1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    HOA PHONG LAN
    [​IMG]
    Tượng trưng cho vẻ đẹp, tình yêu, sự tinh xảo và lôi cuốn
    CÂY IRIT
    [​IMG]
    Mang ý nghĩa của niềm hy vọng và lòng trung thành.
    HOA HƯỚNG DƯƠNG
    Bày tỏ lòng mến mộ
    HOA DẠI
    [​IMG]
    Loài hoa mang nghĩa ?obất thường, hay thay đổi? đôi lúc là ?okỳ quái?
    TỬ ĐINH HƯƠNG
    [​IMG]
    ?oEm vẫn yêu anh chứ??
    HOA PHĂNG
    [​IMG]
    Sự mê hoặc, quyến rũ.
    HOA LY
    [​IMG]
    Mang ý nghĩa về vẻ đẹp.
    TULIP
    [​IMG]
    Tình yêu vĩnh cửu.
    HOA CÚC DẠI
    [​IMG]
    Ngây thơ, trong trắng, yêu chân thành.
    HOA HỒNG
    [​IMG]
    "Anh yêu em"
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 30/03/2007
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh chieu_cuoi_thu giờ là 31 tuổi rồi đấy nhỉ! Mấy hôm trước lần mò đọc lại những trang đầu topic của bác, thấy nhớ những người bạn cũ quá, giờ không biết mọi người đi đâu và đang làm gì, lâu không thấy ai lên net cả. Vậy là đã 2 năm, mỗi người thêm được 2 tuổi rồi. Sau 2 năm nhìn lại, thấy cuộc sống quả là có nhiều sự kiện. Có những việc tình cờ mà thay đổi hẳn cách nghĩ của mình, có những con người tình cờ gặp tạo nên những làn gió mới trong tâm hồn, có những người bạn mới.
    2 năm trước em đã viết vào trong topic này là năm 29 tuổi mỗi ngày em sẽ viết 9 lá thư cho chồng em, nhét vào tất cả mọi nơi có thể như ví, túi quần, túi áo... để chồng em biết rằng em luôn có mặt trong cuộc sống của anh ý. Giờ nghĩ lại thấy ngày đấy suy nghĩ lãng mạn thế ko biết
    2 năm sau, tức là bây giờ em muốn sau này khi em 29 tuổi, em sẽ đã chuẩn bị được cho mình một cuộc sống độc lập và vững vàng. Tình yêu ở tuổi đó có lẽ sẽ không còn bồi hồi và sôi nổi như ngày trẻ nhưng chắc sẽ đằm thắm và sâu lắng hơn.
    Em muốn nói với mình vào năm 29 tuổi: nhớ luôn mạnh mẽ và kiên cường và nhớ tự hào vì mình sinh ra là một người phụ nữ
  3. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách địa lý đáng sợ, nhưng khoảng cách trong tâm hồn còn đáng sợ hơn Đúng vậy bạn Chipchipkaka ạ. Những dòng viết cho anh để rồi sẽ là mãi mãi mất anh. Em sẽ chẳng bao giờ liên lạc với anh nữa dù là mạng hay điện thoại hay bất kỳ hình thức nào........anh ạ. Câu chuyện đã xảy ra rồi....từ ...
    Sắp sinh nhật em, em lại đón nhận tin sét đánh : Anh sắp có giấy mời gửi em.Em bàng hoàng khi em lại nghĩ rằng anh hiểu em, anh thông cảm cho em khi khoảng thời gian vừa qua công việc quá bận, ở phòng xảy ra bao sự kiện và em nghĩ anh cần có thời gian để bình yên, tĩnh lặng. Em đã kiên quyết ko lien lạc với anh.
    Khi em nhận được tin đó em đến văn phòng với cái đầu ong ong, tai ù đi? mọi thứ đều nghiêng ngả, muốn khóc òa mà không thể?Đến văn phòng với công việc bộn bề, cắm đầu vào dự án, công việc trình ký sắp xếp? nhưng cái tin đó cứ luẩn quẩn vang ong ong trong đầu em. Khi xong dự án, trình xếp, xếp nói với em em đã cãi lại ?oCháu ong đầu lắm. Xếp nói gì cháu ko hiểu? Xếp bảo: ?oTối nay về nhà nghiên cứu lại đi? Phản ứng lại ngay: ?oCháu mệt ong đầu tối cháu về ngủ sớm thôi ạ?. Và em đã rời khỏi văn phòng lúc 6h,lang thang trong mưa bụi em muốn khóc mà nước mắt không thể trào ra em lượn qua hai cái hồ, qua những con đường phố phường thưa người qua, em chỉ muốn bật khóc mà nó cứ nghẹn lại, nghẹn ở cổ cục gì đó rất khó nuốt.Tình yêu em dành cho anh thầm lặng, em quan tâm đến anh như bao cô gái khác chăm sóc người mình yêu?Em không quá sối nổi vì em không phải cô bé 18 trong tình yêu, em muốn tình yêu của mình thật sâu sắc lắng đọng đằm thắm?em tôn trọng mọi chuyện của anh. Và đến giờ thì sao nhỉ? Em sắp nhận được thiệp mời của anh ư? Bạn thân của anh (sắp là cháu của anh trong vài ngày tới khi sẽ lấy cháu của anh ) khi nói chuyện đã bảo rằng ?oQuá nhanh? còn em thì tươi cười ?oMọi việc đều rất hoành tráng? miệng cười nhưng hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim đau đớn muốn gào thét lên muốn đập phá. Em có cứng rắn quá không? Đến tối bạn em gọi điện khi em thông báo chuyện buồn của mình nó làm trò cho em cười rồi nói chuyện vui, bạn là những người luôn bên ta khi ta cần. Bạn bảo cuối tuần ra Hà Nội chơi đi, em thì không muốn vì như thế là em trốn chạy. Để rồi tối nay với mục ?onghĩ gì khi bạn 29 tuổi? em đã thấy sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời khi mà ta không còn quá trẻ để nghĩ đến những gì ta đang cố công xây dựng: hạnh phúc gia đình khi đã và đang thành công trên sự nghiệp ổn định tư tưởng để lo cho bố mẹ già cũng như lo cho anh cho một mái ấm của hai ta và những thiên thần đến sự giáo dục bậc cao nếu em và anh có thể cung cấp cho chúng? để anh tiếp tục con đường sự nghiệp, em luôn và mong anh sáng suốt trong mọi việc. Anh luôn giục em học cao học đi nhưng em đã từ chối cơ hội đó (hay em nghĩ tại thời điểm đó là chưa cần thiết) vì em nghĩ sự nghiệp cũng thế thôi. Công việc em đang làm không phải cháy bỏng trong tim lắm nên em an phận với nó một trong những nghề hot nhất hiện nay. Mấy đứa bạn thân em bảo mày đừng cố tạo vỏ bọc như thế? Tại sao mày cứ phải làm vậy một vỏ bọc không ai xâm phạm được đừng cổ điển quá trong vấn đề tình cảm, trần đời có 01người như mày đấy khi các em đang lãng quên rất nhanh để tìm niềm vui mới kia kìa.
    Hôm nay em đã gặp anh và bạn bè của anh, nhất là bạn gái anh. Một cô giáo trẻ cấp III chú công an ạ. Em đã thấy nhược điểm của mình rồi. Ngày xưa em thường trêu rằng, công an phải lấy cô giáo đấy mới là mục đích cuối cùng, phải không anh?Anh bảo anh sẽ về quê lấy vợ? Em trêu HN nhiều cô gái xinh đẹp ăn nói dịu dàng lắm? Thằng bạn em bảo HN nhiều cỏ non? em trích nguyên câu nói đó. Anh đã đáp trả em đấy. Anh nói to thông báo với bạn bè mình cũng như với em rằng cuối tháng này anh sẽ trói buộc.Anh trêu đùa một người bạn của anh gán ghép với em. Em vẫn nói cười cùng các anh chị bạn, nâng cốc chúc mừng cháu của anh nhưng trái tim em đang bị sát muối đang bị băm vằm. Em nghĩ rằng mình sẽ phải gánh chịu những gì em đã tạo ra, và nếu không là của nhau sẽ là bạn được thôi em cứ cố động viên an ủi vậy đấy. Nhưng em biết sẽ không bao giờ có chuyện đó vì em sẽ thay đổi lại tất cả. Và em quyết định sẽ đổi công việc có lẽ không phải trong 1 tháng là được nhưng trong tương lai gần em sẽ lên HN và bố mẹ cũng sẽ lên với em. Ngày trước em còn ngại ngần quyết định đó vì anh nhưng bây giờ thì khác rồi, anh nói khi cần tìm sự bình yên anh sẽ về quê. Chúc mừng anh nhé. Em thấy em phải là em một tính cách mạnh mẽ và dịu dàng chứ không thể là ai khác được. Không là ai kiên cường lên tôi ơi. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...... đâu đó giọng ca của Hồng Nhung vẫn vang lên trong em bài hát đó.
    ?oCuộc sống làm anh mệt mỏi quá? Anh nhắn thế. Với em cuộc sống không mệt mỏi ư? Thế đấy? Em hỏi lại. Mỗi sự mệt mỏi mà vượt qua nó là thành công rồi. Em thầm cám ơn những người bạn của anh, họ hiểu em và chia sẻ với em. Em trân trọng những người bạn đó: cám ơn các anh H, a L, a K.... em thực sự rất ổn.
  4. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em không dám nguyền rủa Chúa như Meghi trong ?oTiếng chim hót trong bụi mận gai? nhưng em cũng than trách ông Trời Phật nhiều lắm. Mỗi lần em đi lễ chùa đầu tháng, giữa tháng em đều cầu khấn cho anh ở xa em công tác tốt mạnh khoẻ hơn công việc thuận buồm xuôi gió hơn và em đã không khấn rằng ?oAnh sẽ mãi yêu em? có phải đấy là một lỗi của em. Bởi vì trong em nghĩ rằng khi con đã gửi lời nguyện cầu của con tới các vị Phật Thánh linh thiêng các vị sẽ hiểu và gắn kết chúng con lại với nhau nhiều hơn nữa chặt hơn nữa. Và điều ngược lại đã đến.
    Nửa đêm Gấu ở trường Quân y đã nhắn tin cho em ?o Chú lấy vợ, cô cũng chả cần quan tâm đến làm gì. Cô hãy như cô ngày xưa năng động và hoạt bát, cô ăn khỏe thật khỏe vào để có sức chiến đấu cô ạ. Sống là chiến đấu cô ạ?.
    Em sẽ sống như những gì còn phía trước, còn ai đó chờ đợi em.Và em sẽ chờ đợi tương lai tốt đẹp?.Bên cạnh em còn có gia đình bạn bè, và ở họ em tìm được niềm vui và lẩn tránh những suy nghĩ về anh, đôi khi nó ùa về trong tim khiến con người em trở về một trạng thái thiếu cân bằng không tỉnh táo... nhưng với những gì bạn em nói và hô khẩu hiệu em sẽ cố gắng chúng tin tưởng và bắt em phải làm được điều đó.
  5. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá, tiếp nữa đi bạn
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ với bạn, mong bạn sẽ sớm vượt qua
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, bạn tin mình đi, rồi sẽ một lớp bụi phủ mờ lên tất cả. Năm tháng qua, mọi nỗi đau sẽ nguôi ngoai dần...hoặc gần như thế, hoặc thi thỏang mình mới nghĩ tới. Lúc này đây, mới cần đến bản lĩnh, vòng tay bạn bè, có thể cả một chút cực đoan... để vượt qua,sau này nhìn lại, cười ..Xời ơi.... Rồi sẽ có một người khác, đến với bạn bằng cả một tấm lòng và trái tim bạn lại bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về
    ?o?cái lạnh đầu xuân, lạnh ước ao
    em chờ lâu lắm - cuối xuân nào
    giữa bao tháng nắng bao ngày nắng
    lạnh có khi về trong chiêm bao
    se se chút lạnh vờn quanh bước
    đủ để vu vơ suốt dọc đường
    chao ôi nếu lạnh không về được
    chắc cánh mai vàng bớt dễ thương??
    Trong bước đường đi tìm hạnh phúc, ai cũng có những phút như thế bạn ạ. Yêu đương rồi đau khổ, gần như ai cũng phải trải qua, âu cũng là một trải nghiệm trong cuộc đời. Mong bạn nhanh chóng vượt qua nhé


    ?o?vai anh rộng để em thèm bé nhỏ
    mơ một ngày yên ngủ giữa vòng tay
    một ngày thôi lơi lỏng áo quên cài??
    ...
    ?o?em nhớ lắm những lời anh chẳng nói
    em nhớ lắm bàn chân anh bối rối
    những ngón buồn không nỡ bước xa thêm
    anh đừng đi, em không cách chi tìm
    em biết trốn vào đâu cho bớt nhớ ??
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nghệ
    Cái gầu thì bảo cái đài
    Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
    Chộ tức là thấy mình ơi
    Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
    Thích chi thì bảo là sèm
    Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
    Cá quả lại gọi cá tràu
    Vo troốc là bảo gội đầu đấy em?
    Nghe em giọng Bắc êm êm
    Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
    Răng chưa sang nhởi nhà choa
    Bà o đã nhốt con ga trong truồng
    Em cười bối rối mà thương
    Thương em một lại trăm đường thương quê
    Gió Lào thổi rạc bờ tre
    Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
    Chắt từ đã sỏi đất cằn
    Nên yêu thương mới sâu đằm đó em
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi
    Anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo?
    (Gửi Bôrix Goócnilốp)
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi uống cafe với anh bạn ở khu Bắc Hải về, nhìn thấy bài khanhvi84, ố la la...cứ tưởng tượng là đang được ăn dưa bở nhé
    Chặc chặc, giá mà gửi được một ít "nắng vàng" ra ngòai đó nhỉ
  10. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác ui, em có một đống bạn thân, toàn là ở HN hết nhá, vừa ngoan, vừa trắng trẻo, xinh gái, dịu dàng đấy, bác có thích làm wen, thì lúc nào bay ra đây, em giới thiệu cho.
    Em nói thật đấy, ở hiền gặp lành bác ạ.

Chia sẻ trang này