1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ở đây toàn người mượn thơ người khác để diễn tả tâm trạng thế nhỉ. Không có bài thơ nào hay hay một chút sao?
    Mà chủ đề là 29 tuổi nhưng chẳng thấy đề cập gì cả, 29 thì có gì lạ nhỉ ? Chẳng có gì lạ. chỉ thấy già đi thôi.
    Mà già thì sao nhỉ...chắc cũng là già thôi.
  2. man_from_hell

    man_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    năm nay tớ 29 tuổi, tớ chẳng nghĩ gì cả, lúc nào buổi sáng tỉnh dậy cũng nghĩ mình mới 20 tuổi, ạc ạc thế mới đau chứ
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng là man from hell, đến năm 39 tuổi thể nào sáng sáng ra vẫn cứ tưởng mình 20 tuổi thì chết toi, he he, hoá ra đã sắp lên lão. Tôi đây mới chỉ có 27 tuổi thôi, nhưng lúc nào đi đâu cũng giới thiệu tôi chỉ có 18 tuổi, đời còn dài lo gì.......
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Mong muốn, ước mơ nhưng nếu không dấn thân vào thực hiện thì cũng chẳng có gì.Không thể ngồi một chỗ mà mọi cái tự thân nó kéo đến. Tại thời điểm mình mở diễn đàn này ,tâm trạng cũng có chút buồn và cũng công nhận rằng sau thời gian lo học và làm ,mối quan hệ với các bạn khác phái thật ít ỏi.Nhưng ít thì tự mình xây dựng lấy phải không? Hì hì,.Đầu tiên là sẽ phải xem một số đặc tính nổi trội của 8X :
    -Thông minh, nhanh nhẹn
    -Rất vui vẻ
    -Độc lập về kinh tế
    -Một khi đã thích và iu anh nào rồi rồi thì "Con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy"
    -Hơ hơ và các nàng ta thì được gọi là "cáo", còn các chàng trai 8x thì sẽ được ưu ái gọi là "Gà"
    -Và khi nhắn tin thì từ gì hay xuất hiện nhiều nhất nhỉ "He he...", không phải hi hi nhé. ."Hic hic.." "Wa.." là những từ cũng thường xuất hiện
    Vậy là ít nhiểu cũng sẽ có cách tiếp cận và hoà đồng với các nàng cáo
    Vậy nhưng "Cáo" thì ở đâu ?
    Hì hì, khoá nào của đại học kinh tế , ngoại thương ...sắp ra trường nhỉ .Dễ ợt mà, search trên google, vào trang web của trường mà coi thời khoá biểu
    Có thời khoá biểu cừ vào mà học ké.Đến thư viện trường mà học ấy.Mình đăng ký học văn bằng 2 thật đúng lúc
    -Chà, từ em út, em bạn rồi quen dần ra các nhóm bạn khác
    Chẳng mấy chốc sẽ có hàng loạt mối quan hệ và bạn sẽ thấy rằng nhu cầu gặp gỡ ,tìm hiểu là có thật và có cả từ 2 phía.Và ai sẽ là người tạo ra nhịp cầu đó nhỉ? Chắc chắn là các bạn trai rồi
    Mình nói vui vậy thôi, bởi rất cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ.Mình nghĩ việc gì muốn có chút kết quả cũng phải bắt tay vào mà làm.Một chút ít kinh nghiệm để trao đổi.Mong các bạn tìm được hạnh phúc, nửa đích thực của đời mình.
    Được Chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 04/05/2006
  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đúng 29 tuổi. Với nữ giới thì tuổi nào thì tương đương 29 tuổi của Nam giới nhỉ ??
    Xin trích vài msg của 1 cô em "tội nghiệp" sinh năm 79 :
    A...X ơi ! Đi công tác về nhanh lên rồi xem có anh bạn nào chưa vợ thì giới thiệu cho em đi. Ngày hôm nay em sắp ngất vì mẹ em mất, huhu..
    ...
    Anh có biết tình trạng của em bây giờ không? Đi làm, ăn, ngủ .. Em thì thấy bình thường, nhưng mẹ em thì không.. Em thấy chán ...
    .. Mẹ em cho rằng ở tuổi này đáng ra phải nhiều bạn, hay đi chơi.. Còn sinh hoạt như em là không bình thường. Thậm chí lo lắng ra mặt. rồi bảo em khó tính. em tự dưng nghi ngờ chính mình!
  6. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HỎI CÓ BUỒN KHÔNG?
    Hỏi có buồn không?
    28 tuổi chưa một lần người yêu đưa đi chơi giao thừa, chơi Tết.
    Ngoài đường kia đông vui náo nhiệt
    Riêng mình về phòng khép kín nỗi cô đơn.
    Còn gì buồn hơn
    28 tuổi chưa một lần vui xuân có bạn
    Chạy xe ra đường... hoà vào dòng người ngược xuôi
    Thấy người ta vui mà lòng mình buồn chán
    Thầm trách số phận trớ trêu
    Người đời yêu, ta cũng yêu
    Vậy mà cứ đến chiều 30 cuộc tình lại mồ côi
    Để riêng mình lẻ bước
    Ta có ăn ở trái ngang chi kiếp trước
    Mà kiếp này lận đận 28 năm
    28 năm trả nợ rã ròng
    Thương mẹ cha nuôi mình lớn khôn ăn học
    Cũng bằng chị bằng em cũng ngoan hiền xinh xắn
    Vậy mà không có nhân duyên
    ở ngoài kia mưa bụi rắc đầy hiên
    Những mầm xuân vươn mình xanh mơn mởn
    ta ước mai khi bình minh buổi sớm
    Khi thức dậy..
    Sẽ không còn cô đơn.
    Gửi tặng ai đồng cảnh nỗi buồn
    Sự xẻ chia...
    Cảm thông..
    và thấu hiểu...
    Nhân tình thế gian không thiếu
    Mà không có nổi tấm chồng
    Hỏi có buồn không?
    Vũ Yến Chi
    ***********
  7. doremon77

    doremon77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi là cái tuổi cuối cùng còn được mang đầu 2. Hic hic...thật ra 29 tuổi cũng không sao đối với một tên con trai. Nhưng con gái 29 tuổi mà chưa lập gia đình là bị coi như tồn kho sắp hết hạn sử dụng. Nhưng 29 thì cũng như 20 nếu tâm hồn luôn tràn đầy cảm giác yêu đời. Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại là cái ta đang có mà
  8. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    29T, một bằng đại học, một bằng thạc sĩ loại giỏi ... và một chuỗi những kỷ niệm đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc về một tình yêu đích thực nhưng rồi không thể đến với nhau do định mệnh... Đến bao giờ tôi mới lại yêu?
  9. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm sau mình turn 29. Chả biết là sẽ như thế nào nhưng phải cố gắng kiếm tiền thôi, học mãi rồi, học thế là đủ, mà có học nữa chắc gì đã hiệu quả, chi bằng hy vọng có may mắn và kiếm được tiền.
    hope is on the way
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết khi em 29 thì em sẽ thế nào, chắc đã có một anh chồng và 1 or 2 nhóc. hạnh phúc, hi vọng thế. Nhưng mà tại thời điểm này, anh nào mà 29 là hợp tuổi với em nhất đấy, em nghe bố mẹ em nói thế chứ em chả tin. Kể ra...nghe 30 thì hơi già, mà 29 thì vẫn trẻ...hi hi.

Chia sẻ trang này