1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hê hê, tớ không có gì là chưa hiểu ý của simbat cả. Thực ra là tớ đang nói đến một vấn đề khác. Thấy cậu nói đến chuyện đội Lào bị mua tại giải này nên tớ cũng đặt lại nghi vấn về trường hợp đội Malaysia hồi Seagame 1997. Tớ đang nói đến chuyện đã có nhiều đội tuyển quốc gia của Đông Nam Á đã bị mua
    Còn điều mà simbat đề cập đến thì cũng giống như bài báo này http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/93618.vip . Tuần trước tớ cũng đọc rồi
  2. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ hả? Ohh la la, có nhiều người thừa thãi lòng vị tha đến vậy ư? Xin lỗi các bác nhé, các bác đừng tưởng tỏ ra khoan dung là các bác hơn người khác một bậc đâu. Người tốt phải là người biết lúc nào cần xử lý mạnh hay nhẹ. Chứ cứ vác cái câu "đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh người chạy lại" ra để biện hộ thì chẳng bao giờ giáo dục cảm hoá cho cả một thế hệ được. nhắc lại: ĐÂY KO PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN THẰNG QUYẾN PHẢN BỘI LÒNG TIN CỦA NGƯỜI HÂM MỘ VN. Cho nên tha thứ quá nhiều rồi, ko thể tha mãi được nữa.
    Cũng đừng lôi mẹ Niềm ra làm lá chắn cho nó mãi. Nói thẳng ra, nó là thằng bất hiếu. Ai chả thương mẹ Niềm vì bà quá tin vào cậu quý tử của mình? Nhưng phải phân biệt mẹ NIềm và nó là hai người khác nhau. Một người đáng thương, còn một người đáng giận.
    Người VN giàu lòng vị tha, nhưng ko phải là phật tổ, là chúa Jesus ! Phải yêu ghét phân minh. Ai có tội thì phải xử cho đúng tội thôi Riêng tội của thằng Quyến, cũng chẳng biết khép vào khung hình phạt nào. Nói nó cờ bạc cũng ko đúng, vì nó nghiêm trọng hơn đánh bạc. ĐÁnh bạc thì chỉ thiệt thòi cho ít người, còn bán độ thì thiệt cho nhiều bác lắm, đặc biệt bác nào đặt cửa VN ăn trái rưỡi Còn nói nó bán nước cũng ko phải. Nó ko bán nước cho bọn nưóc ngoài, mà nó xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, niềm tin của 84 triệu con người. Cái tổn hại ấy ghê gớm lắm các bác ạ Có câu "mất lòng tin là mất tất cả" Thế mới biết cái chữ TIN ấy nó đáng giá thế nào.
    Tốt nhất là treo giò vĩnh viễn ( nếu nó thích đá bóng nhựa thì cho đá ). Sau đó phạt tù 15-20 năm (tuyệt đối ko có mấy vụ ân xá ân xiếc gì hết). ko thì tước luôn quyền công dân cho xong. Nó ko còn xứng đáng là công dân VN
    Còn về phía đám lãnh đạo liên đoàn, cao hơn là đám hủ bại trong chính quyền phải tiếp tục bị điệu ra ánh sáng, xử tử hình cả lượt! Muốn quét bỏ tham nhũng, quét bỏ bè lũ hủ bại phải làm mạnh tay. Chỉ có làm gương những con sâu mọt đầu tiên mới có tác dụng răn đe thực sự cho những con ấu trùng chưa kịp nở
    Ai còn thái độ khoan dung với bọn này, chính là đang dung dưỡng một lũ sâu mọt gặm nhấm xã hội và giá trị con người VN. Các vị làm thế là sai hoàn toàn
  3. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi ngồi xem bức thư của VQ gửi cho người hâm mộ. Buồn...đau xót... và tức giận.. Tôi tiếc cho cậu ta: nếu có trình độ văn hoá tốt hơn, nếu đời sống bóng đá VN không đầy rẫy những tiêu cực đến thế, nếu không có những con người vô trách nhiệm chỉ biết mưu cầu lợi riêng..thì may ra VQ đã có thể không có kết cục như ngày hôm nay.
    Niềm tin của hàng triệu người hâm mộ bị phản bội, danh dự, uy tín của nền bóng đá VN bị tổn hại, tiếp tay cho tiêu cực... những điều đó là không thể tha thứ. VQ sẽ phải ngồi tù vì những lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra và sẽ không còn đường quay về với bóng đá, thứ đã nuôi dưỡng và đưa cậu ta lên đỉnh cao của sự nổi tiếng.
    Nhưng giận cậu ta 1 thì tôi giận VFF 10, một bộ máy làm việc thiếu hiệu quả. 10 năm kể từ khi đội tuyển quốc gia đoạt huy chương Bạc. Họ đã làm được gì để bóng đá VN tiến lên. Tiêu cực thì đầy rẫy, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, đạo đức cầu thủ xuống cấp...hết khoá này đến khoá khác, hàng loạt những bê bối được phanh phui, những nghi vấn một thời gian dài sau đó chìm vào quên lãng. Những khuôn mặt quen thuộc, to béo, bệ vệ, những câu nói quen thuộc như :"tôi bất ngờ, tôi sốc, đây là chuyện của cầu thủ, phải xử lý thật nghiêm..".hàng ngày hiện diện trên khắp các trang báo đến phát chán...
    Đây là cơ hội để chống tiêu cực một cách toàn diện hay chỉ là chém vài cầu thủ như thí bỏ những con tốt. Mong ngày mai bóng đá VN sẽ tươi sáng hơn.
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Sao lại phải chờ 2 thằng kia nói ko thì mình mới nói ko? Nhỡ bọn nó rủ có 1 mình QA thì sao?
    Cái mà bọn chúng rủ rê ở đây tương tự như "chú mày có muốn bán rẻ tổ quốc ko", thì câu trả lời phải luôn là KHÔNG một cách dứt khoát. Chần chừ thì vẫn hèn quá!
  5. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lá đơn rất hời hợt chưa có vẻ gì ăn năn cả, làm gì mà lần đầu với lần cuối , àh lần cuối thì đúng đấy , còn lần đầu àh chắc chỉ lần đầu bị vào T-16 thôi chứ . Không thể có lỗi mà chỉ một lá đơn mà hết tội được , thế thằng nào chả phạm tội được , xong nó lại xin lỗi. Thôi mấy em phân club đến thăm thì mua cho thần tượng của các em mấy cuốn lịch dần đi, ngồi đếm lịch mới ngấm đưọc chứ mới có mấy ngày ở T-16 chưa đủ đâu.
  6. xox97

    xox97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong Hai Lúa không gần bùn đen!
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Khó có thể bênh được Văn Quyến Quốc Vượng khi dám bán độ nhưng báo chí hùa theo nói các cầu thủ sa đoạ chơi bời và vu cho tư cách đạo đức thấp kém là không hay. Đây là kiểu chơi hội đồng.
    Tài Em không biết bán độ vì Gạch Đồng Tâm không bán độ. Văn Quyến Quốc Vượng biết bán vì SLNA đã tôi luyện họ.
    Đàn anh đi trước dạy đàn em. Không có ai đưa đường chỉ lối thì mới 21 tuổi bạn làm sao đã có thể là chủ mưu cho một phi vụ cỡ như vậy?
    Và thách bạn ẵm trọn cả số tiền mà chủ cá độ trả cho bạn. Bạn sẽ phải "làm luật" hợp lý.
    Đổ hết tội lên đầu và coi Quyến và Vượng là chủ mưu bán độ là quá đề cao các cầu thủ và hạ thấp lỗi lầm của các đội bóng và Liên đoàn.
  8. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác ở quan điểm này, chỉ chết các em các cháu chứ đạn bắn sao tới các chú trên cao.
    Bọn tây nó cũng có cái hay là những vụ việc như thế này, thằng to đầu nhất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, và có khi tự mình miễn nhiệm. Ở Nhật nếu 1 vụ như thế này thì mấy ông to đầu đã tự mổ bụng hay nhảy lầu tự tử để làm sạch thanh danh mình rồi. Ở US thì một thằng ngu đần như thằng Bush cũng dám đứng lên tivi xin lỗi toàn dân vì 1 cuộc chiến sai lầm. Vì sao nó làm vậy? ngoài cái culture tinh thần chủ nghĩa cá nhân ra nó còn là tính trách nhiệm cao, dám chịu trách nhiệm, bọn này tôn trọng danh dự hơn những cái khác, và sức ép từ báo chí là khủng khiếp, press ở đây có tiếng nói mạnh và chính trực chứ ko theo kiểu gió chiều nào xoay theo chiều đó hay là rào đổ bìm leo. và thường đánh mạnh vào thằng nào nắm quyền, chứ không "nỡ" nào dìm một con tốt
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 24/12/2005
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    AxlRose nói đúng quá.
    Báo Tuổi trẻ có một sêri phóng sự "Đêm trước đổi mới" nói về bước chuyển mình của nước ta những năm 80.
    Tại thời điểm đó, việc "bù giá vào lương" là một bước đột phá giúp cho thương nghiệp sống dậy và nuôi sống người dân thành phố có gạo ăn cũng như giúp nông dân trồng lúa có thể bán lúa lấy nhu yếu phẩm.
    Hiện giờ tại các cương vị quản lý nói chung lấy tiền riêng là vào các phi vụ giống như cá độ trong bóng đá. Đến bao giờ có giải pháp "bù tiền trách nhiệm vào lương" thì mọi người sẽ dám/phải từ chức mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ.

    Hiện giờ ông Lê Thế Thọ chắc sẽ bị Liên đoàn trảm để làm nguôi cơn giận dữ của người dân.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 23/12/2005
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về trách nhiệm
    Gần chỗ tôi ở mới xảy ra một vụ khá hay ho.
    Hai gia đình đều nuôi chó, nhà bên này thì nuôi chó loại bedingo
    khá dữ còn cô bên kia thì nuôi con chó như cho nhật. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, con Bedigo chạy sang vườn nhà kia cắn con chó nhật kia một nhát khá đau. Điều thú vị ở đây là cô kia ko kiện cáo hay trách gì ông này. Hôm sau, ông chủ con Bedigo đã làm được một việc hơn cả mong đợi của cô là ngoài việc thanh toán tiền chăm sóc y tế cho con chó bị hại và ngoài ra là cả một khoản tiền cho cô, coi như bù đắp cho sự ảnh hưởng tới tâm lý.
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 23/12/2005

Chia sẻ trang này