1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rusher

    Rusher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thiến hết, từ thằng Thái hói đến thằng Thọ già. Mấy thằng ôn con Nghệ An thì đày ra đảo bao giờ Việt Nam dự World Cup mới cho chúng nó về!
  2. vodanh13

    vodanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì là tin vịt chắc chắn. Nói chung không nên quá quan tâm đến những thông tin kiểu "đồn đại" này.
    Vượng và Quyến cho tù vài năm và treo giò vĩnh viễn là đáng tội. Giờ chả hiểu em yêu của các chàng nghĩ gì nhỉ ?
    [/QUOTE]
    Tin này là thật, tôi biết từ khi còn tham gia đá giải U16 quốc gia vì bố tôi cũng là 1 huấn luyện viên của 1 đội.Hồi đó trong đội của tôi cũng có vài cậu đôn thêm tuổi. Cái này buộc phải làm vì sức ép thành tích, hơn nữa người ta làm mà mình không làm thì thiệt. Tất cả đều được làm lại giấy khai sinh và chứng minh thư mới để khai bớt đi tuổi. Cái này trong các giải U là chuyện thường.
  3. SavatageD

    SavatageD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác Langthang rất hay, đón chờ phần 2 của bác.
  4. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Giờ ăn năn thì đã muộn, báo chí đăng mấy bài an ủi cho nó văn vẻ thế thôi. Bọn này cứ treo giò vĩnh viễn xem sau này ra tù nó sống bằng nghề gì, khi đấy chúng nó mới biết quý trọng đồng tiền.
  5. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đằng sau sự trượt dài của Quyến và Vượng
    TT - ?oNếu hắn mang được tiền đá bóng về nhà thì cha mẹ hắn không đến nỗi vất vả quanh năm. Hắn nợ ngập đầu, không cá độ lấy tiền mô mà trả?...
    Tui ở gần nhà hắn nên làm chi mà không biết? - anh chủ quán nước bên cạnh sân Vinh không giấu nổi sự ngán ngẩm khi nói về chuyện Quốc Vượng bị bắt.
    Theo lời anh, chuyện những cầu thủ SLNA bị bắt không là bất ngờ với những người dân thành Vinh. Việc những cầu thủ ?omới tí tuổi đầu? đã nhuốm phải thói ăn chơi, cờ bạc dẫn đến một hệ quả tất yếu.
    Vũ trường New Century gần Cung văn hóa Lao động TP Vinh không đêm nào sót mặt những cầu thủ mang tiếng tay chơi. Hiệp hai của họ sau những chầu nhậu nhẹt với rượu ngoại tại vũ trường là các khách sạn ?ocó tiếng? ở Vinh. Một nhân viên của khách sạn A trên đường Trần Phú cho biết không còn lạ gì với cảnh có cầu thủ nhiều đêm bước khật khưỡng đến hỏi gái. Đáng nói hơn, có cầu thủ đặt hẳn một phòng VIP cho mình tại khách sạn G trên đường Hồ Tùng Mậu để ?ođưa bạn gái vào chơi?.
    Người dân sống cạnh loạt hàng bida phía sau siêu thị Maximark (phường Lê Lợi) từ lâu đã quen thuộc với cảnh nhiều cầu thủ ra giải trí ở đây. Nơi đây được người dân Vinh biết đến như đại bản doanh thứ hai của các cầu thủ sau giờ luyện tập. Đánh vui cũng có, giải trí cũng có, nhưng chủ yếu là đánh bạc.
    Quanh những ván bida là cách tiêu tiền và kiếm tiền quen thuộc của họ nên nhiều người ví nơi đây là ?ochảo lửa? tiêu tiền của những cầu thủ có máu mê. Chuyện nhiều cầu thủ thường thuê phòng đánh bạc trong các khách sạn còn được một người trong ngành công an xác nhận.
    Sự sa sút đạo đức của Quyến và Vượng bắt nguồn từ ý thức hành vi cá nhân kém, nhưng bên cạnh đó lãnh đạo CLB SLNA cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong việc quản lý cầu thủ không tốt.
    Người ta không thể đổ hết tội lên đầu Quyến và Vượng khi sự sa sút đạo đức của hai cầu thủ này đã xảy ra trong thời gian khoác áo CLB. Điều đáng buồn là khi được Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về trách nhiệm của đội bóng, ông Ngô Xuân Thọ - giám đốc điều hành CLB SLNA - lại luôn miệng cho rằng đội đã làm tốt công việc quản lý cầu thủ (!?).
    Ở Nghệ An, người dân cũng râm ran chuyện một số cầu thủ trẻ đang học việc ở lò đào tạo SLNA mới 14, 15 tuổi đầu đã tập tành hút thuốc, nhậu nhẹt. Ông Nguyễn Văn Thịnh - người thầy đầu tiên của Văn Quyến và cũng là người đã gắn bó 15 năm với công tác đào tạo trẻ ở lò SLNA - đã nhìn nhận chuyện này là có! Nhưng ông thở dài nói: ?o2/3 cầu thủ trong tổng số 120 cầu thủ của năm đội U tại lò SLNA ở ngoại trú. Khi họ trở về với gia đình, bạn bè và xã hội thì đố ai mà quản được họ?!?.
    DUY BÌNH - TUẤN PHÙNG
    http://www.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=115189&ChannelID=14
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú nhà báo này viết bài hình như với mục đích là đổ hết tội lên chú Quốc Vượng để tên Văn Quyến chạy tội. Hai tên này không phải lần đầu phạm tội, giờ lại còn thêm tội lôi kéo, nói láo cứ phải bỏ tù và cấm thi đấu vĩnh viễn. Mấy tên còn lại thì bỏ tù cấm thi đấu ít nhất 5 năm và không bao giờ được gọi vào đội tuyển nữa. Tôi thà coi mấy chú được coi là đầu đất như Thanh Bình và Anh Đức đá hơn là coi mấy thằng mất dạy này đá.
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ông Kiệt nói đúng bởi ổng ăn rồi nên ổng biết . Cứ phải chém cho hết mấy tên lãnh đạo VFF mà dính dáng đến bán độ thì mới mong có hy vọng. Nhưng mà hình tên lãnh đạo VFF nào cũng dính đến bán độ thì phải. Chém hết thì giải tán luôn cái nền bóng đá VN cho nên nói chung bán độ vẫn còn là chuyện dài nhiều tập . Tôi là tôi chả tin chú lãnh đạo nào ở VFF cả. Tôi cho rằng vụ bán độ này là do liên đoàn bóng đá Châu Á hoặc FIFA đã ra lệnh cho VN phải làm sạch nếu không thì họ đếch cho tiền đào tạo cầu thủ và cấm đội tuyển VN thi đấu các giải châu lục nếu không tuân lệnh. Các bác thử để ý không phải ngẫu nhiên mà FIFA cho VN 250000 đô để phát triển bóng đá ngay trong khi VN đang ì xèo vụ bán độ. Tiền này là tiền thưởng cho việc dám lôi mấy chú chốt ra thí kì này. Tên bán nước Lê Thế Thọ kì này yếu thế nên đang bị mấy tên bán nước khác lôi ra tùng xẻo đó thôi.
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Không thể tha mấy thằng bán đứng trái tim hàng triệu người hâm mộ để đi chơi đĩ này được. Thầy trò chúng cứ phải chém cho cụt hết cái đó thì mới làm gương cho các cầu thủ khác được.
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94828.vip)
    Quốc Anh dính tới mức nào ?​
    Lá phiếu bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 23, HLV Riedl chọn tiền vệ Quốc Anh. Làm việc này, ông Riedl có cái lý của riêng mình.
    Với HLV Riedl, Quốc Anh là phát hiện lớn nhất kể từ khi ông lần thứ ba quay trở lại VN đảm đương cương vị HLV trưởng.
    Không có gì bất ngờ với lựa chọn của HLV Riedl bởi thực tế, Quốc Anh thuộc nhóm cầu thủ U23 VN chơi hay nhất ở SEA Games 23.
    Khuấy đảo, vặn sườn đối thủ bên hành lang trái, và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Chứng kiến tận mắt màn thể hiện của Quốc Anh ở SEA Games 23, có phóng viên ví von tiền vệ trái này là ?ongười không phổi? của U23 VN chứ không phải mẫu cầu thủ lực sỹ như Quốc Vượng hay Văn Biển.
    Cái thiếu của Quốc Anh ở SEA Games 23 chỉ là bàn thắng do anh tự mình thực hiện, dù rằng không thiếu cơ hội. Đó có thể là lý do Quốc Anh bị Công Vinh qua mặt trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ U23 VN xuất sắc nhất SEA Games 23.
    Ấy thế mà đùng một cái, Quốc Anh được mời ra Hà Nội hợp tác với cơ quan điều tra. Lần đầu với vai ?okhách mời?, Quốc Anh làm việc đến 2 ngày rồi trở về Đà Nẵng. Tiếp đó lại được... ?ora Hà Nội?, và lần này không còn trong tư thế ?okhách mời?.
    Quốc Anh cũng ?odính??T như Văn Quyến, Quốc Vượng?
    Tối thứ Sáu (23/12), Quốc Anh đã trở lại CLB tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới sau hơn 3 ngày làm việc với cơ quan điều tra. Với những người tin cậy Quốc Anh như HLV Riedl, đó hẳn là tin vui bởi có thể thở phào và xóa đi cái tâm lý ?ođến Quốc Anh còn dính vào bán độ nữa thì tôi chẳng biết tin ai?.
    Tuy nhiên, cái cách mà Quốc Anh thể hiện sự mệt mỏi, căng thẳng và... nhảy cẫng lên báo tin cho HLV Phan Công Thìn khi được phép trở lại CLB khiến người ta bắt đầu lo lo cho một vụ ?otiền Văn Quyến? mới.
    Những gì Quốc Anh phải làm đi, làm lại thời gian qua chỉ để thừa nhận một vấn đề: có phải anh đã từng được nhóm Quyến, Vượng mời ?olàm độ?? Trên thực tế, Quốc Anh đã nhận được lời mời ấy. Và giống như Tài Em, Tấn Tài, có vẻ như tiền vệ này đã cự tuyệt. Nhưng cũng khác với Tấn Tài, Tài Em, ở Quốc Anh thiếu mất một câu trả lời dũng cảm kiểu như của 2 đồng đội kia: ?oTôi nhận được lời mời, nhưng cự tuyệt với nó?.
    Có thể Quốc Anh có cái suy nghĩ nể bạn và không muốn ?olàm hại? những đồng đội đã gắn bó với anh suốt mấy tháng trời, nếm trải ngọt bùi với chiến thắng ở LG Cup, Agribank Cup và thất bại ở trận chung kết SEA Games 23. Nhưng rõ ràng cái suy nghĩ ?ogiúp bạn? như thế, dù sau này Quốc Anh có được làm rõ trắng đen, thì cũng khiến người ta lo lắng vì sự mong manh giữa trắng và đen tồn tại ở một niềm hy vọng.
    Có một câu chuyện người ta kể lại về bước khởi nghiệp cầu thủ của Quốc Anh: Trong cuộc ?odi cư? sóng gió từ Quảng Nam ra bến mới Đà Nẵng, Quốc Anh chấp nhận trụ lại ở Đà Nẵng chỉ bởi lý do muốn người chị gái trụ vững ở thành phố này. Thế nên, bây giờ thì người ta chỉ biết hy vọng, Quốc Anh sẽ vượt qua cái ranh giới mong manh sau cú sốc ?okhách mời? để giúp người hâm mộ còn dám tin vào cầu thủ!
    Theo Thành Đức
    Tiền Phong
  10. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ở VFF bây giờ có một thằng cha "mặt trơ trán bóng" đúng theo nghĩa của từ này. Đó chính là thằng cha Vinh, Tổng biên tập Báo Nhi Đồng. Mẹ kiếp, thằng cha này trước khi được bầu làm PCT thì chửi VFF như chó, phê phán đủ kiểu. Giờ làm PCT rồi thì bênh thằng cha Thọ đủ đường, nào là "Anh Thọ rất tốt", nào là: Ông Bửu không nói câu "Còn ông Thọ thì bóng đá VN không phát triển được", nào là: không có mâu thuẫn giữa anh Thọ và anh Dũng (Lê Hùng Dũng), cả 2 anh đều rất tốt...
    Tiên sư nó, chuyện đã đến nước này mà chúng nó còn bênh nhau như thế đấy! Cũng may hôm nay ông Kiệt đã nói thẳng ra. Nói chung để mấy thằng đầu hói, trán bóng loáng (như cha Vinh, cha Thái) đi làm thể thao thì không khá nổi. Toàn bọn bàn giấy ngồi ăn tục nói phét
    Được tmkien sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 24/12/2005

Chia sẻ trang này