1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

    Một năm nữa lại sắp trôi qua.Trời đã sang thu rồi.Chẳng mấy chốc nữa Tết và rồi một năm mới nữa sẽ đến.29 tuổi mình đã làm được gi?Xong cao học, một chỗ làm tháng chục triệu.Vẫn thấy buồn, bởi khao khát còn ở phía trước, mình sẽ làm được nhiều hơn thế nữa.Nhưng đây đúng là thời điểm mình cảm thấy cô đơn, buồn.Cảm thấy cần có một người bạn để chia sẻ, tâm sự.Mỗi lần nhận được thiệp bạn bè mời đi đám cưới lại thấy lòng trùng xuống.Ai mà chằng mơ ước về một gia đình hạnh phúc, rất mực thương yêu nhau :"Mình ơi, mình đi về rồi a?","Hôm nay, mình nấu món gì thế" .Mình thương ơi, mình ở đâu.Mẹ nói mình khó tính nhưng mình nghĩ nếu chưa gặp người mà mình yêu thương thì mình cũng đành chịu thôi.Mà mình thì đang sống ở miền Nam, vậy mà lúc nào cũng mơ về một cô bạn gái Bắc trắng trẻo, dịu dạng, đằm thắm, yêu cuộc sống gia đình.Thật là khó.Ngày mai, mình lại đi ra giàn khoan ngoài biển, lại góp một phần nhỏ bé cho những dòng dầu chảy mãi.Tạm biệt nhé đất liền thương yêu.Tạm biệt nhé, người thương của anh, em đang ở đâu, trên miền đất nào mà anh vẫn chưa thấy mặt em
    Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
    Tình yêu ta là cánh kiến hoa vàng
    Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
    Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương...
  2. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những gì bác có là mơ ước của rất rất nhiều người, thế mà chưa có người yêu là sao ? Chắc bác mải xây dựng sự nghiệp, có nhiều tham vọng, nhưng mà theo em thì thế là tạm đủ để nghĩ đến yêu đương, lập gia đình rồi, còn sự nghiệp là chuyện cả đời, đạt được mục tiêu này lại hướng tới mục tiêu khác, biết bao giờ là xong, mà có vợ - có "hậu phương" vững chắc - thì theo đuổi sự nghiệp càng dễ hơn ấy chứ. Chúc bác sớm tìm được một nửa của mình !
    Được spidermanvn sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 22/09/2005
  3. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    "Một cô bạn gái Bắc trắng trẻo, dịu dạng, đằm thắm, yêu cuộc sống gia đình" đang là 29 mùa thu ơi , yên lòng ra giàn khoan nhé , để "góp một phần nhỏ bé cho những dòng dầu chảy mãi", chảy hoài chắc giá xăng dầu sẽ giảm thôi
    Nice day
  4. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em có câu chuyện này kể anh nghe nha
    Hai người phụ nữ là bạn cũ của nhau, họ gặp nhau trên đường.Một người vừa tan ca trong nhà máy về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều.Một người đang trên đường ra phi trường đi công tác nước ngoài.Họ nói chuyện và chia tay vội vã.
    trên đường trở về nhà người phụ nữ kia nghĩ " sao cô ấy sướng thế, được đi hết nước này nước khác, sống sướng.....Gía như mình được như cô ấy"
    Trên phi cơ người phụ nữa kia nghĩ " ôi, giá như giờ đậy mình được ở nhà, được chăm sóc cho gia đình, được quây quần bên chồng còn...Giá như mình được như cô ấy "
    Thế đấy anh ạ, nhưng nếu em 29t thì em sẽ ngồi trước gương nhiều hơn.Lúc đó có lẽ em xấu xí nhiều lắm.ơ. mà còn những 6 năm nữa cơ mà....Em không biết lúc đó em sẽ nghĩ gì nữa...Chiều cuối thu....
  5. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em con gái miền bắc nè nhưng em lại đen sì cơ.
    Khi mình 29 tuổi không biết lúc đó mình đang có một cuộc sống hạnh phúc, với người chồng yêu quý. Ngày ngày em đi làm về lại nấu cơm cho anh, chăm lo cho cuộc sống gia đình với những đứa con.Mỗi khi anh về lại được hỏi" Anh có mệt không?", "em có câu chuyện này muốn kể cho anh nghe...." và bắt đầu những câu chuyện tràn đầy hạnh phúc. Tối tối 2 vợ chồng ngồi xem ti vi hoặc đọc sách, hay nói những chuyện trên trời dưới bể. Ôi một người đàn ông nhạy cảm và dịu dàng của em. Anh ở đâu?
    Khi mình 29 tuổi không biết lúc đó mình đang có một gia đình riêng hay vẫn cô đơn để mà phấn đấu. Nhưng em sẽ kiếm tìm anh một người em đang trông đợi. Anh của lòng em, anh có xa?em sẽ tìm thấy anh trước khi em 27 chứ không đợi đến 29
    Em vẫn rong ruổi mà kiếm tìm. Anh như mảnh trăng càng đuổi càng thấy xa.
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi ơi, em là ai vậy
    Để tôi đi tìm, tìm mãi tên em
    Và ở trên đời, đâu đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế....
    Hí hí, tớ không thuộc hết bài thơ, nhưng hãy phấn đấu đạt được những việc mình đang có, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi.
    Cũng sắp xong cao học, cũng mong có được gia đình hạnh phúc yêu thương, mỗi tội công việc không được như bạn kia. Hic hic, 10 triệu 1 tháng, tớ thì 1 triệu 1 tháng, mang tiếng cao với học, nghe mà thấy buồn
  7. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào thằng dầu khí suốt ngày kêu lỗ, thảo nào giá xăng dầu suốt ngày tăng, chỉ khổ dân
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì đừng nói nhé, thử vào đây lĩnh lương 10t xem ,có mà mướt mồ hôi. Đếch biết gì cứ mồm to, ghét nhất những thằng ko biết gì mà cứ nói. Cho đi biển vài tháng lại chả cút ngay
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì đừng nói nhé, thử vào đây lĩnh lương 10t xem ,có mà mướt mồ hôi. Đếch biết gì cứ mồm to, ghét nhất những thằng ko biết gì mà cứ nói. Cho đi biển vài tháng lại chả cút ngay
    [/quote]
    Cứ thử đi đi thì biết, chục triệu cho đi biển lương quá bèo, về thành robinson
  10. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Khi 29 tuổi thì mình thế nào nhỉ.Để nghĩ xem...hehhe..có lẽ là đã lấy vợ,sinh thằng cu....rồi kế hoạch sinh thêm nàng công chúa nữa ...

Chia sẻ trang này