1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ dưỡng cuối tuần, 16-17/5. Đốt lửa trại, uống rượu cần, ngủ nhà sàn bản Mường ( xem danh sách và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 05/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Không hiền dễ các cô bắt nạt thế hử
    @kid''s142: oánh sập nhà này đê ăn chơi vô đố chả ai chịu về, thành viên tích cực an dưỡng sớm thía
  2. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    tầm này mà chả có ma nào vào cả :(
    [​IMG]
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông Bưởi, chảy trước bản Khanh. Trên dòng sông này bà con dân bản vẫn chèo mảng ( gồm nhiều cây nứa hoặc luồng ghép lại) và chiều chiều các cố gái vẫn ra tắm tiên đấy
    [​IMG]
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CHUYẾN ĐI
    Thứ bảy 16/5
    15h30'' : Phần lớn các thành viên trong đoàn đã có mặt tại trước cổng siêu thị Big C. Trời nắng nhẹ dường như có vẻ ủng hộ chuyến đi. Ban hậu cần đã chuẩn bị nước uống, bánh kẹo, ủng ni-lông và cờ để phát cho các xe. Tiếng cười nói của các thành viên đã quen biết nhau trong các chuyến đi trước càng làm mọi người có cảm giác gần gũi nhau hơn. Trong không khí nhộn nhịp như thế bỗng vang lên một âm thanh khè khè của một cái loa gắn trên xe bán tải chuyên đi dẹp loạn của công an phường : " Không được để xe dưới lòng đường, chỗ này cấm dừng cấm đỗ mà". Cái gì nhỉ, anh chị em ngơ ngác hỏi nhau rồi cũng chợt hiểu ra sự tình khi thoáng thấy mặt đồng chí công an phường đằng đằng sát khí, trên thùng xe là mấy cái chõng bán trà đá nằm chỏng chơ như muốn tỏ ra đấy là chiến lợi phẩm của đợt ra quân chiều thứ bảy. Chắc là mấy bà bán hàng phải cong đít chạy vạy để chuộc lại rồi, thường là 20K là xong hết ! Mọi người bảo nhau : đek cho đỗ dưới lòng đường thì đỗ trên vỉa hè vậy và hè nhau phi xe lên trên. Mặt đồng chí công an viên bắt đầu biến sắc và cái loa khè lại được dịp gào tướng lên " Nhóm này giải tán đi". Một chút do dự trên mặt anh chị em. Cái loa khè lại vang lên có vẻ gay gắt hơn '' Nhóm này giải tán đi" và quả xe bán tải mang sức mạnh của lực lượng CAND bắt đầu lượn vào sát vỉa hè. Chuyện gì sẽ xảy ra đây, tóm đại một chú nào đó, đưa xe vể CA phường giải quyết, rồi lại bắt hát bài LỆ QUYÊN ư. Không đời nào nhé, tiền nhà DDC để uống rượu với off cà-phê chứ không bao giờ phung phí như thế cả. Chạy thôi, chạy thôi, thế là hai chục chiếc xe phi ầm ầm vào đường dẫn tới bãi gửi xe của siêu thị Big C. Đúng là các cụ dạy chẳng sai, tránh voi chẳng xấu mặt nào .

  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là sau vụ off chai chaú thấy tình cảm nhà mình thân thiết với nhau quá và cháu thiết nghĩ đã có logo, áo , cờ mang tính đặc sắc hơn là có cả rượu hoành bồ , rồi đầu trang của nhà thì có thơ của chú Việt. Bi h cháu xin mạn phép các cậu các mợ các cô các chú các anh các chị và nhất là chị Alo vì chính chị là nguyên nhân dẫn đến sự sáng tạo của em .
    Bài hát mang tên DDC tiến lên
    Đoàn DDC đi , chung 1 hướng bước , bước theo sự chỉ huy của bác Việt trưởng bản. Cờ in 4 chữ You''ll never walk alone . Xế và ôm thân thiết như tình nhân ( câu này ám chỉ sự chăm sóc lẫn nhau giữa ôm và xế nhé. Ko các xế lại kêu là mong manh ) Đường hiên ngang thử thách vẫy chào . Vượt qua bao nhiêu đường toàn ổ voi. Và như thế xe chạy mãi ko ngừng.Tiến mau xa chinh phục mọi nẻo đường. Tiến lên cùng tiến lên!!!! Đoàn DDC ta đi đến cùng
    Em xin hết ạ mong cả nhà bổ xung , góp ý , chỉnh sửa để nhà DDC có 1 bài hát chuyền thống
  6. lazycat3011

    lazycat3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Haizz....hết thuốc.
  7. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mượn cái ảnh của Viser để cổ vũ DMC cái nào.

    [​IMG]
  8. Mramap

    Mramap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    @ luonganhviet: em không an dưỡng thì mod cũng giúp em an dưỡng rùi chị ạ, treo nick 3 ngày nhá, chẹp, thôi thì con chị nó đi cho con dì nó lớn.
    @ Tra Da: đừng thấy bác sỹ treo dao mổ mà vội mừng, còn nghề tay trái nhá
    @ ca nha: bi gio em ứ biết thế nào thì không gọi là spam nữa, mod mà treo nốt nick này thì em an dưỡng thật chứ chả chơi.
  9. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    sắp tới chắc nhà mìn còn có thêm các chiêu múa cột "chuyền thống", cười, khóc... kiểu DDC cho nó đồng bộ nhể ;))
    cổ vũ cho dmc típ tục sáng tác nèo
  10. phunghoavn

    phunghoavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện anh Việt bắt đầu nhật kí chuyến đi, em up file thu chi đợt đi Hòa Bình vừa qua cho cả nhà biết chi tiết ạ.
    Em cũng xin lỗi cả nhà vì lí do sức khỏe nên để tình hình tài chính có 1 số vấn đề mà a c e ko hỉu hết, ai có thắc mắc cứ PM em trả lời đến khi hỉu thì thui ạ.
    Link file:
    https://www.yousen***.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=MnFpaklvNHYyWGNLSkE9PQ
    cả nhà down về xem hộ em, còn về vấn đề nộp thêm 30k vì những lý do vượt trội sau đây mà lúc đầu anh Việt chưa tính tới ạ:
    1. tiền bảo hiểm
    2. tiền ủng đi mưa + cờ + giấy phản quang
    3. tiền off buổi đầu tiên trước khi đi
    Hầu như cả nhà đã nộp ở Phủ Lý và buổi off chai hum vừa rùi, có 1 số bạn vẫn chưa nộp thì cố gắng nộp nốt cho em để hoàn lại tiền thiếu cho bác Việt tiền chuẩn bị đồ cho cả nhà ợ.
    Ai còn thắc mắc gì PM em sẽ trả lời cụ thể hơn.
    Chúc nhà mình Chủ Nhật zui zẻ ợ, mai e lại làm cung ngắn lang thang Ba Vì... he he

Chia sẻ trang này