1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alovebird1981

    alovebird1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mẹ cha nhà nó,ở ngoài thì không sao,chui vào trong VFF thì cùng 1 ruộc với chúng nó hết,cái xã hội thối nát kéo theo cái VFF thối nát,thằng Vũ Quang Vinh nó lên Truyền Hình chửi cầu thủ bán độ là bán nước,nào thì voi giày ngựa xéo,tiên sư cha nó chư,nhân dân có quyển chửi còn bọn VFF chúng nó thì không được quyền chửi,đây là sản phẩm của chúng nó ,chúng nó chửi quá bằng voi giáy ngựa xéo mả tổ chúng nó
    bài của bác langthang2005 phân tích khá tỉnh táo,vote bác 5 *
    Được alovebird1981 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 25/12/2005
  2. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi đaf đọc ba?i cu?a ông Vof Văn Kiệt va? rất thích ý kiến cu?a ông. Thay vi? ngô?i đây lên án câ?u thu?, hafy lên án cho đúng va?o tiêu điê?m, đó la? nhưfng nha? lafnh đạo. Va?o box chi? toa?n nhưfng topic cafi nhau giưfa lovequyen va? anti quyen. Ma? có cafi cho ra hô?n đâu, toa?n khích bác, lên án nhau, chă?ng có ý xây dựng gi? ca?.
    Hafy la?m như ông Kiệt, lên án tận gốc rêf cu?a vụ án na?y, đó la? nhưfng ngươ?i lớn la?m bóng đá, nhưfng ke? tạo điê?u kiện cho cái đen len lo?i va? la?m hư câ?u thu?. Chính nhưfng thứ na?y đaf cướp đi cu?a chúng ta nhưfng ngươ?i ta?i trong đá bóng. Nếu không có nhưfng ngươ?i lớn na?y thi? bây giơ? đất nước sef co?n có 1 tiê?n đạo ghi ba?n bâ?m sinh va? một tiê?n vệ thông minh, năng nô?. Tiếc cho nhưfng nhân ta?i, vậy đư?ng đê? pha?i tiếc thêm nhưfng nhân ta?i co?n lại va? sef xuất hiện sau na?y.
  3. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bầy giờ ko đơn thuần như thế nữa rồi bạn ạ,,, Bạn thử tưởng tượng xem có kẻ bôi xấu ảnh lãnh tụ, lấy các tấm gương hy sinh liệt sỹ ra làm trò đùa, bảo vệ một kẻ như thế thì có thể đứng yên được không... Chúng tôi giận các cầu thủ bán độ 1 thì còn căm giận những kẻ tung hô bợ đỡ và mù quáng đến bất chấp tất cả, kể cả những giá trị truyền thống của dân tộc đến nhiều lần. Mà xem ra chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi bóng đá rồi đấy bạn ạ.
  4. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh chì? nòi vẶy 'Ă? càc bàn bớt tẶp trung phĂ phàn lĂfn nhau mà? tẶp trung và?o viẶc xĂy dựng. Cò?n nhưfng kè? như bàn nòi thì? chì? nĂn chư?o chùng 1 cĂu thĂi. Cứ thĂy kẶ chùng nò thì? tự khf́c chùng nò phà?i im, chứ chf?ng lèf lài 'i chư?i nhau 1 mì?nh.
    Được suy_ngam sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 25/12/2005
  5. megafone

    megafone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chủi cái ***.đi ngủ đi!
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì không phải là có thể mà có thể sẽ bị tù mọt gông vì một đống tội ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC ,LỢI DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CÔNG DÂN (Thằng bị chiếm đoạt chắc cũng bị những tội tương tự Phước Vĩnh ) ,BÁN NƯỚC (cái tội này mới nặng này).
    Tiếc cho chú QUỐC ANH , nhưng đã dính chàm là cứ phải xử thật nặng .
    (Đeo đá trôi sông chẳng hạn hí hí )
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94932.vip)
    Thừa tài năng nhưng thiếu đạo đức !​


    Thừa tài năng nhưng lại thiếu sự tu dưỡng về đạo đức, Quốc Vượng đã trượt dài từ một ngôi sao sân cỏ được nhiều người mến mộ trở thành bị can chính trong vụ án bán độ ở ĐT U23 VN.
    Sinh ra trong một gia đình cầu thủ nòi, ngay từ nhỏ, Quốc Vượng đã được bố uốn nắn chỉ bảo kỹ càng. Lúc đầu, Vượng tỏ ra khá phù hợp ở vị trí tiền đạo, nhưng ông Lê Văn Quang lại hướng cho con chơi tiền vệ, vì theo ông, ''''đá tiền vệ rộng đường xoay xở hơn, ít chịu áp lực hơn đá tiền đạo''''.

    Từ lúc Vượng còn học tiểu học, có những động tác mà ông Quang mất công rèn luyện cho con cả tháng trời cho thật thuần thục mới thôi. Không phụ lòng bố, Vượng cũng tập quên ăn quên nghỉ, và ngay từ lúc đó, Vượng đã bộc lộ những cá tính về sau từng giúp tiền vệ này làm nên tên tuổi như sự dũng mãnh, ý chí quyết tâm cao độ trong từng pha bóng.

    Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì Vượng cũng phô bày không ít hạn chế, đó là sự nóng nảy và đôi lúc hơi thiếu vị tha, hoặc nói thẳng ra là ''''thù vặt''''. Từ thời còn đi học, nếu bị ai đánh mà chưa trả thù được thì Vượng nhất quyết không tha.

    Và khi lớn cũng vậy. Khi còn thi đấu cho HA.GL, Vượng có xích mích với Sakda, và sau này, bất cứ khi nào gặp lại nhau trên sân cỏ là Vượng vào bóng cực kỳ thô bạo với cầu thủ người Thái Lan.

    Ở trận chung kết SEA Games 22 diễn ra trên sân Mỹ Đình, Vượng phải nhận thẻ đỏ ở phút 87 do phạm lỗi với Sakda, và 1 năm sau, khi gặp lại Sakda trên sân Vinh trong khuôn khổ giải VĐQG, Vượng lại triệt hạ tiền vệ người Thái Lan này bằng một pha vào bóng ác ý khác.

    Lật lại vụ án Như Thành trước thềm SEA Games 22, Vượng cũng bị coi là một trong những người tố cáo Như Thành do hiềm khích cá nhân giữa 2 cầu thủ này.

    Sau thành công ở HA.GL và SEA Games 22, khán giả thành Vinh trông chờ ở Quốc Vượng rất nhiều, thậm chí, có không ít người còn tin rằng ở mùa bóng 2004, Quốc Vượng sẽ còn chơi hay hơn nữa cho đội bóng quê nhà. Nhưng khán giả thực sự thất vọng khi ở giải V-League 2004, cứ chơi được 2 trận Quốc Vượng phải nghỉ 1 trận vì dính thẻ.

    BHL nhắc, rồi gia đình cũng nhắc, nhưng chứng nào tật nấy, đã vào sân Vượng hùng hục chơi bóng như một sát thủ. Nhiều lần khán giả đòi HLV SL.NA thay Quốc Vượng vì quá bất bình trước lối chơi thô bạo của cầu thủ này. Không những thế, kết thúc mùa bóng 2004, Quốc Vượng còn bị kỷ luật đình chỉ thi đấu 6 tháng.

    Nhận được tin dữ, bố mẹ Quốc Vượng buồn lắm. Bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ Quốc Vượng, nhiều lần nói với cậu con trai trong 2 dòng nước mắt tuôn chảy: ''''Tiền kiếm được từ nghề đi đá bóng mẹ để cho con bồi dưỡng. Mẹ cũng không mong con đi đá bóng lấy tiền về nuôi mẹ. Bố mẹ ở nhà dù nuôi lợn nhưng cuộc sống vẫn đảm bảo. Mẹ chỉ có mong muốn duy nhất con đá bóng thật tốt. Như thế là con đã thương bố mẹ rồi''''.

    Những lúc đó, Quốc Vượng đều tỏ ra rất ăn năn và hứa với mẹ rằng sẽ cố gắng sửa chữa.

    Để làm gương cho con, bố Vượng, ông Lê Văn Quang, vốn là một người rất nóng tính nhưng cũng phải tìm cách tự kiềm chế, bắt đầu bằng việc bỏ uống bia rượu. Ông Quang muốn Vượng nhìn vào bố mẹ mà rèn luyện, phấn đấu.

    Mãn án treo giò, bước vào mùa giải năm 2005, Vượng chơi tốt được vài trận đầu, nhưng đến trận P.SLNA gặp HP.HN trên sân Vinh thì Vượng lại gây chuyện. Phút 47, Quốc Vượng nổi khùng phạm lỗi với hậu vệ HP.HN khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ đuổi sân, nhưng Vượng vẫn cố nhào vào để đánh cho được Nguyễn Cảnh Nam, may đồng đội kịp can ngăn.

    Không thế tha thứ cho hành động phi thể thao này, lãnh đạo CLB kỷ luật Quốc Vượng bằng cách đưa xuống tập với đội trẻ. Nhưng ngay cả khi bị xuống đội trẻ với mức lương chỉ 500.000 đồng/tháng, mà Vượng vẫn không bỏ được tính cờ bạc, và có lúc Vượng đánh bạc thua phải cắm cả xe máy ở cửa hàng cầm đồ.

    Lúc này, gia đình ông Quang vô cùng chán nản và như thế là hỏng mất đứa con. Trước tình cảnh bi đát đó, họ tộc nhà Quốc Vượng phải họp lại phân tích điều hay lẽ phải cho Quốc Vượng.

    Xem ra lần góp ý này, Vượng có tiếp thu chút ít. Vào giai đoạn 2 của V-League 2005, Vượng đã chơi tốt và phần nào lấy lại lòng tin của người hâm mộ. Sau đó, gia đình Vượng lại càng yên tâm hơn khi chứng kiến cầu thủ này chơi tốt trong màu áo ĐT U23 VN ở LG Cup và Agribank Cup.

    Sau trận chung kết SEA Games 23

    Thế nhưng, sau khi nhận được tin Quốc Vượng bị bắt do dính líu vào vụ bán độ ở SEA Games 23 vừa qua, gia đình Quốc Vượng rất buồn, và lại thêm một lần nữa, bà Hạnh phải khóc vì con. Khi cơ quan điều tra tiến hành khám nhà Quốc Vượng, thấy nhà cầu thủ này hầu như chẳng có đồ đạc gì đáng giá, một cán bộ an ninh đã phải thốt lên: ''''Nhà tuyển thủ quốc gia mà như thế này sao?''''.

    Cuộc khám xét diễn ra chóng vánh và cơ quan điều tra chỉ thu được 5 triệu tiền mặt, 3 tờ 100 USD và một sổ tiết kiệm 40 triệu đồng do gia đình Quốc Vượng gửi góp đã 4 năm nay. Trong khi đó, chỉ riêng số tiền bán độ Vượng ứng cho Văn Quyến tại TPHCM cũng là 20 triệu đồng, và bản thân Vượng khai nhận đã mang theo gần 100 triệu đồng sang Philippines.

    Không hiểu với đồng lương và mức thưởng hậu hĩnh kiếm được từ nghiệp cầu thủ, Vượng đã sử dụng tiền vào những việc gì mà vẫn để bố mẹ phải sống trong cảnh bần hàn như vậy.

    Không những thế, bởi tính ham mê cờ bạc của mình, Vượng còn là con nợ lớn của các trùm cá độ ở thành Vinh, và nhiều người dân ở đây nói rằng nếu không phải là ''''đệ tử'''' của Phi Hùng thì chắc Vượng sẽ không rơi vào con đường tội lỗi như hôm nay.

    Cái giá mà Vượng phải trả là quá đắt và bi kịch của Quốc Vượng cũng là bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ, cho những ai có một chút tài năng nhưng lại thiếu sự tu dưỡng trau dồi về đạo đức.

    Theo Hoàng Hải
    Vietnamnet

  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hữu Thắng và cả dây bán độ SLNA sắp sửa gia nhập đội hình này rồi
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bán độ đại cáo !

    ( http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=495)


    Bán độ đại cáo


    Từng nghe:

    Việc đá bóng là chuyện quốc gia
    Riêng cầu thủ rất cần ý chí
    Như nước Brazil bên Nam Mỹ
    Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
    Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
    Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức.
    Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
    Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo.
    Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
    Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ!
    Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
    Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà...

    Vậy mà:

    Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
    Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm phen
    Philippin, danh bại Hải Lâm
    Bacolod, thân tàn Văn Quyến
    Chuyện đang nóng hổi
    Chứng cứ rành rành...

    Vừa rồi:

    Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
    Dân cả nước đem lòng hi vọng
    Bọn phản quốc thừa cơ manh động
    Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
    Nướng đô la trong những sòng bài
    Rồi túng thiếu, chúng gieo mầm tai vạ
    Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
    Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
    Làm tan nát lòng người hâm mộ

    Thương thay:

    Người bỏ công bỏ việc qua Phi, phất cờ cổ vũ
    Chỉ mong thắng được Thái Lan
    Kẻ thì xem trực tuyến, lúc có lúc không
    Như ở Clichy chẳng hạn

    Thế mà:

    Thằng bán độ, đứa trung gian,
    Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
    Nay chơi bài, mai gái gú
    Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
    Nặng nề chúng chạy lăng quăng,
    Tan tác cả thế cờ ông thầy người Áo
    Độc ác thay, đồi Monmart không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước sông Sein không rửa sạch mùi
    Lòng người đều căm giận
    Công an cũng chẳng buông tha....
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hôm đấy tớ cũng xem, điên không chịu được. Thằng cha Vũ Quang Vinh nói thối quá ! Đúng là vào VFF thì toàn bênh nhau hết

Chia sẻ trang này