1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án chồng giết 2 vợ con tại Hà Giang sau khi làm xét nghiệm adn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tendaw, 20/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tendaw

    tendaw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2015
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cho biết, sáng 20.3 anh Trịnh Đức Mạnh không đi làm. Trong cơ quan, anh Mạnh rất tận tình, hiền lành và không làm mất lòng ai bao h. ≫> xét nghiệm adn ở đâu
    Nghi án chồng giết hai vợ con tại Hà Giang sau xét nghiệm adn

    Về vụ 3 người chết trong ô tô ở Hà Giang, cơ quan chức năng xác định đây là án mạng và thủ phạm bị tình nghi là anh Trịnh Đức Mạnh.
    Khuya 20.3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang mới hoàn tất khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ nữ bác sĩ sản khoa tên Nông Thị Bích Ngọc (sinh 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) chết cùng con trai 9 tháng tuổi và chồng là Trịnh Đức Mạnh (sinh 1972, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang) trong ô tô
    Khoảng 15 giờ ngày 20.3, người dân phát hiện cả 3 người đều đã chết trong ô tô của gia đình biển số 30N – 4730 tại đường ven sông cách nhà gần 7 km - xet nghiem ADN.
    [​IMG]
    >> >> dịch vụ xét nghiệm adn
    Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân là chị Ngọc và con trai, còn thủ phạm bị tình nghi là anh Mạnh, chồng chị Ngọc.
    Gần đây, vợ chồng họ thường mâu thuẫn nhau do anh Mạnh hồ nghi vợ mình ngoại tình. Cụ thể hơn, sau khi xét nghiệm AND, anh Mạnh phát hiện con trai 9 tuổi không phải máu mủ của mình. Tin đồn này được lan truyền trên Facebook sau khi ba người chết.
    Một nguồn tin cho hay, hai vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau và chị Ngọc vài lần chủ động xin ly hôn. Hai tuần trước đó, đơn ly hôn của họ đã được tòa án thụ lý.Anh Trịnh Đức Mạnh bị nghi giết vợ con sau khi xét nghiệm ADN và biết con trai không phải máu mủ của mình.
    Sáng 19.3, chị Ngọc vẫn đi làm bình thường. Đến buổi chiều 19.3, anh Mạnh lái ô tô đến đón vợ và con trai rời bệnh viện, chạy lòng vòng nhiều đoạn đường rồi rẽ xuống đường nhỏ gần ven sông phía cuối TP Hà Giang (thôn Hạ Thành, thuộc xã Phương Độ).
    Theo một nguồn tin khác, anh Trịnh Đức Mạnh đã gọi điện về cho con trai cả học lớp 9 nói rằng “bố sẽ đi chết hôm nay” và chị Ngọc gọi vài cuộc điện thoại về cho con trai mình, thậm chí đăng tin cầu cứu lên một nhóm lớn về ô tô nhưng không được kiểm duyệt.
    Dấu vết trên ô tô và khám nghiệm tử thi cho thấy anh Trịnh Đức Mạnh có thể xả bình ga nhỏ gây ngạt chị Ngọc, cháu bé và cả bản thân trong khi cửa xe khóa chặt. Cả ba người được phát hiện chết hàng ghế sau ô tô vào đêm 19.3.
    Hiện các mẫu vật, dấu vết để lại trong ô tô đã được gửi đến cơ quan giám định. Các nạn nhân đã được bàn giao cho phía gia đình tổ chức tang lễ.
    Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cho biết, sáng 20.3 anh Trịnh Đức Mạnh không đi làm. Trong cơ quan, anh Mạnh rất nhiệt tình, hiền lành và không làm mất lòng ai bao giờ.
    Trong khi ông Phạm Ngọc Ba, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Trần Phú, TP Hà Giang kể chiều 19.3, công an yêu cầu ông sang nhà vợ chồng nạn nhân tìm hiểu về việc mẹ của chị Ngọc dưới xuôi gọi điện lên nói "anh Mạnh định giết cả hai mẹ con” - xet nghiem ADN.
    “Tôi nghe gia đình nói chị Ngọc vừa gọi về nói được vài câu thì tắt máy. Nội dung là chị bị chồng uy hiếp...”, ông Ba nói. Sau đó, ông Ba và công an gọi vào số điện thoại cả hai vợ chồng nhưng không được.
    Chiều 21.3, Cơ quan khảo sát (Phòng PC45) Công an tỉnh Hà Giang đã đề xuất việc khởi tố vụ án, chờ tờ kết quả giám định và tiếp tục mở rộng điều tra, ví như xác đinh cuối cùng anh Trịnh Đức Mạnh là thủ phạm thì sẽ đình chỉ vụ án.
    >> https://xetnghiemadn.com.vn/xet-nghiem-adn-bao-nhieu-tien-la-hop-ly.html
    Nguồn:: sưu tầm

Chia sẻ trang này