1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đến Nỗi Buồn cũng bị giả vờ

    Quả thật là các chú U23 đã đóng kịch quá giỏi, kiểu này diễn viên thượng thặng của thế giới sẽ thất nghiệp tuốt, đề nghị Hollywood sau khi các chú ra tù mời ngay về Mỹ để đóng phim thôi. [​IMG][​IMG]
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thầy trò ông Rít Đồ cùng mấy ông trưởng đoàn bóng đá + mấy ông ở VFF đi xách váy, rửa đít cho chị em đội Tuyển Bóng Đá Nữ
  3. 0xyz

    0xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là mù quáng (dùng từ "ấu trĩ" cũng không quá đáng), anh Quyến thì cái gì chả đẹp, chả tài, chả trong sạch, chả tốt...
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thầy trò ông Rít Đồ cùng mấy ông trưởng đoàn bóng đá + mấy ông ở VFF đi xách váy, rửa đít cho chị em đội Tuyển Bóng Đá Nữ
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Ai có lỗi?

    Xin thưa, bất kỳ chuyện gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Con hư thì lỗi của cha mẹ, chuyện đó khó có mà chối bỏ được. Thế Quyến hư thì lỗi tại ai?
    Trước tiên xin chúc mừng fan của xứ Nghệ nhất là các fan nữ đả góp công lớn trong việc hủy hoại một tài năng bóng đá cho đất nước. Thứ nhìn xin chúc mừng giới báo chí thể thao VN, góp công lớn thứ nhì trong việc "đội" và "đạp" thần đồng. Và cuối cùng là dội bóng SLNA, cùng u Niềm.
    Nói nghe qua như có vẻ xúc phạm. Nhứng nếu có ai đó chịu ngẫm lại một chú. Quyến lớn lên chỉ là một cậu bé chăn trâu, nhưng tài năng đã sớm mang lại vinh quang. Khỗ thay lớn lên trong một đội bóng mà như tai tiếng như SLNA không ít thì nhiều cũng bị nhiễm vài thói hư tật xấu. Ông thầy cũng là một trong những tay cáo già của làng bóng đá. Thử hỏi cầu thủ làm sao "trong sáng" được. Các đồng dội đàn anh thì cung chẳng hiền gì. Nếu có rông lượng dạy cho dàn em vài "chiêu" cũng không phải lạ gì.
    Mỗi khi Quyến thành công, thì người ta lại nhắc đến u Niềm, cảm kích bà đã sanh ra một tài năng bóng đá cho đất nước. Thế nhưng bà đã đóng vai trò gì trong việc giáo dục đứa con ngỗ ngáo của mình. Không thể trách bà hết, nhưng con hư thì tại mẹ, bà khó trút trách nhiệm khi đứa con của bà sắp rơi vào cảnh tù tội.
    Báo chí VN không ngớt lời ca ngợi những bàn thắng đẹp mắt của Quyến, những mỹ từ để ca ngợi Quyến cũng không ít do chính những phóng viên thể thao đặt cho. Ngay trong kỳ SEA Games, báo chí cũng không ngớt lời ca ngợi các tuyển thủ, thế như khi xảy ra chuyện, thì bắt đầu "nhớ lại" những chỗ xấu. cả kỳ SG có báo chính nào nói đến việc nhóm cầu thủ hay tụ tập với nhau, đi đêm v.v...., nhưng khi xảy ra nghi án bắt đầu có hàng loạt các bài viết nhắm vào chủ đề đó. Cách đây 1-2 năm, báo chí từng phê phán việc cầu thủ Như Thành nhuộm tóc. Như Thành liền phát biểu: "Lúc trước có ai nói gì về chuyện đầu tóc của tôi đâu, bây giờ thì mang ra chỉ trích" Vâng khi không có chuyện thì cái gì cũng có thể cho qua. Có ai viết gì vế mối quan hệ cũng như những tâm tư của BHL trong thời gian SG đây, bây giờ thì đâu đâu cũng nghe đến nỗi niềm của ông Ridle, đêm đêm ngồi suy tư bên chai bia. Báo chí VN gió chiều nào ngã chiều đó. Quyến âu cũng chỉ là một nạn nhân. Gặp thời thì cái gì cũng Quyến là nhất, bây giờ hết thời, báo chí chỉ góp thêm một hai cái đạp. Đời là thế.
    Các đây 2 năm lúc SG22, trong diễn đàn của VNN, có một vài nick không ngừng ca ngợi VQ, thậm chí mạnh miệng tới mức đòi nhà nước phon VQ là anh hùng. Năm nay nghe đâu có fan còn đòi tạc tượng VQ, đặt ngay trung tâm thành phố Vinh... nh2in lại thấy chuyện so sánh Quyến với Maradona thì chỉ là chuyện cỏn con. Không đâu xa ngay trong trong TTVN này cũng không ít những fan ủng hộ cho Quyến, tâng bốc thần tượng lên tới trời. Thậm chí có nick còn cho rằng, nếu xử VQ, thì bóng đá VN sẽ không có ngày vinh quang, có thể là đúng, nhưng liệu cái vinh quang đó có thật không. Người xưa nói, thương cho roi cho vọt mà lại. Những lời bùi tai nghe qua cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Thế Quyến có lỗi không. Có là cái chắc. Nhưng một chàng trai mới lớn, lại vừa thoát khỏi cái cảnh nghèo khó, vừa đổi đời, lại không có những "người lớn" khuyên bảo, nên nó hư, thế thôi. Tai sao khi con nít phạm lỗi người ta lại đi méc cha mẹ chúng. Khi Quyến là người của công chúng, thì cha mẹ nó là công chúng.
  6. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thầy trò ông Rít Đồ cùng mấy ông trưởng đoàn bóng đá + mấy ông ở VFF đi xách váy, rửa đít cho chị em đội Tuyển Bóng Đá Nữ
  7. thanh_dn

    thanh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người thường xuyên đọc báo, tôi thấy báo chí Việt Nam hơi tồi, hình như nhiều phóng viên đã bị nhiễm kiểu đưa tin lá cải của báo chí phương Tây. Đưa tin bán độ báo vnexpress vẫn cặp phóng viên thể thao quen thuộc lúc thì bênh VQ, lúc thì chê, tôi chẳng hiểu mấy phóng viên báo này đang phản ánh cái gì. Các bài báo mà tôi thấy hình như chỉ tập trung vào đưa tin (và copy tin của nhau giữa các báo điện tử) mà không chịu đào sâu, tìm ra gốc rễ của vấn đề để có những bài phân tích sâu sắc. Họ cũng là người hơi nhát thì phải, tất cả các phóng viên có mặt cùng với đội tuyển ở Philipin đều chứng kiến cảnh sinh hoạt, thái độ của đôi tuyển nhưng họ chẳng dám viết, chỉ khi có lệnh triệu tập của công an họ mới "kể lại", thế là mất đi tính thời sự của sự việc mất rồi. Lại buồn tiếp.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhe hi teen_titans, mình cũng hay khoái xem phim hoạt hình này lắm.. ko biết nick của bạn có phải do phim hoạt hình ấy mà ra hay ko nữa. hi` hi` hi`
    --------//-------
    tiền ai cũng cần nhưng ko đến mức phải bán rẻ cả danh dự tổ quốc như thế.. xử bắn hết là xong.. mấy thằng cha trong liên đoàn, bộ trưởng.. từ chức cả đi, làm quản lý mà để xảy ra những chuyện như vậy thì cũng phải chịu trách nhiệm như cầu thủ.
  9. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quyến nổi lên sớm qúa và rơi vào một môi trường tốt xấu đủ cả như SLNA, không có người hướng dẫn, dạy dỗ cẩn thận như Calisto, học hành thì thấp nên sa ngã khó tránh khỏi.
    Theo cá nhân tôi nghĩ chắc cái lần đầu tiên Quyến bán độ nó xa lắm rồi, khi vừa chập chững bước vào bóng đá do lây thói hư tật xấu của những người anh, người thầy. Do còn qúa trẻ nên rất khó tránh khỏi cạm bẫy.
    Seagames 23 chỉ là lần tiếp theo trong chuỗi trận bán độ của Quyến, như cây lao đã phóng ra không thể thu lại được, Quyến đã là một mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá.
    Quyến thế đã đành, tôi chỉ buồn cho bà Niềm thôi. Bất hiếu quá Quyến ơi !!!
  10. hoibavan

    hoibavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hình như theo khung hình phạt sẽ phair bóc lịch từ 2 đến 7 năm cơ,nếu điều đó thành sự thật thì sự nghiệp bóng đá coi như chấm dứt.đi 1 đời cầu thủ.xin có lời chia bùn đầu tiên.!

Chia sẻ trang này