1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện gia đình chưa sốt ruột nhưng thấy mọi người kiếm tiền mà sao sốt ruột thế. Có thể là gia đình nhắc nhở, rồi giục. Nhưng mình thấy ko cuống lắm. Cứ kệ thôi, con trai mà.
  2. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi! Vậy là đã sống dc một nửa đời mình rồi. Ối chao ơi sao mà thời gian trôi nhanh thế, nó chẳng chờ đợi mình gì cả. 29 năm vẫn đi đi về về một mình, ngủ một mình, bạn bè thì vợ con đầy đủ hết sao mà mình vẫn một mình vậy. Có lẽ mỗi người khi sinh ra đã có một ngôi sao chiếu mệnh và đã cuộc đời đã dc số phận định đoạt sẵn rồi. ơi người vợ yêu quý của tôi! sao nàng ko đến với tôi? Sao nàng ko xuất hiện để tôi dc gọi nàng một câu âu yếm "mình ơi"? Sống trên đời này đến nay đã 29 năm vậy mà tôi vẫn chưa hiểu tình yêu nó là cái gì. Tôi đã từng yêu, đã từng trao cái tình cảm tự đáy lòng mình cho một người con gái bằng tất cả những gì chân thành nhất tưởng rằng mình cũng sẽ nhận lại dc mọt chút chân thành của người ta, nhưng có ngờ đâu. Vào một đêm khi tôi đt đến nhà cô ta ( tôi sẽ gọi cô ta la "nó" bởi vì bây giờ tôi vô cung căm thù con người đó), khi tôi đt thì nó ko có ở nhà, đt vào máy cầm tay thì....., đến lúc đó tôi mới biết rằng người mà tôi đã trao cái thứ tình cảm thiêng liêng đang nằm ngủ với thằng khác. Sao trời đất lúc đó như đổ xụp xuống đầu tôi, tôi chẳng biết mình có phải là mình ko nữa. Rồi sau đó tôi đã tự nhủ rằng nó không xứng đáng để mình phải bận tâm nhưng ko hiểu sao, đến giờ tôi vẫn thấy ko thể nào nguôi dc. Có lẽ cái tình cảm chân thành của tôi giờ đã trở thành sự hận thù. Sao trên trái đất này lại có sự hận thù chứ nhỉ, sao nó không biến kkhỏi cuộc sống của chúng ta, như vậy mình sẽ ko thấy mệt mỏi. Cuộc sống là như vậy đó!.
  3. okanehoshi79

    okanehoshi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi sao phải suy nghĩ nhiều thứ đến vậy. Ở nhà hoặc đi đâu gặp bạn bè người quen thì luôn luôn bị hỏi" khi nào lấy chồng?" Đến công ty thì lại bị áp lực công việc, và cũng vì 29 tuổi rồi mà chưa thành công trong công việc nên lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng thực sự trong lòng mình lại không nghĩ là mình đã 29, chỉ đến khi một ai đó nhắc đến thì mình mới giật mình. Đã 29, nhanh thật đấy.
    Tại sao đến 29 thì lại bị nhắc nhở chuỵên gia đình nhiều đến vậy? Mà cũng đúng thôi, sắp 30 rồi còn gì, nếu không lấy chồng nhanh thì sẽ là bà già khó tính mất thôi
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    29t còn quá nhiều việc phải phấn đấu phía trước.Sao mình lại vào đây thở than?
  5. nguyenlinhthuy

    nguyenlinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ sự cảm thông này vói bạn! Mình cũng đồng ý rằng trên đời này có thể tha thứ mọi điều trừ sự phản bội. Có những điều khiến mình không thể quên được nhưng mình đâu chỉ sống vì một người đâu, còn nhiều thứ xứng đáng nữa chứ phải không? Bạn cứ yêu đi, cứ đau đi rồi đến một lúc nào đó ngoảnh lại bạn sẽ nhìn tất cả với con mắt bình thản. Có lẽ ông trời muốn thử thách bạn nên đã bắt bạn gặp Miss Wrong trước khi gặp Miss Righ của đời mình!
    Chúc vui vẻ nhé!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Năm sau 29 roài. May mắn là gia đình họ hàng nhà mình chưa ai giục vì vốn dĩ di truyền cả bên nội bên ngoại đều lập gia đình muộn.
    Người ta bảo: Con gái có thì. Ừa, giờ thì quay đi quay lại bọn bạn ngày xưa chơi với nhau giờ đều có nơi có chốn. Thỉnh thoảng cũng buồn, cũng cần 1 vòng tay...hehe nhưng chả hỉu sao những lúc hết buồn mình lại chả cần ai. cảm giác vẫn còn ham chơi lắm. Vẫn thích tự do. Thích có 1 người bạn trai thân thật thân để có thể xách đi chơi bất kể khi nào. Có thể luyên thuyên đủ thứ chuyện mà chẳng ngại ngùng. Nhưng mà giời ơi, ở trên đời lấy đâu ra người rảnh rỗi thế. Vậy nên cứ ước và ước thôi...
    Sắp 29 rồi đấy. Thấy nhiều lúc mình quá đỗi trẻ con. Nhiều lúc cũng tự hỏi bao giờ mình mới lớn. Mà trông mình thế thôi, nhiều lúc cũng dễ vỡ lắm. Thế nên sợ...sợ bị tổn thương...sợ bị mất niềm tin.....nên....chả thèm iu
  7. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    TỨc là bác đang nghĩ tới lúc đào và lấp của đời???????????????
  8. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói yêu là phải đau đớn. Nhưng đau như vậy thì đâu có phải là yêu, có lẽ cái gọi là chuẩn mực của cuộc sống giờ đã không còn nữa. Phụ nữ thời buổi này còn đáng sợ hơn đàn ông. Mình sẽ phải cố gắng mở to mắt để phân biệt rõ thế nào là "wrong" và "righ".
  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới biết chuyện này của anh. Thảo nào...Hôm đầu đi off, anh có tâm trạng rất...tâm trạng.
    Cố gắng mở lòng ra đi anh! Đừng cảnh giác quá! Không phải con gái ai cũng vậy mà. Con người ta thường "đen" 1 lần vì tình thôi. Và anh đã...đen rùi. Giờ sẽ không còn gặp chuyện đau lòng nữa đâu.
    Cứ thoải mái, ko nghĩ ngợi gì nữa thì cái sự "căm thù" ấy sẽ mất đi. Em tin là anh và partner của anh đang xích lại gần nhau đấy. Gần...rất gần rồi....Hìhì...Anh cứ chờ xem!
  10. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã có lúc giống hệt chị. Cũng thấy sợ...sợ bị tổn thương...sợ mất niềm tin...sợ đủ thứ và cũng dẫn đến tình trạng...chả thèm iu.
    28 tuổi, các bạn chị nhiều người đã có gia đình, con cái.Nhưng 28 tuổi cũng chưa phải đã già để phải...tặc lưỡi 1 cái cho xong chuyện. Em đã từng nói "Chị giống em lắm, giống từ tính cách đến sở thích...". Em cũng chả thích... tặc lưỡi nên cũng cứ vô tư chạy nhảy, vô tư rong chơi, có nghĩ ngợi gì đâu.
    TY nhiều khi "nó" đến thật bất ngờ...Bao nhiêu năm trôi đi, có bao nhiêu người theo đuổi mà chả đoái hoài...Rồi...đoành 1 cái...tự nhiên thích 1 người và tự nhiên yêu. Thế thôi. TY đơn giản thật chị ạ!

Chia sẻ trang này