1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay Quyến đã biết lỗi.
    Hãy tha thứ cho những kẻ lầm lỗi......

  2. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quả bóng đã chuyền tới ông Nguyễn Danh Thái, nhưng ông Nguyễn Danh Thái chính là người bổ nhiệm đàn em Lê Thế Thọ không lẽ bây giờ đi chặt tay, chặt chân mình. Nếu ông Nguyễn Danh Thái làm vậy sau vụ này thì bộ sậu đàn em ông Nguyễn Danh Thái còn coi nặng ông ý hay không. Rõ ràng chuyện chậm chạp trong vụ trảm Lê Thế Thọ là ông Nguyễn Danh Thái đang phải tính nước cờ này cho thấu đáo.
    Tới thời điểm này, chỉ có mình nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nói cần phải xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Danh Thái. Chúng ta cứ chờ xem động tĩnh từ bên trên xuống ông Thái như thế nào.
  3. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo một thằng phóng viên báo TT TPHCM buôn lại hôm qua ở Hàng Hành thì thằng Quyến viết đến 8 tờ giấy mới A4 mới được một tờ này. Thằng này nó ít chữ các bác thông cảm - nhưng có một tình tiết khi thằng Văn Trương rỉ tai nó "tao đã khai hết rồi" thì nó cười rất đểu thì lấy đâu ra cái thái độ thành khẩn mà viết "thuận nhĩ" được.
    Một thông tin thêm cũng theo thằng phóng viên này (tên là Tùng hay Hùng gì đó) thằng Quyến năm nay đã > 24 tuổi, nếu vậy xxxx cái bọn lừa đảo, nếu vậy thì cũng phải qui cho cái bọn làm hồ sơ cho thằng này 21 tuổi cái tội: Lừa đảo
  4. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay, đúng là phen này lắm quan sẽ "đi", nhưng đi đâu? lại xin lỗi rồi thôi chức, coi như là xong, thoát nợ, về nhà nuôi chó cảnh chơi, ngày ngày dắt chó đi ỉa bậy, uống chè giải sầu. Oài, Đâu có dễ thế nhỉ, phải bắt các chú ấy đi "nghỉ mát" chứ nhỉ
    Được bill_nguyen sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 24/12/2005
  5. LangThang2005

    LangThang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến tiếp theo của vở rối Bán Độ

    Một kịch bản hay đang dần đi tới đoạn kết

    Những ngày này, mỗi người hâm mộ chúng ta vẫn từng giờ nghe ngóng từng dòng tin tức về sự kiện "phản bội " của các chú em U23 : Văn Quyến - Quốc Vượng... Nhưng hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ một chút, ta có thể hình dung ra một màn kịch lớn đang dàn tải với sự tham gia nhất loạt theo chỉ đạo của các phương tiện truyền thông. Với những ai trong hậu trường, đây là một trận đánh lớn mà tất cả các cầu thủ bán độ xét cho cùng chỉ là những con tốt thí.

    1. Lê Thế Thọ là ai ?
    Nhân vật này đã quá nổi tiếng thực chất là đại diện trên chính trường bóng đá của cả một thế lực cũ từng thao túng bóng qua suốt bao nhiêu năm nay. Người này chẳng qua là một quân cờ công khai. Vì thế mà trải biết bao nhiệm kỳ sóng gió ngưòi này vẫn tồn tại. Không xét đến những vấn đề đạo đức, chỉ cần xét tới góc độ kinh tế thì tồn tại lâu đưọc những vị trí ra tiền như vậy nhất định phải là một quân cờ thích hợp được những ông chủ phía sau tin tưởng trao cho trọng trách công khai kiếm tiền.

    Vì vậy những Lê Bửu, Hồ Đức Việt, Mai Liêm Trực, dù đã cố gắng nhưng chưa làm gì được. Hiện nay, Nguyễn Trọng Hỷ trên thực tế lĩnh ấn tiên phong nhưng thực chất là cán cân đang cân bằng hai phía mà ít nhiều chúng ta có thể nhìn ra Hùng Dũng >< Thế Thọ. Đây là mới hai đãu sỹ công khai trên chiến trường.

    Mục tiêu của họ là gì : TIỀN.
    Tiền từ đâu ? Từ những người hâm mộ chúng ta
    - Đó là tiền thuế mà chúng ta hàng ngày vẫn nộp bằng cách này hay cách khác qua giá cả cắt cổ của những chiếc xe chũng ta đi bị đánh thuế hay thuế VAT của những mặt hàng tiêu dùng ta xài hàng ngày. Tiền thuế đó được chi ra để nuôi một bộ máy ăn bám khổng lồ từ UBTDTT đến liên đoàn VFF đến các công ty con VFD ( thực chất là công cụ rửa tiền của các quan bóng đá ). Tiên thuế đó cũng được chi ra để "đầu tư" và phát triển bóng đá, xây sân - tổ chức giải..... Tòan những mục đích cao cả và chính đáng nhưng thực tế phần lớn tiền đi đâu và vào túi những ai chắc mọi người đều hiểu
    - Đó là tiền từ những tổ chức bóng đá quốc tế FIFA,AFC.. rót về theo chương trình toàn cầu.
    - Đó là tiền từ xã hội : Doanh nghiệp - cá nhân hảo tâm - người hâm mộ đóng góp
    - Đó là tiền từ ngân sách MARKETING của các thương hiệu lớn chi thông qua tài trợ, quảng cáo bóng đá để tuyển mộ những người hâm mọ chúng ta trở thành khách hàng trung thành của Công ty họ
    - Đó là tiền mua vé xem cac sự kiện thể thao của chúng ta- những người hâm mộ
    - Đó là những lợi thế thương mại - hay nói cụ thể hơn là những cơ hội kiếm tiền siêu lợi nhuận mà chắc ăn 100%nếu dính đến bóng đá và các sự kiện. Nếu ai đã từng chứng kiến cảnh cả ngàn người xông vào chen lấn để mua một chai Lavie với giá 10.000 VND ngày khai trương SVĐ Mỹ Đình sẽ hiểu người kinh doanh được gì khi bán hàng tại đó, và tại sao họ lại được có mặt tại đó để bán hàng.

    Bóng đá với lực lượng người hâm mộ cả trực tiếp và gián tiếp không dưới 50 triệu người Việt Nam là một cỗ máy in tiền khổng lồ. Anh em chúng ta là những người nuôi sống cỗ máy đó. Cỗ máy này lẽ ra được quản lý công khai và minh bạch bằng luật pháp như Châu Âu thì tiền làm ra sẽ phục vụ phần lớn cho chính chúng ta. Ở Việt Nam, tiền đó qua bao nhiêu năm qua chỉ phục vụ cho những kẻ như Lương Quốc Dũng - Lê Thế Thọ cúng các đàn anh và tay chân của chúng. Chúng ta bị móc túi âm ỉ từ năm này qua năm khác, từ người này qua người khác


    Kỳ này , có nên có hy vọng rằng có những người sẽ mang thanh gươm công lý - ra nắm đấm sắt để thanh lọc để sự nghiệp cao cả bóng đá của chúng ta có một ngày được ghi danh trên đấu trường quốc tế. Người hâm mộ chúng ta sẽ được khóc vì những chiến bại mà vẫn có thể ngẩng cao đầu. Được tự hào về những chiến thắng mang tên tuổi thân yêu của đất nước. Ngày nào đó mà bạn và tôi được hưởng niềm hạnh phúc như người dân Argentina dù trong cảnh khốn cùng cả quốc gia phá sản về kinh tế nhưng vẫn có thể tự hào vì đội tuyển quốc gia.

    KHÔNG- còn quá sớm. Đừng ảo tưởng. Mục tiêu của những phe phái chiến đấu kia chỉ là tiền của chúng ta mà thôi. Ngày nào Tiền của Bóng Đá còn trong sự quản lý của UBTDTT, VFF,VFD... thì sẽ không có chuyện đó. Khi nào chúng ta có một liên đoàn độc lập với cơ cấu là những đại diện do mỗi người hâm mộ chúng ta bỏ phiếu bầu lên. Toàn bộ ngân sách chi dùng của họ phải được giám sát công khai. Với 50 triệu người, chúng ta không thiếu tiền đẻ giao cho họ sử dụng với điều kiện đó phải đem lại những gì người hâm mộ mong muốn. Bản thân họ không nghi ngờ gì sẽ được giàu có chính đáng hơn nhiều những ông chủ của họ là chúng ta-những người hâm mộ -nếu tài năng của họ được đem ra để phục vụ mục tiêu tối thượng đó.
    Ngày đó còn rất xa. Hãy tỉnh táo mà chờ đợi . Đừng bị các công công cụ truyền thông làm chúng ta mê muội. Chí ít cũng khhông quá khờ khạo mà tin những điệp khúc " sau sự kiện này Liên đoàn BĐ và UBTDTT sẽ rà soát lại tòan bộ.. mong người hâm mộ hãy chia xẻ và tin tuởng" (BỈ ỔI)

    Lê Thế Thọ sẽ hạ cánh êm đềm trong im lặng2. Không thể có gì nhiều hơn thế. Mặc dù đây là đòn lật đỏ hết sức kỳ công nhưng phần tiếp các bạn sẽ thấy được lý do tại sao mà chúng ta không thể mong gì nhiều hơn trong trận chiên Seagame 23 này

    2. Các cầu thủ bán độ và vai trò thực của họ lần này
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói mãi chuyện này làm gì, bực bỏ mẹ nên được. Bọn chó này phải cho ngồi bóc lịch lâu lâu mới thấm được, nhưng đó chỉ là con tôm ,con tép thôi; bọn đầu sỏ là ở VFF đó. Chừng nào còn bọn bị thịt này thì còn lâu bóng đá VN mới khá lên được
  7. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tha : chỉ 1 lần duy nhất ! Không có lần thứ hai để cho mấy đứa khác noi gương đâu. Hãy nghĩ đến cái tốt đẹp khi tha cho nó, biết đâu tha cho nó lại có 1 V-league, 1 seagames 24 ở Thái tốt đẹp thì sao. Tât nhiên cũng không thể không nghĩ đến điều xấu, tồi tệ xảy ra khi tha cho nó. Nhưng theo tôi quan sát diễn biến việc bán độ, có một câu hỏi đặt ra : Liệu nó có bán độ chỉ vì 30 triệu ? Hay có lý do nào khác. Xã hội đen là một xã hội đầy thô bạo. Liệu thằng chủ độ nó có đem gia đình 4 đứa nó để doạ không? Điều nay có thể và cũng không thể. Nếu điều này là đúng thì thật đáng tiếc cho 4 đứa nó. Còn bán độ với 30 triệu quả là một hành động ngu xuẩn, khó chấp nhận, nhưng thôi, hãy nhìn dưới một ánh mắt khách quan, có lợi cho tất cả! Nếu như cái kiểu bán nước, bán danh dự tổ quốc chỉ với 30 tr như nó thì mấy ông to bán nước, bán danh dự tổ quốc đến mấy tỉ, chục tỉ thì chắc tội to lắm ! Mà có bắt được đâu, có học hơn không học là ở đấy đấy ! 4 đứa nó ngu quá! Thôi, cố mà tu tỉnh trong tù vài ba năm, ra rồi Liên đoàn xét cho đá bóng tiếp. Gì thì gì tôi vẫn muốn Vượng vẫn đá tiền vệ, trong lúc này khó ai thay được nó. Còn về hàng hậu vệ thì ngu si từ lâu rồi, vô tù cũng được thôi. Hãy nghĩ đến cái có lợi trước nhé!
  8. tientran1979

    tientran1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng có nóng như vậy chứ.Tôi cũng muốn kẻ nào bán độ thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Có lẽ QA vì sợ nói ra những kẻ rủ bán độ sẽ bị trả thù nên ko dám nói chứ thực lòng SG vừa rồi tôi cũng chỉ khoái mỗi cậu ta.Nhưng nếu QA mà có bán độ thì bóng đá VN... tôi ko có gì để nói
  9. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trước đây các cầu thủ đã từng được xí xoá mọi tội lỗi như LXT,NT,VT... và còn nhiều vụ còn được lơ đi và hậu quả thì ai gánh chịu, chính là Văn Quyến, Quốc Vượng. Chính vì những tấm gương đó cũng như quản lý lỏng lẻo, dung túng bao che mà ung nhọt cá độ mới phát triển và cuối cùng, không trước thì sau nó cũng phải vỡ ra. Vậy ta phải xử lý sao để sau này, những lứa cầu thủ tiếp theo không ai phải chịu hậu quả của sự mềm yếu hay bệnh thành tích cũng chính là sự ích kỷ?????????????
  10. nguoikhongtenso3

    nguoikhongtenso3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Được nguoikhongtenso3 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 24/12/2005

Chia sẻ trang này