1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thật ko bút mực nào tả xiết cái sự ngu đần, làm ăn dốt nát của những thằng lãnh đạo LĐ.
    Cầu thủ chỉ cần hớ ra một tí, nghe đồn đại một tí là chúng kỉ luật chết dở sống dở không cần bằng cớ ... còn cái tội của chúng to đùng, lộ liễu như thế này thì phải xử sao đây
    Đây đích thị là lũ bán dân hại nước
  2. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Neu tính từ lúc VN đoạt huy chương bạc tại Chiang Mai là " hội nhập " với bóng đá thế giới thì VN hội nhập lâu quá . Gần 10 năm mà vẫn hội nhập FIFA chưa xong sao ?
    Trình quản lý yếu vậy sao cứ khoái ngồi LĐ ăn tiền ? Tôi nói sau vụ này chắc phải 3,4 mạng đi tế cờ . Nếu như kiếm đâu ra 1 con tốt thí không ai biết nào đó để tế thì phải công nhận LĐ VN giỏi nhất thế giới . Tài năng này cỡ Joao Havelange còn phải bái phục .
    HY VỌNG CÁC BÁC ẤY TRÌNH ĐỘ KÉM HƠN HAVELANGE CHỨ KHÔNG THÌ LÀ ĐẠI HỌA CHO BÓNG ĐÁ VN.
  3. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Neu tính từ lúc VN đoạt huy chương bạc tại Chiang Mai là " hội nhập " với bóng đá thế giới thì VN hội nhập lâu quá . Gần 10 năm mà vẫn hội nhập FIFA chưa xong sao ?
    Trình quản lý yếu vậy sao cứ khoái ngồi LĐ ăn tiền ? Tôi nói sau vụ này chắc phải 3,4 mạng đi tế cờ . Nếu như kiếm đâu ra 1 con tốt thí không ai biết nào đó để tế thì phải công nhận LĐ VN giỏi nhất thế giới . Tài năng này cỡ Joao Havelange còn phải bái phục .
    HY VỌNG CÁC BÁC ẤY TRÌNH ĐỘ KÉM HƠN HAVELANGE CHỨ KHÔNG THÌ LÀ ĐẠI HỌA CHO BÓNG ĐÁ VN.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy lảo LĐ năm nay đúng là bị nhằm sao quả tạ chiếu mạng rồi.
    Bị lừa, bị gạt, bị phạt, bị nhầm, bị thất bại...đủ cả...thiệt hại tính bằng tỷ...đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào....nếu kỳ này vẩn chưa tới tai Trung Ương...xỉa xuống làm gỏi tụi này...thì có lẽ...phải cầu tới thiên lôi cho sét đánh xập cái trụ sở LĐ đi cho dân hả dạ thôi. Cầu thiên lôi...lắm lúc xa...mà gần hơn cả Trung Ương đấy.
    Con bà chúng nó. Án ra 30-9-2004...dấu nhẹm...chờ tới 05-01-2005 nghĩa là còn 5 ngày nửa phải nộp tiền...bí quá...mới xì lổ mọt ra. Nghĩa là không có tiền để trả....cho nên thí mạng cùi đây. Nếu không dám nhẹm luôn rồi....như vậy mà không tù...cách chức còn nhẹ...mà vẩn y vân thì quả là...không sao hiểu nổi.
    Thế mà vừa rồi mới tý toe nào HLV ngoại 25k/tháng...cho chất lượng...tiền bạc no problem...rồi mời Arsenal sang...rồi tiếp theo...tiếp theo...khôi hài không thể tả....giờ mới đầu năm 2005 thôi...nhưng gala cười năm nay chắc ông Viển, Lân, Ly, Kỳ...đoạt giải rồi.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy lảo LĐ năm nay đúng là bị nhằm sao quả tạ chiếu mạng rồi.
    Bị lừa, bị gạt, bị phạt, bị nhầm, bị thất bại...đủ cả...thiệt hại tính bằng tỷ...đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào....nếu kỳ này vẩn chưa tới tai Trung Ương...xỉa xuống làm gỏi tụi này...thì có lẽ...phải cầu tới thiên lôi cho sét đánh xập cái trụ sở LĐ đi cho dân hả dạ thôi. Cầu thiên lôi...lắm lúc xa...mà gần hơn cả Trung Ương đấy.
    Con bà chúng nó. Án ra 30-9-2004...dấu nhẹm...chờ tới 05-01-2005 nghĩa là còn 5 ngày nửa phải nộp tiền...bí quá...mới xì lổ mọt ra. Nghĩa là không có tiền để trả....cho nên thí mạng cùi đây. Nếu không dám nhẹm luôn rồi....như vậy mà không tù...cách chức còn nhẹ...mà vẩn y vân thì quả là...không sao hiểu nổi.
    Thế mà vừa rồi mới tý toe nào HLV ngoại 25k/tháng...cho chất lượng...tiền bạc no problem...rồi mời Arsenal sang...rồi tiếp theo...tiếp theo...khôi hài không thể tả....giờ mới đầu năm 2005 thôi...nhưng gala cười năm nay chắc ông Viển, Lân, Ly, Kỳ...đoạt giải rồi.
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Cứ đọc tin mà lại thấy muốn băm vằm máy lão ấy ra cho hả dạ. Có lẽ giờ này dân Indo cũng hả dạ chẳng kém. Vuà hớt đưọc Peter Withe, vừa vào chung kết, vừa nhìn đối thủ truyền kiếp đang ngập trong scandal. Peter Withe chả biết thế nào, chứ cái lão này đánh hơi giỏi lắm. Lão biết thừa bọn VFF tủ chủ tịch trở xuống đều ngu nên lão cứ giả bộ quan tâm tới chức HLV truởng, rồi đưọc VFF đón tiếp cả gia đinh nhà lão 1 cách long trọng, cho đi chơi khắp nơi để rồi lão lặn sang Indo không thèm trả lời lấy 1 câu, để cho cả VFF cứ dài cổ ra đợi. HLV giỏi nó thế đấy. Ko chỉ giỏi chuyên môn đâu, mà còn giỏi cả đánh hơi bản lĩnh của đối tác nữa. Letard cũng thế, cũng biết thừa cái lũ VFF ngu nên cứ thế mà lấn tới thôi, tội gì. Có lẽ giờ này Tavares cũng đang đi tìm luật sư thôi. Đang thất nghiệp mà, kiếm thêm vài đồng mà lại có tiếng tăm nữa.
    Lũ VFF này ngu đến thế là cùng rồi. Rồi đây, có lẽ dân Đông nam Á sẽ nhìn nhận lại cái gọi là "Trí tuệ Vina" thôi. Nhục quá!!!
  7. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Cứ đọc tin mà lại thấy muốn băm vằm máy lão ấy ra cho hả dạ. Có lẽ giờ này dân Indo cũng hả dạ chẳng kém. Vuà hớt đưọc Peter Withe, vừa vào chung kết, vừa nhìn đối thủ truyền kiếp đang ngập trong scandal. Peter Withe chả biết thế nào, chứ cái lão này đánh hơi giỏi lắm. Lão biết thừa bọn VFF tủ chủ tịch trở xuống đều ngu nên lão cứ giả bộ quan tâm tới chức HLV truởng, rồi đưọc VFF đón tiếp cả gia đinh nhà lão 1 cách long trọng, cho đi chơi khắp nơi để rồi lão lặn sang Indo không thèm trả lời lấy 1 câu, để cho cả VFF cứ dài cổ ra đợi. HLV giỏi nó thế đấy. Ko chỉ giỏi chuyên môn đâu, mà còn giỏi cả đánh hơi bản lĩnh của đối tác nữa. Letard cũng thế, cũng biết thừa cái lũ VFF ngu nên cứ thế mà lấn tới thôi, tội gì. Có lẽ giờ này Tavares cũng đang đi tìm luật sư thôi. Đang thất nghiệp mà, kiếm thêm vài đồng mà lại có tiếng tăm nữa.
    Lũ VFF này ngu đến thế là cùng rồi. Rồi đây, có lẽ dân Đông nam Á sẽ nhìn nhận lại cái gọi là "Trí tuệ Vina" thôi. Nhục quá!!!
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thì dư luận đang nóng bỏng, các quan VFF cứ nói thế cho dân hả giận, còn làm hay không là chuyện sau này. Đã có câu "lời nói không mất tiền mua..." mà
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thì dư luận đang nóng bỏng, các quan VFF cứ nói thế cho dân hả giận, còn làm hay không là chuyện sau này. Đã có câu "lời nói không mất tiền mua..." mà
  10. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể chịu được khi nhìn thấy cái bản mặt của bọn này xuất hiện trên mặt báo. Nhìn chỉ muốn tương cho một phát vào mặt. Khi Tavares thất bại, chúng khuyên lão Ta nên từ chức vì như thế là "tự trọng", hợp mong muốn người hâm mộ ... nhưng chúng nó thì sao, không hiểu da mặt chúng nó dày đến mức nào mà không tự giác cút khỏi cái ghế của chúng
    Sáng nay thằng Ly lên báo tuyên bố sẽ bồi thường nhưng không cần dùng đến tiền của Uỷ ban, tiền Fifa hay tiền Vietcombank ... vậy mọi người xem bọn chúng nó dùng tiền ở đâu này:
    Xung quanh scandal LĐBĐVN - HLV Letard: Tiền đâu để nộp phạt ?

    Đó là câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ đặt ra, sau khi Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế ở Thụy Sĩ phán quyết LĐBĐVN phải bồi thường 197.800 USD và một số khoản phụ phí khác cho nguyên HLV đội U.23 VN Letard.
    Trao đổi với Thanh Niên hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly tỏ ra rất mệt mỏi: "Chúng tôi sẽ không xin tiền từ Bộ Tài chính hay UBTDTT để bồi thường, cũng sẽ không lấy tiền từ dự án Goal Project của FIFA hay tiền của Vietcombank tài trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Thành thực mà nói, trong mấy năm qua, LĐBĐVN đã tích lũy được một số tiền (???) từ các hoạt động của mình, vì thế chúng tôi dự kiến sẽ trích khoản tiền này để bồi thường. Chúng tôi đảm bảo các hoạt động của bóng đá Việt Nam trong năm 2005 vẫn diễn ra bình thường, không cắt giảm bất kỳ kế hoạch nào. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, chúng tôi phải xin ý kiến của lãnh đạo UBTDTT. Việc bồi thường một khoản tiền lớn cho HLV Letard làm chúng tôi rất đau xót nhưng mong công luận hết sức thông cảm và lượng thứ cho. Trong quá trình hội nhập, chúng tôi thừa nhận còn thiếu hiểu biết nên vấp phải sai lầm. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và nhận trách nhiệm cá nhân. Hiện nay, LĐBĐVN đang tích cực thu thập các chứng cứ, đồng thời mời các luật sư tham gia (kể cả việc mời luật sư châu Âu) để bảo vệ quyền lợi cho LĐBĐVN nhằm giảm thiểu thiệt hại".
    LĐBĐVN dự kiến sẽ trích từ nguồn tiền thu được qua việc bán vé Tiger Cup 2004 để bồi thường cho ông Letard. Số tiền này, hơn 7 tỉ đồng, LĐ dự định sẽ đầu tư cho việc mở trường đào tạo bóng đá trẻ, nhưng bây giờ phải cắt xén bớt để nộp phạt, số tiền dành cho trường lại phải trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Về việc phải bồi thường cho đội Cosmos (Nam Phi), theo ông Ly đây là một thương vụ bình thường vì theo thỏa thuận giữa LĐ, VFD và nhà tài trợ Agribank, giải được tổ chức phải có đủ 3 đội bóng nước ngoài đồng thời cũng là cơ hội tốt cho đội tuyển VN cọ xát trước Tiger Cup. Tuy nhiên vào thời điểm đó, do đội tuyển Thái Lan bất ngờ tuyên bố không tham dự nên LĐ phải thông qua Công ty Prostar mời đội Cosmos thay thế. Nhưng sau đó vì muốn không thất hứa với người hâm mộ, LĐ và VFD đã phải bay sang Thái Lan điều đình và được phía bạn đồng ý cử đội tuyển chọn Thái Lan sang tham gia. Vì thế LĐ buộc phải hủy hợp đồng đã thỏa thuận với Cosmos, theo nguyên tắc là phải bồi thường 20.000 USD. Số tiền này VFD chi trả và LĐ chỉ hỗ trợ một phần nhỏ.
    Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái cũng đã gửi công văn đến Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đề nghị FIFA ủng hộ việc LĐBĐVN xin được dời ngày thi hành quyết định của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế đến 15/3/2005. Ông Ly cho biết: "Nếu FIFA chấp thuận đề nghị lùi ngày thi hành án, LĐBĐVN có thể sẽ cử người sang Thụy Sĩ để tham gia tranh tụng". Thế nhưng đến tối qua, FIFA vẫn chưa có ý kiến chính thức, trong khi ngày nộp phạt đã đến gần...
    Đăng Khoa - Quốc Anh

Chia sẻ trang này