1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đúng là có ít nhất 6 thằng bán nước đấy, 5 thằng kia cộng thêm ... Lê Thụy Hải . Chắc chắn Quốc Anh (và thậm chí cả Phước Vĩnh) bị thằng cha này khống chế
    Cứ mạnh dạn nói thật đi Quốc Anh ơi, thời thế thay đổi cả rồi. Không việc gì phải sợ chúng nó. Gió đã, đang và sẽ xoay chiều
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đó là hình phạt thích đáng dành cho bọn tham quan sâu mọt ở VFF và lũ trùm cá độ
    Có ai xem chương trình 360 độ Thể thao tối qua (21/12) không. Thằng cha Phó chủ tịch liên đoàn, khách mời của chương trình nói thối không tả được. Nó đổ tội hết cho cầu thủ, rũ sạch trách nhiệm của liên đoàn. Nó bảo "Quyến và Vượng chỉ là 2 trong số ít những con sâu mọt của bóng đá VN". Ít gì, nhiều vô số. Chính bọn lãnh đạo đầu đất mới là những con sâu mọt lớn ăn hại đất nước, biến bao nhiêu thằng cầu thủ thành sâu mọt nhỏ
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    ( http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94366.vip )
    Độ và gái... ​


    Cầu thủ đàn anh rút hàng xấp tiền cho đàn em đi chơi mà không cần trả ơn nhưng một năm sau là lời đề nghị: "Cố gắng thua trận này, em nhé"... "Đá phản" ngay trên sân nhà vẫn tỉnh bơ: "Tôi làm thế vì quyền lợi của nhiều người".
    Các cầu thủ được sống với hào quang, được nâng niu, hâm mộ nhưng tiếc thay nhiều người trong số họ chưa được quan tâm rèn giũa về đạo đức và bản lĩnh.

    Bóng đá Việt Nam đang phải hứng chịu hậu quả ghê gớm từ nghi án bán độ ở SEA Games 23. Nạn mua bán độ trong giới cầu thủ đã diễn ra từ rất lâu với những biến tướng ngày càng tinh vi hơn. Bóng ma tiêu cực đã len lỏi sâu vào đời sống cầu thủ. Không chỉ hiển hiện trên sân bóng, nó còn thể hiện ở những cuộc chơi bất tận của một tầng lớp người mới sống rủng rỉnh từ đồng tiền đá bóng.

    Mang tiếng là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng cái kiểu ăn chơi của nhiều cầu thủ thậm chí còn kinh khủng hơn những gì mà chúng tôi biết được...

    "Anh Hai" Hà thành

    Làng bóng đá phía Bắc ai cũng biết đến sự lão luyện trong nghề và lọc lõi trường đời cá cược của cựu tuyển thủ N.T. Đẹp trai, lịch lãm và có quan hệ rất rộng, người đối diện thật khó lòng nhận biết được N.T là trùm cá độ không chỉ trong đội bóng của mình, mà một thời còn vươn vòi bạch tuộc ra thao túng làng bóng phía Bắc.

    Hệ thống và hoạt động của N.T kín kẽ và rất chuyên nghiệp, sẵn sàng móc tiền túi nuôi đàn em cầu thủ cả năm chỉ dùng một trận. Các cầu thủ trong đội vừa nể vừa sợ N.T như cọp bởi không nghe theo lời ngon ngọt của đàn anh này thì thế nào cũng chấn thương hoặc là chết.

    Mặc dù đã treo giày ba năm rồi nhưng ảnh hưởng của N.T với các lứa đàn em rất lớn bởi cái vị trí xã hội và uy quyền trong thế giới ngầm. Đội bóng của N.T từng khốn khổ vì nhóm "quyền lực đen" do anh ta cầm đầu và đã ba lần thay tên đổi họ để tồn tại dưới sức ép của dư luận. Từng khoác áo ĐTQG và chơi bóng giỏi bậc nhất trong đội, tiếng nói của N.T trọng lượng lắm nhưng thật tiếc, phía sau bộ mặt hiền lành ấy lại là những âm mưu thật ghê sợ.

    Một cầu thủ đàn em tên B.H ở tỉnh lẻ từng "thân bại danh liệt" vì N.T vậy mà khi nhắc đến tên vị đàn anh này, thái độ vẫn còn khép nép, đôi mắt lấm lét như hãi hùng lắm. Cách đây 7 năm, B.H nổi danh như cồn về tài năng và đã là thần tượng của lớp trẻ, được giới chuyên môn dự báo sẽ tiến xa. Nhưng chỉ ba năm dưới tay N.T, cầu thủ trẻ B.H đã vỡ mộng và buộc phải giải nghệ, lặn thật sâu không thấy sủi tăm.

    Đưa "nai non" vào bẫy

    Đoạn tuyệt với bóng đá ở thời điểm chín muồi tài năng, B.H tiếc lắm nhưng không còn cách nào khác phải tự vớt mình ra khỏi vũng bùn tội lỗi. B.H kể về N.T với giọng hờn hờn tủi tủi: Anh ấy dân Hà Nội chính gốc, luôn xới lởi với đàn em nhưng tinh ý và đàng điệu không kém giai thoại về anh Hai Sài Gòn.

    Khi mới về đội, B.H nai tơ được "đại ca" N.T chiều chuộng đủ thứ mà không hề đòi trả ơn về bất cứ chuyện gì. Sau mỗi trận đấu BHL thường đặc cách cho N.T chơi đồ hiệu bảnh bao đến nhảy ở vũ trường và qua đêm ở khách sạn như một kiểu thưởng không cần văn tự.

    "Thằng nào không bán độ là thằng đó ngu"!

    Các cầu thủ bóng đá Việt Nam kỳ cựu đều thuộc lòng câu tuyên bố rùng rợn ấy của một ngôi sao phía Nam như "biểu tượng" của lối chơi ngông.

    Cách đây tám năm, tên của những con sâu tiêu cực đều có trong bản "danh sách đen" của cơ quan điều tra nhưng đáng tiếc người ta ngại đụng chạm đến vì sẽ làm sụp đổ đi nhiều thần tượng.

    Nghi án bán độ ở SEA Games 23 đến nay chỉ là phần nổi của tang băng chìm mà bóng đá Việt Nam bao lâu nay dung dưỡng và bao che cho tiêu cực.

    Ra cửa nhìn ngoái vào, N.T thừa biết thằng em nào muốn đi chơi mà không có tiền rồi. Thế là N.T hào phóng rút cả xấp tiền mới cứng cỡ vài "chai" (triệu) nhét vào túi mỗi đàn em cho đi chơi thoải mái. Thấy ai cũng bình thản cầm tiền, B.H ban đầu ngẩn tò te không dám nhận nhưng nhận được mấy cái nháy mắt của đồng đội nên liều mình cầm luôn. B.H càng nể phục hơn khi đội chia thưởng ra trả tiền, N.T không bao giờ nhận. BH phục đàn anh sát đất nhưng chưa bao giờ có dịp đền ơn.

    Biết cậu lính mới B.H đá bóng giỏi lại tò mò, có hôm N.T còn dẫn thằng em đi chơi bời nhậu nhẹt thâu đêm và quan hệ với toàn giới thượng lưu lắm tiền ở đất Bắc. B.H không hiểu nổi hành tung của đàn anh và càng không biết tại sao N.T chỉ đá bóng như mình mà lại có nhiều tiền ăn chơi ghê gớm thế.

    Có một điều B.H thừa hiểu, với thực lực của đội bóng mình, muốn vô địch thì khó nhưng rớt hạng lại không thể. Chỉ biết một hôm, trước trận đối thủ H. tại sân khách ở miền Trung, B.H được đàn anh N.T kéo ra một góc và nói nhỏ: "Chú chiều nay không nên cố ghi bàn làm gì nhé, còn hàng thủ để anh lo. Làm tốt anh sẽ có thưởng". H ngơ ngác nhưng quả thật nhiệm vụ ấy lại quá dễ và trộm nghĩ biết bao giờ mới trả ơn hết cho đàn anh...

    Đêm ấy, sau một cuộc chơi bí tỉ thâu đêm bên những người đẹp nổi tiếng, một phần đời của cầu thủ trẻ B.H sa vào vũng bùn tội lỗi khi biết được sự thật đàn anh NT đã thắng độ lớn đến vài trăm triệu đồng. Ba năm sau, B.H giải nghệ.


    Suýt xảy ra án mạng với gái làng chơi


    Hai giờ sáng một ngày hè ở tỉnh B., khi các cầu thủ của đội bóng C. đang chìm trong giấc ngủ muộn thì bỗng có đồng đội phát giác ra một bóng đen đáng ngờ đang lấm lét đi lại trên lầu hai. Cả đội bóng được bí mật đánh thức để bắt quả tang bóng đen nghi là ăn trộm.

    Đã mấy lần rồi các cầu thủ báo cho chủ khách sạn bị mất trộm tiền bạc và điện thoại di động nhưng an ninh ở đây chẳng khá lên được. Lần này thì kẻ trộm khó thoát khỏi, các cầu thủ đã nhanh chân chốt chặn hết các ngõ cầu thang với tay gậy, tay giày móng sẵn sàng ăn thua đủ.

    HLV Q. cầm cây gậy rõ to khi gần giáp mặt với kẻ trộm và bất ngờ hét toáng lên: "Đứng yên, không ông đập chết bây giờ!". Bóng đen run lẩy bẩy và đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, rồi chắp tay van xin rối rít. Trời ạ, giọng con gái...

    Khi cả đội bóng ùa đến bao vây "kẻ trộm" và nhìn rõ mặt, hạch hỏi mới hay cô gái xinh ơi là xinh. Cô gái nói giọng miền Nam, vừa lắp bắp xin tha mạng vừa kể lể lên đây để... lấy tiền chứ không phải đi ăn trộm. Cô tự thú mình là gái làng chơi và ở trọ ngay trong khách sạn này. Cô nói đúng tên HLV Q. mới đêm rồi "ăn bánh" ở tầng dưới, rồi còn nhắn đúng 2 giờ sáng lên phòng anh "trả tiền" làm cả hơn 20 cầu thủ cười ồ quay sang ông thầy của mình.

    Tức khí, HLV Q. chửi đổng và ra mặt nhưng cô gái lại lắc đầu bảo không phải... Khuya ấy, không ai để ý ở dãy lầu đối diện, cầu thủ trẻ D.N không ra "bắt trộm" và âm thầm chứng kiến cảnh ấy đã ôm bụng cười nắc nẻ.

    Nói về khoản chơi bời gái gú và dám chơi khăm đến cả thầy của mình, dân bóng đá không lạ gì D.N. Thậm chí D.N còn dám tuyên bố: "hàng hot" nhất trong nước anh ta đều đã nếm thử nhờ cái mã đẹp trai, giỏi tán tỉnh và lối chơi sành điệu tiêu tiền như nước. Những đợt du đấu hay tập huấn nước ngoài, D.N nổi lên là chuyên gia sưu tầm hàng độc dù chỉ biết vài câu tiếng Anh bập bõm.

    Càng lớn D.N chơi càng không mang tiếng và không để lại dấu vết vì bao giờ cầu thủ này cũng chỉ đi một mình. Không ai biết D.N đào đâu ra lắm tiền để chơi thế, cũng chưa ai thấy cầu thủ này bán độ và có lúc còn dũng cảm tố cáo đồng đội bán độ nữa. Nhiều cầu thủ Việt Nam khi nhắc đến tên của D.N ai cũng nhún vai, lắc đầu: "Tài đến thế là cùng!".

    Cú sút tung lưới nhà ngay giữa sân nhà

    Đến giờ người hâm mộ Việt Nam chắc không thể quên được "cú sút lịch sử" đen tối nhất của bóng đá nước nhà. Đó là hành động quay lưng sút thẳng vào lưới nhà của cựu tuyển thủ quốc gia Lã Xuân Thắng trong trận Công an Hà Nội - An Giang ngay trên sân Hàng Đẫy năm 1997. Cú sút khiến Công an Hà Nội thua tức tởi An Giang (sắp xuống hạng) trên sân nhà ấy đã làm cho nhiều con bạc cháy túi bởi dồn hết kèo vào bán kết quả thắng của chủ nhà Công an Hà Nội.

    Sau bàn đá thủng biết bao con tim người hâm mộ, Lã Xuân Thắng trơ trẽn phát biểu: "Tôi làm không cho riêng tôi mà làm vì nhiều người nhưng tôi làm tôi chịu trách nhiệm". Đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà sau này lần lượt các đội bóng trong ngành công an dần dần rút ra khỏi sân chơi đỉnh cao.

    Theo Pháp luật TPHCM


    Được Beckham_ngay_nay sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 22/12/2005
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94342.vip)
    Trảm tướng hay thí binh ?​


    Dư luận đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của các cơ quan chức năng cho hàng trăm câu hỏi đang được đặt ra xung quanh vụ bán độ đầu tiên bị phanh phui này. Trảm tướng hay thí binh? Chúng ta sẽ làm gì để không bị ?otuột tay??
    Lần lượt Văn Quyến rồi Quốc Vượng đã đưa chân vào trong những căn phòng có cánh cửa sắt với tội danh ?oĐánh bạc và tổ chức đánh bạc?(Điều 249 Bộ luật Hình sự), nhưng ai cũng hiểu đó mới chỉ là phần nổi nhỏ bé của ?otảng băng trôi? khổng lồ này.

    Câu chuyện như trinh thám về hai người phụ nữ và 23 triệu đồng, những lời khai mới nhất của Tấn Tài và Tài Em, vụ cựu TTQG Phi Hùng bỏ trốn(?) và cả việc trùm cá độ Thắng ?otài dậu? đang lẩn trốn ở nước ngoài gọi điện về đầu thú... đã phần nào phác họa nên bức tranh tổng thể về một hệ thống ngầm đã và đang thao túng đường đi của trái bóng trên các sân cỏ VN.

    Nhiều người đang nghĩ đến một truyền kỳ có thật về bản ?odanh sách đen? dài hàng trang giấy về những nhân vật liên quan đến trò chơi ?obóng bàn? từ xưa đến nay trong làng túc cầu nước Việt. Và cũng không ít ý kiến cho rằng, những mắt xích trong vụ (nghi) án này sẽ mang lại một cơ hội có một không hai để diệt tận gốc ?ođại dịch? mua bán vốn đã thâm căn cố đế và ngày càng gia tăng về cả mức độ tinh vi cũng như ?ođộ nặng? của các bản ?ohợp đồng?.
    Chuyện Như Thành hay ông Thành Vinh phải giơ đầu ra nhận búa rìu dư luận được người ta ví như những con ?otốt thí? trong thế cờ cùng của những bàn tay đen nào đó nhưng dư luận muốn nhiều hơn thế. Ai cũng hiểu, trên bàn cờ những con tốt chỉ là tấm bình phong chỉ biết tiến không biết lùi để che chắn cho những xe, pháo mã mặc nhiên tung hoành. Còn biết bao nhiêu kẻ làm những chuyện tày trời hơn thế vẫn còn hiên ngang ngoài vòng pháp luật và hàng vẫn tiếp tục thao túng đường đi của trái bóng bằng những việc làm nhơ nhuốc của mình.

    Trước những sự việc này, cũng đã có không ít vị lãnh đạo ?ochóp bu? của bóng đá VN nói riêng và thể thao VN nói chung bị ?olộ gáy?. Nhưng cuối cùng, không hiểu vì sao mà có vị thì chỉ phải ra đi không cờ không trống, có vị lại chỉ bị phê bình nội bộ qua loa vì những lỗi kiểu như ?obuông lỏng quản lý? hay ?othiếu trách nhiệm? và vẫn hiên ngang tại vị để tiếp tục công tác ? làm sạch bóng đá nước nhà(?).

    Rõ ràng, việc mua ?" bán độ, việc ?olót tay? trọng tài, v.v? đã trở thành một việc làm có hệ thống, có đường dây và nó đã tạo được một thế đứng khá vững chắc với những chiếc vòi len lỏi lên đến tận đâu thì có trời mới biết được. Và người ta có cảm tưởng rằng những vụ việc được phanh phui của một ông trọng tài, một cầu thủ hay một vị HLV nào đó thì cũng chỉ là một giọt nước nổi trong bát canh thiu mà thôi.

    Quay lại với nghi án bán độ của một số cầu thủ lần này, gần như chắc chắn sẽ có vài ba cái tên tuổi đôi mươi bị đưa ánh sáng, cũng chẳng nghi ngờ gì khi những nhân vật ?otuổi trẻ tài cao? này sẽ phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra, và cũng không có gì phải ngạc nhiên nếu người ta sẽ lại (như mọi lần) ca ngợi về sự thành công của một chiến dịch đấu tranh với tiêu cực.

    Vết xe đổ của cách hành xử kiểu ?ocờ bí dí tốt? vẫn còn sờ sờ trước mặt. Liệu lần này chúng ta có lặp lại hay không? Liệu chúng ta có tìm được một con đường sáng để đưa bóng đá VN thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những đồng tiền tội lỗi?

    Mong rằng, một lần chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, vượt qua được sự yếu hèn của chính mình để làm được những việc lớn lao hơn là đập đi vài cái bình phong để rồi ngay ngày mai lại có kẻ dựng lên những chiếc bình phong mới bởi nếu không, chúng ta vẫn chỉ là người thất bại trong cuộc chiến với tiêu cực mà thôi.

    Tương lai của bóng đá VN sẽ đi về đâu? Phải chăng đã đến lúc những ung nhọt phải được mổ xẻ tận gốc để trả lại cho những trái bóng trên sân cỏ VN hình tròn vốn có và trả lại cho người hâm mộ những trận cầu đẹp đẽ với niềm đam mê bất tận từ chính trái tim.

    Trảm tướng hay lại thí binh? Thế cờ định mệnh này chỉ có duy nhất một nước đi đúng.

    Hồng Kỳ
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Có ai xem chương trình 360 độ Thể thao tối qua (21/12) không. Thằng cha Phó chủ tịch liên đoàn, khách mời của chương trình nói thối không tả được. Nó đổ tội hết cho cầu thủ, rũ sạch trách nhiệm của liên đoàn. Nó bảo "Quyến và Vượng chỉ là 2 trong số ít những con sâu mọt của bóng đá VN". Ít gì, nhiều vô số. Chính bọn lãnh đạo đầu đất mới là những con sâu mọt lớn ăn hại đất nước, biến bao nhiêu thằng cầu thủ thành sâu mọt nhỏ
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94374.vip)
    Quốc Vượng chính là chủ mưu bán độ​

    Thật bất ngờ! Không phải Văn Quyến mà chính Quốc Vượng là một trong số những người giữ vai trò chủ mưu trong vụ án mua bán độ tại SEA Games 23... Hôm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cầu thủ này.
    Ngày 21/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, theo đó Văn Quyến bị khởi tố tội đánh bạc, Quốc Vượng bị khởi tố về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
    Điều đó đồng nghĩa với việc đến thời điểm này, các cơ quan tố tụng xác định Quốc Vượng là một trong số những người giữ vai trò ?ochủ mưu? trong vụ án mua bán độ tại SEA Games 23.
    Văn Quyến: nhân vật "tích cực" thứ hai
    Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu thập đủ tài liệu liên quan đến việc móc nối môi giới của Quốc Vượng với Văn Quyến và các đồng đội ở tuyển U23 VN trong quá trình chuẩn bị sang Philippines thi đấu và trong thời gian tại Bacolod. Trong quá trình thẩm vấn, Văn Quyến đã cung cấp cho cơ quan điều tra (CQĐT) nhiều thông tin quan trọng về hành vi của Quốc Vượng.
    Cuối giờ chiều ngày 21/12, một cán bộ lãnh đạo C14 cũng chính thức bác bỏ tin đồn cầu thủ Quốc Anh đã bị bắt tại nhà riêng tại Đà Nẵng.
    Nguồn tin cho biết sáng qua tại Hà Nội, CQĐT tiếp tục làm việc với Quốc Anh. Theo dự kiến, hôm nay CQĐT vẫn tiếp tục làm việc với cầu thủ này về những nội dung liên quan trong trận đấu với Myanmar và Malaysia.

    Sau khi có thông tin Văn Quyến nhận phong bì trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, Quyến đã khai có việc nhận tiền, khai rõ người đưa tiền là ai, nhưng khẳng định số tiền này không liên quan đến bán độ. CQĐT phía Nam đã làm việc với hai người trên và họ xác nhận các diễn tiến liên quan đến việc đưa tiền cho Văn Quyến. Theo đó, số tiền không chỉ có 23 triệu đồng.
    Tại khách sạn Thanh Bình 1 ở số 315 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TPHCM, chính Quốc Vượng và một phụ nữ đã đến khách sạn giao tiền cho Quyến. Những lời khai này khác hẳn những gì Văn Quyến đã khai trước đó. Các điều tra viên cũng đã sử dụng biện pháp tâm lý khi cho Văn Trương và Văn Quyến gặp nhau trong ít phút tại CQĐT.
    Chỉ qua cái nhìn và một vài câu nói, Quyến nhận thức mọi việc đã bại lộ và thành khẩn khai báo. Từ việc phân tích các nguồn tin, sử dụng lời khai của các đối tượng liên quan để chứng minh hành vi mua bán độ của Quyến và đồng phạm, các điều tra viên đã xác định Quyến chỉ là nhân vật tích cực thứ hai trong đường dây mua bán độ này.
    Người đứng phía sau thật sự và cũng là người ít bị nghi ngờ nhất chính là Quốc Vượng.
    Lộ diện kế hoạch bán độ
    Thực tế không phải đến Bacolod, Quốc Vượng mới nghĩ đến chuyện mua bán độ. Mọi chuyện được tính toán từ khi còn ở VN và chỉ cần xác định được thực lực của đội tuyển U23 VN so với các đội bạn là việc mua bán độ sẽ được triển khai.
    Từ việc xem xét thực tế trong lượt trận đấu đầu tiên tại SEA Games 23, Quốc Vượng bắt đầu rủ rê Văn Quyến cùng liên lạc với một số cá nhân trong nước để thực hiện việc mua bán độ này.
    Sau khi bắt mối được với các trùm cá độ trong nước, Quốc Vượng và Văn Quyến khẩn trương tìm cách lôi kéo đồng đội để thực hiện kế hoạch. Trước trận đấu VN - Myanmar, Quyến và Vượng rủ một số cầu thủ như Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu vào phòng để trao đổi.
    Tiếp đó, Tài Em, Tấn Tài, Phước Vĩnh, Quốc Anh cũng được rủ rê ?ochỉ cần thắng một trái? thì ngoài tiền thưởng của LĐBĐVN, những người tham gia sẽ còn được nhận 20 - 30 triệu đồng từ một ?okhoản khác?.
    Một số đồng đội của Quyến, Vượng đã thẳng thắn từ chối và báo cáo với lãnh đạo đội. Tuy nhiên, trong số đó đã có một số cầu thủ không cưỡng nổi sự cám dỗ của vật chất và đá hỏng những bàn ?otrông thấy? trong trận đấu này.
    Ngoài ra, cũng tại Bacolod, Quyến đã gọi điện thoại về nước để móc nối việc mua bán độ. Các trùm cá độ trong nước sau khi bắt được ?osóng? từ Bacolod đã ra kèo trận VN - Myanmar chấp ?omột bóng ăn nửa tiền? và thu lời khủng khiếp vì không ai nghĩ U-23 VN chỉ thắng một bàn ở trận đấu này.
    Tuy nhiên, các nguồn tin khác nhau chỉ xác nhận số tiền cá độ qua các trận đấu lên đến khoảng 1,5 tỉ đồng. Hiện CQĐT đang xác định chiếc điện thoại được sử dụng để gọi về nước là của ai, tại sao có và gọi cho những ai để lấy cơ sở điều tra mở rộng vụ án.
    Sáng 21/12, cơ quan công an đã thực hiện việc khám xét nơi làm việc của Quyến và Vượng tại CLB Pjico - SLNA, khám xét nhà riêng của Quốc Vượng. Tại CLB SLNA, phó giám đốc CLB Hồ Xuân Chiêm cùng hai cầu thủ Huy Hoàng (chung phòng với Quyến) và Công Vinh (chung phòng với Vượng) đã có mặt để chứng kiến việc khám xét.
    Tại đây, các điều tra viên đã thu được 20 triệu đồng của Phạm Văn Quyến gập trong một quyển sổ. Khám xét nhà Quốc Vượng ở khối 12 phường Đội Cung, thành phố Vinh, các điều tra viên thu được một lượng vàng, 5 triệu đồng tiền mặt và ba tờ 100 USD, một sổ tiết kiệm 40 triệu đồng.
    Việc khám xét, thu giữ tiền diễn ra khá nhanh gọn vì mọi địa điểm cất giấu tiền bạc đã được các cầu thủ này khai rõ. Số tiền trên, theo như lời khai của Quyến và Vượng, đều là tiền cá độ bóng đá của hai cầu thủ này. Tuy nhiên, số tiền thu được còn quá ít so với ?ogiá trị hợp đồng? của các cầu thủ này.
    Cũng trong hai ngày qua, mũi công tác tại Nghệ An của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã triệu tập một số đối tượng tình nghi và nhân chứng tại địa phương. Tại Nghệ An, chuyến công tác này đã thu được kết quả khả quan. Các điều tra viên đã làm việc ngay với một số đối tượng cá độ bị triệu tập - trong đó có một người họ hàng của Quốc Vượng.
    Ngay trong chiều 21/12, tổ công tác đã đưa một số đối tượng ra Hà Nội để tiếp tục đấu tranh khai thác. Cùng ngày, một số cầu thủ vẫn tiếp tục làm việc với CQĐT nhằm làm rõ hành vi phạm tội của Quyến, Vượng.
    CQĐT cũng đang tiếp tục đấu tranh với các cầu thủ Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương, Quốc Anh... để xác định những ai đã ?onhúng chàm? trong thương vụ làm ăn này. Thời gian tới, một số cầu thủ của Pjico - SLNA có thể bị triệu tập thêm để tiếp tục thu thập các bằng chứng liên quan về hai cầu thủ bị bắt.
    Theo Minh Quang
    Báo Tuổi trẻ

  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Lê Quốc Vượng - một trong những kẻ chủ mưu bán độ tại Seagame 23

    (http://www.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94374.vip)

    Quốc Vượng chính là chủ mưu bán độ​


    Thật bất ngờ! Không phải Văn Quyến mà chính Quốc Vượng là một trong số những người giữ vai trò chủ mưu trong vụ án mua bán độ tại SEA Games 23... Hôm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cầu thủ này.


    Ngày 21/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, theo đó Văn Quyến bị khởi tố tội đánh bạc, Quốc Vượng bị khởi tố về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Điều đó đồng nghĩa với việc đến thời điểm này, các cơ quan tố tụng xác định Quốc Vượng là một trong số những người giữ vai trò ?ochủ mưu? trong vụ án mua bán độ tại SEA Games 23.

    Văn Quyến: nhân vật "tích cực" thứ hai

    Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu thập đủ tài liệu liên quan đến việc móc nối môi giới của Quốc Vượng với Văn Quyến và các đồng đội ở tuyển U23 VN trong quá trình chuẩn bị sang Philippines thi đấu và trong thời gian tại Bacolod. Trong quá trình thẩm vấn, Văn Quyến đã cung cấp cho cơ quan điều tra (CQĐT) nhiều thông tin quan trọng về hành vi của Quốc Vượng.

    Cuối giờ chiều ngày 21/12, một cán bộ lãnh đạo C14 cũng chính thức bác bỏ tin đồn cầu thủ Quốc Anh đã bị bắt tại nhà riêng tại Đà Nẵng.

    Nguồn tin cho biết sáng qua tại Hà Nội, CQĐT tiếp tục làm việc với Quốc Anh. Theo dự kiến, hôm nay CQĐT vẫn tiếp tục làm việc với cầu thủ này về những nội dung liên quan trong trận đấu với Myanmar và Malaysia.

    Sau khi có thông tin Văn Quyến nhận phong bì trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, Quyến đã khai có việc nhận tiền, khai rõ người đưa tiền là ai, nhưng khẳng định số tiền này không liên quan đến bán độ. CQĐT phía Nam đã làm việc với hai người trên và họ xác nhận các diễn tiến liên quan đến việc đưa tiền cho Văn Quyến. Theo đó, số tiền không chỉ có 23 triệu đồng.

    Tại khách sạn Thanh Bình 1 ở số 315 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TPHCM, chính Quốc Vượng và một phụ nữ đã đến khách sạn giao tiền cho Quyến. Những lời khai này khác hẳn những gì Văn Quyến đã khai trước đó. Các điều tra viên cũng đã sử dụng biện pháp tâm lý khi cho Văn Trương và Văn Quyến gặp nhau trong ít phút tại CQĐT.

    Chỉ qua cái nhìn và một vài câu nói, Quyến nhận thức mọi việc đã bại lộ và thành khẩn khai báo. Từ việc phân tích các nguồn tin, sử dụng lời khai của các đối tượng liên quan để chứng minh hành vi mua bán độ của Quyến và đồng phạm, các điều tra viên đã xác định Quyến chỉ là nhân vật tích cực thứ hai trong đường dây mua bán độ này.

    Người đứng phía sau thật sự và cũng là người ít bị nghi ngờ nhất chính là Quốc Vượng.

    Lộ diện kế hoạch bán độ

    Thực tế không phải đến Bacolod, Quốc Vượng mới nghĩ đến chuyện mua bán độ. Mọi chuyện được tính toán từ khi còn ở VN và chỉ cần xác định được thực lực của đội tuyển U23 VN so với các đội bạn là việc mua bán độ sẽ được triển khai.

    Từ việc xem xét thực tế trong lượt trận đấu đầu tiên tại SEA Games 23, Quốc Vượng bắt đầu rủ rê Văn Quyến cùng liên lạc với một số cá nhân trong nước để thực hiện việc mua bán độ này.

    Sau khi bắt mối được với các trùm cá độ trong nước, Quốc Vượng và Văn Quyến khẩn trương tìm cách lôi kéo đồng đội để thực hiện kế hoạch. Trước trận đấu VN - Myanmar, Quyến và Vượng rủ một số cầu thủ như Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu vào phòng để trao đổi.

    Tiếp đó, Tài Em, Tấn Tài, Phước Vĩnh, Quốc Anh cũng được rủ rê ?ochỉ cần thắng một trái? thì ngoài tiền thưởng của LĐBĐVN, những người tham gia sẽ còn được nhận 20 - 30 triệu đồng từ một ?okhoản khác?.

    Một số đồng đội của Quyến, Vượng đã thẳng thắn từ chối và báo cáo với lãnh đạo đội. Tuy nhiên, trong số đó đã có một số cầu thủ không cưỡng nổi sự cám dỗ của vật chất và đá hỏng những bàn ?otrông thấy? trong trận đấu này.

    Ngoài ra, cũng tại Bacolod, Quyến đã gọi điện thoại về nước để móc nối việc mua bán độ. Các trùm cá độ trong nước sau khi bắt được ?osóng? từ Bacolod đã ra kèo trận VN - Myanmar chấp ?omột bóng ăn nửa tiền? và thu lời khủng khiếp vì không ai nghĩ U-23 VN chỉ thắng một bàn ở trận đấu này.

    Tuy nhiên, các nguồn tin khác nhau chỉ xác nhận số tiền cá độ qua các trận đấu lên đến khoảng 1,5 tỉ đồng. Hiện CQĐT đang xác định chiếc điện thoại được sử dụng để gọi về nước là của ai, tại sao có và gọi cho những ai để lấy cơ sở điều tra mở rộng vụ án.

    Sáng 21/12, cơ quan công an đã thực hiện việc khám xét nơi làm việc của Quyến và Vượng tại CLB Pjico - SLNA, khám xét nhà riêng của Quốc Vượng. Tại CLB SLNA, phó giám đốc CLB Hồ Xuân Chiêm cùng hai cầu thủ Huy Hoàng (chung phòng với Quyến) và Công Vinh (chung phòng với Vượng) đã có mặt để chứng kiến việc khám xét.

    Tại đây, các điều tra viên đã thu được 20 triệu đồng của Phạm Văn Quyến gập trong một quyển sổ. Khám xét nhà Quốc Vượng ở khối 12 phường Đội Cung, thành phố Vinh, các điều tra viên thu được một lượng vàng, 5 triệu đồng tiền mặt và ba tờ 100 USD, một sổ tiết kiệm 40 triệu đồng.

    Việc khám xét, thu giữ tiền diễn ra khá nhanh gọn vì mọi địa điểm cất giấu tiền bạc đã được các cầu thủ này khai rõ. Số tiền trên, theo như lời khai của Quyến và Vượng, đều là tiền cá độ bóng đá của hai cầu thủ này. Tuy nhiên, số tiền thu được còn quá ít so với ?ogiá trị hợp đồng? của các cầu thủ này.

    Cũng trong hai ngày qua, mũi công tác tại Nghệ An của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã triệu tập một số đối tượng tình nghi và nhân chứng tại địa phương. Tại Nghệ An, chuyến công tác này đã thu được kết quả khả quan. Các điều tra viên đã làm việc ngay với một số đối tượng cá độ bị triệu tập - trong đó có một người họ hàng của Quốc Vượng.

    Ngay trong chiều 21/12, tổ công tác đã đưa một số đối tượng ra Hà Nội để tiếp tục đấu tranh khai thác. Cùng ngày, một số cầu thủ vẫn tiếp tục làm việc với CQĐT nhằm làm rõ hành vi phạm tội của Quyến, Vượng.

    CQĐT cũng đang tiếp tục đấu tranh với các cầu thủ Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương, Quốc Anh... để xác định những ai đã ?onhúng chàm? trong thương vụ làm ăn này. Thời gian tới, một số cầu thủ của Pjico - SLNA có thể bị triệu tập thêm để tiếp tục thu thập các bằng chứng liên quan về hai cầu thủ bị bắt.

    Theo Minh Quang
    Báo Tuổi trẻ
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94533.vip)
    Quốc Vượng - Ít nghi ngờ nhưng nguy hiểm nhất​

    Việc Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp đã thực sự là một cái tin gây ?osốc? cho nhiều người hâm mộ nhất. Dường như trong con người này cùng lúc tồn tại hai nhân cách: một nhân cách ?orất đàn ông?, nóng nảy nhưng ngay thẳng, biết cách vượt lên khó khăn và nghị lực cùng với một nhân cách khác, nhớp nhúa với đồng tiền bẩn.
    Từng tố cáo tiêu cực

    Cách đây hai năm, sự kiện một số cầu thủ trong đội hình Dream Team HA.GL đã tố cáo nhóm cầu thủ tiêu cực ở Cúp C1 ĐNA, kết quả là hai cầu thủ Lương Trung Tuấn và Việt Thắng bị VFF treo giò. Nhằm trong nhóm dũng cảm dám đứng ra tố cáo có Quốc Vượng, Minh Đức và Mạnh Dũng. Ngay trong năm đó, năm 2003, chính Quốc Vượng là người đầu tiên tố cáo đồng đội của mình tiêu cực. Đó là ?osự kiện? Vũ Như Thành tại JVC Cup 2003.

    Tấm gương của nghị lực

    Hai án kỷ luật liên tiếp ngay đầu mùa giải 2005 tưởng chừng làm cho Vượng gục hẳn. Sau án treo giò trong cuộc đại phẫu SLNA hồ tháng 8/2004, khi trở lại đá chưa đầy 3 trận, Vượng lại bị đẩy xuống đội trẻ ?ovô thời hạn? sau sự cố thẻ đỏ trong trận gặp HP.HN khiến đội nhà thua ngược 2-3.

    Để rồi Vượng trở lại dưới trướng của A.Riedl, bắt đầu từ Honda Cup, rồi LG Cup, Agribank Cup? Tất cả như chứng minh một nỗ lực phi thường để khẳng định mình là lá bài chủ chốt trong đội hình U23 VN dự SEA Games 23. Thậm chí khi cầu thủ này bị chấn thương đầu gối trước thềm SEA Games, người hâm mộ nào cũng mong Vượng hồi phục.

    Đằng sau ánh lửa

    Phía sau sự nhiệt tình trong lối chơi là một điều gì đấy bất thường, nhưng pha vào bóng kiểu triệt hạ đối phương hay hành động định xông vào bóp cổ trọng tài, cầu thủ đội bạn, thậm chí là rượt đuổi một đàn em ngay trên sân tập khi đang lĩnh án kỷ luật từng được cho là hệ quả của một thần kinh? bất bình thường. Nhiều người vì thế đã tha thứ và gần như chỉ còn nhìn nhận đấy chỉ là là lối chơi đầy lửa cuả Quốc Vượng. Chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 22 cũng được tha thứ trong lối suy nghĩ ấy.

    Những mối quan hệ mờ ám

    Ở đội SLNA, không ai là không biết mối quan hệ rất mật thiết giữa Quốc Vượng và Phi Hùng. Hai cầu thủ xứ Nghệ này từng cùng khoác áo HA.GL mùa bóng 2002/03. Ngay cả khi Phi Hùng bị toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 6 tháng tù treo, mối quan hệ này tuy không còn lộ ra bên ngoài như trước nhưng vẫn còn rất sâu đậm. Hiện Phi Hùng đang là đối tượng nằm trong hồ sơ vụ bắt ổ cá độ lớn ở Nghệ An.

    Trong vụ việc ở đội U23 Việt Nam, những thông tin ban đầu cho thấy chính Quốc Vượng là đầu mối, nhận chỉ thị từ Phi Hùng để lôi kéo các cầu thủ tham gia, chứ không phải là Văn Quyến. Ngay ở đội U23 trong suốt quá trình tập trung, Vượng mới chính là đàn anh của nhóm này, không chỉ vì tuổi đời mà còn vì những mối quan hệ với bên ngoài.


    Lộ chân tướng


    Vượng là cầu thủ bị triệu tập muộn nhất nhưng lại là mắt xích ?oít bị nghi ngờ và yếu nhất?, như nhận định ban đầu từ phía cơ quan công an. Trong quá trình ở Bacolod, cuộc bàn bạc, lôi kéo diễn ra trong phòng của Quốc Vượng (cùng Văn Trương) chứ không phải phòng của Văn Quyến.

    Vai trò của Vượng ở vụ này ẩn nhưng lại là đối tượng có tác động tích cực nhất và chỉ đến khi các cầu thủ Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu và cả Văn Quyến cúi đầu khai nhận, vai trò của Vượng mới nổi lên. Từ một nhân vật bị triệu tâp muộn nhất, ít nghi ngờ nhất Vượng đã chính thức bị khởi tố và bắt giam cùng Văn Quyến với tội danh ?otổ chức đánh bạc và đánh bạc?, trong khi Văn Quyến bị bắt với tội danh ?ođánh bạc?.

    Theo VTV/Thể thao ngày nay

  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Mình biết đến Quốc Vượng từ hồi HA-GL đá Cúp C1 ĐNA. Hồi đấy Sadka bị chấn thương, QV đá thay rất tốt. Mình thích thằng này từ dạo ấy. Không ngờ ...
  10. 0kangta0

    0kangta0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đu mé , cái bọn VFF chúng nó mới là những con mọt phá hỏng nền bóng đá VN và VQ chỉ là một trong những nạn nhân của bọn chúng mà thôi !
    tôi thấy ba má tôi cũng như những người trung niên khác thường có quan điểm như sau : " Lúc đầu thì cũng ghét VQ ghê lắm nhưng khi biết VQ bị bắt và sắp fải hầu toà thì lại thương nó, thương không fải là bảo vệ cho một người có hành vi tiêu cực mà thương vì cuộc đời của nó . khi sinh ra đã không có cha, tài năng sớm nở và cũng từ đó hư hỏng , và cái dại nhất của VQ là tham gia cá độ, cái tên VQ không biết còn dc nhắc đến trong một trận đấu của tuyển VN nữa không?? Cái gì cũng có 2 mặt , VQ đáng ghét nhưng quả thật cũng đáng thương ! "

Chia sẻ trang này