1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng mình cũng cầm được tờ giấy , hi hì, mà người ta thường gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), mới biết rằng trụ lại ở một nơi như TP Hồ Chí Minh bằng chính đôi chân của mình chẳng hề là điều đơn giản chút nào.Ngay cả là bạn có tiền đi chăng nữa, thì việc kiếm và mua một ngôi nhà ưng ý, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cũng lắm gian nann, vất vả.Mình viết một ít kinh nghiệm ra đây, mục đích thứ nhất là review lại, thứ 2 là biết đâu giúp ích gi được cho các bạn
    Thứ nhất , khi bạn hỏi mua một ngôi nhà, ngoài sự ưng ý về hướng, diện tích, tất nhiên là bạn dự đoán nó hợp với khả năng tài chính của bạn, điều bạn thường quan tăm là tình trạng pháp lý của ngôi nhà.Các giấy tờ hợp lệ, phổ biến là giấy hồng (Gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà), giấy đỏ (Chứng nhận quyền sử dụng đất nếu cấp trước 2004), còn hiện nay từ cuối 2005 trở đi thì cấp chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , trong đó có ghi rõ tài sản gắn liền trên đất, và cũng do bìa có màu đỏ giống trước đây nên người ta thường gọi là giấy đỏ (Tất nhiên cũng là giấy đỏ nhưng nó khác với giấy đỏ đã đề cập ở trên).Khi bạn xác định ngôi nhà đã có giấy tờ thì điều đó cũng chưa nói lên được điều gì cả bởi ngôi nhà ấy có thể hiện nay đang nằm trong vị trí đường dự phóng mới được công bố, hoặc trong diện giải tỏa để chỉnh trang đô thị, xây chung cư, hoặc làm công trình công cộng...Mình có thể lấy ra một vài ví dụ :
    -Một ngôi nhà được cấp giấy hồng năm 2002 ghi rõ là diện tích được công nhận là 4 X 20 và vị trí ngôi nhà đó, phía sau giáp sông, hay kênh rạch, bạn phải rất thận trọng, vì luật về ranh giới bảo vệ kênh rạch thông qua sau 2003 nên nếu chiếu theo thì phía sau bị trừ đi 10m hành lang bảo vệ kênh, phía trước lộ giới đường quy hoạch lại bị mất đi 2m,Vậy nếu ngôi nhà đó, hiện nay pháp luật chỉ công nhận : 4 X 8 m mà thôi
    -Nhà nằm trong hành lang bảo vệ lưới điện, nên đi mua nhà cũng phải chịu khó dòm lên cao, hỏi cư dân địa phương xem có móng, trụ cột điện nào cắm ở đấy không.
    -Nhà giáp các mặt hẻm, theo quy hoạch lại thì không có con hẻm nào là không mở rộng.Minh đã gặp một bác mua một miếng đất 5 X 20 , 2 mặt giáp hẻm, rất thoáng, giá mềm.Hì hì, chắc là ham rẻ, không tìm hiểu kỹ.Đến khi xin phép xây dựng mới bổ ngữa ra, hẻm hông mở rộng thêm 2m, hẻm trước 3 m.Vậy là bác chỉ có thể xin xây dựng, 3 X 17 m (, may đấy, chứ lấy thêm 3 m, thì chỉ còn 2 x 17 m , hết cách xây luôn)
    Vậy để tránh các trường hợp trên, phải ra địa chính phường hỏi. Nếu không an tâm, ghé phòng Quản lý đô thị quận nằm ở UBND quận để xin thông tin về quy hoạch.Kết hợp với xem xét xung quanh ngôi nhà mình định mua, nếu xung quanh đó có một hai ngôi nhà đang xây, hỏi bác tổ trưởng dân phố, hỏi bà con xung quanh...Nếu ý đảng lòng dân là môt thì có thể yên tâm.
    Bước 2 là sang tên mình (Bà con thường gọi là đi đang bộ).Nếu ngôi nhà đó đã có giấy hồng hay giấy đỏ và bạn mua nguyên diện tích thì thủ tục như sau .Phải ra phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán.Trước khi ra phòng công chứng bạn phải có các giấy tờ sau:
    -Chứng minh thư nhân dân (Bên mua +Bên bán)
    -Hộ khẩu (Bên mua +Bên bán)
    -Giấy xác nhận tình trạng độc thân hoặc giấy kết hôn (Bên mua)
    -Giấy đang ký kết hôn hoặc tình trạng độc thân (Bên bán)
    -Hơp đồng mua bán nhà, đất (Làm tại phòng công chứng)
    -Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất
    -Quyết định cấp số nhà
    -Tờ khai thuế trước bạ, và biên lai đóng thuế qua các năm
    -Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà đất (Đối với nhà còn có bản vẽ hoàn công)
    -Giấy xác nhận tình trạng hợp lý của nhà đất (Không bị tranh chấp, quy hoạch, giải tỏa).Giấy này xin xác nhận ở phường
    Nếu bạn mua một phần diện tích, thì trước khi ra phòng công chứng, bạn phải nhờ các công ty thiết kế vẽ bản vẻ mua bán.Sau đó lên phòng đô thị quận duyệt.Sau đó mới kèm vào các giấy tờ ở trên mới ra công chứng được.
    Khi đi công chứng, để giảm thuế, thường khai giá bán thấp hơn giá thực mua, nên ngoài hợp đồng công chứng, còn phải có hợp đồng mua bán nhà lập riêng với nhau, có người thứ ba làm chứng, ghi rõ số tiền giao từng đợt để tránh lật lọng về sau).Nhưng mình nghĩ đối với các hợp đồng lớn, thì phải ghi thật, nếu không xảy ra tránh chấp pháp lý về sau người mua sẽ bị thiệt hại.
    Sau khi đã mua bán xong ở phòng công chứng.Bạn phải đến sở thuế để đóng thuế trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất (4% là thuế chuyển quền sử dụng đất , căn cứ vào giá đất hiện hành mà nhà nước đã ban bố, 1% là thuế chuyển quyền sử dụng đất, căn cứ trên giá trị hợp đồng)
    Đến đây, căn bản là giữa bạn và ngưới bán đã xác lập quan hệ mua, bán được nhà nước bảo hộ) nhưng về mặt quản lý nhà nước (Phòng quản lý đô thị quận, sở nhà đất) thì chưa,Bạn phải mang toàn bộ giấy tờ trên đi đăng bộ hoặc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục đích là nhằm ngăn ngừa người chủ đất có thể tiếp tục bán miếng đất này cho người khác.Nếu mua trọn diện tích thì người ta sẽ thêm tên bạn vào sau GCNQSĐ.Còn mua một phần diện tích thì khác :
    -Bạn phải vẽ lại sơ đồ hiện trạng nhà đất
    -Xin cấp lại số nhà
    -Kê khai nguồn gốc và hiện trạng nhà đất
    Sau đó, kèm vào đám giấy tờ đã công chứng ở trên mới đi xin lại giấy CNQSDĐ mới được
    Các bạn thấy oải chưa.Tuy vậy, nhưng điều mình viết trên là theo đúng quy định nhà nước, nhưng quýa trình đi làm, mình thấy tiêu cực đến nỗi mà mình nghĩ những gì báo chí phản ánh chỉ là chuyện nhỏ :
    -Khi ra phường để xin xác nhận tình trạng pháp lý của nhà đất, kê khai nhà đất, xin lại số nhà.Nếu bạn tự kê khai và ra xin xác nhận, thì cán bộ phường, sẽ bảo bạn kê khai sai và lên phòng quản lý đô thị quận để mua bộ hồ sơ mới về kê khai lại.Tốt nhất là kẹp 200 K vào và bảo rất là busy nhờ anh giúp đỡ, kê khai giùm
    -Khi ra phòng công chứng, mà là phòng công chứng số một, một cửa một dấu đấy nhé, nếu bạn cứ ngồi nộp và chờ thì e chờ đến chiều cũng chưa xong bởi chốc chốc lại có những người vào thẳng phòng công chứng viên mà có cần lấy số đâu.Họ là ai?Mình thấy là nhân viên địa ốc của các ngân hàng TMCP như ..., các tay mua bán đất thường xuyên hoặc mấy ông luật sư chuyên về làm thủ tục mua bán đất.Tất nhiên là phải biết điều với nhau.Vậy nên các bác không biết điều cứ dài cổ cò ra mà chờ nhé
    -Nộp tiền đóng thuế trước bạ ở phòng thuế.Về nguyên tắc, chả có luật nào cấm người khác đi đóng hộ nhưng không biết điều vẫn cứ hoạch họe đấy.Có một bác vào đóng thuế, nhân viên thu thuế yêu cầu ông ta về vẽ lại sơ đồ hiện trạng nhà đất mới để có cơ sở tính thuế, bởi bản vẽ cũ đã vẽ cách đây năm năm.Lý do nhân viên thu thuế đưa ra là đường xá, quy hoạch mới hết rồi , đâu còn như cũ nhữa.Bài "Vòi" của nhân viên thu thuế đó.Làm gì có quy định đó.Hơn nữa, để vẽ lại hiện trạng nhà đất mới, và được cấp thẩm quyền phê duyệt mất cả vài ba tháng, chắc gì đã được.Theo quy định, sau một tuần sẽ gọi lên đóng thuế trước bạ nhưng nếu chịu chi 200 ngàn sẽ sớm hơn 2 ngày, 400 ngàn thì sẽ chỉ còn 3 ngày..
    -Bước cuối cùng và cũng nhiêu khê nhất là đi xin cấp GCNQSDĐ ở phòng đô thị quận. Nếu không nhờ dịch vụ hoặc người quen (Cà 2 đều tiền, khoảng 7, 8 chai) thì hồ sơ suốt ngày bị trả ra mà người ta không chỉ ra sai sót một lần mà cứ lai rai, lai rai đến khi bạn mất kiên nhẫn thì thôi.Lý do ư? Bản vẽ hiện trạng không đúng quy định, công ty nào vẽ mà lạ thế, bác kèm cho giấy phép kinh doanh của công ty này vào; À, sao trong bản vẽ hiện trạng cũ có nhà mà trong xác nhận của phường lại không có, chỉ ghi mỗi đất, về phường làm tường trình đã tháo dỡ nhà...Còn có tiền ư, nộp một lần rồi về, đúng hẹn 2 tháng sau đến lấy.
    Các bạn thân mến !
    Đấy là những điều rất thật mà mình đã chứng kiến và trải qua. Nghe đau lòng quá phải không các bạn, những người lao động, thấp cổ bé họng, khi có việc đến cơ quan công quyền mà không có tiền thì sẽ ra sao nhỉ? Khi chuyên viên địa chính quận đưa cho mình tờ giấy liệt kê các loại giấy tờ phải nộp và bộ hồ sơ để làm GCNQSDĐ.Mình lùng bùng luôn, không biết kê khai thế nào cho đúng,dù mình cũng là người đã tốt nghiệp đại học, vậy thì người dân lao động bình thường còn vất vả thế nào nữa, rối rắm thế nào nữa. Một điều thực tế, phường là đơn vị hành chính cấp cơ sở có thể nói là quan trọng nhất, mọi thủ tục giấy tờ từ nhà đất, hộ chiếu, khai sinh... đều cần xác nhận từ phường.Nhung bộ máy ở phường, thực sự rất yếu kém, bởi vì mình nghĩ với đồng lương chính thức vài trăm ngàn đồng hiện nay thì cũng không thể khuyến khích được các bạn trẻ có năng lực, nhiệt tình và ngoại ngữ vào đấy làm việc.Nhưng rồi mình nghĩ, sở thuế, phòng quản lý đô thị quận, tại sao rồi cũng tham nhũng, cửa quyền như thế?
    Mình không nói là đóng góp được gì cho xã hội nhưng mình nghĩ là phải tự trọng với bản thân.Nếu những cán bộ đó, cảm thấy đồng lương không xứng đáng , và họ có năng lực thật sự, họ nên xin vào các công ty liên doanh, nước ngoài mà làm.Còn đã chấp nhận thì không được kêu ca, nhũng nhiễu như thế
    Mình cũng rất buồn, vì cảm nhận được rằng những gì báo chí nói là còn quá ít, quá nhẹ, sờ vào đâu cũng thấy tham nhũng.Có lẽ ,mình cần nhìn thẳng và nói lên sự thật, đừng tự lừa dối ngay cả chính bản thân mình.
    Luật lệ có, chính sách có, chủ trương có nhưng rồi vẫn lệch lạc, vẫn tiêu cực.Mình nghĩ ý thức, lòng tự trọng và nền tảng đạo đức trong mỗi con người mới là điều quan trọng nhất.Còn bạn, ngày hôm nay bạn đang làm gì?
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A, A còn nhớ bé k? Cái con bé đòi đi dự đám cưới của A. Cái con bé rủ A đi chợ hoa đêm bằng được đó. Cái con bé thắc mắc vì sao A lập topic ra rùi bỏ đó đi vắng suốt. Hoá ra là tại A đang lênh đênh trên biển. Nhưng bé nhớ ngày xưa đó là khi A 29t, bi giờ A fải 30t rồi chứ nhỉ?
    A vẫn vậy nhỉ? Vẫn lãng mạn và thực tế đến fi thường. Những tưởng chẳng bao giờ được đọc bài của A nữa, vì bé dạo này k thích vào tìm đọc tâm sự của ng khác, cũng chẳng muốn sẻ chia nữa...bởi bé sợ fải nhớ lại mình đau như thế nào?
    Bé ngốc quá! Nhưng bé nghĩ, A cũng chẳng nhớ ra bé là ai đâu nhỉ? Chỉ muốn vào đòi nợ A một chút thui mừ... A đã về HN chưa ạ?
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  4. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em 29 tuổi, những ngày đã trải qua cũng đều là ngày đáng nhớ nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Em sẽ viết cho anh yêu.
    "Em vẫn chờ anh phải không, người yêu của anh? Anh đã đến rồi đây!"
    "Chàng đã đến! Ta thức dậy để sống một cuộc sống thực sự"
    "nàng công chúa ngủ trong rừng" đầy lãng mạn, cả "những chàng hiệp sĩ thiu thiu ngủ" không kém phần lãng mạn đều không làm gì cả trong khi chờ đợi ngày tuyệt vời ấy. Nếu trong "giấc mơ thần kỳ" này có ai lay dậy và hỏi: "con người ấy sẽ cho cô ( anh) những gì? Họ sẵn sàng trả lời "tất cả". Nhưng chỉ cần hỏi rõ thêm "tất cả" là những gì ... "tất cả" hoá ra chẳng có gì cả
    Em biết rõ giữa anh và "hoàng tử ấy" có một cái hố rất sâu. Nhưng em đã lấy anh - người con trai em yêu chứ không lấy một "vị hoàng tử" tưởng tượng mà em chờ đón. Em đã bỏ đôi kính hồng em vẫn đeo cho đến tận ngày cưới. Cặp kính hồng ấy không hợp với cuộc sống gia đình mình như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là lập tức nó rời khỏi mắt và vỡ tan tành.Em như bao người phụ nữ khác có những cảm giác sâu sắc, tinh tế, có thể đủ sức vượt qua những trở ngại phức tạp nhất của cuộc đời. Nhưng em sẽ không thể nào cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nếu chỉ một trong những thói quen, những suy nghĩ bị chèn ép. Cũng như vậy em không xắn tay áo và bắt đầu công cuộc "tống khứ" khỏi anh những thói quen xấu. Đấy không phải là cảm giác của "nàng tiên phúc hậu" chỉ hành động vì lợi ích của mình Ngay những ngày đầu tiên sống chúng ta đã yêu thương và tôn trọng nhau như vậy. Em và anh vẫn đang tự hoàn thiện trong nhau từng bước để hoà hợp, để tốt hơn lên. Chúng mình là những trí thức, sự độc đoán trong suy nghĩ của mỗi người sẽ làm hỏng bức tranh hạnh phúc mà mình đang có phải không anh
    Kid đã ngủ rất ngon trong chiếc giường bé anh dành riêng cho con. Chiếc ga trải giường và chăn gối có hình những ngôi sao trên bầu trời thẫm xanh đen cũng là kỷ niệm của anh dành cho sinh nhật Kid tròn3 tuổi. Con rất rất vui và em không có điều gì phàn nàn cả. Anh là người chồng hết mực yêu thương, quan tâm đến gia đình. Bốn năm hạnh phúc của chúng mình là những ngày em bên anh, chăm sóc anh, là những giây phút nhớ mong đến cháy lòng khi ngóng trông anh trong tuần công tác xa nhà và là Kid ngoan ngoãn thông minh anh dành cho em. Kid yêu anh và thương em nhiều lắm. Kid là trái ngọt trên cây tình yêu của chúng ta Anh ah, còn một điều bí mật em muốn nói: có một bông hoa nhỏ xinh đã cựa mình 3 tháng rồi ... Thật tuyệt vời! Nếu em không hôn anh thì tiếng hét của anh sẽ làm cho Kid giật mình thức dậy. Anh cúi xuống, áp tai vào bụng, vui sướng như lần đầu tiên có Kid. Còn em, mỉm cười hạnh phúc. Nụ hôn anh dành cho em vẫn say đắm,vẫn nồng nàn và quyến rũ như lần đầu tiên. Sự tuyệt vời ấy có nghĩa chúng ta không bị lớp sình lầy của sự nhàm chán đe đoạ, phải không anh!
    Yêu anh nhiều!
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Hi chipchipkaka !
    Cảm ơn cậu đã đọc diễn đàn của mình.Cậu thật hạnh phúc khi có một gia đình đầm ấm, ngập tràn niềm vui, tình thương yêu như vậy, giả như đó là những điều cậu mơ ước thì cũng thật đáng trân trọng, cậu có một trái tim nhân hậu và rất giàu tình cảm.
    Cảm ơn cậu đã thích các bài thơ .Nhưng thú thật, tớ thấy các nhà thơ lãng mạn quá, thiếu thực tế.Theo quan niệm của Maslow con người có 5 nhu cầu bậc thang, mà mình thì mới đến 3 nên chưa thể lãng mạn thế được.Hi hì
  6. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các nhà thơ có đời sống tinh thần riêng của họ. Tình yêu cũng chính là cảm hứng chính khiến cho người ta làm thơ và lãng đãng đó đấy thôi. lãng mạn quá không tốt. Lãng mạn vẫn là điều cần thiết cho cuộc sống gia đình đấy, nó không phải là những điều phi thực tế. Nếu một ngày cô ấy rủ bạn đi dạo đâu đó bên nhau, đi xem phim ngoài rạp hay ăn tối cùng bạn trong ánh nến lung linh. Lãng mạn không phải là ngày nào cũng về tặng cho vợ một bông hồng, nhưng lãng mạn là bông hồng ấy được tặng như thế nào. Lãng mạn không phải là những lời có cánh bạn dành cho cô ấy, nhưng nếu như bạn ăn rất ngon lành món ăn cô ấy đã chuẩn bị cho bạn và xuýt xoa thì còn gì tuyệt hơn. Ai cũng lãng mạn cả, chỉ có điều họ không nhận ra. Với con trai, tâm lý sẽ giúp bạn có những ý tưởng lãng mạn. Hoặc không, chính cô bạn sẽ giúp
    Gia đình cùng với thời gian trải qua những thời kỳ đi lên hoặc đi xuống. Nó là tấm gương phản chiếu tâm trạng của cuộc sống vợ chồng. Một gia đình vui tươi và hạnh phúc như vậy không phải là không trải qua những giai đoạn tưởng chừng nghẹt thở, thậm chí là khủng hoảng. Khi ấy gia đình không còn là mái ấm, nó như con thuyền chòng trành trên biển trong cơn bão tố mà gió, sóng chỉ muốn giật tung con thuyền ấy ra thành trăm mảnh nhỏ vụn nát. Trong những lúc như vậy, thường người ta hay dồn hết sức mình để chống lại khó khăn. Nhưng chỉ có tình yêu thương, biết sống vì người khác mới là sức mạnh để gia đình ấy vượt lên tồn tại, họ lại sống hạnh phúc bên nhau
    Bạn 29 tuổi và nếu có gia đình ( giả thử sau đó một ít năm nữa đi ), qua một thời gian khá dài như vậy bạn sẽ hiểu điều đó là thật. Lúc ấy bạn nói tôi nghe cảm giác và đã trải qua như thế nào chứ?
    Cho tôi quan tâm đến bạn một chút. Bao lâu thì bạn lại được quay lại đất liền một lần? Nhưng bạn còn may mắn hơn những thuỷ thủ lênh đênh trên tàu viễn dương Từ biển trở về và cũng vì biển lại ra đi.. biền biệt biển là nhà .. Love is a matter of distance Khoảng cách địa lý đáng sợ, nhưng khoảng cách trong tâm hồn còn đáng sợ hơn
    Gần nữa thì em tro bụi mất
    Xa nữa thì em chỉ tuyết băng
    Lửng lơ cho đẹp duyên trời đất
    Khoảng cách thần tiên của vĩnh hằng
    LOVE IS A MATTER OF DISTANCE
    (Will Young)
    Love is a matter of difference
    Between you and me
    Love is a matter of distance
    That you are too far away
    Love is a matter of growing
    And knowing true feelings
    Love is a matter of showing
    That you are so far away
    (Chorus 1 )
    When my heart is open
    My mind is opening to find
    I can''''t let you stay
    The love is a matter of difference
    You are too far away
    Love is a matter of input
    Outlook, deep inside
    Love is to know you''''re on my side
    That you are so far away
    (Chorus 2 )
    When my heart is open
    My mind is opening to find
    I can''''t let you stay
    The love is a matter of difference
    You are too far away
    (Chorus 3 )
    When my heart is open
    My mind is opening to find
    I can''''t let you stay
    The love is a matter of difference
    You are too far away
    If love is a matter of distance
    You are too far away
    Được chipchipkaka sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 26/02/2006
  7. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    12 năm nữa 29 tuổi, 12 năm ko dài đâu
    Lúc đó nhất định sẽ là một người thành đạt, nhất định phải thế.
    Nhưng còn hạnh phúc cho riêng mình. Thôi, hạnh phúc là phù du. Quỷ đã giấu hạnh phúc trong trái tim nhưng mình thì ko có tim
  8. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Nếu có ai đó hỏi mình một câu như thế mình sẽ trả lời mình là biển, mình thích đập vào bờ những đợt sóng mạnh mẽ, mạnh mẽ như chính tâm trạng mình.
    Sao ai đến tuổi 29 cũng lo nghĩ về một gia đình. Chẳng hiểu 12 năm nữa mình có đủ chín chắn để nhận ra rằng một gia đình quan trọng hơn rất nhiều thứ khác ko
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích những bài thơ hay, có vần và âm điệu, đọc lên cảm thấy xao xuyến rung động trong lòng.Và những bài thơ như thề thì tật ít ỏi.Mình chẳng thể nào đồng cảm được với những bài thơ làm theo thể tự do, đọc lên nghe lổn nhổn như ăn cơm sống.Cuộc sống thì thật không trọn vẹn.Ông trời cho con người ta thứ này lại lấy bớt thứ kia, thế thì xã hội mới hài hoà, phải không các bạn.Đã vừa xinh, lại còn học giỏi thì chỉ có "Chít"
    THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa?
    Trời ơi ! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè
    Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
    Những trận lốc, nhưng cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ?
    Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em ?...
    *
    Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa :
    Chút xôn xao trong hang cây nắng nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen
    Cả gợn song mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển
    Cánh **** mai hồng, cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầmchi chút đếm sao rơi?
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta thêm một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi ?
    Em có thể là gì sau trang sách Pauxtopxki ?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt ?
    Hay hương mát rừng thong cao ẩm ướt ?
    Một bong cây khắc khoải cả mùa hè ?
    Anh không bếit dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì ?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng ?
    Giọt nứơc mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia.
    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtopxki
    ?oTa đã lớn. Mà Pauxtopxki đã chết !?
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không?
    *
    Tất cả là vậy thôi ! Em ?" Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ
    Chỗ mặn nhất của đầu bọt song tự khơi xa
    Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh
    bão tố.
    Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn.
    Đốm lửa nhỏ bất ngờt rong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng
    Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài ?
    Em thao thức trong anh long yêu lớn ?" Con Người !
    Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
    Yêu một cái cây, tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái
    Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinhthêm?
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa !
    Cô hàng xóm
    Mưa ngọt ngào, mưa kín lối, mưa êm
    Mùa đứng đợi, sang Xuân, mùa vẫn gọi
    Cô hàng xóm ngước nhìn trời khẽ nói
    Chớm Xuân rồi, người có nhớ đến không ??
    Bờ dậu thưa, nở một đoá hoa hồng
    Cánh mỏng manh, khóc một mình với lá
    Con chim chìa vôi hót cho ngày vội vã
    Cô hàng xóm buồn, thương mùa cũ sắp qua
    Đêm tình tứ, cười hiền giữa sắc hoa
    Mưa lặng lẽ gom một chùm sóng sánh
    Nước mắt mùa xuân ngọt hay là đắng ??
    Cô hàng xóm lặng thầm, úp mặt vào mưa
    Đêm ba mươi, pháo nổ tiễn giao thừa
    Mùa Xuân mới . Và mưa, chồi nhú biếc
    Phút giao mùa, cửa sổ nhà phía trước
    Có một người quỳ .......
    Chắp tay cầu cho mắt cô hàng xóm thôi mưa .......
    Mối tình đầu
    Bình Nguyên Trang
    Ngày quắt quay nỗi nhớ
    Đêm dằng dặc niềm mong
    Trăng mười lăm đang vỡ
    Ta vào ta âm thầm
    Cuối con đường mùa đông
    Những cột đèn không ngủ
    Như mắt người năm cũ
    Còn dư âm đến giờ
    Người đi như chuyện xưa
    Không một lời ngoái lại
    Tháng năm lùi xa mãi
    Ngỡ chìm vào bình yên
    Ta ngỡ lòng đã quên
    Chút tình xưa khờ dại
    Thế mà dằng dặc đêm
    Thế mà lòng tê tái
    Thế mà chân đi mãi
    Không qua mối tình đầu
    Đừng Nói
    Bình Nguyên Trang
    Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
    Im lặng nhé, cầu mong đừng ai nói
    Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
    Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng ?
    Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
    Không viễn vông và cũng chẳng xa vời
    Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
    Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói ......

    DẪU EM BIẾT CHẮC RẰNG ANH TRỞ LẠI
    Xuân Qùynh
    Thị trấn nào anh đấn chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    H t mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    T lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến một cuộc sống độc thân!
    Hạnh phúc - Trải nghiệm - Đắng cay!

Chia sẻ trang này