1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt phê phán đích danh Lê Thế Thọ trên báo chí!

    ''''Đánh cầu thủ mới chỉ là tấn công phần ngọn''''

    Là một người rất hâm mộ bóng đá, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đón nhận thông tin về vụ tiêu cực ở một số cầu thủ U23 với vẻ buồn bã. Nhưng bên cạnh nỗi buồn như bao cổ động viên, ông còn nhìn ra nhiều vấn đề khác.


    Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt và "Thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ

    - Ông nhìn nhận vấn đề cá độ này như thế nào?

    - Bóng đá VN phức tạp lắm. Tôi xin bắt đầu từ một chuyện hơi xa xôi. Thời làm Chủ tịch LĐBĐVN khóa 4, ông Hồ Đức Việt đã bày tỏ với tôi là ?okhông thể lay chuyển nổi? theo yêu cầu của tôi đưa ra và xin thôi. Sự phức tạp của LĐBĐVN không chỉ là chưa loại bỏ nổi tính công chức hóa đối với tổ chức xã hội nghề nghiệp này, mà còn là vô số dây mơ rễ má của mấy ông thể thao. Việc ông Hồ Đức Việt xin nghỉ với lý do ?okhông đủ sức? là biểu hiện của một người tự trọng và hiểu biết được nhiều vấn đề phức tạp bên trong.

    Sau khi ông Việt nghỉ, ông Mai Liêm Trực thay thế. Tôi đánh giá rất cao ông Trực, đặc biệt với việc tổ chức được đại hội khóa 5, mà theo tôi, là chưa có tổ chức xã hội nào tổ chức được một đại hội có tính dân chủ cao như thế. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hoàn hảo. Cụ thể đã có một vài anh nhờ lôi kéo được tay chân của mình bỏ phiếu nên đã tranh thủ len vào. Tôi nói thẳng là như Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Thế Thọ chẳng hạn.

    Hồi tôi còn làm Thủ tướng, ông Lê Bửu - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT lúc ấy - cũng đã báo cáo về nhân vật này rồi. Ai cũng biết cả nhưng vẫn không ngăn được là vì sao? Chính là vì dây mơ rễ má quá nhiều. Chuyện tiêu cực ở đội U23 cũng như thế. Còn quá nhiều gốc rễ bám vào đó thì làm sao hy vọng có được một môi trường bóng đá trong sáng thật sự.

    - Ông nghĩ sao về cái sai của các cầu thủ và mối liên hệ với "người lớn"?

    - Trước khi vừa nổ ra vụ tiêu cực này, có dịp gặp một vài nhà báo và nói rằng không nên tập trung nhiều quá vào cầu thủ. Cái cần truy ra chính là ở những người lớn. Tại sao có chuyện cầu thủ ngang ngược, xấc láo hỏi tiền thưởng với những người lãnh đạo khi ghé thăm đội tuyển? Bởi những người lãnh đạo trước để lại trong đầu các cầu thủ trẻ những ấn tượng không mấy tốt đẹp về sự không sòng phẳng, không minh bạch. Tôi giải mã điều đó là do lòng tin của các cháu với các cấp lãnh đạo không còn nhiều, rằng chuyện tiền thưởng là không minh bạch, rằng ?ocác ông chia chác đã rồi mới tới phần mình?. Nói đó không phải để gỡ tội cho các cháu, nhưng tôi cho rằng vấn đề phải được lần ra tận gốc.

    Thêm vào đó, chuyện treo tiền thưởng cao cũng là không đúng. Trong khi mấy ông đã biết cầu thủ mình hiện nay đang hư, thế mà không giáo dục cho mấy cháu biết đường ngay lẽ phải, biết thế nào là màu cờ sắc áo, lại đi đem tiền ra nhử. Chuyện này tôi thấy ông Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF) cũng đã công khai tự phê bình rồi đấy.

    Theo tôi, người lớn đã quá thờ ơ với chuyện giáo dục các cháu. Không thể chấp nhận được khi xảy ra chuyện thì ông nào cũng tránh né. Chẳng hạn như ông Nguyễn Trọng Hỷ vừa là Phó chủ nhiệm ủy ban TDTT, lại là Chủ tịch LĐBĐ thì không thể nói là không có trách nhiệm được. Hay như ông Lê Thế Thọ bảo rằng ?otôi không phải chỉ lo cho mỗi một bộ môn bóng đá? cũng không được. Sau đó mới xem trách nhiệm của ông Nguyễn Danh Thái.

    - Vậy chúng ta cần phải làm gì?

    - Tôi cho rằng muốn cho trong 5-10 năm nữa bóng đá VN được sạch sẽ thì phải lột xác, thay máu cái đám ?olớn đầu? liên quan đến tiêu cực, cá độ, chỉ nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến cái chung. Tôi nghĩ đánh vào cầu thủ là đánh cái ngọn. Cái gốc chính là những người ?olớn đầu? đó. Đánh vào đó, vào ngóc ngách dây mơ rễ má mới ra vấn đề. Muốn đại phẫu thuật bóng đá VN thì các mảng trọng tài, lãnh đạo Liên đoàn... phải mần (làm) cho ra hết chứ không chỉ ở U23 vừa qua. Và đây chính là cơ hội để làm điều đó.

    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E560B/

    Nguyên thủ tướng đã có ý kiến thế này thì thằng cha Thọt kia trụ được mấy hồi nữa???
  2. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có đọc báo sài gòn giải phóng thể thao thì sẽ thấy LêTháiThọ vung tiền mua cả nhà báo, mà một thằng cha khá là uy tín trong Nam : Nguyễn Nguyên.
    Móa, đọc mấy bài của cha này viết về LêTháiThọ mà buồn nôn....
  3. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có đọc báo sài gòn giải phóng thể thao thì sẽ thấy LêTháiThọ vung tiền mua cả nhà báo, mà một thằng cha khá là uy tín trong Nam : Nguyễn Nguyên.
    Móa, đọc mấy bài của cha này viết về LêTháiThọ mà buồn nôn....

    ==================================================
    Nước mắt !
    12:25'''', 22/12/ 2005 (GMT+7)
    Các cán bộ điều tra khi nói về cuộc hỏi cung và khai thác với Quyến đã kể lại rằng cuối cùng thì Quyến đã phải cúi đầu nhận tội và nhỏ những giọt nước mắt.
    Những người tham dự cuộc họp kiểm điểm về trách nhiệm của Liên đoàn thuật lại rằng ông Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ đã khóc.

    Văn Quyến (10) ghi bàn trong trận thắng Trung Quốc 3-2 tại VCK U16 châu Á năm 2000 tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Hùng

    Hình ảnh Quyến khóc khi thú nhận mình bán độ đối nghịch hẳn với sự lì lợm mà suốt 5 ngày được ?osăn sóc đặc biệt? tại cơ quan điều tra, Quyến vẫn chỉ một mực nói không. Giọt nước mắt muộn màng ấy đã nói thay tất cả. Quyến cúi đầu nhận tội và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam chấp nhận mất một cái tên từng là thần tượng của nhiều người, nhiều giới.
    Nguyên nhân nào dẫn đến sự trượt dài nhanh đến thế?
    Từ một nhóc Quyến làm dậy sóng sân Chi Lăng ở vòng chung kết U-16 châu Á khi sút thủng lưới Trung Quốc sang đến một ?othằng béo? làm nên cơn địa chấn châu Á bằng bàn thắng hạ gục Hàn Quốc để rồi bây giờ là một Quyến trượt dài cúi đầu nhận tội bán độ.
    Một cái tên đã chết, một thần tượng của nhiều người đã sụp đổ cùng với lời thú nhận và những giọt nước mắt muộn màng đã khép lại cuộc đời đá bóng của một tài năng không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
    Không biết giờ này Quyến nghĩ gì và cũng không biết có còn chiến sĩ công an nào được chứng kiến những giọt nước mắt hối hận của Quyến nữa hay không, nhưng chắc chắn đâu đó trên đất nước này, nhiều người cũng rơi nước mắt khi biết được một sự thật phũ phàng giống như bị người tình phản bội.
    Bao giờ cũng vậy, khi tình yêu và niềm tin càng nhiều thì đến lúc đổ vỡ, sự tổn thương và thất vọng càng lớn.
    Nhưng chắc chắn trong những giọt nước mắt rớt xuống vì Quyến còn có một sự gãy đổ rất lớn đến cùng cực. Những giọt nước mắt của mẹ Niềm, người chỉ sống cho Quyến vì Quyến và cũng quá tin vào những lời hứa, lời khẳng định của Quyến: ?oCon sẽ ngoan và con không làm điều gì xấu, bậy bạ đâu??.

    Khó ai tin được một người đàn ông từng trải và dày dạn như ông Lê Thế Thọ lại bật khóc bên cạnh những đồng nghiệp, những chiến hữu của mình. Ông Thọ không khóc cho bóng đá Việt Nam nhưng khóc vì lòng người, khóc cho những sự quy kết cố buộc ông vào tội vô trách nhiệm và thậm chí là vào danh sách tội phạm.
    Nước mắt và lời thề độc của ông Thọ trước mặt mọi người, trong đó có cả các cán bộ Ủy ban TDTT lâu nay vốn lặng tiếng và ít dám có chính kiến liệu có cứu vãn được những oan ức mà lâu nay ông phải gánh chịu trước luồng dư luận nặng nề quy kết ông là kẻ ?ochống lưng? cho cầu thủ?
    Ông khóc vì những người được xem là đồng đội của mình trong ngôi nhà chung của VFF lý ra phải là người hiểu mình, hiểu việc, thì giờ đây lại là những người chống mình với những lời lẽ quy kết thật cay độc. Khóc vì lẽ ra chỉ cần một tiếng nói chính thức và chính thống về sự việc trên, về những báo cáo của ông với trách nhiệm Phó đoàn nhưng đã không ai đủ dũng cảm dù là chỉ để nói lên một sự thật.


    Nước mắt vẫn cứ rơi và mất mát thì vẫn chưa lấy lại được.
    Buồn là những con người được bóng đá tạo dựng nên lại là những con người phải rơi nước mắt vì những hoàn cảnh khác nhau.
    NGUYỄN NGUYÊN
    ==================================================
    Tởm chưa, nước mắt Lê Thái Thọ!!!

    Được nameless_vn sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 25/12/2005
  4. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Bác nào có đọc báo sài gòn giải phóng thể thao thì sẽ thấy LêTháiThọ vung tiền mua cả nhà báo, mà một thằng cha khá là uy tín trong Nam : Nguyễn Nguyên.
    Móa, đọc mấy bài của cha này viết về LêTháiThọ mà buồn nôn....

    ==================================================
    Nước mắt !
    12:25'''''''', 22/12/ 2005 (GMT+7)
    Các cán bộ điều tra khi nói về cuộc hỏi cung và khai thác với Quyến đã kể lại rằng cuối cùng thì Quyến đã phải cúi đầu nhận tội và nhỏ những giọt nước mắt.
    Những người tham dự cuộc họp kiểm điểm về trách nhiệm của Liên đoàn thuật lại rằng ông Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ đã khóc.
    Văn Quyến (10) ghi bàn trong trận thắng Trung Quốc 3-2 tại VCK U16 châu Á năm 2000 tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Hùng
    Hình ảnh Quyến khóc khi thú nhận mình bán độ đối nghịch hẳn với sự lì lợm mà suốt 5 ngày được ?osăn sóc đặc biệt? tại cơ quan điều tra, Quyến vẫn chỉ một mực nói không. Giọt nước mắt muộn màng ấy đã nói thay tất cả. Quyến cúi đầu nhận tội và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam chấp nhận mất một cái tên từng là thần tượng của nhiều người, nhiều giới.
    Nguyên nhân nào dẫn đến sự trượt dài nhanh đến thế?
    Từ một nhóc Quyến làm dậy sóng sân Chi Lăng ở vòng chung kết U-16 châu Á khi sút thủng lưới Trung Quốc sang đến một ?othằng béo? làm nên cơn địa chấn châu Á bằng bàn thắng hạ gục Hàn Quốc để rồi bây giờ là một Quyến trượt dài cúi đầu nhận tội bán độ.
    Một cái tên đã chết, một thần tượng của nhiều người đã sụp đổ cùng với lời thú nhận và những giọt nước mắt muộn màng đã khép lại cuộc đời đá bóng của một tài năng không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
    Không biết giờ này Quyến nghĩ gì và cũng không biết có còn chiến sĩ công an nào được chứng kiến những giọt nước mắt hối hận của Quyến nữa hay không, nhưng chắc chắn đâu đó trên đất nước này, nhiều người cũng rơi nước mắt khi biết được một sự thật phũ phàng giống như bị người tình phản bội.
    Bao giờ cũng vậy, khi tình yêu và niềm tin càng nhiều thì đến lúc đổ vỡ, sự tổn thương và thất vọng càng lớn.
    Nhưng chắc chắn trong những giọt nước mắt rớt xuống vì Quyến còn có một sự gãy đổ rất lớn đến cùng cực. Những giọt nước mắt của mẹ Niềm, người chỉ sống cho Quyến vì Quyến và cũng quá tin vào những lời hứa, lời khẳng định của Quyến: ?oCon sẽ ngoan và con không làm điều gì xấu, bậy bạ đâu??.

    Khó ai tin được một người đàn ông từng trải và dày dạn như ông Lê Thế Thọ lại bật khóc bên cạnh những đồng nghiệp, những chiến hữu của mình. Ông Thọ không khóc cho bóng đá Việt Nam nhưng khóc vì lòng người, khóc cho những sự quy kết cố buộc ông vào tội vô trách nhiệm và thậm chí là vào danh sách tội phạm.
    Nước mắt và lời thề độc của ông Thọ trước mặt mọi người, trong đó có cả các cán bộ Ủy ban TDTT lâu nay vốn lặng tiếng và ít dám có chính kiến liệu có cứu vãn được những oan ức mà lâu nay ông phải gánh chịu trước luồng dư luận nặng nề quy kết ông là kẻ ?ochống lưng? cho cầu thủ?
    Ông khóc vì những người được xem là đồng đội của mình trong ngôi nhà chung của VFF lý ra phải là người hiểu mình, hiểu việc, thì giờ đây lại là những người chống mình với những lời lẽ quy kết thật cay độc. Khóc vì lẽ ra chỉ cần một tiếng nói chính thức và chính thống về sự việc trên, về những báo cáo của ông với trách nhiệm Phó đoàn nhưng đã không ai đủ dũng cảm dù là chỉ để nói lên một sự thật.


    Nước mắt vẫn cứ rơi và mất mát thì vẫn chưa lấy lại được.
    Buồn là những con người được bóng đá tạo dựng nên lại là những con người phải rơi nước mắt vì những hoàn cảnh khác nhau.
    NGUYỄN NGUYÊN
    ==================================================
    Tởm chưa, nước mắt Lê Thái Thọ!!!
  5. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác nameless nói chính xác đấy. Bác post thêm 1 bài bên box Báo chí xem dân tình bên đấy phản ứng ra sao. Thằng nhà báo nào láo trong vụ này đáng bị thanh trừng lắm.
  6. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0

    Ngay lập tức có 1 cô khác vào clean the ass hole của đồng chí Taymo
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    LVT sắp về nhà đuổi gà rồi !
    tiêu VFF rồi !
    chỉ lo mấy ông ở bộ công an lại cho qua ! ( chính trị mà )
    và tôi ko tin nhà nước !
    Ông Kiệt dẫu sao cũng chỉ là cố vấn thôi , ko còn quyền lực nữa !
    chờ xem ntn ............
  8. biys

    biys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thôi đeee ! Gớm chết cái bọn dậu đổ bìm leo. Tôi cũng chẳng ưa gì mấy thằng vì tiền mà bán độ như VQ, QV..nhưng mà nghe mấy ông ngồi nói thánh nói tướng đến là ngứa tai. Chắc chó gì các ông đã đạo đức, tử tế hơn chúng nó. Nhìn lại mình đi. Có khi ở vị trí của chúng nó, các ông cũng sẵn sàng bán rẻ chỉ vài trăm, vài triệu ấy chứ .
    Thôi dẹp đi, lo làm ăn. Ngồi đấy mà hót, mà đòi thiến thằng nọ, giết thằng kia. Đạo đức giả làm đek gì, bốc mùi lắm.
    Người ta vẫn bảo giặc ngoại xâm k ác độc bằng bọn tay sai, Việt gian. Nghe mấy ông chửi rủa, luận tội người ta đanh thép cứ như là
    Ai có tội đến đâu thì sẽ phải đền tội đến đấy. Đừng thêm xấu xa vào những điều vốn đã xấu xa nữa đi. Mie, hót vừa thôi
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thấy dạo này bác Kiệt nói rất nhiều không?
    Bài báo của Nguyễn Nguyên quả thật hay.
    Tôi nghĩ làm lại bóng đá VN là ko thể. Ít nhất là trong thời điểm này. Trừ phi thuê Giám Sát nước ngòai.
  10. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Miẹ ********* Thọ, tởm quá đi mất. Cứ như nó thì mấy ông tham ô, chỉ cần khóc mấy phát là tội giảm liền
    Tôi thì nghĩ ý kiến ông Kiệt sẽ là một ý kiến có vai trò then chốt cho nó về vườn hoặc xa hơn là T16. Không thể 1 thằng cha có quá nhiều scandan làm phó chủ tịch môn thể thao vua của 1 quốc gia được! Cần phải dọn sạch VFF, dọn sạch tiêu cựu. Người kế tiếp hãy kế tục sự nghiệp dang dở của Hồ Đức VIệt, Mai Liêm Trực.

Chia sẻ trang này