1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    29 vẫn còn ít đấy 30 rồi mà chả đâu vào mới đâu cả. Chán kinh
    Người ta bảo tam thập nhi lập mà bây giờ ngoảnh lại nhìn mình thấy chả làm được cái đếch gì cho đời.
    Ngày xưa khi bước vào tuổi 20 nghĩ rằng khi mình 30 tuổi mình phải thế lọ thế chai mà bây giờ...
    Buồn!
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xong hai bằng có khi lương lại thấp hơn đó bạn chieu_cuoi_thu ah ...
    1200 thì khá thỏai mái đó, và nếu được làm công việc mình yêu thích thì thật tuyệt.
    và còn dính dáng đến mẫu thân nữa .. gay nhỉ
    Thật trẻ trung
  3. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác già đi thật kinh khủng. MÌnh mới có 26 tuổi thôi nhưng tính theo tuổi các cụ đã là 27 rồi (mình chẳng thích cách tính này chút nào, tự nhiên lai cho mình thêm một tuổi). Về nhà suốt ngày bị mẹ cằn nhằn. Chắc mẹ muốn tống cổ ra khỏi nhà lắm rồi. Lúc trước thích yêu đương thì chẳng cho. Bây h chán chẳng muốn yêu đương gì nữa thì lại thúc giục. Nghịch lý vậy cơ. Chán!!!! Cứ tưởng chỉ mỗi con gái mới lo, không ngờ chuyện tuổi tác cũng làm nhiều bác nam giới bận tâm đến thế. Không biết đến 29 tuổi sẽ ra sao nữa.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    29 thì có gì mà kêu ca nhỉ. Lũ bạn mình 30 hết cả mà cứ như trẻ con. Hôm trước đi thăm người ốm lại hồi tưởng cái thời ngày hơi xưa xưa đi thăm cô giáo. Nghĩ nhiều làm gì cho nó nhanh già, chóng chết.
    @chieu cuoi thu: cậu viết sến thế. Chẳng giống dân kỹ thuật tẹo nào. Cái mức lương cảu cậu kể ra cũng được đấy nhỉ? Ối em 8x hoa mắt, chóng mặt.
  5. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Chieu_cuoi_thu thấy cũng hay hay, thôi thì các bác cũng cho em đú đởn tí cho đỡ buồn... chậc, 29 tuổi đầu, quê em cứ quen gọi là 29 mùa xu hào... cũng đáng kể đấy nhỉ.
    Kể ra 29 tuổi mà học hành và công việc như bác chiều cuối thu thì cũng là loại hiếm đấy nhỉ, thích học thì học, thích đi chơi là đi luôn... có mỗi một cái thích mà làm mãi không được là lấy vợ... quả đúng là... ước mơ con.... chậc, cuộc sống phức tạp thật.
    29 tuổi, 2 thằng bạn học cùng không còn sống nữa, 1 tai nạn và 1 ung thư. 29 tuổi, họp lớp cấp 2, chúng nó sao mà giàu thế, thi nhau làm giám đốc mà đâu có thạc sỹ, kỹ sư gì - lanh lẹ và khát khao kiếm tiền - mình không được lớn lên trong môi trường như thế. 29 tuổi có những người chưa khi nào ra khỏi luỹ tre làng nhưng khi gặp họ vẫn không khỏi chạnh lòng vì sao cuộc sống của người ta hạnh phúc thế, đơn giản thế... còn mình 29 tuổi, cuộc sống trôi dài theo công việc và những chuyến đi, nhiều lúc thèm một bữa cơm mẹ nấu... nhưng học được nhiều điều...
  6. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu nghe tâm sự thì có thông cảm lắm. Sau đó thấy chiều cuối thu toàn đi kiếm vợ ở các trường BK, KT, NT, (còn các trường khác thì sao nhỉ) chụp toàn các nữ xinh lắm. Nghĩ buồn cười lắm .hiihi
    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 31/12/2006
  7. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , ai bảo chiều cuối thu đi kiếm vợ ở mấy trường đó.Mấy tấm hình ấy là anh nhặt trên mạng đó.Thấy xinh thì post len vậy thôi.Ai lại chả yêu cái đẹp nhỉ
  9. madlove

    madlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mi?nh cufng sang 29 rô?i
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn thêm lại càng thấy mình trẻ con hơn. Có lẽ đang cố vớt vát lại tí tuổi xuân tàn.
    29, đầu 2 đít cuối, lo nhiều hơn và thấy mình chẳn làm được việc gì cả

Chia sẻ trang này