF và đội U.23 VN cũng có cách làm sâu sắc như vậy thì làm gì đến nỗi trước những sự lùm xùm về nghi án bán độ đang xảy ra, dư luận đã phải tắt lưỡi mà rằng "Thượng bất chính, hạ tắc... bán độ" cơ chứ?!
    Hải Châu.
    http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2005/12/523175/
  6. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    có hình chúng nó thì ị với đái kiểu gì? Đi thế *** nào được?
    Chỉ có dân chủ với những người dân bình thường, yêu nước chứ dân chủ làm *** gì với cái loại bán nước như chúng nó.
    Nhổ vào mặt bọn bán nước!!!!!
  7. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Tán thành làm Bồn cầu có hình VQ và bè lũ bán nước.Theo anh em mình nên để hình VQ chổ nào của bồn cầu nhể
  8. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ theo chiều hướng khác :
    Các công ty sản xuất giấy vệ sinh in hình thằng Thái hói, Dũng dâm, Thọ thâm với Hải ngu lên giấy vệ sinh. Mấy cái thằng lãnh đạo này liếm hết .... cho dân Việt Nam
    Còn mấy chú bán độ từ từ hẵng tính, để ông Việt Thành điều tra xem từ trước đến giờ có những con sâu nào đã.
    Ko khéo cả các bác cựu trào như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Quang Hà rồi đến bọn nhơ nhỡ Quốc Trung, Huy Hoàng, Thế Anh... cũng sắp lên bảng Phong Thần cũng nên.
    Nhớ trận gặp Mã ở SG 22, thằng TA còn có quả bắt bóng đúng là *** thể tin được
    Không thằng nào chịu chết một mình cả, khai hết ra thì toàn thể bóng đá chuyên nghiệp ( tạm gọi thế ) ở VN không biết có lập được 1 đội hình cho nó sạch sẽ ko,hehe
  9. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/93763.vip
    em thấy quan điểm của bài báo này khá rõ ràng, phải có cả những biện pháp làm việc với cả những lãnh đạo bóng đá.
    Còn về việc CA thì em xin bác lưu ý cho. ví dụ thằng hàng xóm ngày ngày hiềm khích với bác, nó doạ sẽ giết bác vì bất hoà, nhưgn khi bác lên báo CA, CA cho bác 1 câu xanh rờn là chúgn tôi đã biết rùi đợi nó làm đã,rùi giải quyết nó sau. Lúc đấy bác làm gì? Cái không được ở đây của CA đó là đã không phòng ngừa, còn đợi khi bác chết mẹ nó rùi thì bác cố mà nằm dưới mồ xem CA thương xót cho 1 công dân đã nằm dưới hố mà lập chiến công bảo vệ trật tự xã hội nhé. CA là vậy đấy, nhưng thôi, cái này chả riêng gì VN. Bác bảo không có giải này làm thì giải sau bọn nó bán tiếp á. Theo em đường dây cá độ này có vẻ là của Nội địa hơn là quốc tế. nội địa có nghĩa là ko chỉ giải SG vừa rùi mà cả giải V-Lêague cũng sẽ là cái nơi làm tiền của chúgn. Bắt SG hy vọng là đoạn kết của 1 cuộc chơi, và làm tới cùng là quyết tâm của cả nền bóng đá. Nhưgn liệu có làm tới cùgn được không khi mà Lãnh Đạo nền bóng đá này vẫn có nhữgn con người vô trách nhiệm. Đành phải đợi thời gian trả lời thôi.
  10. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có thằng *** nào là không làm tí cả. Nhưng bán độ cũng có nhiều kiếu bán độ. Thà cứ như anh Lã Xuân Thắng ngày xưa đá vào lưới nhà để cứu cái nồi cơm của anh em đồng chí. Hay cứ như anh Hiếu,anh Tôn, có làm tí độ thì cũng âm thầm kín đáo, chẳng ảnh hưởng đến ai, chẳng ai xầm xì dị nghị. Đây là trên bình diện CLB - phản ánh sự thới nát của cả nền bóng đá. Thế nhưng đối với cái loại đặt cả danh dự của tổ quốc, lòng tin, tình yêu, của nhân dân dưới đít quân, nơi chúng nó nhét ví tiền thì không gi có thể bào chữa hay tha thứ được. Có khi chúng nó lại được sự hậu thuẫn của CIA, hay các thế lực thù địch để chống phá nước ta cũng nên. Âm mưu của kẻ thù ngày càng thâm độc. Đề nghị anh em ở đây đề cao cảnh giác, đoàn kết với nhau để chống lại các thế lực thù địch, góp phần đưa BĐVN lên một tầm cao mới, tìm ra một phương pháp hữu hiẹu để trừng trị bọn chó bán nước sao cho hợp lý và hợp tinh nhất.
    Cá nhân tôi phản đối chuyện đưa chúng nó vào toilet hay giấy vệ sinh. Đó là những nhu cầu tối thiểu của con người, ai trong chúng ta cũng phải sử dụng. Làm sao sung sướng và thoải mái được khi đi ị đi đái mà cũng phải nhìn thấy mặt chúng nó??? Tốt nhất là loại chúng nó khỏi xã hội bằng những biện pháp như ném đá đến chết, chặt chân chặt tay v.v...Tuy nghe có vẻ hơi man di mọi dợ nhưng đối với cái loại này thì chẳng có hình phạt nào xứng đáng hơn cả.

Chia sẻ trang này