1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, bác chìu cuối thu sau 2 năm long đong vẫn chưa kím đc cô cÁo nào nhể???
    Thoai, bác cố mà học cho xong đi roài ra trg tha hồ Kím CáO nhá
  2. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều người rất giỏi và mushroom cũng chỉ dám nhận là viên kim cương giữa hàng hàng dãy nũi mà thôi !!!!!!!!!!
  3. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chắc 2 năm nữa em cũng ước mơ giống bác, chúc bác thành công trong việc tình cảm.
    em chỉ ước = tuổi bác em đã yên bễ gia thất rồi, học vấn em kô quan trọng lắm, thực ra hết lớp 12 là quá nhiều rồi, nếu ko định làm giáo sư. Tiền thì dúng là chẳng bao giờ đủ cả, em kiếm gấp dôi bác 1 tháng , mà vẫn thấy mình ko giàu lên ty nào.
  4. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ,nhớ nghỉ ngơi thư giãn 1 chút đi ạ.
  6. okanehoshi79

    okanehoshi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính cả tuổi ở trong bụng mẹ thì mình đã 29 tuổi.
    Vậy mình đã làm được gì nhỉ? chưa làm được gì ngoài có một công việc gọi là tạm ổn.
    Trước khi ra trường mình đã đặt ra bao nhiêu kế hoạch cho tương lai, nhưng vẫn chưa thực hiện được gì. Bạn bè lấy chồng có con hết rồi còn mình thì chưa. Công việc của bạn bè tuy lương không cao bằng mình nhưng lại ổn định hơn( theo các cụ thì con gái chỉ cần ổn định). Mình đặt ra kết hoạch là phải học thêm một ngoại ngữ nữa, nhưng vẫn chưa thành công.
    29 tuổi rồi, nhanh thật. Năm nay chắc chắn mình sẽ đi học để lấy thêm 1 bằng về kinh tế và học thêm một ngoại ngữ nữa. Không như vậy thì thời gia trống biết làm gì đây
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói 29 tuổi là sắp bước vài giai đoạn khủng hoảng tuổi 30. Ôi, ko bít lúc ấy mình sẽ khủng hoảng ra sao nhỉ, chắc suốt ngày soi gương tìm nếp nhăn..hix..hix..
  8. daothihoasen

    daothihoasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi đã qua rồi , qua luôn cả tuổi 30 , không còn nhiệt tình nữa , cũng ko còn sung sức nữa , bạn bè đã có gia đình và sự nghiệp , thế tại sao mình lại chẳng muốn có hay là mình đã chán tình yêu rồi , muốn yêu nhưng cũng chán yêu .
  9. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui 29 tuổi nếu tính tuổi các cụ, tuổi lấy chồng. Mình có gì nhỉ, 1 cuộc tình tan vỡ, 1 công việc chán nản. Thế có đủ để chán không nhỉ? Thôi, phải lạc quan lên đi. Ai nói gì mặc họ.
  10. haindse

    haindse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác trong diễn đàn này thảo luận với nhau sôi nổi và có những bài viết hay quá về cuộc đời. Hôm nay tôi cũng vào đây để được bon chen vài dòng tâm sự về cuộc đời mình, cuộc đời của một người đã cận kề tuổi 30 mà vẫn chỉ nằm ở điểm khởi đầu.
    Không biết cuộc sống của các bạn thế nào nhỉ? Với tôi cuộc sống là những ngày dài buồn tẻ... cô đơn... thất nghiệp. Với một mớ kinh nghiệm đi xin việc và những ngày dài thất nghiệp.
    Tôi ra trường từ năm 2000, nhưng do học chuyên ngành chẳng ra gì nên sau khi ra trường cầm hồ sơ chạy đôn chạy đáo mấy năm khắp cả Hà nội mà chẳng tìm được việc gì cho mình cả và hậu quả là phải nằm nhà ăn bám, chờ cơ hội đến gần 2 năm.
    Hai năm này với tôi là một khoảng mờ nhạt trong cuộc đời như thể mình không tồn tại trên cõi đời này vậy. Rồi cuối cùng thì cũng xin được một công việc tạm bợ tại một "Công ty" tư nhân với mức lương đủ sống qua ngày. Nhưng làm việc chỉ đưọc khoảng 5 tháng thì lại chịu cảnh thất nghiệp dài dài. Tôi lại ở nhà đến 6 tháng chờ việc. Phùuu, sau những chuyến buông xuôi lại là con số 0, lại trở lại vạch xuất phát.
    Tiếp như thế từ khi ra trường tới nay gần 7 năm, với 4 lần đi làm tại 4 Công ty khác nhau toàn làm trái ngành với nhưng công việc chẳng mấy thú vị và sau mỗi lần nghỉ việc lại kéo theo một chuỗi ngày dài tới 7,8 tháng thậm chí là cả năm thất nghiệp.Thất nghiệp! Hai từ sao tôi nghe nó thật khủng khiếp thế! Khi phải sống trong những ngày này tôi thấy tôi không phải là tôi nữa.Hàng ngày cứ quanh quẩn ở nhà nhìn thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Sao thấy mình hèn thế, vô dụng thế, bất tài thế. Mặc dù khi đi làm thì trình độ và kỹ năg làm việc của mình chẳng thua ai cả.
    Sao cuộc đời này bon chen nhỏ nhoi vậy hả các bạn? Không biết các bạn tuổi Ngựa khác thế nào chứ tôi khi đi làm mà chịu cảnh bất công là chỉ muốn ra đi ngay thôi chẳng cần nghĩ tới ngày mai. Mặc dù sức ép cong việc thì tôi có thể chịu đựng đuợc.Tôi chán nản với những mớ công ty tư nhân rồi, không còn hứng thú khi đi xin việc tại đây nữa.
    Tôi thấy sao cuộc sống khó khăn vậy nhỉ? khác xa so với toi đã hình dung khi còn ngồi học trên ghế nhà trường.Tôi đã từng mơ mộng đã đặt kế hoạch cho từng chặng đường của cuộc đời mình: công việc ổn định với thu nhập đủ sống, sau khi ra trường vài năm, mình sẽ lấy vợ ở tuổi 24, 25 rồi sẽ có con khi 26, rồi một cuộc sống mà tôi hình dung rất giản dị bên nguời mà mình lựa chọn. Tất cả chỉ cần thế thôi.Nhưng nay thì khác xa rồi. Bánh xe cuộc đời đã quay những vòng mà mình không thể kiểm soát đựợc.
    Rồi lại còn chuyện xây dựng ra đình nữa chứ. Chẳng hiểu sao đến bây giờ mà tôi cứ vẫn một mình lặng lẽ trong cuộc sống, lận đận mãi mà vẫn chưa thể gặp được nửa kia của mình. Hic, đã vậy lúc này đây, công việc không có, thế mà lại luôn bị gia đình thúc giục phải lấy vợ đi.Mẹ tôi nhờ hết người này đến người kia mai mối nữa , cứ như mình đang ở tuổi 40 rồi vậy. Sao mà căng thẳng thế!
    Hôm nọ chợt tôi đọc đuợc trên VNexpress, bài tâm sự của mọt bạn có nhan đề" Áp lực tuổi 30" . Tôi chợt giật mình nhận ra: Sao giống với mình thế? Uh mà mình cũng cận kề 30 rồi cơ nhỉ?Ra trường đã 7 năm, khi ở tuổi 29 như tôi nhiều người đã rất thành đạt rồi, công việc, vợ con đàng hoàng. Còn tôi, cuộc đời mình vẫn chỉ là những con số 0 tròn trĩnh, bánh xe cuộc đời vẫn ở điểm xuất phát thôi. mãi mà chưa nhích được bước nào cả: Khong công việc ổn định,vẫn sống trong cô đơn.Nhiều lúc tôi chẳng dám gặp bạn bè hay nguời quen nữa. Vì cứ gặp ai đó là lại bị những câu hỏi " Bao giờ thì lấy vợ? Sao không lấy vợ đi? rồi lại còn: Cháu đang làm ở đâu? lương có khá không? . Nhiều khi tôi chẳng muốn tồn tại trên đời này nữa vì luôn cảm thấy cuộc sống quá căng thẳng. Ở nhà thì luôn chịu cảnh thúc ép của gia đình , những tiếng thở dài và luôn so sánh với người này người kia làm cho áp lực đè lên vai năng hơn.
    Nhiều đêm trăn chở không sao ngủ được, tôi cứ tự hỏi sao cuộc sống lại căng thẳng thế nhỉ,rồi cuộc sống sẽ ra sao đây? không lẽ mãi phải sống thế này sao? phải chăng tuổi Ngựa là thế?Thậm chí có lúc nghĩ quẩn hay mình tạm biệt kiếp này để kiếp sau sẽ khác hơn? Nhưng không! đó chỉ là những ý nghĩ nhất thời thôi, mình phải sống chứ, phải vượt qua tất cả. Tôi lại tự nhủ mình, cuộc sống có thể lấy đi của mình 5 năm 10 năm sống vô nghĩa, nhưng rồi một ngày nào đó có thể là muộn màng mình cũng sẽ tìm ra được cuộc sống tốt hơn của mình dù là muộn. Bởi xét cho cùng, trông lên thì chẳng bằng ai nhưng ngó xuống thì thấy vẫn còn hơn nhiều người khác nữa đấy. Xã hội này vần có những người mà cuộc sống của họ vẫn bất hạnh hơn mình nhiều. Thế mà họ vẫn lạc quan, vẫn đang sống đấy thôi. Cứ nhìn rộng ra xung quanh mà xem!
    Ở cái tuổi 29 này , các bạn sống ra sao? Các bạn đã , đang và sẽ làm được gì khi tuổi 30 cận kề?

Chia sẻ trang này