1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế, thế là ngta vẫn chẳng thể nhận ra bé là ai. hic, thế mà bé cứ tưởng tượng rằng ngày xưa đã từng hứa như vậy thì fải nhớ chứ!Bé rõ là ngốc nghếch!
    Con bé kia, còn mấy năm nữa thôi thì mày cũng bước đến tuổi 29. lúc đó thì đừng hòng mà mè nheo, mà nũng nịu được nhé!
    Ghét rùi, bực mình thế!
  2. maihuong147

    maihuong147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi mình 29 tuổi à?
    Cũng sắp tới rồi còn gì? Lúc đó có thể mình đang yên ổn cạnh Gấu Ngố, cũng có thể đang cật lực cày bừa để qua ngày đoạn tháng.... Cũng chưa biết thế nào, dù sao thì cũng mong mình còn nghị lực, mơ ước để sống cho tốt ...
    To : Chieu_cuoi_thu:
    Bạn gợi cho mình nhớ đến một người bạn cũ, một người bạn rất chân thành. Chúc bạn tìm được "suối nguồn hạnh phúc" của riêng mình. "Qua dầm dề mưa bão, mới vui ngày nắng vàng" phải không bạn?
  3. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ mỏằTt lỏĐn 'ỏằc bài thặĂ này ngòai Ciao, và thưch nhỏƠt cÂu thặĂ "Em có thỏằf là gơ sau trang sĂch Pautovski?".
    MỏĂnh mỏẵ nhặng rỏƠt mong manh nhặ Tachiana trong Tuyỏt ặ? ĐÊ tỏằông khóc cho hỏĂnh phúc muỏằTn màng cỏằĐa Tachiana, thỏằY dài cho nỏằƠ cặỏằi và hành 'ỏằTng 'ặa tay lên che mỏt khi nàng 'ỏằc thặ cỏằĐa Nicôlai, và hy vỏằng cho nàng, mong manh nhặ Ănh tà dặặĂng mỏằ nhỏĂt ngòai cỏằưa sỏằ. vỏôn to sĂng, mÊi không sao tỏt 'ặỏằÊc. Rỏằ"i hỏĂnh phúc cỏằĐa mơnh có liỏằ?u nhặ Tachiana không?
  4. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp mình 7 năm về trước, 7 năm về trước cũng đã từng nghĩ hệt như life_style, cũng nghĩ rằng còn nhiều thứ khác quan trọng hơn tình yêu, gia đình.
    Và bây giờ đã là người thành đạt, có thể nói thế, nhưng mỗi đêm trở về căn hộ lại ngồi đần ra " Mình đang kiếm tiền vì cái gì?", tự an ủi rằng là vì ba mẹ nhưng ... chỉ thế thôi sao?
    Life ah, khi em lớn em sẽ hiểu...
    To chieu_cuoi_thu : những bài thơ rất hay.
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lúc đấy đã có người yêu chưa? Hix
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, bé đang mong chờ cái ngày A ra Bắc đây nè. Và hy vọng lúc đó có thể giúp A tìm được một cô vợ Bắc đảm đang A nhé!
  7. Ti_gon

    Ti_gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đã bước sang tuổi 29... Đã có một công việc tuy ko thể nói là thú vị nhưng cũng tạm ổn. Và cũng đã qua cái thời vất vả đến khốn đốn về chuyện tiền nong... Giờ thậm chí đã có thể là chỗ dựa cả tinh thần và vật chất cho gia đình và người thân... Nhưng sao vẫn luôn cảm thấy chông chênh thế này....
    2 cuộc tình đã đi qua.... Hai con người khá khác nhau về tính cách và lối sống đó.... Người thứ nhất thì đã bị mình làm đau - mình đã quá bồng bột và ích kỷ, còn người thứ hai thì lại làm đau mình - người ấy bồng bột thì không, nhưng ích kỷ thì lắm lắm....
    29 tuổi... Buồn nhiều hơn vui...
  8. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    thang thang vào trong này, hóa ra cũng có nhiều người cũng nghĩ như mình...28 tuổi rồi, mẹ nhắc hoài...nhưng hơn hết cả là sau những cuộc đua hơn cả là chính mình vì mục tiêu, lý tưởng và sự đam mê...trở về nhà mỗi tối vẫn thường gnhĩ đến một tiếng "anh yêu" và một ai đó để cùng chia sẽ...để vỗ vào vai bảo rằng "em nè, có biết kô...hôm nay"...
    ai cũng bảo mình tham quá, thứ gì cũng có cả rồi...nhưng vẫn muốn cao & xa hơn......mình chắc sẽ tiếp bước rồi nhưng có lẽ sẽ phải cùng đi với một ai đó...như thế có lẽ sẽ hay hơn
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chiều lang thang qua chợ Nhật Tảo, mua mấy con IC 741 về làm nốt cho xong mạch kích Thyristor.Chiều hôm qua, thì ghé qua công ty Việt Linh, sau một hồi ngồi "Cà khịa" về vấn đề phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh, và sẫn sàng support về mặt kỹ thuật để tổ chức một bữa Seminar tại công ty với Mr Thắng -Giám đốc công ty.Thú thực, mình rất ngưỡng mộ những công ty như thế-sản xuất ra sản phẩm thật sự- mang trí tuệ và bản lĩnh người Việt.Dải sản phẩm của công ty cũng rất phong phú.Việc ghé thăm những công ty như thế làm mình thấy hứng thú và vững tin vào con đường đã chọn.Kỹ thuật quá cũng không tốt mà thiên về thương mại quá cũng không hay, nó phải là sự kết hợp hài hoà giữa thương mại và kỹ thuật.Còn hì hì, tối thứ bảy này lại online alonely
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi, đã là triệu phú chưa nhi?
    cứ bước đi rồi sẽ đến.

Chia sẻ trang này