1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tui không hiểu sao mấy đứa con gái khen thằng đẹp chai. Cái mặt này giống hình quả bưởi mà gọi là đẹp chai á
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố chửi nhau về ku Quyến, tận dụng chửi luôn dân Nghệ, dân Gừng, đúng là một công đôi việc.
    Nó bán độ thì nó bóc lịch là chuyện đương nhiên, chả có gì mà bàn cãi.
    Cười ở đây là mấy em hĩm yêu anh Quyến cỡ nào mà cứ bênh anh ấy chằm chặp, cứ ai nói về anh Q ko được như ý các em là cứ gào lên như lợn chọc tiết. Cứ tưởng sau chuyện trắng đen đâu ra đấy thì các em kiểu ấy phải cúp đuôi chạy mất, đằng này cứ thấy đâu đông đúc là bâu vào nhanh lắm.
    Còn mấy bố cực đoan trông có việc để mà chửi cho sướng! Nên biết không phải cứ hò hét giữa đám đông là hả hê là làm mình tự sướng tự vui được nhá các bố.
    EM dân Nghệ đây này, chả bênh con bà thằng nào cả. thằng nào ngu thì chết. Nhưng cái loại "tát nước ăn theo" thì nói thật dân quê nhà em khinh lắm.
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Remember the old days when people on the streets, on MĐ stadium  scream Văn Quyến! Văn Quyến!, ngây ngất với các cú lắc, đảo người như Ronaldo, nụ cười như chú bé. Pha ăn mừng dang cánh tay bay lượn, ngày đó Q đúng là đang bay, người hâm mộ cũng bay cùng cậu, những bàn thắng đẹp như những giấc mơ...
    Sao cậu lại bán linh hồn cho quỷ với cái giá rẻ mạt 30chai? Bây giờ thì cậu mất hết rồi, báo chí thì chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để làm ăn nhân dịp này, người hâm mộ thì thèm khát cái HCV mà đã mấy chục năm rồi vẫn chưa làm cách nào có đc nên bây giờ họ buồn, thất vọng và tôi tin là trong các quán bia, quán café người ta đang nguyền rủa cậu, một nơi nào đó cũng có người thương hại cho số phận cậu. Trên hết cả là cậu đang làm nhiệm cụ Tổ Quốc giao phó mà đã ko chu tâm làm tròn bổn phận công dân, chỉ khổ thân mẹ già đang héo hắt nơi quê nhà. Người hâm mộ hẳn còn rất xúc động khi cậu mua được nhà cho người mẹ ở, cậu ăn ở có hiếu đấy chứ, chỉ tiếc và buồn là bây giờ trong căn nhà ấy mẹ cậu ở một mình, ngày qua ngày mong tin cậu về, cụ nhà chắc cũng mong đây chỉ là nghi án nhưng có lẽ người ta đã ko cho mẹ cậu tin vào cái cơ hội mong manh đó, Q nhỉ?
    Giá mà nhân tài như cậu được học hành tử tế hơn, gia đình cậu ko vất vả như vậy, cậu sống trong một gia đình hạnh phúc hơn thì có thể bóng đá VN vẫn có cậu.
    30tr.... cậu đã mất nhiều hơn chừng ấy 1000 lần
     
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 21/12/2005
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ở cái đất Úc này bóng đá thì nó gọi là footty suốt ngày chỉ cricket, rugby ba cái môn tt của nợ, chẳng được xem trận bóng nào, rồi Seagames đến, ôi nhớ da diết cái không khí hừng hực, những dòng xe, một màu đỏ thân yêu. Chẳng xem được đội tuyển truyền trên TV, mấy anh em đành ngồi bật đài vov phát trên internet rồi cũng nhắm mắt cố tưởng tượng cái cảm giác đang ở nhà. Ở nhà chắc đang vui lắm đây, bạn bè mình chắc cũng đang tụ ở quán café nào đó, híc.
    Thế rồi hôm sau lên net đọc được những hung tin như thế buồn dã man, nhiều đứa phản đối dữ dội, cũng may mà nó thương mình ko nữa nó đập luôn cái máy tính. Nói về Q thì chắc mọi ngưòi cũng đã nói hết rồi, riêng mình thì thấy thì Q đi với ma thì mặc áo giấy, chơi với dân anh chị thì cũng sẽ vấp váp thôi, những kẻ đứng sau Q thì đầu đã có sạn rồi, những tên có đầu óc tổ chức thực sự, có máu mặt thực sự. Thế giới ngầm này dàn thế chơi từ cấp CLB đến tuyển QG bằng những con cờ của mình, dân châu Âu vẫn tin rằng năm ngoái Liverpool vô địch C1 vì một nhóm mafia Anh đã mua và đe doạ AC Milan, có chăng chuyện AC dẫn 2 trái rồi mà vẫn bị lội ngc dòng?. Đẳng cấp những thế lực ở mình chắc đang ngang bằng với tầm cỡ quốc tế, nếu như báo chí đưa Q tổ chức rủ anh em trong đội thì quả là bất ngờ nhưng hợp lý vì là một mắt xích trong hệ thống này.
    Tội này thì đáng trách quá, phải xử lý nặng vì xét một lý do nhân đạo nào đó thì cũng tốt cho Q( - một cầu thủ cũng đã đóng góp cho tuyển) vì nếu có tiền mà ăn chơi thì cũng dễ sa đoạ.
    Chỉ tiếc là sẽ ko còn được xem những bàn thắng, pha ăn mừng của Q, người hâm mộ thì mất hết niềm tin nơi đội tuyển.
     
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 21/12/2005
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Có thật là chuyện chỉ như thế không?
    Vụ án này cũng như nhiều vụ án khác dính dáng đến bóng đá của VN, càng ngày càng phình to ra, lôi kéo nhiều nhân vật quan trọng, rồi cuối cùng xì hơi xẹp lép, và rồi nhanh chóng chiềm vào quên lãng, chỉ có vài chú nhãi nhép bị mang ra tế cờ.
    Có thật chỉ vài cầu thủ U23 VN làm độ với cái già rẻ như bèo? bản thân tôi không mấy tin. Ai là kẻ cầm đầu Quốc Vượng hay Phi Hùng? Tại sao Thắng "tài dậu" đang yên thân trốn ở nước ngoài lại gọi điện về xin đầu thú và giúp đỡ cơ quan điều tra? Có phải chính bản thân của Thắng "tài dậu" cũng phải đưa mình ra để bảo vệ một nhân vật tai to mặt lớn nào đó? Có phải Văn Quyến, Quốc Vượng nhận là chủ mưu cũng nhằm sớm dập tắt vụ án để không dính thêm nhiều người nữa?
    Bản thân Văn Quyến, theo tôi không cần phải bán độ để kiếm vài chục triệu đơn giản như vậy. Một cầu thủ đang lên có thừa khả năng kiếm nhiều hơn thế. Dù như thế nào, những cầu thủ trẻ này cũng chỉ là những con chốt thí, để bảo vệ một vài nhân vật cấp cao khác, mà không ai biết được. Chuyện rồi cũng sẽ chiềm xuồng sau vài cái án, và VN vẫn mãi mãi chỉ quanh quẩn trong việc mua bán độ.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    thằng cu QA mà có trong vụ này thì đúng là bất ngờ thật.. QA chơi rất tốt và hoàn toàn không có biểu hiện thất thường như mấy thằng ôn dịch kia.
    tuy nhiên nếu có thì đề nghị tù mọt gông hết.. tiếc thật nhưng thà đau một lần.
  7. 0xyz

    0xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một chút gì đó tiếc cho Quốc Vượng...Thật tình là tôi đã đặt niềm tin vào cầu thủ này...đôi khi chỉ nghĩ rằng đơn giản là do chấn thương trước khi vào giải và cái tính ngông nghênh của cầu thủ này thôi...nào ngờ...
  8. thanh_dn

    thanh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo mới nhất, đội Hình trại tạm giam T16 đã hoàn thiện vào chiều qua 20/12/2005. Bao gồm:
    Trưởng đoàn: Vũ Tiến Thành
    HLV: Vũ Thành Vinh
    Đội trưởng, hậu vệ: Lã Xuân Thắng, Như Thành, Hải Lâm, Văn Trương
    Tiền Vệ: Trương Văn Dưỡng, Quốc Vượng, Nguyễn Phúc Nguyên Chương
    Tiền đạo: Văn Quyến, Hồng Sơn, Phi Hùng
    Thủ môn: Thế Anh
    Dự bị: Dài quá không nêu hết được.
    Với đội hình 4-3-3 này có lẽ không một đội bóng nào của Việtnam có thể địch được. Đội hình có khi vô địch Đông Nam Á cũng nên.
    PS: Chúng ta đang sống trong cái vòng luẩn quẩn, hơn 30% quan chức (theo số liệu điều tra, thực tế phải 60% là ít) muốn nhận hối lộ và từng nhận hối lộ. Ngay cả mấy bác trông xe ở mấy cơ quan vụ viện lớn cũng còn ra vẻ ta đây. Với môi trường đầy virus vi khuẩn độc hại thế mà chỉ có gần một nửa đội tuyển u23 bán độ là điều đáng mừng. Sợ thay sợ thay! Chỉ tiếc cho Tài năng của VQ, cái đầu và con "chim" đã hại mất đôi chân tài năng của anh. Tiếc quá!
  9. alovebird1981

    alovebird1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một nguồn tin cho hay, cách đây 3 hôm, một cô bạn gái của Quyến đã đến thăm anh và Quyến đã "ra giá" là cho cô bạn ở lại với anh một hôm thì Quyến sẽ khai hết. Tất nhiên lời đề nghị "kỳ quặc" này của Quyến đã không được chấp thuận, và hôm sau Quyến vẫn phải khai hết.
    Theo Thanh Niên
    Vì "bấn" anh sẵn sàng hợp tác,để giải quyết "chuyện ấy" anh sẵn sàng khai
  10. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Lê Thế Thộn đã khóc trong cuộc họp tổng kết và kiểm điểm công tác tại Seagames vừa qua, thậm chí còn thề độc:"Tôi mà làm sai thì...thề có trời..huhu...tôi chết trước mặt các đồng chí!!" (Lúc đó thiên lôi đang bận theo dõi báo về vụ bán độ chứ không thì mai báo chí có tin:"Sét đánh vào phòng họp BCH LĐBĐ VN-1 người chết tại chỗ!")
    Nhưng tin mà không ai ngờ tới hiện nay là sự nhúng chàm của Quốc Anh, bản thân tôi cũng khá bất ngờ, tôi thích lối đá có lửa của cậu ta. Và thực tình thì xem cậu ta đá không ai nghĩ là cậu ta bán độ. Nếu chuyện bán độ của Quốc Anh là có thật thì nên điều tra vê đồng chí Lê THụy Hải, không tin ông này không dính tý gì!!!! Twisted Evil Cá nhân tôi nghĩ, QA có lẽ trót nhúng chàm thật, vì báo chí VN không đăng nhưng đã đăng thì hầu hết là có cơ sở chắc chắn, dù sao kiểm duyệt ở VN cũng khá gắt gao mà. Nhưng tôi nghĩ QA chỉ dính trận Myanma vì một lý do đặc biệt nào đó-chẳng hạn bị ép vì tôi không nghĩ một người có gương mặt hiền như thế (đôi khi tôi hơi cảm tính!) lại đang tâm làm một việc tày trời là bán rẻ quốc gia. Nếu thực sự thế, mong có sự khoan hồng. Những chú còn lại thì có thể mang bắn bỏ được vì đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng chưa nên bắn ngay, nên khui tiếp các vị lãnh đạo ra, nếu không cũng chỉ là loại bỏ vào con tốt thí, không có hiệu quả gì
    Được svxaque sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 21/12/2005

Chia sẻ trang này