1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, chúng tôi quá khích nhưng mà hoàn toàn hợp lý.. tuy nhiên có một điều là từ đó đến giờ chưa bao giờ tôi ủng hộ hay cổ vũ cho thằng vq cả.(hồi còn đá đội U16 cầu thủ tôi thích là Phan Như Thuật chứ ko phải vq, sau này rất Thuật chăm chỉ tập luyện khi thằng vq bị duổi cổ khỏi đt thì Thuật vẫn ở lại, tiếc là thể chất ko tốt nên bị loại.)
    khán giả đã quá nuông chiều vq nên làm hư nó(như tụi fcvq thì nó ko hư mới lạ), nhưng mà ko thể đổ lỗi cho nười khác, có trách cứ trách bản thân mình ko biết suy nghĩ, tham lam... nên phải xử lý thật nghiêm khắc.
    còn những người khác việc khác như bạn nói nếu bị bắt thì cũng tù tội thôi. bắt được đứa nào xử lý mạnh tay đứa đó mới có thể bớt lại được chứ cứ bắt nó khai rùi tha thì có bắt hoài cũng ko hết.
    tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.. tội đánh bạc quá nhẹ...
    có thể ghép vào tội: lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo gậy hậu quả nghiêm trọng, ko khắc phục hậu quả được.
    tiếc là chưa có cái tội danh nào xứng đáng với nó cả.
  2. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Cấm thi đấu suốt đời cộng với bỏ tù chừng 10 năm là được rồi các bác ạ. Bọn này ra tù xong cũng chả ai coi là người đâu. Có khi sống càng lâu lại càng nhục ý chứ.
  3. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Thằng nào bán độ trận gặp Singapore năm 1998 còn xứng đáng cắt chim hơn cả thằng Vê Cu với cả Cu Vẹo. Mẹ bọn nó, bán ngay trên sân nhà trước con mắt chứng kiến của cả 1 dân tộc. Càng nghĩ càng thấy việc thiến bọn này vẫn còn nhẹ quá
  4. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Từ bây giờ trở đi băng đội trưởng của ĐTVN chỉ xứng đáng thuộc về Tài Em mà thôi !!
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    99% là QA trong sạch, cảm ơn trời đất. .
  6. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Chữ có vẻ đẹp nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Mk, nó còn đòi được chuộc lỗi lầm chứ. Chẳng lẽ nó không biết là người hâm mộ đã tha thứ cho nó rất rất nhiều lần rồi sao ??
    Mà em cũng đêk tin là thằng này nó ân hận thật đâu các bác ạ. Nó khai ra là bởi vì không thể chối cãi được mãi. Với cái loại coi tiền hơn cả danh dự quốc gia và cả bản thân mình thì chẳng có hy vọng gì tiến bộ được đâu.
    Là thằng đàn ông thì dám làm dám chịu phải không Quyến ?
  7. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Nếu cứ tiếp tục chơi bóng ở Đã Nẵng với những đàn anh như Huỳnh Đức, Hồng Minh cùng ông thầy Lê Thụy Hải thì sớm muộn Quốc Anh cũng theo chân VQ, QV thôi. Chỉ còn biết hi vọng vào bản lĩnh của chính QA thôi
  8. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Thằng Vượng này đúng là quỷ quyệt thật. Nhìn cách mà nó trả lời phỏng vấn thì hiểu vì sao mà thằng này làm trùm sò chứ không phải là VQ. Để xem nó chối tội đc bao lâu.
  9. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    tôi hoàn toàn đồng ý với í kiến của bạn. Ai cũng không tránh khỏi việc mắc lỗi. Nhưng mỗi mức độ khác nhau mà thôi. Nó có tội nhưng mà nó đã đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc tuyệt vời.TRong khi có nhiều vị gấp nhiều lần tuổi nó, được ăn học tử tế, đại học này nọ vẫn ẵm của nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Đó không phải là fản bội lòng tin là gì??????????Chúng ta chỉ trícch nó nhưng cũng hãy có lòng vị tha! Nó đã vấp ngã và điều quan trọng bây giờ là các cách nó đứng lên như thế nào cơ. Xin đừng bới móc mãi một chuyyện không hay ho gì như thế. Xin đừng làm nỗi đau trong lòng người mẹ tội nghiệp của nó tăng lên nữa!
  10. hlvHai

    hlvHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi hoàn toàn đồng ý với í kiến của bạn. Ai cũng không tránh khỏi việc mắc lỗi. Nhưng mỗi mức độ khác nhau mà thôi. Nó có tội nhưng mà nó đã đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc tuyệt vời.TRong khi có nhiều vị gấp nhiều lần tuổi nó, được ăn học tử tế, đại học này nọ vẫn ẵm của nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Đó không phải là fản bội lòng tin là gì??????????Chúng ta chỉ trícch nó nhưng cũng hãy có lòng vị tha! Nó đã vấp ngã và điều quan trọng bây giờ là các cách nó đứng lên như thế nào cơ. Xin đừng bới móc mãi một chuyyện không hay ho gì như thế. Xin đừng làm nỗi đau trong lòng người mẹ tội nghiệp của nó tăng lên nữa!
    goodbye seems to be the hardest word!
    _________________________
    Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại..nó cứ chạy đi chạy lại hoài, phải đập cho nó chừa..
    Khi bạn đang vỗ tay, gào la..nó đang lừa bạn - cảm xúc tuyệt vời thật..********.( cảm xúc của bạn hay ý nhĩ).
    Đứng lên hay không đứng lên là do nó, . vấn đề chả phải là bươi móc, nếu nó hành vi trong sạch có ai bài bác nó?? nói theo cách của bạn là giờ phải thấy tội nghiệp và lại tha thứ cho nó à. phải đánh cho nó thật đau vào, để nó nhìn rõ, phải cải tạo nó..còn nó có cải tà quy chính hay o là nhận thức của nó
    Về phần mẹ nó, không riêng gì mẹ nó mà bất cứ bà mẹ nào cũng đều đau khi đứa con minh lầm lỗi như vậy.. nhưng chỉ đau thôi thì được gì.. bạn có nghĩ đôi khi vì mẹ nó cưng chiều và o dạy nó đến nơi đến chốn đâm ra hư không. ( thường các bà mẹ, mẹ nào chẳng thương con mình). Mẹ nó thì cũng như 1 phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác thôi..
    VN có hơn 80 triệu dân, cứ phạm tội mà tha thì có mà loạn, không có thằng Q này đá banh đàng hoàng thì vài hôm có thằng khác, nhưng muốn có thằng khác đàng hoàng hơn thì phải xử thằng này cho ra trò, để làm tấm gương mà mấy thằng sau đừng dính vào.
    Pháp luật bình đẳng, công thưởng- tôi phạt.
    Hôm trước người ta tung hô anh vì anh có công, mà hôm sau người ta chà đạp anh vì biết anh đã lừa dối thì đ1o cũng là đều bình thường trong xã hội. Quyến , Vượng, Vịt thì cũng thế thôi.
    ..............

    Cẩu đầu đao..................Trảmmmmmmmmmmmm

Chia sẻ trang này