1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều mí lại chiều chiều
    Hai chín chín hai cũng như rứa
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé.Mình cũng đã lưu hình vào yahoo briefcase, rồi sau đó insert image , không ngờ kết quả tệ thế.Dù sao cũng xin cảm ơn nhiều.Còn thơ ấy ạ, tớ cũng thích, nhưng thích khác với đam mê, có những điều chỉ thơ mới diễn tả được
    Tất cả thơ là tớ sưu tầm đấy chứ.Toàn thơ hay cả thôi
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Cảnh cửa sông Nhật Lệ. Buổi sáng bình minh trên sông Nhật Lệ thật tuyệt.Cửa sông trải rộng ra mênh mông để về với biển.Trên bến sông này, ngày xưa mẹ Suốt lái đò đưa bộ đội sang sông.Tối lang thang trên cầu bắc qua sông, con gái Quảng Bình xinh đáo để
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh cầu Hiền Lương cũ được giữ lại như một chứng tích lịch sử.Một cây cầu mới được xây song song để phục vụ giao thông trên tuyến đường Bắc Nam
    [​IMG]
    Cột cờ chiến thắng bên cầu Hiền Lương, biểu tương cho khát vọng nước nhà thống nhất trong suốt những năm tháng đất nước chia cắt nhau tại vĩ tuyến 17
    [​IMG]
    Thế hệ chúng ta chỉ biết đến thành cố Quảng Trị qua những trang sách bào, nhưng thế hệ bố mẹ chúng ta thì khác.Biết bao bạn bè đã ra đi và nằm lại đây vĩnh viễn. Viết đến đây mình lại nhớ đến ''''''''''''''''Mãi mãi tuổii 20" của Nguyễn Văn Thạc và "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm". Mỗi thế hệ, mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng thế hệ tuổi trẻ nào cũng cần phải lý tưởng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghĩa trang liệt sỹ Trường sơn.Có đứng trước những nỗi đau to lớn này, mới cảm nhận được thế nào là mất mát,đau thương
    [​IMG]
    Những khó khăn, trắc trở, buồn bã trong cuộc sống thường ngày của mình thật vụn vặt phải không các bạn?
    Tam biệt khúc ruột miền Trung, lại trở về với cuộc sống thường nhật.Những những gì cảm nhận được qua chuyến đi thật quý giá
    Giàn tự nâng Cửu Long (Cuu Long jack up, or Cuu Long mobile rig)

    [​IMG]

    Các bạn có thể thấy hoạt động khai thác dầu trên vùng mỏ Bạch Hổ diễn ra rất sôi động.
    [​IMG]
    Cảnh lai dắt và đưa dàn tự nâng vào vị trí hoạt động :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng với giàn 2, giàn CTK3 hay còn gọi là WIP 30.000 (Water injectio platform), là giàn công nghệ trung tâm mới xây dựng góp phần nâng cao sản lượng khai thác và đặc biệt là thu gom khí đồng hành cho vùng mỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sài Gòn bây giờ đã vào cuối mùa mưa.Khi đang ngồi viết bài này, ngoài kia trời mưa tầm tã.Chợt nhớ đến rain_spring. Mưa Sài Gòn ào ào, hối hả rồi tạch hẳn không được lãng mạn như mưa xuân ở Bắc đâu. Nhớ đến rain_spring, chép lại cho các bạn bài thơ yêu thích hay là tâm trạng nhỉ của rain_spring
    KHÔNG CÒN
    (Vũ Thùy Hương)
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau.
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em ... Oà vỡ !
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau ?
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 04/10/2005
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi chín tuổi dù chưa lập gia đình bạn bắt đầu muốn mua một miếng đất hay nhà.Vậy là lại nhức đầu,băn khoăn với những vấn đề quy hoạch hay không quy hoạch, mặt tiền, hẻm cụt...
    Cuộc đời không bao giờ là sự trọn vẹn và tròn trịa, có chăng cũng chỉ là tương đối.Vấn đề là phải quyết định, càng ngày càng phải ra nhiều quyết định.Ngày xưa còn bé, làm gì sai, xin lỗi, ấp úng vài câu là xong, giờ thì không thể nữa rồi.Có những quyết định mà kết quả có thể thấy ngay, nhưng cũng có những quyết định một hay vài tháng sau, thậm chí năm sau mới thấy hệt hiệu quả.Vậy mới hiểu tại saocó những vị trí quản lý, điều hành quan trọng,người ta rất quan tâm đến người có kinh nghiệm.
    Nói thì to tát, nhưng những điều đó rất thực và diễn ra cụ thể trong đời sống thường nhật.Bạn mua nhà, trong giấy tờ sổ hồngngười ta ghi khu công nghiệp dự kiến , hiện giờ thì khu này dân đã ở rất đông và người ta bảo sẽ bỏ quy hoạch, giá so với nơi khác thì mềm hơn nhưng bạn có dám bỏ 400-500 triệu vào mua không?Nếu là quy hoạch thực thì sao, mất trắng, nhưng ngược lại, bạn sẽ có một miếng đất và nhà rất tuyệt vời.
    Bạn mua nhà gần đường dự phóng, theo quy hoạch thì miếng đất rất tốt nhưng đấy mới chỉ là quy hoạch dư kiến còn nếu họ điều chỉnh quy hoạch , miếng đất nhà nước thu hồi thì sao nhỉ ?
    Khi bạn phải quyết định bạn sẽ thấy áp lực rất nặng
    Bạn dự định quyết định học văn bằng 2 kinh tế chẳng hạn? Học thì dẻ, trí thức thì lúc nào cũng tốt .Nhưng liệu có nhất thiết học một ít kiến thức về kinh tế rồi mới xông ra làm ăn hay làm ăn từ đầu luôn.Một câu hỏi cũng rất khó
    Vâng rất nhiều câu hỏi, cần đến kỹ năng ra quyết định.Cá bạn, các bạn sẽ nghĩ như thế nào nhi?
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sang năm, tính theo tuổi mụ là mình 29, thế nghĩa là mình cũng chẳng còn nhỏ nữa nhưng nhòm đi nhòm lại đến từng này tuổi mình vẫn chẳng đạt được gì hết
    Ước gì, em ....
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời 29 cái đông rùi mà chửa chống lầy là cũng căng thẳng đấy ....
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi?
    29 tuổi! Năm nay mình 25 tuổi, 4 năm nữa mới đến tuổi 29, vậy là nói đến tương lai, mà tương lai có nghĩa là mơ ước ---> đã mơ ước thì phải là màu tím.
    29 tuổi, mình sẽ là cô chủ, không, phải là bà chủ mới đúng, là bà chủ nhỏ của một gia đình cũng ... nhỏ, sẽ có một nhóc tì xinh xắn như ... nhóc Tina của chị Biển nhỏ. Đang phấn đấu kiếm 1 tấm chồng vào tuổi 27 và 28 tuổi có em bé, dù hiện tại 1 mống người iu cũng chẳng có.
    29 tuổi, mình sẽ là bà chủ của một ngôi nhà nhỏ ( có thể là nhà... trọ ) xinh xắn, ấm cúng và hạnh phúc.
    29 tuổi, mình sẽ là bà chủ của ... chính mình ( đang ấp ủ ý tưởng thui, không dám nói ra, xấu hổ lém
    Túm lại, 29 tuổi sẽ rất hạnh phúc
    Oái, đau quá, đâu cả rồi. Thì ra là mình đang MƠ. Sao Mẹ lại đánh vào mông con đau thế, cho con ngủ chút nữa, mới có 2h chiều mà.
  8. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Úi chời, hôm nay quay lại thấy có một chùm photos tưởng topic thành gallery rồi
    29 tuổi hả? ai có hỏi tuổi thì vẫn sung sướng trả lời "em mới có hai mươi ..... mấy.. thôi mà"
    Cứ sông vui vẻ thì 29 khác gì 28, 27,26,25... đúng không các bác
  9. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thanx!
    Tìm mãi
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hai chín tuổi, mình thì ngồi lầu bầu một mình sao ở đời có nhiều đứa nó sướng thế không biết trong khi mình khổ thế. Ở Vũng Tàu, mình chẳng có việc gì để làm, lang thang cà phê cà pháo suốt ngày, hết O Cap rồi lại đến Cánh Buồm, Trẻ... mà rồi cuối cùng tiền cà phê cũng chả có mà trả. Thằng bạn mình làm ở Vietsovpetro, nhận hơn 600 USD / tháng, công việc thì như tất cả đều biết đấy, nhàn tênh. 15 ngày không đi biển nó cũng về lang thang cà phê suốt ngày với mình. Mà ngồi cà phê thì đồng nghĩa với bốc phét, bốc phét chán rồi than buồn than khổ, rồi vẽ vời cái tâm trạng của mình lên với đời, rồi tự huyễn hoặc chính mình. Thằng bạn mình nó cũng thấy cám cảnh cho mình lắm. Mình đếch có cha chú gì làm trong nghành dầu khí để chạy chọt cho mình vào làm. Thằng bạn mình còn bảo mình sinh nhầm quê, giá quê mình mà ở gần khúc ruột thì bây giờ có lẽ mình đã đồng hương đồng khói của khối người, biết đâu chả lĩnh lương 600 USD vé. Rồi mình làm dầu khí, mình lại lấy được vợ ngoan, lại xin được cho vợ, cho con, cho cháu, cho anh em họ hàng vào làm dầu khí, góp thêm cho Vũng Tàu thân yêu có thêm nhiều những đại gia đình dầu khí. Thằng bạn bảo, trong nghành này, có những sếp xin được cho vài chục người thân quen vào làm. Nghĩ đến lời thằng bạn, mình thấy hận bố mình lắm lắm.
    Thằng bạn bảo, ở trên giàn, việc chính của nó là theo dõi hoạt động của các thiết bị đo đạc, khoan khoáy gì đấy. Công viêc chuyên môn khiến nó phải ngồi internet suốt ngày, nhưng chắc nó chẳng đến mức rảnh rỗi mà vào các 4r như mình.
    Về bờ, thằng bạn được ở trong một khu nhà cao ngất, đó là khu năm tầng thơ mộng giành cho kỹ sư công nhân, nằm ngay ở trung tâm thành phố. Lên nhà nó nhậu, thấy mát đáo để...
    Thằng bạn mình cũng hào phóng lắm, có lần nó rủ mình và mấy thằng làm ở PVECC, PTSC... đi nhậu. Trong lúc cao hứng, nó khoe nó có nhiều em "chết" lắm. Gái theo tao nhiều như đi đưa đám ma...
    Mình biết thằng này cũng chỉ nổ thôi, 29 tuổi, chứ về nhà ngồi một mình ngẫm ngợi, chắc cũng thấy buồn cho tuổi 29 như anh bạn trên kia...
    Mà thôi mình chả viết nữa kẻo mọi người bảo mình lắm lời. Mình đang đi học đại học tại chức ở VT, học cho nó lấy cái bằng, như thằng bạn, rồi tính tiếp. Có lẽ mình sẽ áp lai cái Xi Vi (CV) của mình vào JVPC tên đầy đủ là Công ty Dầu khí Việt Nhật, Việt nhật bây giờ oai hơn Việt xô mà...
    Không biết anh bạn ở trên có quen thằng bạn mình không? mà nhắc đến thằng bạn lại thấy muốn rủ ra Cánh Buồm ngồi. Nhiều khi nghe nó nổ cũng thấy thú...
    Mình 29 tuổi rưỡi.

Chia sẻ trang này