1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bác giangnam_hynb, đây là một câu hỏi hay!. Câu trả lời chắc là sẽ khó khăn vô cùng cho bác tac_ke, một pha bóng nguy hiểm
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 22/12/2005
  2. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cờ đến tay ai người đó phất, bóng đến tay Quyến Quyến cứ bán
  3. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    holy crap! Zip up your pie hole
    nói như chú thì cái gì chú cũng bán, trinh của chú chắc cũng bán mấy lần rồi, fỏng ko?
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 22/12/2005
  4. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đúng là gian hùng bậc nhất, ngang ngửa Tào Tháo.
    Lừa thầy, phản đồng đội, qua mặt đồng chí, tất cả giấu dưới cái lốt 1 kẻ hối lỗi, kẻ vì tổ quốc quyết thí khúc giò...
    Ghê ghớm thay cho Quốc Vượng!!!
  5. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến "huyết thư"

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Độc lập ?" Tự do ?" Hạnh phúc.

    Đơn xin tự nguyện giao nộp.

    Kính gửi: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
    Tên tôi là: Phạm Văn Quyến.
    Nghề nghiệp: VĐV đá bóng của đội U23 QG Việt Nam.
    Quê quán: Đội 3 xã Hưng Tiến ?" huyện Hưng Nguyên ?" tỉnh Nghệ An.

    Tôi xin giao nộp lại số tiền mà tôi cá cược trong trận đấu Myanmar cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội với số tiền là 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng chẵn).

    Tôi biết trong thời gian diễn ra SEA Games tôi đã làm một việc không đúng với lương tâm của mình. Giờ đây tôi rất hối hận về việc mà tôi đã làm trong trận đấu với Myanmar. Tôi muốn xin lỗi tới Cục cảnh sát điều tra tội phạm và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam cùng tất cả người hâm mộ cả nước hãy tha lỗi cho việc làm sai trái của tôi. Tôi mong Cục canhhr sát điều tra tội phạm và liên Đoàn Bóng đá Việt Nam xem xét về những việc mà tôi đã làm và cho tôi có cơ hội được sửa sai những lỗi lầm mà tôi đã làm trong SEA Games vừa qua.

    Nếu được Cục cảnh sát điều tra tội phạm cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét tôi xin hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi mắc vào lỗi lầm này.

    Tôi xin chân thành cảm ơn.

    Người làm đơn

    Phạm Văn Quyến (ký tên).



    Thằng ******** này!!! Bán độ lấy 1,5 tỉ mà viết cái thư xin lỗi người hâm mộ *** bằng cái bản kiểm điểm của bọn lớp 1. Chả có xin xỏ gì cả. Cho nó tù mọt gông. Mà anh em nhà mình ơi, còn mấy thằng bán độ nhưng thành khẩn khai báo VT, HL, BH, chả nhẽ lại không bị làm sao à. Phải cấm thi đấu vĩnh viễn mấy thằng bán nước đấy chứ
  6. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vụ việc chưa dừng ở Quyến , Vượng ... và seagame23. Sẽ thật là bất công nếu bắt các cầu thủ đá thật phải nghỉ đá và làm lại từ đầu. Nhưng cũng thật bất công nếu bắt người hâm mộ phải xem 1 giải VĐQG giả tạo và thiếu sinh khí. Các quan chức liên đoàn đang tính cách đùn đẩy cho nhau. Chém ai giữ ai còn như đánh ván cờ. Họ suy tính đúng hơn là mưu tính. Cứ xem những phát biểu của bác Thái và bác Hỷ thì thấy. Họ lo cho mình nhiều hơn là lo cho bóng đá Việt Nam. Thận trọng trong ngôn từ khi vụ việc còn chưa rõ và sẵn sàng ám chỉ những con tốt thí khi vụ việc đã vỡ lở.
    Có nên hỏi tội các bác Liên đoàn không . Có lẽ là không? họ chẳng bao giờ có tội cả. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần đặt 1 câu hỏi đơn giản khác cho họ. Chắc họ sẽ không trả lời nổi.
    Với trình độ và hiểu biết về bóng đá VN của họ, với cương vị, lợi lộc cũng nhưng quyền lực trong tay. Họ "đích danh từng người một" đã làm được gì cho bóng đá Việt Nam?
    Một con số 0 tròn chĩnh.
    Nếu có ai đi sâu vào trong nội bộ VFF chắc sẽ có thể viết được một cuốn sách còn Hot hơn Thâm Cung Bí Sử.
    Nếu không giải tán VFF. Nếu không lập nên một đội ngũ mới có TÂM và có TÀI hơn. Có lẽ hàng Triệu người hâm mộ Việt Nam sẽ mãi mãi sống trong sự khắc khoải và ngao ngán. Bây giờ hoặc không bao giờ.
    Mặc dù hiểu biết của tôi về bóng đá cũng chưa sâu sắc lắm nhưng tôi muốn chúng ta sẽ bàn về Bóng đá trẻ. Tương lai của một nền bóng đá Việt Nam sau này. Hi vong mọi người đóng góp và góp ý.
  7. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ba chú còn lại không nên xử phạt hình sự nhưng nên cấm thi đấu . Nếu nương nhẹ có thể cấm vào tuyển vẫn cho được đá ở CLB để mà kiếm sống nuôi thân.
    Riêng hai thằng Quyến Vượng thì nên cho Tù chung thân xử vào cái tội BÁN RẺ TỔ QUỐC.
  8. babyface_killer2

    babyface_killer2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xem cách hành xử nè các bác !

    Vào đọc chủ đề này đi các bác.

    http://ttvnol.com/SLNAFC/622888/trang-1.ttvn

    Xem bọn nào đưa tin vịt nào.
    hehe, bây giờ rõ trắng đen rồi thì không còn óc lợn câm hết.


    Cái bọn óc lợn này thì chẹp, bổ sung cho em danh sách nào.

    1 con lợn xề: SunFlowerBoy (thằng này chuyên dọn dẹp vệ sinh cho các em lợn nái sau mỗi bưa ăn đêm của CuVê)


    5 cọn lợn nái: chuyên cung cấp thịt lơn đêm phế phẩm (vừa bẩn, vừa tởm...thế mà cũng có thằng ăn và dọn..)

    1. Michale_Owen
    2. lovequyen
    3. sweetheart0507
    4. tigonbexinh
    5. _sun_shine_

    - bác nào chỉ ra được đấy không phải là con lợn nái và lợn xế thì em vote 5 sao.
    - bác nào có các dẫn chứng thêm về các em lợn nái, lợn xế em vote 5 sao
  9. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Gian hùng vãi lúa:
    1) Vì gái, đâm dao vào lưng Như Thành, đồng thời qua đó che giấu âm mưu bán độ của mình
    2) Đá thật hăng mấy trận giao hữu vớ vẩn khiến người hâm mộ tưởng mình đã đổi khác
    3) Vờ vịt tròng cái băng trắng vào đầu gối với lí do bị chấn thương để oánh lạc hướng cho phong độ yếu kém
    Phải chăng, điều này chỉ có ở 1 cầu thủ của SLNA- tập đoàn tội ác trong làng bóng đá?
  10. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao vnexpress không chụp lại lá thư để đưa lên nhỉ? Xem lỗi ngữ pháp, viết sai chính tả.... mới thấy đưọc sự tài hoa của các thần đồng xứ Nghệ

Chia sẻ trang này