1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình cũng 29t nhưng chẳng có cảm giác già đi. Mỗi khi bạn bè than thở: Nhanh thật, sắp 30 rồi, mình thấy buồn cười. Mình vẫn là một con nhóc với ông bà, bố mẹ. Mình vừa là niềm vui vừa là nỗi lo lắng của họ. Vài tháng nữa lấy chồng, cả nhà buồn hẳn. Mình vẫn chưa có bằng cao học, lương tháng không đủ ăn nhưng tâm hồn mình rất vui vẻ. Mình không sợ những nếp nhăn và cũng chưa có nếp nhăn.
    Mình có cảm giác như chưa hề 29t vậy. Những lo toan, tính toán không mấy khi làm mình đau đầu. Bạn bè thường bảo: Mày thật sướng. Quả thật thế! Đơn giản vì mình luôn lạc quan trước cuộc sống.
    Vậy là chỉ gần 1 tháng nữa, mình sang tuổi 30 và bắt đầu cuộc sống gia đình trong vai trò người con dâu, người vợ, rồi nhiều vai trò khác nữa, mình chắc sẽ phải mạnh mẽ và lạc quan hơn. Cuộc sống có nhiều khó khăn, phải lạc quan mới tìm thấy hạnh phúc chứ.
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thấy
    - Chán ghét con người mình.
    - Vô dụng, vô duyên, hãm tài.
    -Không còn ham hố jì với cuộc đời
    -Thèm cơm chay rồi
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 05/10/2006
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tuổi 30
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    - hai bạn làm quen nhau nhé, mình thấy giông giống nhau
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là mình già quá roài
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm : Thế là năm 29 tuổi mình sẽ có một gia đình nhỏ, tập đi chợ, tập nấu cơm và tập cả cách chăm sóc baby nữa ........
    Tháng này : Tập cách quên đi, tập đứng dậy và tập cách đi tiếp nữa......Ngã nhiều rồi mà lần này đau quá ............mãi mới đứng dậy được........và tập cách nghĩ năm sau khi 29 tuổi mình sẽ ............
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Khi ấy, có người để cùng chia sẻ trong cuốc sống.
    Không biết người ấy là ai? Trông như thế nào và tính cách ra sao?
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi đây, một vợ một con một con đường phía trước.
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ặ!!!! THỏắ HAI NGặỏằoI VỏêN CHặA L?M QUEN NHAU AH
    CÁI EM N?Y V? EM ỏằz BSN NH,T KÍ TUỏằ"I 30 ỏÔY
    C" KHI GỏảP MỏảT NHAU Rỏằ'I THAN VfN VỏằsI NHAU LỏI THỏÔY CHIA Sỏ ĐặỏằÂC VỏằsI NHAU ỏÔY
    MỏằsI LỏI C" MỏÔY ANH BSN HỏNH PHsC GIA ĐONH CăNG ĐANG CTNG T,M TRỏNG
    HAY OFFLINE Mỏằ~T CHsT BIỏắT Đ,U CUỏằI N,M LỏI C" PHÁO Nỏằ" ỏằz Đ,U Đ"

  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có những trăn trở như bạn. Có lúc mình nghĩ, chẳng hiểu những cố gắng trong sự nghiệp trước đây của mình để làm gì nữa, trong khi TY thì bay đi mất... Phải, Mr Right của mình ở đâu?
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi,mình không vào diễn đàn này, có lẽ cũng nửa năm rồi.Hơn một năm trôi qua, kể từ khi minh bắt đầu diễn đàn này.Mình vẫn nhớ cảm giác chiều hôm ấy.Đấy là một chiều cuối năm, sau khi dự liên hoan với đội để mai đi biển, một mình lang thang trên phố, cảm giác cô đơn, trống vắng...khi nhìn những dòng người xuôi ngược đang tíu tít đi sắm tết, những đôi trai gái chở nhau ngời ngời hạnh phúc đi mua hoa, chậu cảnh. Có thể ai trải nghiệm mới thấy thấm thía:Cô đơn không hẳn vì không có ai mà bởi tìm được một người mà mình có thể yêu, có thể chia sẻ đi hết cả cuộc đời không hẳn là điều đơn giản.Và mình đã bắt đầu diễn đàn trong tâm trạng như thế
    Một năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã khác.Hi hi, nhớ câu Khổng Tử nói :Trong một ấp có 10 nóc nhà thế nào cũng kiếm được một người trung tín".Mình đã bắt đầu bằng học văn bằng 2 bên kinh tế.Và ở đây, mình đã gặp rất, rất là nhiều người dễ thương nhưng mà "Xương" không dễ.
    Rồi lần rong ruổi ra Bắc cả tháng của mình .Hì hì để kiểm định lại giả thiết "Một cô gái Bắc trắng trẻo dễ thương..." mà mình vẫn hằng hình tượng. Đúng là con gái Bắc trắng trẻo thật, mình đã vào học viện tài chính, rồi lang thang vào khu ký túc xá của trường kinh tế. Rời Hà Nội, mình thuê xe chạy theo quốc lộ 5 qua Hưng Yên, Hải Dương rồi xuống Hải Phòng.Đi qua những vùng đất trù phú của đồng bằng Bắc Bộ, những ao sen hai bên đường, những vườn nhãn ở Hưng Yên để lại cho mình những cảm xúc và hình ảnh thật khó tả.Xuống Hải Phòng, con gái đất cảng thật đẹp , 10 cô thì cũng được 6,7 cô xinh, hèn gì vùng này có nhiều hoa hậu thế.Hải Phòng có lẽ là thành phố nhiều hồ nhất Việt Nam.
    Đến giờ, ngồi viết những dòng này, mình vẫn nhớ như in, cảnh 12 giờ đêm hơn, mới từ Hải Phòng chạy đi Đồ Sơn chơi.Rời Hải Phòng, đi Quảng Ninh, hình như ở vùng mỏ người ta lam lũ và trời đất bù lại bằng dòng nước lành, con gái Qủang Ninh cực xinh. Tạm biệt Hà Nôi, tạm biệt miền Bắc bằng một buổi thịt chó ở Nhật Tân.Ôi, giờ vẫn còn nhớ chiều ấy ở Nhật Tân, trời thì mưa lâm râm, thịt chó dọn trên chiếu uống với rượu nếp đục, tiếng điếu cày rít lên òng ọc.
    Mình post một số tấm hình lên đây
    Hồ kẻ gỗ :Hồi mình còn bé, nghe người lớn kể, nỗi khát khao về nước của người dân bằng bài thơ như sau :
    Có ông già Cẩm Xuyên
    Tìm đường lên Kẻ Gỗ
    Nghe nước đầy trên đó
    Nửa tin mà nửa ngờ...
    [​IMG]
    Cảnh làng quê Bắc Bộ với cánh đồng, cây cau, giàn mướp, đụn rơm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một chuyến đi, mình cũng trải nghiệm ra nhiều điều.Con người chịu ảnh hưởng của đặc tính vùng miền, và ở đâu cũng có những cái hay và hạn chế của nó.Những định kiến về người Bắc, người Nam nó cũng nhạt nhòa......
    Và điều mà mình trông đợi cũng đến, mình đã có một cô bạn mà mình nghĩ sẽ chia sẻ tất cả những vui buồn và năm sau bọn mình sẽ

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 06/11/2006
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này