1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txnghia

    txnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng ở đâu ra cả, tôi là người Việt Nam, nói lên cảm tưỏng của trái tim. Nếu tôi là ********* thì có lẽ toàn dân trong nước cũng là *********, ngoài trừ những người như bạn. Dân ức mà nói không được.
    Ở đâu chuyện chính trị và bóng đá là riêng biệc thì có chứ tôi thấy ở nước nhà thì các ngài làm chính trị định đoạt định mệnh của bóng đá và mọi thứ đấy bạn. Trên làm bậy hỏi dưới sao không loạn. Hy vọng nói ít bạn hiểu nhiều.
  2. himesknight

    himesknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác quên mất trọng tài rồi Trọng tài chính cấp Fifa TTT còn trợ lí trọng tài sẽ do LTV tuyển
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Thử điểm lại tình hình bán độ của các CLB chuyên nghiệp ở VN nhé:
    GĐT-LA: có thể nói chú này là chú duy nhất chưa nhúng chàm (ít nhất là theo những gì tôi được biết).
    HA-GL: đã từng có vết tì khi dàn xếp 1 trận với Hải Phòng, để Hải Phòng trụ hạng thành công. Sau trận này, ********* Hải Lâm bị xử để nghi binh, nhưng những thằng cần xử là bọn HLV và bầu Đoàn Nguyên Đức.
    Hải Phòng: khỏi nói nhiều!!!
    Đồng Tháp: chẳng ai là ko nhớ trận chung kết trên sân Cao Lãnh năm 1997 với CATPHCM.
    SLNA, Bình Dương: có nhiều trận thua khó hiểu trước các đối thủ yếu mùa rồi, bị báo chí lên án xong rồi lại chìm xuồng.
    Đà Nẵng: có 1 trận cầu thủ đá hết mình nhưng thua, vì do lãnh đội cố tình xếp đội hình lung tung để thua. Quá rõ! Mày đừng chối nhé ********* Lê Thụy Hải!
    CSG: Trận cuối với Hải Phòng, tỉ số vừa đủ để cả 2 trụ hạng, và nhiều vết tì các năm trước nữa.
    Bình Định, Nam Đinh đều có tì vết, nhưng ko nhớ rõ lắm.
    Tóm lại, 90% đã nhúng chàm. Thế thì khán giả còn đến sân làm gì nhỉ? Sao ko đi xem xiếc? Hay là khán giả VN ta khinh thường diễn viên xiếc nước nhà, cho rằng họ ko xiếc hay bằng cầu thủ?
  4. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thêm ý kiến về việc bình bầu đội trưởng ( captain)
    Mình đề nghị đại uý CSGT Lã Xuân Thắng làm đội trưởng. Chú này được cái bán độ ... thật thà. Thấy mấy chú tiền đạo đối phương ngu qúa tức khí đá thẳng về lưới nhà cho xong hợp đồng, không phải loằng ngoằng phong độ trồi sụt như các chú khác.
    Còn H. Sơn, Q. Hà, H. Đức xét đến ở cấp ĐTQG ( CLB thì bình thường như bao người khác, ko tính ), thế hệ vàng đấy [;D]
    Mk, thắng Thái 3-0 ròn rã thế mà vào CK thua bởi cái lưng của thằng Sasikuma, ức *** chịu được. Chỉ có thằng trùm độ là trận nào cũng thắng thôi.
  5. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ cả hai tay và 3 chân. Phải có những người dũng cảm và có nhân cách như thế bóng đá mới phát triển được. Nhìn cái mặt thằng Quyến và mặt Tài Em đúng là một trời một vực, một đểu cáng, một chính trực
    [​IMG][​IMG]
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Thử điểm lại tình hình bán độ của các CLB chuyên nghiệp ở VN nhé:
    GĐT-LA: có thể nói chú này là chú duy nhất chưa nhúng chàm (ít nhất là theo những gì tôi được biết).
    HA-GL: đã từng có vết tì khi dàn xếp 1 trận với Hải Phòng, để Hải Phòng trụ hạng thành công. Sau trận này, ********* Hải Lâm bị xử để nghi binh, nhưng những thằng cần xử là bọn HLV và bầu Đoàn Nguyên Đức.
    Hải Phòng: khỏi nói nhiều!!!
    Đồng Tháp: chẳng ai là ko nhớ trận chung kết trên sân Cao Lãnh năm 1997 với CATPHCM.
    SLNA, Bình Dương: có nhiều trận thua khó hiểu trước các đối thủ yếu mùa rồi, bị báo chí lên án xong rồi lại chìm xuồng.
    Đà Nẵng: có 1 trận cầu thủ đá hết mình nhưng thua, vì do lãnh đội cố tình xếp đội hình lung tung để thua. Quá rõ! Mày đừng chối nhé ********* Lê Thụy Hải!
    CSG: Trận cuối với Hải Phòng, tỉ số vừa đủ để cả 2 trụ hạng, và nhiều vết tì các năm trước nữa.
    Bình Định, Nam Đinh đều có tì vết, nhưng ko nhớ rõ lắm.
    Tóm lại, 90% đã nhúng chàm. Thế thì khán giả còn đến sân làm gì nhỉ? Sao ko đi xem xiếc? Hay là khán giả VN ta khinh thường diễn viên xiếc nước nhà, cho rằng họ ko xiếc hay bằng cầu thủ?
    Hối hận vì Barca đã trót không thắng,
    ---------------------------------
    Bác nói đúng đấy...và phải kể cả Thể Công, NHĐA (tiền thân CATPHCM) vào đây.
    Đúng bóng đá VN nhiều tiêu cực. Đầy rẩy tiêu cực...Không thể xoá hết làm lại...vì vài năm sau cũng sẽ tái bệnh. Phải đấu tranh chống lại nó. Rất khó có bằng chứng thật hoàn hảo...nhưng không thể lấy vải thưa mà che mắt thánh. Chắc chắn đâu đó sẽ lò ra cái đuôi. Không thể trảm hết tất cả..thì trảm những đội, cá nhân hư đốn lộ liễu nhất...trảm thiệt nặng...dùng cả nhà tù...đễ nhựng đứa còn lại sợ mà bỏ nghề. Lớp mới lên không bị lôi kéo và không dám bị lôi kéo nửa.
    Nếu như 75-85 là thời kỳ kinh tế VN vô cùng bết bát và đói khổ thì ngược lại cũng là thời kỳ an ninh VN vô cùng ổn định. Mạ tôi đi làm ca đêm về 3,4 giờ sáng từ hảng may...chạy cả chục cây đạp xe vào trong hẽm nhà không hề lo sợ gì. Bọn du đảng cao bồi hút sách cướp giật xì ke ma tuý tại Sài Gòn trước 75 là ghê gớm (chúng nó hút chích ngay hè nhà mà minh không dám ló mặt ra)...sau 75 biến mất. Mấy thằng xì ke trước 75 mỗi lúc lên cơn phá làng phá xóm không ai dám làm gì...giờ tự dưng hết dám lên cơn hết dám nghiện luôn. Lý do...đâu phải bắt hết cao bồi du đản nghiện đâu? Bắt hết những thằng nổi cộm nhất ...và tẩn cho nhiệt tình nhất...đua đi hoặc xử nóng luôn...tự nhiên tất cả những thằng loắc choắc khác tự động hoàn lương. Thửa 80-90s trước trường học phổ thông hay trung học thập chí còn không dám có xe bán thuốc lá gần trường nửa là.
    Và bây giờ thực trạng của bóng đá VN từ quan chức, tới trọng tài, tới dội bóng tới cầu thủ đều hư hỏng....cần có biện pháp mạnh. Một Lương thế Toàn tù...chưa sợ, 5, 10 ông toàn tù...thì sao? Một ông Vinh tù...Hải Lơ còn nói láo lắm (lảo này cầm đội Đà Nẵng mùa rồi như cái con khỉ vậy chì dược phét lác...nhờ đựa hơi lực lượng Đà Nẳng quá mạnh + Chú Huỳnh Đức rỏ ràng biết thời đả qua tự dừng tự tu chí...đá cho hết quảng đời còn lại...nếu không 3 chú Hải lơ củng vô phương chớ nói gì.) phải thêm vài chú nửa tù xem bọn HLV bọn lảnh đạo dội còn chơi trò láu cá.
    Một thằng Như Thành treo giò ( tôi vẩn ấm ức chuyện này vì lẽ ra theo tôi phải là 4 thằng trong trận này: Thế Anh, Huy Hoàng, Văn Quyến và nó...mới là công bằng và thuốc mới thấm...chớ là kiều lấp ló chỉ gải ghẽ và lờn thuốc...thì vụ SLNA năm ngoái và SG23 năm nay đấy).
    Hiện Nay Văn Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương, Quốc Vượng và...có thể thêm vài thằng khác...đủ nhiều đủ cộm và đủ trảm một lần cho tất cả những thằng khác thấy thế tự tu thân nếu còn muốn sống với nghề bóng đá. Thu bao nhiêu bằng chứng thì càng tốt, còn không đầy đủ củng không sao....ta sẽ bổ sung cho đủ. Cái quan trọng là kiên quyết làm mạnh đại phẩu 1 lần. Chúng nó mà thoát tội tù lần này...công an mà không làm gì được chúng nó...thì còn ai cản nổi chúng nó càng công khai làm độ từ giải lớn tới nhỏ nửa? Xét cho cùng chứng cớ đủ hay không là một chuyện theo luật nước...chớ với người hâm mộ bóng đá như tôi, và có lẽ nhiều người khác....đã đủ và quá hiểu chúng nó rồi...Thằng Quyến nhận tiền công khai trên đường giửa ban ngày thế, ngay tại Sea Games 23 thế mà chúng nó công khai chèo kéo những cầu thủ khác bán độ...toàn án lương tâm của chúng tôi đã phán quyết xong lũ khốn nạn này rồi.
    Còn ai còn nhiệt huyết theo từng bước tiến của tuyển VN một khi thằng Huy Hoàng, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm...thoát tội và tiếp tục khoác áo tuyển QG đá Tiger Cup 2006 và Asian Cup 2007....nếu thế thì ngủ cho khoẻ. Chúng nó mà thoát tội lần này thì những cầu thủ chân chính như Tài Em, Tấn Tài, Phước Vĩnh rồi sẽ bị bọn du đảng tẩn cho gảy xương. Tuyển QG các thằng nhà báo không bơm chúng vô...nói xai...cũng khó yên thân. Cầu thủ gọi vô thằng nào kêu bán không bán...kễ như sau này tàn tật bỏ nghề....Không thể để lưu manh, gian trá lộng hành. Vì tương lai bóng đá VN đất nước VN...khi cần trảm phải trảm. Bọn này tư cách con người (ăn chơi truỵ lạc đả rõ), tư cách cầu thủ thì nhungf74 thằng VQ, HH, QV cũng chẵng con nhà lành gì. Trảm không đủ chứng cớ 100% thuyết phục...dù chỉ 20% củng trảm, trảm mạnh để lập kỷ cương để cho thế hệ trẽ. Rất khó kiếm ra chứng cớ bán độ. Ăn trộm còn có tan vật, buôn thuốc còn có tan vật...tội bán độ như tôi làm đĩ...muốn bắt quả tan không dễ, ngay cả quả tang nó củng nói phải nhau thì chơi thích nhau cho tiền....nhưng làm đĩ thì người ta ai cũng biết tiếng đồn bay ra. Bán độ cũng thế. Alê...vô kho....thế là chúng nó sẽ sợ ngay.
    Thằng Quyến phải bóc 3 lịch- tới 5 lịch.
    Mấy đứa kia 1-3 lịch tuỳ theo sự thành khẩn nhận tội.
    Chỉ có thế bóng đá VN mới trở lại sức sống và sự trong sáng.
    Và tôi tin rằng suy nghĩ của tôi trùng với các ông trên và của công an....Bác Việt Thành nắm...vụ này cả năm và rất cộm đây..không bao vờ chìm xuồng đâu...không chừng hết tuần tới khối chú chuyễn hộ khẩu thường trú về kho chớ lị.
  7. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, chú Tài Em tuy không đẹp mã nhưng bộ lòng của chú thì hết xảy.
    Bộ mặt của bóng đá VN phải là bộ mặt của Tài Em- bộ mặt trung thực, chứ không phải cái bộ mặt xinh trai và đểu giả của VêCu.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tài Em là một thằng chân thật. Làm nhiều nhưng rất ít nói và khoe khoang kể công. Đá cho tuyển VN bao năm có bao lần nó ba hoa công trạng hay cằn nhẳn về chuyện đá thế nào, đá vị trí này...bất kể trong trường hợp nào củng vui vẽ cà cống hiến. Ngồi dự bị hay ra sân không một lời. Ấy thế mà phải tố cáo 4 thằng đồng dội bán độ...chứng tỏ tụi này rất lộng hành tại SG23 vừa rồi. Khi thằng TE tố cáo...thiết tưởng nó hiểu là mấy thằng kia sẽ đi tong vì ít nhất là cũng bị treo giò như thằng Như Thành nếu không có bằng chứng...còn có thì tù. Không thể có chuyên ăn không nói có. Có chăng danh dự một cầu thủ chân chính. Một công dân chân chính...phải lên tiếng...không nói không được. Không nói là phụ lòng uỷ thác và kỳ vọng hơn 80 triệu đồng bào cũng như cái băng dội trưởng được cả nước tín nhiệm giao cho.
    ** cái thằng đội phó Quốc Vượng còn trơ tráo chối quanh, mấy thằng bán dộ bán danh dự quốc gia dân tộc VN trước các nước.
  9. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi các bác ... chú Tài em có nói rằng bị rủ rê bán độ và đã khai báo với trưởng đoàn (hay đại loại cái gì đó cấp cao). Thế sao khi đá, làm 1 bàn rồi không đuổi mẹ 5 thằng kia ra (biết trước rồi mà) vẫn để chúng nó đá
    Tóm lại là ... Cả đội VN, từ to đến bé đều dính vào vụ này hết ... có khi cả bố Danh Thái cũng fết phẩy tí chút ấy chứ. Vụ này bị đổ bể là do:
    1. Ăn chia không đều
    2. Đấu đá quyền lực trong nội bộ liên đoàn (thế mới có ghi âm)
    Năm chú kia chỉ làm tốt đen thui, đứng mũi chịu sào. Còn quan trọng là cái thằng đứng đằng sau cơ. Chứ đố bố 5 thăng 20-21 tuổi đầu mà dám ... (nếu không có sự bảo trợ) ... ngang nhiên rủ con nhà người ta phản bội tổ quốc (tài em)
    Chẳng biết bố HLV trưởng có dính vào không mà thấy chuồn ngay về nước nghỉ an dưỡng
  10. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các công dân yêu nước hãy làm hết sức mình bảo vệ những cầu thủ chân chính, những công dân yêu nước như Tài Em.
    Chừng nào còn tồn tại những thằng bán độ, chừng đó bóng đá VN không sống được. Chừng nào diệt hết bọn bán độ thì chừng đó bóng đá nước nhà mới phát triển.
    Với bọn bán độ thì diệt cỏ phải diệt tận gốc, chốc tận dễ. Đánh rắn phải đánh dập đầu.

Chia sẻ trang này