1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Uh, Quyến mà sinh ở Long An cũng không đến nỗi hỏng như bây giờ !!! Ở một cái môi trường mà thầy dàn xếp tỉ số, hai bác cây đa cây đề thì choảng nhau ( Thụ và Thanh ), đồng đội đàn anh thì nghiện có( Thanh Tuấn), đánh bạc có ( P. Hùng), cá độ, liên quan đến XHĐ có ( lại thằng P. Hùng, từng bị chém ), rượu say dẫn đến TNGT có ( Giang ) thì hỏng chẳng chóng thì chày thôi, các đồng chí cứ thử đặt vào môi trường mà xem.
    Nhưng Quyến trượt dài qúa, người ta đã điểm tên chỉ mặt một lần mà chưa chừa. Đáng đời lắm !!! Thời thế bây giờ cũng khác với thời các anh H. Sơn, Q. Hà ngày xưa rồi.
  2. thesimson

    thesimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Thủ môn: VĂN HẠNH
    Hậu vệ: HẢI LÂM, NHƯ THÀNH, BẬT HIẾU, VĂN TRƯƠNG
    Tiền vệ: PHI HÙNG, LÃ XUÂN THẮNG (C), QUỐC VƯỢNG, NGUYÊN CHƯƠNG
    Tiền đạo:VĂN QUYẾN, VIỆT THẮNG
    HLV: NGUYỄN THÀNH VINH
    Trưởng đoàn:LÊ THẾ THỘN (THỌ)
    Phó đoàn:LƯƠNG QUỐC DŨNG (phụ trách món lợn sữa)
    Dự bị: TRƯƠNG VĂN DƯỠNG, LƯƠNG TRUNG TUẤN
    Trưởng giải: DƯƠNG NGHIỆP KHÔI "
    Trọng tài: Trương Thế Toàn
    Giám sat trận đấu: Lương Cao Khải
    Tài trơ: Mai Văn Dâu
  3. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Minh Hiếu đến giờ này vẫn bị các đồng đội đánh hội đồng, xin kể các thông tin lượm lặt về Minh Hiếu :
    1. Là người duy nhất dám vỗ ngực bảo thằng này chưa bao giờ bán độ
    2. Bị Rield loại khỏi đội tuyển 1 lần vì có mâu thuẫn với phe phái của TC.
    3. Nhiều lần bị nói phá hỏng nồi cơm của anh em
    4. Trận cầu chia tay " Thế hệ vàng " không thấy mời Minh Hiếu.
    Đủ hiểu Quyến thì đen hơn H. Sơn, H. Đức mà Tài Em thì xuân hơn M. Hiếu. Tài Em sinh sớm vài năm nữa có khi bị đồng đội đì tới già mất
  4. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế thì ác wá. Bắt mấy tài năng trẻ này nhốt vào ổ điếm già U60-U70 trong vòng 10 năm cho các chú hưởng hết lạc thú trần gian
  5. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hải Lâm đã khai ra Vê Cu. Hoá ra con mẹ Niềm lại là trùm sò bán độ ở U23. Không chỉ bán mà còn lôi kéo đồng đội. Điệu này thì Vê Cu hát bài "Xuân này con không về" tặng mẹ đi là vừa
    =================================================
    nên đổi cái trưng cầu này thành có tìm đủ chứng cứ hay không, éo ai chẳng bít thằng đó bán nước
    Đẻ ra cái thằng này cho nó đau cái xxxx
  6. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mấy bàn ở trận gặp Mã nhá:
    Bàn thua 0-1, tình huống hở trung lộ khó hiểu của đội VN:
    http://images.dantri.com.vn/Uploaded/vietdm/VN_Ma01.wmv
    Pha biểu dẫn bóng, dứt điểm thần sầu của Quốc Anh và bàn thắng "ruồi" của thằng Béo:
    http://images.dantri.com.vn/Uploaded/vietdm/VN_Ma11.wmv
    Công Vinh đệm bóng tung... nồi cơm của mấy thằng bán độ:
    http://images.dantri.com.vn/Uploaded/phuongtt/VN-Malaysia2-1.wmv
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Để cho em này vào thăm 5 tên bán nước Quốc Vượng, Văn Quyến, Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu cùng hai tên bảo kê Thế Thọ và Thụy Hải cho chúng biết mùi lễ độ
    http://video.google.com/videoplay?docid=-7092597087689846900
  8. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    http://www.laodong.com.vn/new/thethao/index.html
    Râm ran không chỉ sân Vinh
    Mấy hôm nay, nhà nhà và khắp mọi quán xá tại TP.Vinh đều râm ran, xôn xao chuyện 5 tuyển thủ trong nghi án cá độ. Rồi ai cũng thở phào khi bức màn nghi án đã được vén lên bắt đầu từ chuyện tiền đạo Văn Quyến, với chiếc phong bì đựng tiền của hai người đàn bà lạ. Có thể nói, khi nghe hung tin này, 100% dư luận mọi giới ở TP.Vinh ai cũng chê trách Quyến. Vì dân yêu bóng đá xứ Nghệ quá hiểu cầu thủ lắm tài nhiều tật này. Họ cho rằng Quyến đã không tự biết răn, sửa mình để có thể "phát sáng" hơn trên sân cỏ. Ví như chuyện mùa bóng năm 2003, Quyến từng là một tâm điểm rất "nóng" của nghi án về chuyện mua bán tỉ số làm chao đảo CLB Pjico SLNA. Rất tiếc nghi án này như một "quả bom" sớm bị tịt ngòi!
    Râm ran nhất vẫn là sân Vinh. Chiều chiều, dân nghiện bóng đá đến xem SLNA tập, nhưng mấy hôm nay họ xem tập thì ít mà cốt để nghe ngóng, bàn luận thì nhiều. Chiều 16.12 thấy Quốc Vượng trong bộ đồ thể thao trắng, giày trắng "cưỡi" xe máy ra sân tập, nhiều người dân nói: "Vượng là một trong hai nhân vật chính ở Nghệ An, nhưng sao...?". Vượng vào sân với bước đi ngạo nghễ vốn thấy. Riêng vẻ mặt đã xuất hiện nét lo âu.
    Một nhân vật đang được dư luận ở Vinh đặc biệt quan tâm là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phi Hùng. Được biết sau khi một số tờ báo đưa tin về nhân vật đầy tai tiếng này, người ta không thấy Hùng trong đội bóng "chiều tà" như mọi hôm. Sáng 18.12, bất ngờ cánh cửa nhà Hùng tại 184 đường Phan Chu Trinh hé mở. Chúng tôi tiếp cận ngay ngôi nhà này, nhưng bà mẹ của Hùng liền từ chối câu hỏi về Hùng bằng cái lắc đầu: "Tui không biết". Trong ngôi nhà mới, nội thất đang làm dở nhưng phải dừng lại, có tin cho rằng hai vợ chồng Hùng đi "du lịch" Thái Lan gần một tuần nay. Hoa Hạ
  9. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thật, cứ xem tình hình báo chí mấy hôm nay là thấy mấy con giời trên Liên Đoàn có vẻ lại đang được o bế rồi. Chỉ tội nghiệp mấy thằng đàn em bán độ, giờ này mà cứ khai vòng vèo thì làm sao đủ quy kết cho cái lũ sâu mọt ở trên. Cứ thế này thì tâm điểm báo chí lại xoáy vào lũ cầu thủ bán độ thôi chứ không có em nào trên liên đoàn bị làm sao đâu.
  10. mademoiselle

    mademoiselle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo luật mà xử, nhỉ.
    ----------------------------
    Điều 279 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt nam - Tội nhận hối lộ
    1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười lăm triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
    a/ Gây hậu quả nghiêm trọng;
    b/ Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
    c/ Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục A chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
    a/ Có tổ chức;
    b/ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
    c/ Phạm tội nhiều lần;
    d/ Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
    đ/ Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;
    e/ Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
    f/ Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
    a/ Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;
    b/ Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
    a/ Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
    b/ Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
    5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
    Điều 249 Bộ luật Hình sự : Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
    1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
    a/ Có tính chất chuyên nghiệp;
    b/ Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
    c/ Tái phạm nguy hiểm.
    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chia sẻ trang này