1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mademoiselle

    mademoiselle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Tài Em
    ---------------------------------------
    Thà chết chứ không bán độ
    "Em nói thật chứ có ai chĩa súng vào đầu bảo em bán độ, thì "Hai lúa" này cũng thà chết chứ không bao giờ làm"
    http://www.laodong.com.vn/new/thethao/index.html
  2. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Đưa ra Trường Sa làm bia đỡ đạn cho các chiến sĩ,như thế là cũng góp phần xóa bớt tội lỗi của bọn nó.Dùng bọn này làm Biệt Kịch để chiếm lại đảo Hoàng Sa cũng hay đó chứ.
  3. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, bọn tớ đã có một topic về "nghi án" bán độ ở forum Báo chí-Truyền thông, anh chị em nào quan tâm thì "nhào dzô" cho xôm tụ nhé .
    http://www.ttvnol.com/baochi/620695/trang-2.ttvn
  4. trainghetinh

    trainghetinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    thủ môn;dươnng hồng sơn(slna)
    hậu vệ;hải lâm,như thành.bật hiếu,văn trương
    tiền vệ;quốc vượng ,phi hùng.lã xuân thắng.nguyên chương
    tiền đạo;văn quyến ,việt thắng
    hlv trưởng;nguyển thành vinh
    hlv phó; lê thuỵ hải
    hlv thủ môn;cao phi đại(đệ tử ruột của thành vinh)
    dự bị;huy hoàng,lương trung tuấn,trương văn dưởng
    trọng tài chính;trương thế toàn
    trọng tài biên;vũ như thành,nguyển văn chiến
    giám sát trận đấu;lương trung việt
    tài trợ;tài dậu
    trưởng đoàn;lê thế thọ
    phó đoàn;dủng dê
    trưởng giải:KHÔI lù(lù lù như cái xe tăng mà chả làm được tích sự gì)
  5. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng này thuộc biên chế Bộ Quốc phòng & Bộ CA nên hồi đó éo thằng nào dám làm to chuyện, bây giờ mấy thằng bị khui ra toàn là những thằng dân ngu cu đen, ****** cái.....thôi chẳng chửi nữa mỏi mồm, chửi nữa thì ra "xây cho nhà cao cao mãi".....chỉ những thằng ngu thì chết
  6. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Phạm Văn Quyến đã bị bắt- Tin buồn cho BDVN

    Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ Tổng cục CSND thì chính thức đã có lệnh bắt và tạm giam 4 tháng với tiền đạo Phạm Văn Quyến...thời gian có hiệu lực từ 8h30 sáng ngày 19/12/2005.
    Chỉ nội nhật trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ có khẳng định chính thức từ C14...

    Một tin buồn cho bóng đá Việt Nam.
  7. tuannghiafm

    tuannghiafm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chương I : Vê Cu sắp hết, Chương II còn hấp dẫn li kỳ hơn nhiều , Chờ xem đi

    Sáng chủ nhật (18/12) cả Bật Hiếu, Hải Lâm và Quốc Vượng đều có mặt ở trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH, ngõ 55 Hoàng Hoa Thám. Riêng Văn Quyến, một nguồn tin của Báo CAND cho biết, không có mặt tại đây mà có thể được đưa đi làm việc ở một địa điểm khác.



    Khác với nhận định của báo giới rằng có thể sau khi lấy lời khai hoặc làm bản tường trình ban đầu, các cầu thủ bị triệu tập có thể được "tạm cho về", những ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, các ĐTV Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) vẫn không được nghỉ ngơi vì những diễn biến hết sức bất ngờ của chuyên án này.
    Ngày thứ 7 (17/12) trước đó, ngoài một số lãnh đạo, nhiều cán bộ đã đến đây và trụ sở trực ban hình sự của Cục ở số 14 Hồ Giám để làm việc. Trong số những người đi làm ngày nghỉ này, người ta thấy nhiều khuôn mặt đã trở thành quen thuộc trên báo chí như Thượng tá Đinh Văn Huynh, Trưởng phòng 9; Trung tá Doãn Công Huân, ĐTV chính...
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tin thật hay tin vịt vậy. Nếu thật thì chẳng có gì đáng buồn cả, đó là tin tốt cho bóng đá VN. Nhưng cứ phải đợi thông tin chính thức đã
  9. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là tin vui cho VN!
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (theo http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(41,145662) )
    Mua...
    Lại nói Đổng Trác bị thua trận về bàn với các tướng rằng: "Ta thấy Lã Bố là kẻ tài giỏi phi thường, nếu được người ấy thì lo gì không bình được thiên hạ". Lý Túc bước ra thưa: "Người ấy có sức khoẻ mà không có mưu, thấy lợi thì quên nghĩa". Trác hỏi: "Làm thế nào để dụ hắn?". Túc đáp: "Tôi nghe nói chúa công có ngựa xích thố, ngày đi ngàn dặm, lội sông như đi trên cạn. Nếu chúa công dùng ngựa ấy, cộng với một số châu báu, vàng bạc để dụ, chắc hắn sẽ bỏ Đinh Nguyên về với chúa công". Trác nghe theo. Đêm ấy, Lý Túc đến gặp Lã Bố dâng ngựa xích thố. Bố mừng lắm, mở tiệc rượu khoản đãi Túc. Rượu đã ngà ngà say, Túc mới đem vàng bạc, châu báu ra bày la liệt trên mặt bàn, khiến Bố loá mắt. Rồi Túc dùng lời đường mật, xúi bẩy Bố bỏ Đinh Nguyên về với Đổng Trác. Bố nghe theo, xách kiếm vào trướng giết chết Đinh Nguyên, xách đầu về làm lễ ra mắt Đổng Trác...
    Chuyện Lã Bố nhận hối lộ làm phản ai cũng rõ rồi. Còn chuyện các cầu thủ U.23 Việt Nam có bán độ tại SEA Games 23 hay không, vẫn đang còn nghi án. Tuy nhiên, người am hiểu đều cho rằng "không có lửa làm sao có khói?". Vấn đề chỉ còn là thời gian lâu hay chóng và mức độ vi phạm nặng hay nhẹ mà thôi? Song le cuộc chiến chống tiêu cực trong bóng đá kỳ này, mặc dù đang diễn ra rất quyết liệt và mau lẹ, nhưng chắc chắn đây mới chỉ là bước mở màn. Cuộc chiến sẽ còn rất gay go, quyết liệt và dài lâu. Giả sử là các cầu thủ có dính vào tiêu cực thật thì mới chỉ là "cái đuôi của con rắn" ví như Lã Bố. Người môi giới cũng được giả sử là cựu tuyển thủ quốc gia H đi chăng nữa thì cũng chỉ là "khúc giữa của con rắn" ví như Lý Túc. Còn cái "đầu rắn" - tức Đổng Trác - thì đến giờ này chưa ai lần ra.
    Bởi thế mới có thơ rằng:
    Đánh rắn không đánh dập đầu,
    Làm bóng đá sạch còn lâu mới thành​
    Muốn biết nghi án diễn biến tiếp tục thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ!
    Bùi Hàn Sỹ

Chia sẻ trang này