1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pictureofu

    pictureofu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oải quá,
    Đọc bài của các bác thấy hay quá. Em cũng đã 24 tuổi rồi, vẫn chưa tìm được một nửa của mình, lại đang học ở nơi đất khách quê người nữa, chả thấy có bóng dáng anh chàng vn nào cả. Nói thế thôi chứ các bác 29 tuổi chưa có gì, đùng một phát lại gửi thiệp í chứ.
  2. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Wan trọng là sự nghiệp nó "cao cả" đến chừng nào và.... trong bao lâu.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang mùa xuân thứ 24 mà đã lo lắng, suy nghĩ nhiều đến ... già cả người, chắc sang tuổi 29 mình còn ... khủng khiếp hơn. Sức ép của thời gian đúng là khủng khiếp thật, đè trên vai ta mỗi năm mỗi nặng. Mà rồi tự hỏi sẽ đi đâu về đâu cơ chứ
    29 tuổi, liệu đó có fải là dấu mốc trong cuộc đời mình
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Noel nam nay troi se se lanh.Di ngoai duong nghe tieng nhac Noel vang len diu dat, tha thiet, long thay am ap la..Vay ma ngay hom qua, o ngoai gian khoan gio len 29 m/s ,may bay o ra duoc, cu tiu nghiu ,may ma hom nay gio do hon, chuon ve duoc, may qua.Happy christmas day
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhỉ. Không biết giờ này, ngày này 6 năm nữa em đang làm gì, là ai và ở đâu nhỉ. Chả lẽ lúc đó lấy chồng rồi à, ngồi ôm con à, nghe chồng "lải nhải" à, hay "cãi" lại chồng (chồng thôi nhá, chứ mẹ chồng em chả dám )....6 năm nữa....6 năm nữa dài mà cũng ngắn lắm...he he he, nhưng kệ đi, chả nghĩ làm gì cho đau đầu...Đời còn đẹp lắm
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Thì có 2 or 3 thằng Ku chứ sao?
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`.. bằng tuổi anh chàng của mình.. chả biết anh ấy nghĩ gì.. nhưng biết là các anh tuổi này thích lấy vợ.. he he.. Mình thì thích lấy chồng luôn, có thể lấy cũng chả hay ho gì đâu nhưng ít ra cũng ko bị cái tiếng ế.. hehe
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nam cu da sap qua, nam moi da toi.Duong pho that dong vui nhon nhip, nguoi mua ke ban chen lan hoi ha.Trong cai on ao nao nhiet do, nguoi di mua hoa mai, hoa dao, hanh phuc vi mua duoc canh hoa dep de chung.Nguoi ban hang con hanh phuc hon vi se co it tien de trang trai trong nhung ngay Tet.Ai cung co hanh phuc, vay ai se hanh phuc hon ai nhi?Hanh phuc phai chang la phai biet tu bang long voi nhung gi minh co hay noi mot cach teu tao thi "Hanh phuc o quanh day chu kiem tim dau xa"
    Năm mới, chép một số bài thơ năm cũ vào đây.Hi hi, đến khi nào đó sẽ đọc lại :
    BIỂN ĐÊM
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Nửa đêm
    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
    Nên đã nằm ngủ yên
    Rặng thông reo gió gọi trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im thiu ngủ
    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến mơn man
    Em cô đơn ngàn lần trước biển
    Khi thiếu anh của em ở cạnh
    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm 1 mình đốt sáng 1 tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đằm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tầng nước
    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng chỉ một mình đốt sáng trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết ko?
    Em gọi anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về...
    LOANH QUANH CHO NHỮNG NHỚ THƯƠNG
    Tác giả :Không rõ
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang òa vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em giông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
    RỒI SẼ ĐẾN
    Tác giả :Không rõ
    Rồi sẽ đến những ngày yên ả lắm
    Anh cứ tin, hoa sẽ nở đúng mùa
    Anh cứ tin,chuyện xưa rồi sẽ ngủ
    Hay chỉ còn phảng phất gió ban trưa.
    Em cũng tin, đường xưa rồi sẽ nắng
    Anh có qua, cũng chỉ thấy êm đềm
    Dù chiếc cốc trên bàn đã vỡ
    Dù mai này người ấy chẳng là em.
    Anh đừng buồn khi mình phải xa nhau
    Như bóng câu, cuộc đời ai nói được
    Nếu như thế chuyện mình, anh biết trước
    Anh có còn ... vẫn đến với em không?
    Dù ngày dài và gió có mênh mông !
    ĐÃ XA THẬT SAO
    Tác giả :Không rõ
    Biết bao giờ em mới gặp lại anh
    Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
    Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
    Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn
    Chưa một lần nhận được tiếng yêu
    Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
    Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
    Quay lưng rồi em mới biết thực là tình yêu
    Đêm nay em buồn và trăng cũng cô liêu
    Tháng đơn lẻ ôi vầng trăng thiếu bạn
    Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
    Một tình yêu nay đã thật xa rồi
    Một hàng dài những dấu chân lẻ loi
    Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
    Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
    Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn...
    THÁNG NĂM VỀ PHỐ CŨ
    Tác giả :Không rõ

    Tháng năm em về ngang con phố cũ
    Ngồi một mình trong quán cà phê
    Nỗi buồn thấm sâu và trời đã mưa
    Người ta mở những bài ca sầu não
    Em linh cảm một mùa hè gió bão
    Hoa loa kèn thôi trắng phía bờ sông
    Có chút gì tràn lan như cỏ trong lòng
    Âm thầm nhắc những điều vô thường lắm
    Em đã bao lần úp bàn tay lên mặt
    Tự hỏi lòng năm tháng sẽ về đâu
    Em sợ trời mưa người ta bên nhau
    Một mình em đi về trên phố cũ
    Có thể nào em lại không hát nữa
    Bài hát ngày xưa giai điệu học trò.
    Gương mặt anh trở về xa xôi như mùa thu
    Lời anh nói giờ đã thành quá khứ
    Giá em đừng nặng lòng với mà hoa cũ
    Hẳn chiều nay phố đỡ nhạt nhòa hơn
    Tháng năm cô đơn phượng nở dỗi hờn
    Em gặp lại thời mười bảy tuổi
    Em đã yêu anh chẳng có gì tiếc nuối.
    Đèn đã thắp lên, thành phố võ vàng
    Như người ốm, bước em về chếch choáng
    Âm nhạc bao dung và cà phê đắng
    Không sẻ chia được gì với buồn em.
    Chiều lạnh lùng chiều đã lặn vào đêm
    Bước chân em, rồi mưa sẽ xóa
    Nhưng mà tháng năm và con phố cũ
    Mỗi mùa nhớ thương em vẫn quay về.
    Tho hay về biển :
    Biển Bờ
    Đinh Thu Hiền
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
    BIỂN MÙA ĐÔNG
    Tác giả :Không rõ
    Em lại trở về với biển mùa đông
    Như lời hẹn cũ
    Sao anh không ở đó
    Mà lòng biển mênh mông.
    Em tìm hoài không thấy cỏ lông chông
    Có phải anh mang theo từ mùa đông trước
    Phía anh xa em làm sao tới được
    Giữa vô cùng nghe kỷ niệm quắt quay.
    Rét tê người nhớ hơi ấm vòng tay
    Em từng ước giấu tim mình trong cát
    Giấu những nỗi niềm không rõ mặt
    Giấu phút chạnh lòng nếu lỡ lãng quên...
    Sóng hát nghẹn ngào từ phía không anh
    Giữa thẳm sâu biển khóc
    Chỉ mình em và mùa đông biết được,
    Chỉ mình em... với biển mùa đông...
    CHYỆN CỔ TÍCH BIỂN VÀ EM
    Tác giả :Không rõ
    Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
    Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
    Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
    Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.
    Sóng trở về thế là Biển ăn năn
    Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
    Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
    Và bỏ đi kể từ đó không về.
    Có một lần anh kể cho em nghe
    Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.
    "Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
    Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí"
    "Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
    Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung".
    Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
    Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
    Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
    Biển Yêu ...
    Tác giả :Không rõ
    Em tự hỏi vì sao mình yêu biển ?!
    Sóng cồn cào, hoàng hôn tím một màu ?
    Bờ cát trắng in hoài dấu chân nhau ?
    Hay kỷ niệm đã lắng sâu hoài niệm ?
    Em yêu biển không cần ai biết đến
    Sóng vỗ về hôn nhẹ bờ cát em
    Ngọn gió đêm mơn man hương ngọt mềm
    Trời và đất giao hòa trong một khắc
    Em yêu biển không cần lời thắc mắc
    Tiếng thở dài gửi theo gió trùng khơi
    Bao ưu tư chôn chặt bên sóng rồi
    Dòng suy nghĩ đầy vơi tan biến mất
    Em yêu biển như yêu anh rất thật
    Sóng là anh , và bờ cát là em
    Dù thủy triều có thay đổi ngày đêm
    Như cuộc sống vẫn xoay vần năm tháng
    Em yêu biển như yêu anh thầm lặng
    Ngọn sóng anh có bỏ mặc cát này
    Em vẫn yêu dù vạn vật đổi thay
    Dẫu càn khôn có luân hồi vạn kiếp !
    Em yêu biển như yêu anh đến chết !
    Bờ cát em rời rạc xác lìa hồn
    Và sóng anh có lỡ phụ bạc luôn
    Quên bờ cũ, bỏ rơi tình cát trắng
    Em yêu biển như yêu anh - ánh sáng
  9. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác chieu_cuoi_thu chả nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt.Cái gì đến rồi nó sẽ phải đến thôi.Thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp năm nay của em cũng 29 tuổi mà đã yêu đương gì đâu,lại còn sắp đi học cao học nước ngoài nữa chứ.Quan trọng là kiếm được người vợ tốt,yêu mình,hiểu mình,còn mất bao lâu để kiếm được người như thế ko quan trọng.Em mới 23 tuổi nhưng em rút kinh nghiệm từ em ra,nếu bác muốn đạt được thành công thì ko nên thấy người khác thế này thế kia mà bắt mình phải theo họ.Việc bạn của bác lấy vợ lấy chồng chẳng qua là do họ đã gặp được "duyên" của mình,bác chưa gặp thì cũng chẳng việc gì phải sốt ruột,cứ cuống lên khéo lại lấy phải con dở hơi không chừng.
    Chúc bác thành công hơn với công việc của mình và tìm được một người vợ ưng ý.
    Được LIVbaby sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 26/01/2006
  10. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Năm Bính Tuất là tớ vừa chạm 29 luôn ... Bây giờ tớ chỉ nghĩ đến Xiền và cái này nữa thui:
    http://www.vnn.vn/thegioi/2006/01/536018/

    Bính Tuất 2006 - năm cực đẹp để cưới vợ
    15:39'' 25/01/2006 (GMT+7)
    Các cặp tình nhân trên toàn Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để có thể tổ chức cưới hỏi ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Bính Tuất, bắt đầu từ ngày 29/1, bởi năm 2006 âm lịch được quan niệm là năm cực đẹp để cưới vợ, lấy chồng.
    Trong năm Bính Tuất, chu kỳ mặt trăng bắt đầu tương đối sớm và kéo dài trong 385 ngày tới tận ngày 17/2/2007. Hiện tượng này chỉ xảy ra có 12 lần trong hơn 2.300 năm kể từ năm 221 trước CN đến năm 2100. Năm âm lịch có 385 ngày gần đây nhất là năm 1944.
    Năm Bính Tuất có 13 tháng với một tháng nhuận giữa tháng 7 và 8, và có hai ngày lập xuân vào mùng 4/2/2006 và ngày 4/2/2007.
    Sẽ có rất nhiều lễ cưới được tổ chức vào những ngày đầu xuân Bính Tuất.

    "Hầu hết những người cao tuổi đều tin rằng một năm có hai ngày lập xuân lại có một tháng nhuận là thời gian vàng ngọc để lập gia đình", trích lời ông Fei Guangze, Tổng giám đốc tập đoàn Dịch vụ Cưới hỏi Suren ở thành phố Hefei, thủ phủ tỉnh Anhui, đông Trung Quốc.
    Công ty của ông Fei hiện nay đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến cưới xin từ trang phục, ảnh cưới, trang điểm cô dâu tới những đoàn xe sang trọng đắt tiền, thậm chí cả những tay chủ hôn hóm hỉnh nhiều kinh nghiệm. "Chúng tôi không còn một ngày nào trống trong các tháng 2, 3, 5 và 10. Nhiều đôi thậm chí còn gọi đặt dịch vụ trước cả năm", ông Fei cho biết.
    Ban dịch vụ cộng đồng thuộc Ủy ban Dân sự quận Luyang của thành phố Hefei đã tiếp đón hơn 20 cặp tới đăng ký kết hôn mỗi ngày kể từ đầu tháng 1, gấp đôi mức trung bình trong vòng 10 tháng qua. "Tất cả đang chuẩn bị mọi thứ để có thể tổ chức lễ cưới trong năm Bính Tuất", một quan chức thuộc Ủy ban này cho hay.
    Nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng đang chứng kiến lượng người đến đăng ký kết hôn tăng vọt khi năm mới 2006 đến gần.
    Thực tế, nhiều cô gái đã chờ đợi suốt cả năm qua để được "vu quy" trong năm mới Bính tuất do nhiều người tin rằng, năm Ất Dậu - bắt đầu từ 9/2/2005 tới 28/1/2006, không có tiết lập xuân nên là một năm "góa bụa", không nên tổ chức cưới hỏi.
    Thanh Hảo (Theo ChinaDaily, Beijing Time)

Chia sẻ trang này