1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ dưỡng cuối tuần, 16-17/5. Đốt lửa trại, uống rượu cần, ngủ nhà sàn bản Mường ( xem danh sách và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa nhiều và lớn. thật may mắn là hôm nay trời đẹp. Nhà mình chắc giờ này đang ở Cúc Phương hay ........? Mong là mọi người về có quà, mưa thế này chắc có vắt để về ngâm rượu
  2. por_chi

    por_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hu hu cả nhà ơi, por_chi có việc nên đi xe khách về trước. Bị kẻ trộm móc mất điện thoại ở bến xe Giáp Bát rồi Gọi điện thì người ta không nghe, nhắn tin xin chuộc người ta cũng không trả lời. Trong cái điện thoại đấy có tất cả thông tin quan trọng của por_chi. Mọi người có biết bây giờ phải làm thế nào không thì giúp por_chi đi mà

    Được por_chi sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 17/05/2009
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Uh việc thứ nhất là gọi tổng đài khoá chiều gọi đi để bảo lưu tài khoản và ko phát sinh cước
    Việc thứ 2 là cầm chứng minh thư và 15k ra trung tâm giao dịch gần nhất để làm lại sim
    Nếu sim chưa đăng ký thuê bao thì vui lòng điền vào cam kết kê khai 5 số hay gọi đi gần nhất
    Việc thứ 3 là mua 1 cái điện thoại mới
    Thế thôi!

  4. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Iem vừa ở HP lên vào hóng hớt cái.Nhà mình đi cuối tuần vừa roài vui ve ko vậy??? Chưa thấy ai vào điểm danh nhỉ
  5. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  6. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, iem đã về nhà an toàn roai. Cố căng hết mắt ra lên chào cả nhà rui iem cũng đi khò khò đây ah. . Cho iem gửi những cái ôm thắm thiết cho nhà mình nhá. Có đi thì mới thấy tinh thần đồng đội cao là quý giá nhất. Ảnh gửi sau nhá
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết thúc bữa ăn tối tại Phủ Lý lúc 23h00, đoàn tiếp tục trở về HN. Khi vừa qua địa phận Thường Tín trên đường cao tốc Pháp Vân một đoạn thì xe của Mr. Đức bị thủng săm, anh chị em khác cùng dừng lại giúp đồng chí này thay săm mới. Nhóm cuối đã tới trung tâm HN lúc 00h30''. Chuyến đi thành công tuy có hơi mệt một chút
  8. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    báo cáo đã đưa ôm về an toàn
    Có cảm giác mong manh
    @porchi_ : Chia buồn với em / a quên ko dặn em khi lên xe, anh có ít nhiều kinh nghiệm trong chuyện này .
    Móc lốp thay săm phọt sau cái usb nó error
  9. ducibt

    ducibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em có mặt.
    Trước tiên em xin cảm ơn cả nhà mình vì đã có 1 chuyến Phượt nhiều cảm xúc. Sau đó em ghi nhận khẩu hiệu của nhà mình vừa ý nghĩa vừa được vận dụng mọi lúc, mọi nơi. Gần 12h đêm mà hơn 1 chục thành viên nhà mình vừa giúp em, vừa động viên em giữa QL1A làm mặt em đỡ méo hẳn. Em phải ghi ngay lại đây không để sáng mai lại quên mất.
    Em đúc rút từ 2 lần đi với nhà mình lần nào cũng là em "chốt săm" cho nhà mình.
    Thật tình cờ và thật bất ngờ là em thấy có nhiều điều trùng hợp với cái săm nhà em:
    1. Cứ có ôm ngồi với mình thì hắn chả ý kiến ý cò gì, vắng bóng ôm thì hắn mới õng ẹo.
    2. Đường xấu thì hắn đồng cam cộng khổ, cắn răng cắn lợi đưa mình qua nhưng đến khi đường phẳng, đẹp thì hắn thả lỏng 1 phát =>> bắt mình xuống chiều: móc móc, gãi gãi, xoa xoa, đập đập rồi bơm lấy bơm để đến khi xì nhẹ 1 phát: xong)
    3. Xong rồi thì chả biết cảm giác của hắn thế nào mà im im được 1 lúc rồi lại dở chứng. Mà lần giở chứng nào hắn cũng lại bắt mình móc, gãi, xoa, đập và bơm đúng chỗ cũ mới chịu. Nói thật đến lúc này thì mình móc ra xong rồi thì chả buồn gãi, xoa với đập nữa, vác em khác ra bơm cho nó nhanh, cũng xì nhẹ 1 phát là OK
    Được ducibt sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 18/05/2009
  10. khangpt1982

    khangpt1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này