1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    xem nào 29 tuổi á, chắc tuổi đấy phu huynh sẽ giục lấy chồng (ặc), thằng bạn sẽ bảo: bà ế rùi (hix). CÒn mình thì, chẹp, đi chơi đã.
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì khi ta 29 tuổi? Trả nhời: Nghĩ rằng năm ngoái ta mới 28 tuổi, nhưng sang năm ta sẽ thêm 1 tuổi và được 30 cái xuân xanh roài
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn mà thấy chán.Bạn thật yếu ớt trước cuộc sống.Thế ngày của bạn chỉ là chuỗi những ngày lang thang qua các quán Cafe, nghe mãi những lời "Đã cũ" ấy à.Cuộc sống, xã hội không bao gờ là sự công bằng tuyệt đối, nhưng trước hết để than vãn trách móc thì hãy nhìn lại mình, xem mình là người như thế nào, có thật sự có năng lực không đã. Như anh bạn gì mà bạn đề cập đấy chỉ là thiểu số ít ỏi thôi.Và mình tin rằng trong tiến trình đi lên của xã hội.Không phải chỉ Vietsovpetrol mà ở đâu cũng vậy phải tụ thân vận động, phải thay đổi và bản thân người lao động cũng vậy thôi.Anh không thích hợp anh sẽ bị đào thải.Mình đang làm việc cật lực đấy chứ, vậy mà nhiều lúc vẫn không bằng lòng về bản thân.Làm việc đi nhé.
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi quả hết thuốc với bạn, bạn cuối thu ạ. Tôi vốn tưởng rằng kỹ sư đã làm việc ở VSP (ngoài rất nhiều những "trường hợp cá biệt" như bạn nói) thì phải thông minh hơn kia!
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã ngủ một mạch từ 7 giờ tối cho đến 2 giờ sáng,bỏ luôn cả ăn tối chắc do mệt mỏi quá, mới thức làm ca đêm 6 ngày liên tục xong mà. Mở cửa hông thật khẽ, rồi đi ra hành lang. Đứng trên lầu 2 nhìn xuống, cả khu phố đã ngủ yên, trước cổng nhà, con mèo nhà mình đang nằm cuộn tròn, và ánh đèn đường phủ một màu sáng bạc lên tất cả.Mình chợt nhớ hồi chiều, có thằng bạn mình gọi điện thoại hỏi đang đi biển hay ở nhà, rồi kêu ầm lên bọn nó cưới hết rồi, sang năm tao cũng cưới thôi.?Thế máy định cưới ai?Cưới cô bé mà mày vẫn quen từ 3 năm nay ấy à?? ?Tao cũng không biết nữa, em ấy có đạo, bố mẹ ly dị?? Vậy là vẫn chưa quyết, mình bảo đùa quyết đi ?oLấy vợ thì cũng lấy liều cho xong|? .Cậu bạn mình im lặng một thoáng rồi ?oNhưng dù sao năm sau tao cũng phải lấy vợ?.Bạn mình thì thế, nhưng còn cô bạn gái ấy thì sao nhỉ, ?oCon gái có thì?, quen nhau lâu vậy, nếu không đến được với nhau, liệu bạn ấy lại bắt đầu lại từ đầu chắc? Nếu là mình, chắc mình không đủ can đảm để tiếp tục giữ mối quan hệ ấy, nếu biết nó không đi đến đâu.Dù có đau lòng đi chăng nữa nhưng đúng là ?oTốt cho cả 2?, câu này nghe quen quen, à nhớ ra rồi ?oLàm sao để tốt cho cả hai? của ƯNG HOÀNG PHÚC, hì hi?
    Vậy đấy, đã đền thời điểm mà bản năng làm bố, làm mẹ, ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc là rất thực ? Ban ngày, mình bận rộn suốt, công việc ở cơ quan, rồi thi cử các môn bằng 2 bên kinh tế, rèn luyện thêm về chuyên môn công việc, bạn bè? Nhưng có những đêm trở mình dậy khi trời còn sáng sớm, nghe tiếng gà gáy lao xao ở đâu vọng về, cảm giác cô đơn, nghĩ về sự ?ohạn hữu? của cuộc đời, thời gian thật kinh khủng, âm thầm mà trôi qua thật nhanh, mới ngày nào mình ra trường mà năm nay tính cả tuổi mụ đã 29 rồi mà cũng chỉ vài tháng nữa là 30 tuổi rồi, mình đã làm được gì nhỉ, những gì mình làm được còn quá nhỏ bé.Những lúc ấy, mình lại nghĩ về ?oem?, ở đâu đó trên đất nước Việt Nam mến yêu này em cũng đang chờ ngày mình gặp nhau.Thật cẩn trọng mới được, đằng sau sự quyết liệt trong công việc, đạt cho bằng được những gì mình đề ra, mình cũng thật dịu dàng, mềm lòng khi nghĩ về người thương.Trên bước đường đó, đừng vì vội vàng, vì những phút xao lòng mà lấy nhầm ?oNửa cuả ai, chứ không phải cuả mình?. Có những lúc mình cũng đã thoáng nghĩ, ừ như em ấy, gia đình bố mẹ cơ bản này, em cũng học DHKT ra nè, đang đi làm ổn định này, quê gốc ở Bắc nè?còn ?ođòi hỏi? gì nữa, nhưng không phải, những lúc lắng nghe bản thân, mình biết đó là tình bạn chứ không phải tình yêu, sẽ ra sao nếu 2 người xa lạ đến với nhau, mà chỉ một người yêu một người thôi nhỉ, hay họ đến với nhau chỉ là cảm giác na ná như tình yêu.Trong những trường hợp như thế, có lẽ nếu người con trai thiết tha yêu và vun vén cho gia đình, còn người con gái có thể mới đầu ?okhông yêu? lắm nhưng thời gian sẽ làm cho nguôi ngoai dần và rồi sẽ yêu chồng hơn.Cuộc sống ai cũng biết, để sống được hạnh phúc với nhau, sự hoà hợp về tính cách, sự nhường nhịn?là điều quan trọng nhất, cha ông đã từng nói ?oCái nết đánh chết cái đẹp đó thôi?, vậy nhưng khi người ta đến với nhau, thì lại khác hẳn, nó thường bắt đầu từ sự rung động bên ngoài.Từ một khoé mắt , nụ cười, hay một bóng dáng thân quen như đã từng gặp mong ước từ lâu rồi,từ cái nhìn duyên dáng đến sự dịu dàng trong tiếng nói?Nói đến đây, chợt nhớ hôm học môn Marketing xem mẩu phim quảng cáo về rejoyce ?oMượt mà hơn, óng ả hơn?, nói chung là các bạn gái và các hãng mỹ phẩm, thời trang còn chung sống dài dài.
    Từ yêu cho đến lập gia đình không hề đơn giản, nếu yêu mà chưa nhìn về tương lai thì lòng chắc sẽ ?oNhẹ nhàng? hơn nhiều .Hết năm nay, đất coi như mua xong, và mình cũng đã xác định rất rõ rằng :Mọi việc khác phải tiến hành song song với việc lập gia đình.Hi hi, mình cũng cao to đấy chứ 1 mét 75 nè?không lẽ,? à mà không, mình khó tính quá chăng?? Nhưng mà trong chuyện này đúng là không thể ?oDễ dãi? được. Có những lúc mình đã nghĩ, hay trong thời gian nghỉ ca, cứ ra Hà Nội, thuê nhà ở đâu sát Đai Học Kinh Tế Quốc Dân hay Tài Chính Kế Toán 4 hay Ngoaị thương ấy, hi hì, biết đâu đấy, nhưng thôi, kế hoạch ấy có vẻ ?oImpossible?, còn bà cái trò ?omai mối giới thiệu? cũng không ăn thua, toàn lệch pha cả thôi. Đã gần sáng rồi, tiếng còi tàu tu một hồi dài từ ngoài bến cảng vọng vào.Mình đã viết bài viết cuối cho diễn đàn này gần cả đêm, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và chia sẻ, nhưng lúc nặng lòng nhất, được nói hết ra sẽ thấy lòng thật thanh thản.Mình để lại hộp mail vo_ngua_hoang@yahoo.com, các bạn có điều gì cứ trao đổi nhé.
    Trong hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc, nửa kia cho cuộc đời mình mỗi người sẽ có một con đường riêng cho mình, đó có thể là sự gặp gỡ tình cờ, sự theo đuổi, hay là hành trình kiếm tìm nhọc nhằn? nhưng phải hành động thôi. Nói như tụi bạn là ?oMưa đi?, mọi việc khác chỉ là thứ yếu trong thời điểm này Vậy là tự mình phải kiếm tìm thôi, và phải kiếm cho ra. Đầu tiên sẽ phải lên kế hoạch , thư viện trường ĐHKT nè, các trung tâm luyện Toefl hội anh ngữ Việt Mỹ, từ những cuộc đi chơi lang thang từ nhóm bạn này sang nhóm bạn khác nè ?Mình sẽ lock diển đàn này lại ,giờ đã đến lúc hành động ?oMột kế hoạch tốt, điều nghiên kỹ, Marketing hoàn hảo? sẽ thành công, hi hi...Biết đâu chừng giờ năm sau, mình đã gặp người thương của mình .Biết đâu đấy, mình sẽ gặp một cô bạn gái trắng trẻo, dịu dàng, mới học xong ở ngoài Bắc, đang vào SÀI GÒN hay TP Hồ chí Minh tìm việc thì sao nhỉ.Và biết đâu? Và lúc đó mình sẽ viết lại.Cuộc sống là phải hành động và có kế hoạch chuẩn bị tốt mới mong thành công, trong hành trình đi tìm tình yêu nó cũng vậy thôi .Không có gì là mâu thuẫn cả, bạn khao khát hạnh phúc, một mái ấm gia đình, nghĩ về hạnh phúc một cách nghiêm túc, các bạn gái chắc cũng vậy, vấn đề là làm sao để có những cuộc gặp gỡ giữa 2 con người ấy. Nếu nó không ngẫu nhiên thì tự mình sẽ kiếm tìm, tạo ra thôi.Chúc các bạn vui trong muà Noen sắp tới nha.
  6. YesLove

    YesLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    -Đọc trang đầu thấy hâm mộ vì lương mỗi tháng hơn chục triệu
    - Đọc trang cuối thấy phục vì con trai gì mà viết ra một đống chữ tâm sự chả kém con gái tí nào
    Nhớ lại câu anh 74 nói với mình là mấy ông Thìn lúc nào cũng như ở trên mây trên gió... có lẽ đúng.. giờ chả quan tâm tới số má nữa.. số mình hợp toàn tuổi dở hơi, tháng chán đời..
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi phục những bác làm ở ngoài giếng dầu vì tôi biết mình (nếu có đủ điều kiện) cũng chẳng đủ độ kiên trì và chịu đựng để làm viẹc dài đằng đẵng ngoài biển khơi. Buồn chết người. Chịu không nổi. hic
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay chết mê đi được nhỉ. nghe đến thối tai ra mà vẫn không biết chán
  9. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Bác chiều cuối thu thuộc đội nào trên giàn thế nhỉ, xây lắp hay khai thác.......
    Mình thì bên đinh vị cơ không thuộc vietsopetro, thuộc Bộ Tài nguyên môi trường, mấy cái ảnh bác chụp cảnh dịch giàn Tam Đảo 01 về BK6 hả
    Trên cái tàu kéo Vũng Tàu01 đó chắc có người của bọn tớ, bọn tớ chuyên đảm nhiệm việc dịch giàn về vị trí mới hay xây dựng giàn mới mà
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chắc là làm ở Bộ máy điều hành bác ạ. Mà bác có hình dung được không VSP là một trong những đơn vị lớn nhất ở Việt Nam, có 16 đơn vị trực thuộc, mỗi tội nhân viên ở đó hơi bị củ chuối, lại còn chậm hiểu nữa. Ví dụ như thằng bạn em ở trên....

Chia sẻ trang này