1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi boyducbk, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    cái vụ cưa cây này đã được khẳng định nhiều roài
    cây đổ rạp với đường rừng xe tank đi thoải mái đâu như xe du lịch
  2. putuzop

    putuzop Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã xem phim tài liệu "mùa xuân toàn thắng" chưa? hay dã man. Nói cũng khá chi tiết về chiến dịch này đấy
  3. boyducbk

    boyducbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các hành động nghi binh của Cộng sản đã củng cố thế nguy hiểm của Ban Mê Thuột khi họ pháo kích và hư trương thanh thế tại Bắc phần cao nguyên. Sư đoàn 968 có nhiệm vụ nghi binh ở Kon Tum và Pleiku, giả làm sư đoàn 10. Một "sở chỉ huy" giả của sư đoàn 320 đặt tại phía Tây Pleiku liên tục phát tín hiệu radio liên lạc, làm tướng Phạm Văn Phú - tư lệnh Quân đoàn 2 và Vùng 2 chiến thuật - tin rằng sư đoàn 320 vẫn đóng tại đây. Trong khi đó hai sư đoàn 320 và 10 từ Bắc Tây Nguyên, sư đoàn 316 từ miền Bắc bí mật tiến về khu vực Ban Mê Thuột. Cho đến cuối tháng 2, CIA tại Sài Gòn vẫn chưa biết gì về việc tập trung quân của QĐNDVN tại đây và vẫn đoán rằng mục tiêu tấn công tiếp theo là ở vùng đồng bằng Nam Bộ [2].
    Ngày 4 tháng 3, trung đoàn 95 và Sư đoàn 3 của Quân khu 5 cắt đứt đường 19 trên hai đoạn ở phía đông và tây An Khê. Đây cũng là hành động nghi binh tạo cảm giác là họ chuẩn bị đánh Pleiku hoặc Kon Tum. Sư đoàn 320 nằm im ở phía tây đường 14, chỉ cách đường 5 km, đoạn từ cầu I-a Leo đến Chư Xê. Ngày 3 tháng 3, Tiểu đoàn 9 Sư đoàn 320 vượt đường 14 vòng sang phía đông quận lỵ Thuần Mẫn, sẵn sàng đợi lệnh chốt đường từ Thuần Mẫn đi Cheo Reo, không cho đối phương từ Phú Bổn lên tăng cường cho đường 14 hoặc từ Thuần Mẫn chạy về Cheo Reo. Sư đoàn 10 áp sát Đức Lập và Đắc Soong ở phía tây Buôn Mê Thuột, chuẩn bị nổ súng theo kế hoạch. Ngày 5 tháng 3, Trung đoàn 25 cắt đường số 21 trên đoạn phía đông Chư Cúc. Đến đây, Tây Nguyên đã bị cô lập với đồng bằng, chỉ còn lại đường 14 nối giữa Nam và Bắc Tây Nguyên mà dự định sẽ được cắt sát thời điểm tấn công để đề phòng lộ kế hoạch. Ngày 8 tháng 3, sư đoàn 320 cắt đường 14 tại đoạn giữa Buôn Hồ và Pleiku. Ngày 9 tháng 3, Sư đoàn 10 đánh chiếm Đức Lập, Đắc Soong, Núi Lửa, mở thông hoàn toàn hành lang chiến lược Bắc Nam phía Đông Trường Sơn. Đến đây, QĐNDVN đã triển khai xong thế chiến lược, Ban Mê Thuột đã bị cô lập và bao vây, lực lượng QLVNCH tại phía nam Tây Nguyên bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của các lực lượng QLVNCH, không cho ứng cứu nhanh chóng và ồ ạt trong trường hợp Ban Mê Thuột bị tiến công và thất thủ
    Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn

Chia sẻ trang này