1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay ko thấy có tin tức j mới các bác nhiể? chẹp... hay là mấy bố cảnh sát lại bảo mấy ông phóng viên chưa có j kết luận nên ko đc đưa lên báo nữa nhỉ?? Em chỉ sợ vụ này lại bị bịt thì .. Tự nhiên mấy hôm sau lại thả cả bọn vì " ko đủ bằng chứng kết luận" thì khốn nạn!!!
  2. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Không đủ bằng chứng kết luận thì CA ta lại làm vụ khác.
    Riêng khui từ vự trọng tài thổi bịp ra cũgn đã ối chú lên giàn súng ngắm rùi. Tóm lại là thiếu gì.
    Hôm nay yên ắng quá, thôi chắc nghỉ 2 ngày để lấy sức đọc báo tiếp.
  3. txnghia

    txnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn là nhóm cầu thủ bán độ và đạo diễn phải bị phạt nhưng chỉ nếu thế thì có thể tránh được nông nổi này trong tương lai không hay có thể nâng cao đẳng cấp bóng đá VN không? Không thể không thể nói xã hội đã góp phần đào tạo lên những con người, những cầu thủ này. Nếu nói đây chỉ là hành động cá nhân, hay một nhóm nhỏ tham tiền bán rẻ danh dự nước nhà thì xem, trong các giải đấu trong nước, ngay cả HLV cũng dính vào, không những HLV mà còn cả trọng tài, không những cả trọng tài mà còn có ban tổ chức, không những ban tổ chức mà còn cả liên đoàn bóng đá, không những liên đoàn bóng đá mà còn có bộ chính trị, không những trong bóng đá mà cả trong đời sống thường ngày. Những chuyện nhỏ ban đầu là nguồn gốc gây ra nông nổi của ngày hôm nay. Phải chăng, ta xây dựng đội bóng, gầy dựng con người, cầu thủ từ những ngày mới cắp sách đến trường. Chuyện cay đắng hôm nay có thể là một bài học đáng giá cho những người có trách nhiệm giáo dục.
    Mà này, viết bài trên diễn đàn, nói lên những suy nghĩ cảm tưởng mà phải cần có luận cứ luận điểm sao. Tôi không muốn có một cứ điểm hay một thành kiến bênh hay chống gì, tôi không muốn tôi bị mắc vào những cứ điểm này để dùng chữ mình hạ bên kia hoặc nâng này. Bênh Quyến thì đã có nhóm lovesquyen, chống thì đã có nhiều người anti-VQ, còn tôi ở xa quê, không cùng chung nhịp sống, dù muốn dù không cũng bị có một khoảng cách, không thật sự có được cảm giác thương ghét nhóm VQ, không có được cái "mạnh miệng", nên chỉ lưng chừng ở giữa, một cách khách quan.
  4. phungrom

    phungrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Được phungrom sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 17/12/2005
  5. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không còn hào hứng với bóng đá Việt Nam nữa .

    Đã lâu rồi bóng đá Việt Nam sống với cái ảo tưởng của người hâm mộ cuồng nhiệt . Việt Nam chỉ cần thắng một đội yếu dạng nhất nhì trên thế giới như Lào là dân chúng đã vui đến phát cuồng. Và trong cái vui đó có bao nhiêu phần trăm vì đội tuyển, bao nhiều phần trăm vì muốn đi thâu đêm suốt sáng đua xe.
    Vào đến bán kết hoặc chung kết một giải khu vực là sướng như điên. Đối thủ cũng chỉ là Mã , Inđô hay Sing. Còn khi thua Thái Lan thì chúng ta cũng tự an ủi mình là chỉ thua có Thái. Có lẽ dân ta phải có một đòi hỏi cao hơn dành cho đội tuyển một tham vọng lớn hơn 1 chút để cho họ còn biết đường phấn đấu .
    Tác hại của nhận thức . Phần đông dân Việt Nam từ người hâm mộ đến báo chí lần các vị quan chức có chức có quyền trong tuyển đều quán triệt tư tưởng là thích lối đá nhanh đẹp của MU hồi xưa, Barca bây giờ . Hay thần tượng cá nhân kiểu thích cầu thủ này chơi đẹp mắt thích cầu thủ kia hay ghi bàn ( mặc dù chỉ là những bàn thắng rùa) . Bóng đá đâu phải là trò chơi của riêng một cá nhân . Đó là trò chơi của tập thể. Bóng đá hiện đại tôn vinh sự chặt chẽ trong lối chơi của Hy Lạp vô địch Euro 2004 , của Liverpool vô địch C1 hay của Juventus vô địch Serie A .
    Trước đây là Hồng Sơn bây giờ là Quyến. Dĩ nhiên Sơn hơn Quyến nhiều. Sơn có tài thực sự và thi đấu hết mình. Nhưng cũng không thể nói Sơn không tạo áp lực cho nhiều cầu thủ khác . Có Sơn các cầu thủ CAHN khó có thể chen chân vào tuyển mặc dù chuyên môn của họ không hề tồi. Minh Hiếu và Tuấn Thành ngậm ngùi chìm ngỉm ở tuyển .Chỉ có Mai Tiến Dũng là còn thể hiện được phần nào phong độ . Thế hệ vàng hồi xưa tôi thích nhất Công Minh . Hoạt động thầm lặng không biết mệt mỏi bên cánh phải. Tiếc thay công lao của anh được đánh giá đúng mức quá muộn màng.
    Quyến không có tài năng như Sơn cũng không đủ đạo đức như Sơn mà sao nhiều người trọng vọng đến vậy. Cái đó là do nhận thức . Không phủ nhận Quyến có tài. Nhưng cái tài của anh ta cũng chỉ là mấy bài rê quẩn lắt nhắt. Khả năng phối hợp đồng đội kém (Ích kỷ), khả năng bứt phá đua tốc độ và tranh chấp kém (Thể lực kém do ít rèn luyện). Khả năng giữ bóng trung bình. Khả năng chơi không bóng trung bình( một phần vì quá lười di chuyển). Anh ta được cái chọn vị trí tốt và khả năng dứt điểm tàm tạm .
    Vậy anh ta có phải là một Tiền Đạo hay một Tiền vệ tấn công tốt chưa. Chắc chắn là chưa . Vậy sao có nhiều người hâm mộ và đề cao anh ta vậy . Là do nhiều bàn thắng anh ta ghi được . Nhưng nếu tính những lần anh ta làm mất bóng khi cả đội đang dâng lên tấn công phải chạy về ( Phá sức các cầu thủ) rồi những cơ hội tốt để phối hợp anh ra chơi cá nhân ( Làm cho cơ hội trôi qua , các đồng đội tụt hứng ức chế ) .
    Xét về công và tội thì anh ra cũng chỉ là 1 cầu thủ tàm tạm trong cái nền bóng đá nhạt nhoà của chúng ta .
    Có ba điều làm tôi mất hứng với U23 Việt Nam ở Seagame này .
    1.VFF : Bó tay với cung cách làm việc của VFF
    2.HLV: Tại sao không là Catislo?
    Trong khi bóng đá VN đang cần chuyển biến mạnh mẽ lại di chọn một HLV ưa thoả hiệp .
    3. Cầu thủ: Sao vẫn có Văn Quyến .
  6. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Báo chí và người hâm mộ .
    Dường như báo chí là định hướng của người hâm mộ. Nhiều lúc người hâm mộ bình luận và nhận định trận đấu y chang tờ báo người ta mới mua và coi buổi sáng .
    Dido là một huấn luyện viên không có tài? Thực ra đến bây giờ tôi cũng không dám khẳng định. Với kiểu làm ăn thiếu chuyên nghiệp của Liên đoàn cũng như cầu thủ . E rằng Guus Hiddink cũng phải chào thua. Hồi đó 1 phóng viên báo Thể Thao Ngày Nay do mâu thuẫn cá nhân khi phỏng vấn đã không ngừng đăng những bài chỉ trích và mạt sát HLV này khi ông đang cầm quân. Sau này khi ông Dido bị sa thải vì thất bại thì phóng viên đó vô cùng hỉ hả. Nhưng xét cho cùng những bài viết của anh ta có thực sự là vì đội tuyển VN không. Có thực sự là anh ta nhìn ra những sơ xót của Dido không hay chỉ do tự ái vì bị từ chối không cho phỏng vấn.
    Báo chí rất hay gió chiều nào xoay chiều ấy. Họ xoay nhanh đến chóng mặt . Ở giải đấu tiền Seagame họ khen Thanh Bình dìm Văn Quyến. Đến khi vào SeaGame Văn Quyến ghi bàn Thanh Bình ngồi ngoài họ lại khen Văn Quyến chê Thanh Bình . Rồi cặp Bình Quyến , Bình Vinh , Vinh Quyến cặp nào hợp hơn được họ thay đổi nhanh trên mỗi trang báo như thay đổi thực đơn ăn sáng . Với kiểu viết của họ nhiều lúc tôi cũng tự hỏi họ thực sự am hiểu bóng đá không?
    Phần thưởng cũng là một điều bất cập . Tại sao có quá nhiều phần thưởng cá nhân như : Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất , cầu thủ xuất sắc nhất . Cái này làm mất đi nhiều tính tập thể trong bóng đá . Người ta đá ích kỷ hơn . Ham lao lên tấn công hơn là bọc lót cho đồng đội . Các mạnh thường quân có vì bóng đá không ? Họ chỉ vì đánh bóng tên tuổi và thương hiệu của họ .
  7. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    VFF đã làm gì? 1 tổ chức đồ sộ với đầy đủ ban bệ và ngốn tiền nhà nước và tiền nhân dân kinh khủng nhưng họ vẫn liên tục mắc lỗi . Từ những lỗi nhỏ nhất như lịch thi đấu , giờ thi đấu đến lỗi nặng như phân công trọng tài . Đó là trong V_League còn Tuyển Việt Nam . Thuê HLV và tập huấn họ đều làm không chu đáo . Ngay đến đi theo kiểm soát đội tuyển cũng tắc trách nốt . Vậy cần họ làm gì? Ngần đấy chức vụ bày ra để làm gì . Để lĩnh lương để đi du lịch miễn phí và để đi nhậu nhẹt lĩnh phong bì sao .
    Họ vứt bóng đá trẻ và bóng đá phong trào ra ngoài rìa cứ như hai mảng đó không thuộc trách nhiệm của họ .Không có bóng đá trẻ thì lấy đâu ra tuyển thủ quốc gia tốt sau này .
    Không có bóng đá phong trào thì làm sao dân chúng nhận thức tốt hơn về bóng đá .
    Tôi đã từng ứa nước mắt khi nghe một người nói cầu thủ hồi xưa Văn Sĩ lĩnh lương bằng cách ấn dấu tay thay cho ký vì anh ta không biết viết. Có gia đình tử tế nào dám cho con theo nghiệp bóng đá . Chắc là ít lắm . Cầu thủ chúng ta thường trưởng thành từ những gia đình chất phác , những gia đình ít quan tâm đến con cái...
    Vậy làm sao để mọi nhà đều có hứng thú cho con đi theo nghiệp bóng đá. Các cầu thủ có trình độ văn hoá cao hơn một chút chí ít là để hiểu được về chế độ dinh dưỡng cũng như sinh hoạt . Bắt kịp về cách thức tập luyện cũng như nhứng đội hình chiến thuật hiện đại . Và hơn hết là để đừng bán rẻ tổ quốc.
    Chắc đến cuối đời mình tôi cũng chẳng hy vọng thấy Việt Nam thắng Thái Lan với cái môi trường bóng đá như thế này ở VN .
    Buồn 15 phút .
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo liên đoàn thực sự là một đống ***t. Tuy nhiên lập luận của đồng chí không thuyết phục tớ cho lắm. Chuyện văn hoá và dinh dưỡng là một vấn đề lớn, không chỉ của bên thể thao. Tớ cho rằng, nguyên nhân sâu xa vẫn là trình độ quản lý thảm hại của những người có trách nhiệm, họ biết cái nào hay, cái tốt, xấu nhưng không làm nổi việc.
    Dù sao thì lúc nào cũng vẫn phải hi vọng. Tớ thì luôn luôn có cảm hứng và tin vào tương lại đội tuyển
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    VN mà muốn lấy lại niềm tin ở người hâm mộ thì trước hết là phải làm triệt để vụ bán độ này đi. Loại thẳng những kẻ bán độ là khỏi môn bóng đá và phải làm thật thẳng tay, trừng trị thật nặng thì lúc đó mới có hy vọng. Nếu như vụ này mà để chìm xuồng và những kẻ bán độ và bất tài như Văn Quyến, Quốc Vượng, Lê Thế Thọ v.v.. vẫn nhởn nhơ thì đảm bảo sẽ không còn đến coi đội tuyển quốc gia đá nữa dù có đá trên sân Mỹ Đình.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tài Em xứng đáng là một người đội trưởng của tuyển VN. Cứ nhìn lúc Tài Em ra chúc mừng và sau đó khuyên can các đồng đội lúc Công Vinh ghi bàn thắng trong trận gặp Mã lai thì có thể thấy Tài Em là một cầu thủ mẫu mực. Hy vọng các các cầu thủ trẻ VN nên học tập phong cách của Tài Em.

Chia sẻ trang này