1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... sao mà lắm thằng mười triệu, lắm thằng đi biển thế nhở? khà khà... sao nó cứ còn bám lấy cái chỗ nó bảo người ta cút ngay thế nhở?
  2. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên ông nên câm cái mõm đi , đấy là topic của người ta ko phải viết về chuyện này, thích thì mở topic khác. Làm ko ra tiền nên thèm à, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Có giỏi thì cứ làm 10t một tháng đi, đồng tiền nào cung có mồ hôi xương máu cả, 1t thì chỉ làm công việc xứng đáng 1t, 10t thì là công việc xứng đáng 10t. Sao không bảo mấy thằng chuyên gia nước nngoài lương 900usd một ngày đê.
    Note: thích thì mở topic khác nhé
  3. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... ông bạn Sờ qua hai lờ... này vui tính nhỉ? nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ, đừng nghĩ mình dùng mõm thì người khác cũng dùng mõm như mình chứ, ngại lắm!
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đang tranh luận với nhau ơi, xin các bác chuyển qua dùng PM mà tranh luận. Chứ các bác cứ nói qua nói lại nhau ở đây thì hỏng cái topic của bác Chieu_cuoi_thu mất. Mà em nghĩ các bác cũng bớt nóng đi, chuyện có gì đâu mà cứ qua lại như thế làm gì các bác nhỉ.
    Bác Chieu_cuoi_thu ạ, em thấy bác có vẻ đang "sốt ruột" vì tình trạng still alone của mình. Bác ơi con gái 29 tuổi mới lo (mà nhiều cô còn chẳng thèm lo ấy) chứ bác là con trai thì lo gì. Cứ bình tình bác ạ. Trước sau gì bác cũng lấy được vợ, em tin chắc thế. Em nghĩ một nửa của bác chắc cũng đang ở đâu đó chờ ngày gặp bác đấy. Người ta có câu: "Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau". Có khi hôm nay bác ngồi đây tâm sự thế này, ngày mai ra đường va đúng cô ấy cũng nên. Nhiều khi hạnh phúc đến với người ta lúc người ta không nghĩ tới nhất. Nói chung cái ngày của bác nó chưa đến lúc thôi. Bao giờ đến lúc thì tự nhiên bác sẽ thấy thôi. Hì, thế nên bác đừng sốt ruột quá bác nhé. Em xin hết.
    Chúc bác sớm tìm được nửa kia của mình!

  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Xin mời đọc lại cái ý đầu tiên viết và sì tốp tại đây, có cái quái gì mà phải chửi nhau, 10 triệu 1 tháng mà ko sướng, 1 triệu lại sướng thì chọn cái nào, mỗi một người có 1 con đường lựa chọn, đừng đụng chạm vào sự nghiệp và công việc của nhau như thế. Cái gì cũng ở mức vừa phải thôi, chưa làm vào vị trí người khác thì đừng phát biểu gì cả, không có người mắng cho lại kêu gào
  6. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, cô bạn mactoc bên canh thân đấy à? sao thế nhỉ? hình như cô bạn bị đụng chạm? Mà tớ đụng chạm cô bạn lúc nào ý nhỉ?
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Gọi là đụng chạm trực tiếp cũng không phải nhưng cậu đang nói lên chính cái điều mà tớ phải hứng chịu. Đi làm, công việc dù ít hay nhiều cũng có sự đổ mồ hôi nước mắt, người ta lương 10 triệu tưởng là cao nhưng cậu có biết đi biển nó như thế nào không??? Một người đi chịu đựng vất vả, chịu đựng sự cô đơn, chịu đựng rủi ro tai nạn trên biển, cách ly hẳn với xã hội bên ngoài. Còn người ở nhà thì luôn luôn lo lắng, luôn luôn hồi hộp, và còn nhiều việc nữa. Cậu không ở vị trí của người ta sao cậu có thể hiểu được. Đã không hiểu mà cậu lại phát biểu như vậy có đáng không????
  8. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Oài, cao lắm chứ! Mà như chú Sờ qua hai lờ chú ý nói là tớ thèm tiền nữa cơ mà nên tớ thèm lắm cậu à, tớ là tớ chẳng dám cút như chú ý bảo tớ cút đâu Mà thôi không đôi co với phụ nữ nhé!
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tiền ai mà chẳng thèm, tớ cũng thèm vì cuộc sống mà thôi, nhưng đừng động chạm đến, có lẽ mctc nên đọc lại câu đầu tiên cậu viết, người ta phản ứng lại dù gay gắt nhưng cũng là có nguyên nhân. Anh Squall cũng là người đang phải chịu đựng như tớ
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ( Mấy vị làm lạc chủ đề của người ta rồi. Các bạn cứ than phiền đi. )
    Mình năm nay cũng 29 tuổi các cụ. Cũng có lúc như bạn chiều_cuối_thu, nghĩ những việc mình đã làm được sao nhỏ bé và tự dưng nghĩ ngợi. Tuy vậy khách quan mà nói, nhìn lên nhiều thì cũng có lúc nhìn xuống dưới các lớp đàn em chứ. Tự bằng lòng là điều không tốt lắm, nhưng cũng phải có thời gian cho mọi chuyện tốt đẹp lên. Chứ không phải mình cứ muốn cái gì là được ngay, từng giai đoạn mình cũng chỉ có thể đạt được 1 vài điều thôi.
    Bạn chiều _ cuối _ thu lo lắng đến chuyện hạnh phúc gia đình riêng, mình cũng vậy. Phải để tâm đến còn hơn cả công việc nữa cơ bạn ạ.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc

Chia sẻ trang này