1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenBanDo

    QuyenBanDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em là Vê Cu

    Anh chị nào thần tượng em thì vô đây nhé, vote cho em 1 cái, ủng hộ em trước khi em vô khám.
  2. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    http://www.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/93904.vip
    Thà chết chứ không bán độ

    Luôn hết mình trên sân cỏ, Tài Em cũng khẳng định mình "thà chết chứ không sống chung với bán độ"
    Bên cạnh những con sâu đang làm rầu lòng những CĐV cuồng nhiệt thì vẫn có những trái tim hết lòng vì bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ cảm thấy ấm lòng khi được nghe lời tâm sự rất thật của Tài Em: "Có ai chĩa súng vào đầu bảo em bán độ thì "Hai lúa" này cũng thà chết chứ không bao giờ làm".
    Hôm nhận lời mời hợp tác của Cơ quan điều tra về nghi án bán độ, Tài Em lo lắm. Mười (tên thân mật của Tài Em) nhớ lời mẹ dặn: "Con có thể bị lừa, chứ mình đừng lừa dối ai nghe con...". Sau nhiều đêm trằn trọc, Tài Em quyết định phải nói hết, cho dù sự thật có đau lòng đến mấy...

    Thà chết...

    Trong buổi làm việc với CQĐT ngày 16/12, tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Tài Em đã thừa nhận có bị một nhóm cầu thủ rủ mình dàn xếp tỉ số trước trận gặp Myanmar ngày 24/11 nhưng đã bị anh từ chối.

    Mười tâm sự rằng, sau nhiều đêm dằn vặt dữ dội anh đã quyết nói lên sự thật, để một lần thanh thản với lương tâm và trách nhiệm của một cầu thủ khoác trên tay chiếc băng đội trưởng.

    Tôi còn nhớ sau trận đấu vật vã thắng Myanmar 1-0 ấy, Mười còn chỉ vào cái gối bầm giập băng trắng toát, mà nụ cười cứ hiền khô như bản chất người Long An.

    U23 Việt Nam thắng đã khiến Mười quên luôn chuyện nổi nóng vì bị mấy đồng đội lôi kéo bán độ trưa hôm ấy. Mười rất cần tiền để giúp mẹ thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo nhưng Mười không bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ.

    Tôi lại nhớ hồi trước SEA Games 23, Mười cứ xoa xoa cái trán thẹo của mình, rồi giơ hai ngón tay chỉ vào thái dương mình, khẳng khái nói: "Em nói thật, chứ có ai chĩa súng vào đầu bảo em bán độ, thì "Hai lúa" này cũng thà chết chứ không bao giờ làm".

    Ngay giữa trán Mười có một vết sẹo dài và rất rõ. Đó là dấu tích trong trận đấu với Thân Hoa Thượng Hải ngày 3/9 hai năm trước trên sân Mỹ Đình. Va chạm đến vỡ đầu mà Mười cứ bảo bác sĩ không sao đâu, cứ băng đầu "trái trám" cho em đá tiếp. Một trận đấu mà Mười đã đổ máu vì danh dự của một cầu thủ thì bây giờ chính Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc lại gọi Mười lên để hỏi về những dấu hiệu bán độ của một số tuyển thủ trẻ là đồng đội của Mười.

    Góc riêng tư...

    Nói đến tư cách chân chất và sự xả thân quả cảm của Mười thì không ai chê vào đâu được. Tôi lại nhớ hồi ở Cao Lãnh, sau trận thắng chủ nhà Đồng Tháp ở lượt về V-League, đội trưởng Mười nghịch ngợm lấy tay kéo sụp hai cái răng cửa còn tươi máu xuống khoe với tôi là bị chơi xấu đến gãy răng. Thầy Calisto lo lắm!

    Ông thấy Mười không dưới ba lần bị đốn ngã bằng những pha vào bóng triệt hạ và ra hiệu thay người, nhưng Mười không chịu. Trận ấy, thấy Mười tả xung hữu đột giữa vòng vây đối thủ thật dũng mãnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Nhắc đến thầy Calisto, Mười tôn trọng ông đến mức tôn sùng. Chính Calisto từng che chở Mười như gà mẹ che chở chú gà con trước sóng gió của cuộc đời và sự nghiệt ngã trong cuộc chơi bóng đá. Hơn 3 năm trước, dư luận rất khó tin thằng nhóc quê mùa ở Long An và hiền như cục đất ấy đá được vai tiền vệ trên đội tuyển.

    Mười từng bị khán giả la ó phản đối ở LG Cup 2002, khi cứ đá bóng một cách máy móc và đơn giản như phép tính cộng. Mười buồn lắm và tự nhủ phải quyết đá sao cho bằng anh bằng em. Tiger Cup 2002, Mười vẫn được thầy Calisto tin dùng và có bàn thắng để đời bằng cú vuốt bóng chân trái điệu đàng phá lưới Indonesia trong khi cả hàng thủ đối phương còn đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Ở đội U23 bây giờ Mười là đàn anh, nhưng ở ĐTQG 3 năm trước, Mười là em út. Mấy anh trong đội rất thương thằng em hiền khô, cứ sau mỗi buổi tập là ôm cuốn sách tiếng Anh học lấy học để.

    Bây giờ thì Mười đã có thể tự hào nói chuyện với thầy Calisto hẳn hoi, chứ không còn dùng tiếng... tay nữa. Mười kể cái hồi đi học tiếng Anh ban đêm ở Long An, cô giáo... mến cậu học trò hiền lành và nổi tiếng, cứ kêu lên trả bài mãi mà đâu phải lúc nào Mười cũng thuộc bài, vì còn tập luyện và thi đấu nữa.

    Tính Mười ít nói, nhưng chơi với anh em thân mà đã nói là phơi bày hết cả ruột gan. Mười có mấy ông anh chí cốt ở Long An từng dạy em đá bóng từ thuở hàn vi. Lúc lên đội lớn GĐT.LA rồi, Mười hay để ý anh em trong đội có đôi giày cũ nào là xin về cho mấy anh chơi bóng.

    Hôm có ông bác sĩ, bạn của thầy Calisto từ Bồ Đào Nha sang, Mười nằn nì xin ông chữa chấn thương cho hai ông anh kết nghĩa và rằng sẵn sàng chi tất cả số tiền thưởng. Bởi Mười bảo, ngày xưa nếu không được đá banh chung với mấy anh ấy, thì ngày nay chắc gì đã có Phan Văn Tài Em trên tuyển.

    Tài Em là thế đấy, chân chất như củ khoai củ sắn, chẳng bao giờ muốn làm hại ai; vốn như tính nết của một anh "Hai lúa" vậy!

    Trước sóng gió của nghi án bán độ của đồng đội, Tài Em đã dũng cảm đứng lên góp phần làm cho rõ trắng - đen. Đau lòng lắm, nhưng vì một nền bóng đá trong sạch, trả lại cho đông đảo CĐV những giá trị cao thượng, trung thực và đẹp đẽ nhất của bóng đá - môn thể thao "vua" - anh vẫn làm.

    Tình cảm ấy, sự quyết tâm ấy, thật đáng trân trọng biết bao!

    Theo Tuấn Huy
    Lao động


    Bản in
    Quay về Thể thao >>
    Theo dòng sự kiện
    Các tin cũ:
    "Nghi án có thể thành vụ án" (19/12)
    "Phải ghi nhận công lao của Tài Em, Tấn Tài" (19/12)
    Đã nắm được tên tuổi người đưa tiền cho Quyến (19/12)
    Hôm nay C14 sẽ khởi tố ?onghi án bán độ?? (19/12)
    Công Vinh được bảo vệ nghiêm ngặt (19/12)
    Đến lượt Hoàng Thương làm nhân chứng! (19/12)
    Quốc Vượng đến CQĐT, Quyến vẫn bị giám sát (19/12)
    Diễn biến mới nhất nghi án một số cầu thủ U23 bán độ (18/12)
    Những ?onghi án? đội tuyển (18/12)
    HLV Riedl trả lời báo chí nước ngoài về nghi án bán độ (18/12)
    Bóng đá Việt Nam - Vòng quay tiền nghiệt ngã (18/12)
    Lật lại ?onghi án? mua bán độ tại SEA Games 21 (17/12)
    ?oDanh sách đen?: Truyền kỳ và sự thực (17/12)
    Tấn Tài, Công Vinh bị đe dọa qua điện thoại (17/12)
    Xem tất cả

    Các bài mới:
    Bi đát Đông Á Thép Pomina! (19/12)
    Dida muốn ở lại AC Milan (19/12)

    Các bài đã đăng:
    Real không quan tâm đến Wenger (19/12)
    Cá độ, bán độ từ trong nước ra ngoài nước (19/12)
    Những sự kiện nổi bật của bóng đá châu Á 2005 (19/12)
    Nếu lật lại nghi án SEA Games 21, một số quan chức VFF sẽ bị ?osờ gáy?! (19/12)
    Lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005 (19/12)
    Bài học đắt giá cho ''''kình ngư'''' Nguyễn Hữu Việt (19/12)
    "Nghi án có thể thành vụ án" (19/12)
    Kahn gia hạn hợp đồng với Bayern (19/12)
    "Phải ghi nhận công lao của Tài Em, Tấn Tài" (19/12)
    Đã nắm được tên tuổi người đưa tiền cho Quyến (19/12)
    Milan đại thắng! (19/12)
    Hôm nay C14 sẽ khởi tố ?onghi án bán độ?? (19/12)

    Các tin khác>>






    TIÊU ĐIỂM

    Bóng đá Việt Nam - Vòng quay tiền nghiệt ngã

    ?oTôi và Tấn Tài đã bị một số đồng nghiệp rủ bán độ?

    Các trùm cá độ thắng lớn nhờ tuyển U23?

    "Cả Đông Nam Á bị đánh lừa!"

    Phạm Văn Quyến: "Chẳng nhẽ chơi dở thì coi là bán độ..."

    Bệ đỡ cho những linh hồn ác quỷ


  3. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4F72/
    Bán độ hàng loạt
    Ở SEA Games 21 và hàng loạt giải đấu lớn nhỏ trong nước, đã có "mùi" của những vụ mua bán độ, dàn xếp tỉ số giữa các trùm cá độ và những cầu thủ sẵn sàng bán mình... Có những trận đấu, số tiền thắng cược lên đến 3 tỷ đồng.

    Một pha bóng của VN tại SEA Games 2001 ở Malaysia.
    Đỗ Đức Toàn (còn gọi là Toàn ?oCòi?) là anh ruột của thủ môn Đ.T.T. đội Công an Hà Nội có mối quan hệ rất thân thiết với các cầu thủ trong đội tuyển như T.Đ.C., N.T., H.H., V.Q., T.A... Khi có các trận đấu giữa đội tuyển hoặc các đội bóng trong nước thi đấu với các đội tuyển nước ngoài, Toàn ?oCòi? gặp gỡ, bàn bạc với các cầu thủ trên để tổ chức mua bán độ, dàn xếp tỷ số.
    Nếu đội tuyển VN thi đấu với một đội tuyển nước ngoài thì Toàn bàn bạc với các cầu thủ khi ra sân thi đấu phải đá hòa, thua, thắng từ 1-2 trái (mục đích để Toàn luôn luôn chọn kèo chênh lệch nửa trái). Trong khi đó, các cầu thủ dựa vào tỷ lệ kèo này để ?ogom? tiền của mình nhờ Toàn cá độ giùm kiếm thêm ?ochút đỉnh?.
    Tháng 11/2003, đội tuyển U23 VN gặp U23 Malaysia ở LG Cup. Toàn ?oCòi? nói với Mạnh ?oBệu? (trùm cá độ bóng đá, đệ tử của Thắng ?oTài Dậu? đang bị truy nã trong vụ án Năm Cam) chọn đội Malaysia, nhưng Mạnh không tìm được người cá độ nên có nhờ Toàn cá giùm 70 triệu đồng.
    Kết quả Mạnh ?oBệu? thắng 70 triệu, riêng Toàn và T.Đ.C. nhờ Chinh, một Việt kiều Hàn Quốc đang sống tại TP HCM, và cầu thủ L.T. cá độ số tiền 600 triệu và đã thắng. Theo khai nhận của Mạnh ?oBệu?, Chinh và L.T. là ?ochuyên gia? dàn xếp tỷ số ở đội Ngân hàng Đông Á có quan hệ thân thiết với cầu thủ V.T.
    Tháng 8/2003, đội Công an Hải Phòng (CAHP) gặp đội Campuchia tại Cúp Bình Dương mở rộng, cầu thủ T.Đ.C. của đội CAHP và Toàn nói với Mạnh ?oBệu? cá độ giùm 250 triệu, chọn đội CAHP chấp đội Campuchia 1,5 trái. Trận này Toàn và T.Đ.C. thắng 250 triệu, Mạnh thắng 30 triệu. Cũng tại giải này, CAHP gặp đội ĐTLA, Toàn nói với Mạnh cá độ giùm 400 triệu, chọn đội ĐTLA. Kết quả, Toàn cũng thắng 400 triệu, Mạnh cá độ theo thắng 50 triệu.
    Trước khi diễn ra trận đấu giữa NH ĐA và Bình Dương, Mạnh ?oBệu? biết Toàn thân thiết với cầu thủ L.T. nên Toàn đã gọi điện cho Mạnh ?ođang ngồi với L.T.?. Sau đó, L.T. đã rủ rê một số cầu thủ khác để đá... thua trận đó đúng như ?ohợp đồng?.
    Ngay cả những trận đấu tập huấn cũng có ?omùi? tiêu cực, chẳng hạn như trận đội tuyển VN đá tập huấn với một đội bóng của Thái Lan, thì Toàn và cầu thủ T.Đ.C. gọi điện về VN nhờ Mạnh ?oBệu? cá độ giùm 300-400 triệu. Cũng như nhiều ?ođộ? trước, Toàn -Mạnh ?oBệu? và cầu thủ T.Đ.C. đều thắng do đã dàn xếp được tỷ số, với số tiền lên đến 470 triệu đồng.
    Nhưng nghiêm trọng hơn cả là vào tháng 9/2001, SEA Games 21 được tổ chức tại Malaysia, dù đội tuyển VN bị loại từ vòng đấu bảng nhưng bóng dáng tiêu cực của những tay ?otrùm? cá độ với một số cầu thủ cũng đã manh nha khi Đỗ Đức Toàn cùng với tên Linh ?oNgọng? và Ngọc ?oRâu? từ Hà Nội vào TP HCM rủ Nghiêm Xuân Thành đi Malaysia ?ocổ vũ? cho đội tuyển VN.
    Khi đến Malaysia, Toàn bảo có quen thân với cầu thủ T.Đ.C. đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau đó Toàn cũng gặp được C. và hai bên đã có cuộc bàn bạc theo hướng nhờ C. vận động các cầu thủ trong đội tuyển bán độ.
    Từ đó, Toàn liên tục điện thoại về VN để thông báo nội dung đã thỏa thuận thống nhất được với C. và cá độ bóng đá với các đối tượng ở VN. Trước khi trái bóng lăn giữa đội tuyển VN với Malaysia, Toàn cho Thành hùn theo 20 triệu đồng nhưng Toàn nói chưa chọn đội nào. Đến khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì Toàn ?obắn tin? cho Thành biết đội tuyển VN sẽ thua 1-2 trái để Thành bắt độ.
    Thấy chắc ăn nên Thành xin được theo 20 triệu đồng nữa. Sau đó, Thành điện thoại về VN nhờ tên Sơn ?oXoắn? cá độ giùm 60 triệu đồng. Kết quả đội tuyển VN thua 0-2 đúng như trong ?ohợp đồng?. Ngay sau trận thua đó, Toàn về VN, trước khi về Toàn có đưa cho Thành 1.800 USD để Thành dẫn các cầu thủ bán độ đi chiêu đãi. Trong số các cầu thủ được ?otrả công? này có T.Đ.C. và 6-7 cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia. Chỉ riêng trận đấu trên, tiền thắng độ của Toàn lên đến 3 tỷ đồng, còn Thành là 100 triệu đồng.
    Khoảng tháng 10/2000, Thắng ?oTài Dậu? cử Mạnh ?oBệu? vào TP HCM gặp cầu thủ B.H., đội tuyển A, để đưa 7.000 USD. Mạnh ?oBệu? đang nằm nghỉ ở một khách sạn ở quận 1 thì Thắng ?oTài Dậu? gọi điện thông báo do B.H. bận nên đưa tiền thông qua một người khác. Thắng ?oTài Dậu? yêu cầu ngày mai đến sân Thống Nhất xem trận đấu giữa đội CA TP HCM (có cầu thủ B.H.) với đội Thanh Hóa trong khuôn khổ Giải U21, sau đó báo tỉ số cho Thắng ?oTài dậu?.
    Hai giờ trước khi trận đấu diễn ra, Mạnh ?oBệu? gọi điện cho Thắng ?oTài Dậu? hỏi bắt trận nào để cá độ theo. Năm phút trước khi bóng lăn, Thắng ?oTài Dậu? liên lạc với Mạnh ?oBệu? tuyên bố chắc nịch đội Thanh Hóa thắng. Đúng như Thắng ?oTài Dậu? tuyên bố, đội Thanh Hóa thắng đội CA TP HCM 2-0. Trận này Mạnh ?oBệu? thắng độ 60 triệu.
    Cũng trong mùa giải này, Mạnh ?oBệu? ăn theo Thắng ?oTài Dậu? ở những phút chót trước khi bóng lăn, thắng liền ba độ, bỏ túi 180 triệu đồng.
    Cũng theo lời khai của Mạnh ?oBệu?, tại giải vô địch quốc gia năm 2001, trong trận đấu giữa đội CAHN và Thừa Thiên Huế, Thắng ?oTài Dậu? quả quyết với Mạnh ?oBệu? trận này đội CAHN thắng. Mạnh ?oBệu? không yên tâm hỏi lại thì Thắng ?oTài Dậu? nhá ra thông tin ?olãnh đạo hai đội đã dàn xếp rồi, đừng hỏi nhiều?. Trần này Mạnh ?oBệu? thắng 100 triệu.
    Tại giải vô địch quốc gia năm 2000, trong trận đấu giữa đội CAHN - Khánh Hoà, Thắng ?oTài Dậu? cho Mạnh ?oBệu? biết trận này CAHN thắng và Mạnh đã nhờ Thắng cá độ 10 triệu. Khoảng 20 phút trước khi trận đấu diễn ra, Thắng gọi điện cho Mạnh ?oBệu? cho biết CAHN cứu Khánh Hoà nên bị lật kèo. Vì sát đến giờ bóng lăn Mạnh không thay đổi được kèo độ nên đã thua 100 triệu.
    Ngoài ra, Mạnh ?oBệu? còn khai: có lần Thắng ?oTài Dậu? nói rằng cầu thủ H.S. của đội Thể Công được vào đội tuyển VN là nhờ ông L.T.T. (lãnh đạo LĐBĐ VN) đưa vào. Thắng còn rất thân với các cầu thủ L.T., B.H., P.H., V.S.S., Q.H....
    Hiện nay, Thắng ?oTài Dậu? và Toàn ?oCòi? đều đã cao chạy xa bay nhưng những cầu thủ ?onhúng chàm? thì vẫn còn đó, cùng với ?onghi án? bán độ của bóng đá VN tại SEA Games 23, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ để làm trong sạch nền bóng đá nước nhà.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  4. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4F6F/
    ''Sờ gáy'' quan chức VFF
    Trung tướng Nguyễn Việt Thành cho biết nếu lật lại nghi án SEA Games 21, vụ án mua bán độ của bóng đá Việt Nam sẽ sang trang mới. Lúc đó, một số quan chức của LĐBĐ Việt Nam cũng sẽ bị "sờ gáy".

    Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Thế Thọ.
    Nhân vật mắt xích trong nghi án SEA Games 21 chính là Nguyễn Văn Thắng (Thắng ?oTài Dậu?). Thắng ?oTài Dậu? có liên quan mật thiết với băng nhóm Năm Cam, từng bị cảnh sát điều tra (C16 - Bộ Công an) khởi tố về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện Thắng ?oTài Dậu? đang bị truy nã.
    Giữa năm 2004, khi điều tra vụ án mua bán ma túy và cá độ bóng đá do Chung Quốc Minh và Hạnh ?oSự? cầm đầu, C16 đã khai thác được nhiều thông tin liên quan đến sự móc nối của hệ thống CLB, trọng tài, quan chức thể thao trong việc mua bán độ.
    Các đối tượng đã khai ra Nguyễn Mạnh Hùng, tức Mạnh ?oBệu? - đàn em của Thắng ?oTài Dậu?. Về sau Hùng bị bắt đã khai ra sự tham gia của hàng loạt quan chức thể thao, trọng tài, cầu thủ, HLV...
    Chiều 18/12, đại tá Nguyễn Thế Bình, hiện là Phó Chánh Văn phòng C16 - Tổng cục Cảnh sát phía Nam, cho biết vào ngày 19/8/2004, ông có gửi ?odanh sách đen? gồm 74 người cho LĐBĐ Việt Nam. Đó là lần thứ 2 C16 gửi danh sách theo yêu cầu của Liên đoàn.
    Trong danh sách đen lần thứ 2 này có tên ông Lê Thế Thọ, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam. Sở dĩ có tên ông Thọ là do các bị can trong vụ án nói trên khai nhận ông Thọ có quan hệ với Thắng ?oTài Dậu?.
    Một cán bộ lãnh đạo C14 cho biết: ?oNếu như Thắng ?oTài Dậu? bị bắt, hàng loạt quan chức LĐBĐ Việt Nam và lãnh đội các CLB, cũng sẽ ?odính?. Nghi án SEA Games 21 bị tắc là do Thắng ?oTài dậu? đã bỏ trốn?.
    (Theo Người Lao Động)
  5. hlvHai

    hlvHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TRẬN ĐẤU THẾ KỶ CỦA BÓNG ĐÁ VN

    Nhân dịp kỷ niệm 1số năm đá cuội..Trưởng ban tổ chức giái :DN Khôi - đã tổ chức trận đấu giữa 2 thế hệ .óơi đội hình như sau:
    Đội thế hệ thứ nhất :
    Thủ môn : Ngô Việt Trung
    HV: Lã Xuân Thắng (c)
    TV: Văn Dưỡng,Nguyên Chương,Phi Hùng,Quang Hà, trung Tuấn.
    TĐ:Huỳnh Đức,Đức Cường,Mạnh Dũng,Hoàng Hùng.

    Đội hình xuất phát theo sơ đồ chiến thuật :1-1-5-4
    HLV :Nguyễn Thành Vinh
    Trợ Lý : Tiến Thành.
    Trưởng Đoàn : Duy Ly

    Đội thế hệ thứ 2 :
    TM : Quốc Trung
    HV: Như Thành
    TV : Bật Hiếu,Hải Lâm,Văn Trương,Như Thành,QuốcVượng
    TĐ: Văn Quyến (C),Việt Thắng,Anh Tài,Sỹ Sơn.

    Đội hình xuất phát : 1-1-5-4
    HLV:Lê Thuỵ Hải
    Trợ Lý : Hùng Cường
    TĐ : Quốc Dũng

    Trọng tài chính : Lương Thế Toàn
    TL1: PT Việt
    TL2: NT Thành
    Giám sát trọng tài : Ngô Văn Trân.
    Giám sát trận đấu : Lê Thế Thọ .

    Nhà tài trợ : Mai Văn Dâu
    Phần thưởng cho đội thua: Được cấp mỗi em 1phòng ở trại Giam BCA
    Giải thưởng phụ: được di du lịch cả đội cùng em loveQuyen

    Sau 45 phút thi đấu : Từ các đường chuyền của Quyến,Xuân Thắng đã ghi 3 bàn cho Đội 2, vì TĐ đội 2 đá mãi mà o chịu vào..hehe
    Phía bên kia, Trương,Lâm,Hiếu cũng đã tích cực cướp bóng của Tiền đạo đối phương ghi liền 3 bàn cho đội 1( vì các Tiền đạo của đội 1 o chịu đá vào )..
    Trận đấu được dừng ở cuối hiệp 1..vì các trọng tài đột nhiên đau tim...hehehe..

    Khi nào cóhiệp 2 em sẽ bình lựng tiến để phục vụ các bác nhé
  6. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4F5F/
    Phi Hùng có thể bỏ sang Thái Lan
    Phi Hùng, cựu cầu thủ SLNA có liên quan đến nghi án bán độ của U23 tại SEA Games 23 đã bán ngôi nhà ở Vinh (Nghệ An). Có thông tin cho hay, cầu thủ này đã bỏ sang Thái Lan.

    Cầu thủ Phi Hùng.
    Theo thông tin của người dân ở thành phố Vinh, Phi Hùng đã bán ngôi nhà mới xây ở đường Phan Chu Trinh với giá 2 tỷ đồng.
    Nguồn tin khác cho hay, Phi Hùng đã cùng vợ bỏ sang Thái Lan cách đây 5 ngày, sau khi có sự trợ giúp của người bố là một người có xe chạy tuyến Vinh - Lào. Có thể Phi Hùng đã từ Vinh qua Lào sang Thái Lan.
    Nguyên nhân bỏ trốn của cầu thủ này không những vì nghi ngờ có dính đến tiêu cực bóng đá mà còn bởi cầu thủ này bị giới cá độ "săn đón". Trước đây, Phi Hùng cũng từng bị các "chiến hữu" rượt đuổi và chém mấy lần vì chuyện thanh toán tiền cá độ.
    Ngoài ra, Phi Hùng còn bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một ông chủ quán cà phê ở Vinh. Cách đây 2 năm, chính cầu thủ này đã phải vào tù vì tội đánh bạc.
    (Theo Thể Thao TP HCM)
  7. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là diễn biến của hiệp 2 :
    Phút 50, tiền vệ hào hoa của tuyển VN1, Hồng Sơn vào thay cho Quang Hà vì không chịu chuyền bóng về để đại uý Lã Xuân Thắng đốt lưới nhà mà chỉ đá luẩn quẩn ở giữa sân
    Phút 60 : Huỳnh Đức cầm đầu nhóm cầu thủ của VN 1 dồn đánh trọng tài FIFA Trương Thế Toàn vì trọng tài không công nhận bàn thắng đốt lưới nhà của Lã Xuân Thắng mặc dù bóng đã đi qua vạch vôi
    Phút 65: sự cố hy hữu đã xảy ra, Văn Trương và Hải Lâm đã xông vào đánh nhau chỉ vì Hải Lâm có mỗi cái việc đá về cũng ngu, bóng cách xa khung thành của Quốc Trung đến tận 15m, trong khi đó thì Văn Trương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
    Phút 75 : Lương Quốc Dũng dắt Nga " chọi đến dự khán trận đấu, mua bán trinh tiết trẻ vị thành niên ngay trên khán đài làm các cầu thủ vừa đá vừa chảy nước miếng vì thèm, do mắt nhìn một nơi chân đá một chỗ nên các hậu vệ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ đốt lưới nhà của mình.
    Đến phút 90, tỉ số vẫn là 6-6 cho 2 đội với các bàn thắng đốt lưới nhà của Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm bên VN2 và Phi Hùng, Hồng Sơn, Xuân Thắng bên VN 1.
    Đúng lúc này, Quyến trong lúc chạy vật vờ để ngắm Nga chọi vô tình đã bị tuổi già ma giáo Xuân Thắng cài bẫy, bóng rơi trúng vào lưng Quyến lừ lừ lăn vào khung thành của VN1 do Việt Trung đã bỏ ra ngoài khung thành đút tay túi quần chơi
    Kết quả cuối cùng : VN2 thắng VN1 với tỉ số 7-6. Với sự ma giáo của tuổi già, các tuyển thủ VN1 đã bán độ thành công với sự chói sáng của VQ . VQ trở thành tội đồ của VN2 với bàn thắng bằng lưng của mình, chính thức làm các đồng đội khuynh gia bại sản
    Được nhangnho sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 19/12/2005
  8. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn phóng viên Tuổi Trẻ Online viết tên lũ bán độ toàn viết tắt , ức *** chiu được. Không bổ sung kịp thời những nhân tố mới cho đội tuyển
  9. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thiếu. Cổ động viên : lovequyen, tigonbexinh, sir_araphat,.. ....
  10. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Về bán độ, xin bổ sung vào danh sách một số "ngôi sao":
    Tô Đức Cường (Hải Phòng, chú này đang được báo chí nhắc đi nhắc lại), Văn Sỹ Sơn, Huy Hoàng (SLNA, đàn anh thân thiết của Vê Cu), Quốc Trung (Thể Công, chú này mà trong sạch thì tôi cứ gọi là đi đầu xuống đất).
    Đây là mấy chú đang đá, còn ngày trước chắc chả có thằng cầu thủ nào trong sạch. Hồi thế hệ vàng, các tuyển thủ toàn là trùm sò cả: Hữu Thắng cầm SLNA, Hồng Sơn - Mạnh Cường cầm Thể Công, Hữu Đang và thằng thủ môn gì gì (quên mất tên) làm trùm ở Khánh Hoà, TPHCM nổi lên là Trương Văn Dưỡng, Hoàng Bửu, Huỳnh Đức (lần lượt cầm các đường dây Hải Quan, Cảng SG, CA TPHCM). Nói chung, lúc đó anh m nhà mình ai ra sân hầu như toàn đi xem kịch. Mấy mùa gần đây V - League cũng có đỡ hơn, nhưng chỉ được giai đoạn đầu, đến cuối giải là cả làng lại mua với bán

Chia sẻ trang này