1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Swiftly,Have a visit at website "www.botay.com".You could soon find your solution there. Good luck!
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được bài trên mạng, hơi bị trần trụi, bà con tham khảo cho vui nhé.Vui thôi đấy

    Trong cuộc đời này cái gì cũng là tương đối, một giờ bên cạnh cô gái đẹp trôi qua nhanh như tên bay, nhưng năm phút bên cạnh Thị Nở lại kéo dài như một thiên niên kỷ. Chúng ta suốt đời luôn luôn phải so sánh, cân nhắc, quyết định, lựa chọn giải pháp tối ưu cho mình. Từ việc chọn xe máy, mua nhà, đi du học, cho đến mua 1 cái bánh cũng phải có so sánh thiệt hơn. Thế nhưng với việc chọn vợ - một trong 3 việc quan trọng nhất của cuộc đời (tậu trâu, lấy vợ, làm nhà) - thì chúng ta lại không có một công thức, một phương pháp luận khoa học nào cả, mà toàn nhắm mắt dang chân để xem con tạo xoay vần đến đâu - thật là vô cùng bất hợp lý. Vấn đề này tôi đã trao đổi với nhiều người nhưng chẳng ai đưa ra được cái gì đó dễ chấp nhận. Lần này những mong các cao thủ cùng cho ý kiến để đưa ra được 1 công thức trong sáng nhằm đánh giá, cho điểm phụ nữ (PN). Làm sao để áp dụng công thức này, khi gặp PN chúng ta có thể nói luôn - em này (ví dụ 225 điểm, cao hơn em XYZ gì đó 13 điểm. Ðược như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều, và khi lấy vợ chúng ta sẽ lượng sức mình chỉ lấy được em ví dụ tầm tầm 195 - 198 điểm thôi, sẽ không bị tình trạng ân hận vì lấy phải em quá kém cỏi, hoặc là cố gắng quá sức mình dẫn đến tình trạng gia đình thiếu hạnh phúc trong tương lai.
    Mặc dù mới nhìn thấy rất rắc rối phức tạp, nhưng phân tích ra thì phụ nữ chỉ có 3 thuộc tính cơ bản là nhan sắc, học thức + tính cách và tài sản (thường là của hồi môn). Chúng ta sẽ cho điểm họ theo cả 3 thuộc tính này, tôi tạm cho mỗi thuộc tính 100 điểm. Tức là điểm cao nhất (lý tưởng) mà PN đạt được là khoảng 300 điểm - Chú ý là vẫn có thể hơn 300 điểm, nhưng như thế người ta gọi là lạc tới thế giới thần tiên rồi.
    Về nhan sắc, theo đánh giá của xã hội bây giờ thì PN chuẩn ở VN là cao 1.62m, nặng 45kg, 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm. Về nước da thì theo tôi đen hay trắng không quan trọng lắm. Về gương mặt thì rất khó đánh giá, nhưng tạm chia thành 5 loại: rất xấu, xấu, bình thường, xinh, rất xinh. Sẽ phân bố điểm nhan sắc của PN như sau:
    Chiều cao: 20 điểm. (nếu cao 1.62m), mỗi cm thấp hơn bị trừ 2 điểm. Từ 1.62cm - 1.70cm thì mỗi cm cao hơn được cộng 2 điểm. Nhưng từ 1.70cm trở lên thì sẽ bị trừ 2 điểm cho mỗi cm dư ra. Với thực tế dân tộc Việt hiện nay có lẽ PN cao 1.80cm và PN cao 1.52cm nhìn đều kinh tởm như nhau. Nên thang điểm thế này là khá hợp lý.
    Cân nặng: 20 điểm (nếu nặng 45kg), mỗi kg thừa hoặc thiếu sẽ bị trừ 2 điểm 3 vòng: 20 điểm (nếu 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm), mỗi cm lệch ra khỏi 3 con số này sẽ bị trừ 0.5 điểm.
    Khuôn mặt: 20 điểm.: rất xấu: 0 điểm, xấu: 5 điểm, bình thường: 10 điểm, xinh: 15 điểm, rất xinh: 20 điểm. Tất nhiên là đánh giá xinh xấu nó phụ thuộc vào thẩm mỹ mỗi người, nhưng chênh lệch cùng lắm 5 điểm là nhiều, chứ không thể có con nào xấu mà lại thành xinh được, vượt 2 cấp không phải là chuyện đơn giản.
    Tuổi tác: 20 điểm PN chuẩn thì khoảng 20 - 24 là vừa. Bé hơn thì non quá, mà già hơn thì cũng khó nhá. Ta lại cho PN 20 tuổi thì được 20 điểm, mỗi tuổi cao hơn hoặc thấp hơn sẽ bị trừ 2 điểm.
    Về học thức và tính cách. Học thức cho 40 điểm, tính cách 40 điểm, trinh tiết cho 20 điểm. (Nói thế nào thì nói, còn trinh vẫn hơn)
    Học thức 40 điểm: Gái không nên quá dốt, dốt chán lắm, mà cũng không nên quá giỏi, giỏi còn chán hơn là dốt. Về phần kiến thức ta lấy chuẩn là tốt nghiệp ÐH - cho 40 điểm.
    Nếu tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc Master được 30 điểm, cấp 2 hoặc tiến sỹ: 20 điểm, cấp 1 hoặc trên tiến sỹ: 10 điểm. Giáo sư hoặc mù chữ: 0 điểm.
    Tính cách 40 điểm: PN thì phải biết 10 việc cơ bản sau đây: 1. Nấu cơm, 2. Giặt quần áo, 3. Làm việc nhà, 4. Trang điểm nhà cửa, 5. Ăn nói nhỏ nhẹ, 6. Biết điều, 7. Nhường nhịn, 8. Lễ phép với bạn chồng, 9. Có hiếu với cha mẹ chồng, 10. Chung thủy. Nếu đủ các tiêu chuẩn này được 40 điểm. Thiếu điểm nào trong 10 điểm này sẽ bị trừ 4 điểm.
    Trinh tiết 20 điểm: Còn trinh thì được 20 điểm, mất rồi thì thôi. Bỏ qua.
    Về tài sản: Phần này không phải là không quan trọng. Gái có hồi môn 10 tỷ thì dù có là Thị Nở cũng có thể xem xét được. Ðề nghị cho 10 điểm với mỗi tỷ tài sản PN được hồi môn.
    Lấy ví dụ: một người tên ABC có chiều cao 1.58cm, nặng 47kg, 3 vòng là 85cm, 62cm, 87cm, học xong Master, 26 tuổi, đã mất trinh, tính cách OK hết chỉ không biết nấu ăn, bố mẹ cho hồi môn 1 căn hộ trị giá 1 tỷ 2, thì sẽ có:
    Ðiểm nhan sắc: 12 + 16 + 16 + 8 = 56 điểm
    Ðiểm tính cách + học thức: 30 +36 = 66 điểm
    Tài sản: 12 điểm
    Tổng: 134 điểm.
    Thấy chưa: hết sức rõ ràng, minh bạch, không có gì phải lăn tăn cả. Nếu như bạn thấy sức mình chỉ lấy được vợ khoảng 135 điểm thì gái ABC là lựa chọn mặc dù hơi "cân non" một chút, nhưng cũng được giá rồi. Còn nếu bạn nghĩ mình hoành tráng thế này vợ phải trên 200 mới tậu, thì có thể đặt vấn đề thẳng với em: hoặc là em về em xin bố mẹ thêm 6 tỷ 6 (66 điểm) nữa, hoặc là chúng ta sẽ làm bạn, có phải đỡ mất thời gian cả 2 bên hay không?

  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi : có một ja đình êm ấm ,kết thúc 4,5 năm học .một công việc trong nhà nước
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Giá như biết được thì tốt nhỉ
    Từ bây giờ phải sống thế nào để 29 có nhiều cái để kể, để tự hào đây, hít hít.
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Khi người phụ nữ có chồng nhưng lại có tình cảm với người khác, thì gia đình sẽ đi đến vực thẳm. Bởi họ không thể dứt được chuyện đó.Trong một số trường hợp cụ thể,giải tán HP giả tạo càng sớm càng tốt,Vì sao ư?Vì càng cố càng thấy chơi vơi, để đến khi không thể cố hơn được nữa. Cuộc sống phức tạp vậy đó, làm cho chiều cuối thu càng tin rằng "Đạo đức là nền tảng cơ bản nhất của gia đình". Các bạn xem chuyện sau nhé:


    Lẽ ra hôm nay đã là 1 ngày vui của gia đình tôi cùng bạn bè trong đợt nghỉ 30/4 và 1/5 này. Nhưng thật tiếc tất cả dự định cho chuyến đi Cát Bà của cả gia đình đã không còn nữa. Và hôm nay ngồi đây lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Vợ tôi cũng là thành viên của WTT và tôi cũng thường xuyên đọc trang web này, qua WTT tôi cũng đã biết được biết bao hoàn cảnh, tâm tư của bao người. Nhiều lúc chúng tôi tự khen nhau rằng gia đình mình thật Hạnh phúc, liệu có lúc nào chúng mình dơi vào hoàn cảnh phải chia tay không nhỉ??
    Thế rồi điều tôi tưởng không bao giờ đến đã xảy ra với gia đình tôi.
    Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cả 2 chúng đều xuất thân từ nông thôn, tình yêu nghèo của chúng tôi đầy ắp những kỷ niệm, cả 2 chúng tôi đều thi đỗ vào đại học, chúng tôi tự hứa với nhau sẽ chăm chỉ để học giỏi thành tài. Rồi quãng thời gian Đại học biết bao khó khăn vất vả cũng qua đi, chúng tôi lại cùng nhau vật lộn với việc tìm cố gắng tìm cho được 1 công việc ổn định tại Hà Nội, và thật may mắn khi chúng tôi vừa cưới nhau xong cũng là lúc cả 2 chúng tôi đều nhận được việc làm (Vợ tôi làm tại 1 cơ quan nhà nước, tôi cũng vậy nhưng được vài năm thì tôi nhảy ra ngoài lập công ty riêng). Những ngày đầu chúng tôi thuê nhà sống cùng nhau, biết bao bộn bề khó khăn vất vả nhưng thật hạnh phúc, nhất là khi chúng tôi có đứa con trai đầu lòng. Nhìn người vợ trẻ với đứa con yêu tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi lấy được em, có cho tôi 1 đứa con kháu khỉnh đáng yêu. có tiếng trẻ chúng tôi như thấy ngôi nhà nhỏ như càng hạnh phúc hơn, tôi càng có động lực hơn trong công việc của mình, cả 2 vợ chồng chúng tôi càng tần tảo hơn. công việc của tôi cũng càng ngày càng thuận lợi tốt đẹp hơn và sau 3 năm với khoản tích luỹ có được và vay mượn thêm chúng tôi đã mua được 1 căn nhà nhỏ trong ngõ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi và chúng tôi lại có thêm 1 đứa con gái, (2 đứa cách nhau 7 tuổi). cuộc sống chúng tôi không sung túc nhưng thật sự là rất HP, nhiều lúc ngồi kể lại những tháng ngày vất vả cả 2 chúng tôi đều dơm dớm nước mắt, , bạn bè ai cũng khen tôi là may mắn lấy được vợ ngoan hiền, biết lo cho gia đình biết thương yêu chồng con.
    Thật sự tôi thấy rất tự hào, nhưng tôi vẫn hiểu được rằng cuộc sống sẽ không đơn giản như vậy. Con cái lớn khôn, công việc của 2 vợ chồng cũng ngày càng ổn định, dư dật hơn, chúng tôi có thêm thời gian chơi bời giao lưu bạn bè. Nhưng rồi cũng bắt đầu từ đây tôi đã linh cảm thấy 1 sự dình rập đang đe doạ cái HP mong manh của gia đình mình, nhiều hành động của vợ khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Là 1 giám đốc công ty, từng trải ngoài XH thật sự tôi có 1 linh cảm rất nhạy bén và đoán trước được sự việc, nhưng trong chuyện tình cảm vợ chồng thì tôi không hề có suy nghĩ eo hẹp nhỏ nhen, tôi vân luôn tìm thời gian thích hợp để nói những câu nói tế nhị nhất với vợ - ?oAnh thấy em dạo này có gì đó hơi khác....Em không nên như vậy, em phải biết trân trọng những gì mình đã có, đó là tình yêu và HP của gia đình, em đừng đi quá và đừng xem nhẹ nó..vì cái đó nếu để xảy ra thì dù chúng ta có tha thứ cho nhau đến đâu thì cũng không lấy lại được trọn vẹn đâu...? Vợ tôi cười và bảo ?" Làm gì có ai., anh là người em yêu nhất trên đời........tôi vẫn cười 1 cách độ lượng nhưng rất nghiêm túc khuyên dăn. Tôi yêu vợ, tôi ghen...nhưng tôi rất tôn trọng những vấn đề riêng tư, chưa bao giờ tôi lục soát vợ, nghe điện thoại hoặc xem nhắn tin của vợ. Chỉ có 1 lần nhân ngày SN vợ, tôi có mua tặng vợ 1 chiếc ĐT đời mới 5200. Sau mấy ngày sử dụng vì không biết hết tính năng của ĐT nên vợ có đưa cho tôi kiểm tra và hướng dẫn, vào mục tin nhắn thì tôi không thấy có tin, nhưng khi tôi vào mục báo cáo tin nhắn gửi đi thì......thật không ngờ tôi đã đọc được những mẩu tin mà tôi không tưởng tượng được (tôi cũng không nghĩ là phần báo cáo lại có lưu cả nội dung TN), tôi dọc lướt qua 1 lượt và không dám đọc lại lần 2 và cũng không xem số của ai, bình tĩnh 1 lúc tôi gọi vợ đang nấu nướng trong bếp ra và tôi bảo ?" sao lại có những tin này?? vợ tôi bàng hoàng.. nhìn nét mặt của vợ tôi hiểu....thế là em đã phản bội tôi. mặc dù rất bình tĩnh nhưng cả ngày hôm đó tôi không làm được việc gì. Lúc đó là cuối năm giáp Tết nên công việc của tôi rất bận, nhiều hợp đồng tôi đã phải bỏ dở vì càng làm càng hỏng. Buổi đêm khuya tôi đã gọi vợ dậy nói chuyện, vợ tôi dã khóc nhiều và nói rằng do bạn bè cùng cơ quan lấy ĐT nhắn trêu nên mới xảy ra như vậy, em đã sai rồi mong anh tha tội cho em..Thấy vợ khóc nhiều nên tôi lại thôi không nói thêm gì nữa, vừa oán giận vợ nhưng tôi vẫn suy nghĩ xem lại mình, Phải chăng tôi quá mải mê với công việc v.v.v..Nhưng khách quan nhận xét thì tôi không phải là 1 người đàn ông kém cỏi, đặc biệt trong cuộc sống vợ chồng 15 năm chung sống chưa bao giờ tôi để xảy ra chuyện làm mất lòng tin với vợ, với con
    Nhiều câu hỏi tôi cũng tự đặt ra??? Giải pháp nào cho cuộc sống hiện tại đây???/
    Và tôi đã cố gắng lấy những nhược điểm của mình ra phóng đại lên để lý giải cho sự việc, cân bằng trong suy nghĩ, Nhưng nỗi đau thì không sao khuây lấp được .. sau rồi tôi đã chọn giải pháp có tính tích cực..đó là bỏ qua cho vợ, mong vợ sẽ tốt hơn. Không hiểu vì ghen hay sao mà từ ngày ấy tôi lại hay tò mò xem ĐT của, vợ nhìn thấy ĐT của vợ là chỉ trực muốn xem, tôi thấy vợ tôi vẫn có biểu hiện không bình thường, mỗi lần đi làm về vợ tôi đều xoá hết cuộc điên thoại gọi đến. và gần đây nhất có 1 số ĐT lạ đã gọi vào máy của tôi và nói những câu rất thiếu văn hoá nhằm có ý chia rẽ tình cảm và HP gia đình tôi, kể chuyện những quan hệ yêu đương. Mặc dù tôi không tin hẳn nhưng nó gây 1 cú sốc trong tư tưởng, ảnh hưởng rất nhiều đến tc vợ chồng, trong công việc làm ăn, dạy dỗ con cái, bữa cơm không còn ấm cúng như xưa, thậm chí điện thoại vợ tôi gọi cho tôi cũng không muốn nghe nữa tôi đang thấy tình yêu dành cho vợ cứ xa mờ dần, không sao níu kéo lại được. Tuần trước tôi đã dự định và đặt vé để cả nhà đi Cát Bà cho khuyâu khoả nhưng rồi tôi lại quyết định không đi nữa vì tôi không muốn hành sự 1 cách giả dối, tôi muốn có 1 sự yên tĩnh hơn.
    15 năm ngoài thương trường, có biết bao khó khăn tôi đều vượt qua, bao nhiêu vấp ngã tôi cũng đứng dậy được, nhưng giờ thì sao tôi thấy mình yếu đuối quá, miếng đòn vô hình em đã đánh đúng tim tôi....Đúng thật có ai đó đã ví công danh sự nghiệp nó ví như quả bóng bằng cao su, rơi xuống lại nảy lên, sức khoẻ được ví như quả bóng bằng sắt rơi xuống là nằm im, còn hạnh phúc được ví như quả bóng bằng phalê lung linh huyền ảo nhưng mỏng manh dễ vỡ. Chúng tôi đã đánh rơi nó.........thật tiếc. Mong các bạn hay biết trân trọng và gìn giữ nó.
    Tôi viết theo tâm trạng của mình, hình như là hơi dài, các bạn thông cảm nhé. Hy vọng nhưng ý kiến đóng góp của các bạn sẽ lấy lại được nghị lực cho tôi. Vợ tôi chắc chắn sẽ đọc được những dòng tâm sự này sẽ nhận ra tôi. Có thể em sẽ hiểu tôi hơn.
    Giá như tôi không đọc được những dòng tin nhắn. giá như tôi được quay trở lại ngôi nhà thuê chật chội năm xưa. Đơn gian thế thôi nhưng sẽ chẳng bao giờ làm lại được đúng không các bạn.

  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    [​IMG].Đọc xong đúng là không nhịn được cười...ặc ặc nhưng mà ngẫm lại cũng có điều đáng suy nghĩ thật "Già quá hóa hâm"[​IMG]


    Em năm nay mới 25 tuổi. Thế mà ai cũng bảo em sao không lấy chồng đi. Oái, em biết lấy ai? Ai lấy em bi giờ?[​IMG] Chả là em chia tay người yêu cũng khá lâu mà vẫn chưa rung rinh trước ai cả. Một người bạn của em mới mai mối cho em 1 anh giai. Anh này là bạn của bạn chồng nó, năm nay đã băm được 5 nhát rồi ạ. Hội bạn thân của em rất "chân thành" bảo em rằng " Những anh băm thế này rồi mà vẫn còn nhởn nhơ, chưa có người kèm cặp chắc là có vấn đề, cũng như tụi mình, hâm đi hâm lại đã 5-6 lần mà vẫn thiu thì các anh í nghĩ tụi mình có vấn đề. Nhưng mà cứ tìm hiểu đi, chứ ế chỏng ế chơ rồi, đừng mơ.......[​IMG] ". Em nghĩ bụng "Biết đâu người ta cũng "hoàn cảnh" như em, hay người ta mải cắm cúi lo sự nghiệp đến khi nhìn lên thì thấy mình đã quá lứa, biết đâu...biết đâu... chứ không phải là người ta xấu tính hay có vấn đề gì gì đó". Em lúc nào cũng ngời ngời "niềm tin yêu và hi vọng" rằng trên đời này vẫn còn nhiều anh giai tốt, chẳng qua là em chưa có duyên gặp thôi. Được sự động viên, cổ vũ của bạn bè, người thân (đương nhiên rồi ạ), em hăm hở lên đường để đi tìm một nửa của mình.
    Sau nhiều lần đi uống cafe làm quen cùng với 2 vợ chồng đứa bạn, impression của em về anh này rất tốt. Người quảng giao, vui vẻ, hiểu biết rộng. Thế rồi em tạo bước đột phá, nhận lời mời đi uống cafe riêng với anh giai. Sau khi hỏi những câu xã giao, chúng em chuyển đề tài "bình loạn" về quán chúng em đang ngồi. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt:
    Anh giai: quán này bài trí hòn non bộ không đẹp, không bằng ở nhà anh. Hôm nay, nhân viên của anh vừa chở về cho anh 1 cây si (hay xanh gì đó), anh mua hết .....VNĐ, ở tận...... . Anh xây HNB này hết....VNĐ (sau đó là bình giảng cho em nghe về thế của cây si (xanh), cá nuôi trong bể, vân vân và vân vân.....)
    Em: Thế à? Thế ạ? Thế hả? Dạ vâng (Hic, em thì ko biết gì về non bộ, về cây, cá cả. Em nghĩ bụng chắc là anh thích chơi cây cảnh, NB nên mới có hứng thú nói không cho em chen lời như vậy)
    Anh giai: A`, anh vừa mới mua một con cá La Hán hết......VNĐ, thả vào bể (và sau đó là 1 bài diễn văn về cá, về vị trí xây hồ cá......không quên kèm theo giá tiền ngất ngưỡng của các thứ liên quan) (chú thích là số tiền trong dấu ... em nghe mà hoa cả mắt)
    Em lúc này đầu óc cũng đã ong ong, bụng bảo dạ chắc trước khi gặp em anh giai ăn hết cả cân "bom" (miền bắc gọi là táo ạ) nên mới "nổ" văng lả tả như vậy [​IMG]
    Những lần gặp sau, sau khi ai về nhà nấy thì em biết thêm đồ đạc trong nhà anh giai như thế nào, anh mới đổi thứ gì, không quên kèm theo giá cả của từng thứ. (E hèm, kiểu này mà tham gia "Ai chọn giá đúng" chắc cũng khuân được .....VNĐ). Ngôi nhà anh sơn màu gì, nội thất như thế nào, phong thủy trong nhà. Rồi chuyện anh í có bao nhiêu người yêu, có cô giờ nhất quyết đợi anh lấy vợ rồi mới lấy chồng. Rồi chuyện anh tâm lý đối với phái nữ ntn. Rồi chuyện anh khiến nhân viên phải nể phục ntn, ở công ty anh được các sếp lớn iu ái ntn....(Anh này quả thật toàn diện mọi mặt).
    Một ngày đẹp trời, anh gọi điện cho em trách móc em sao không trả lời tin nhắn của anh. Khổ thân em, em có nhận được cái tin nào đâu nên thanh minh hết lời. Em bảo mạng dạo này hay bị nghẽn nên chắc anh gởi mà em không nhận được. Anh xin lỗi em rối rít và mời uống cafe. Câu đầu tiên khi gặp em là " Em này, anh mới đổi cái điện thoại này nên nhắn tin em không nhận được đó, máy mới mà, chắc không phải do mạng đâu" Và không quên kèm theo giá ...VNĐ. (Anh này cũng sáng tạo phết).Sau đó là dự định của anh í" Anh định đổi con xe Piaggio ....VNĐ" và còn rất nhiều thứ nữa mà em nghe lỗ tai bên tai bên này thì nó chạy ra khỏi lỗ tai bên kia.
    Hôm nay, em gặp "bà mối" để thông báo là em với anh này không hợp nhau sau gần 3 tuần tìm hỉu. Em sợ là sau khi hết cái "to lớn" để khoe thì anh sẽ khoe nhiều cái không nên nói thì chít em, hehe. Bạn em ngọt nhạt "chẳng qua là...chẳng qua là.....vân vân và vân vân chứ anh ấy là người tốt. Mày mà chịu ưng anh í thì gia tài đó là của mày chứ của ai.....". Em bảo em cảm thấy không hợp, thế là nó phán 1 câu xanh rờn "Mày khó tính quá nên chả trách đến giờ này vẫn ế"

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 03/05/2007
  7. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mình đơn giản hơn nhiều.
    Cái mà mình quan tâm là mình lúc đó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
  8. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Trong số các bác đã 29 tuổi ở đây, bác nào đã tự có thể mua được 1 căn nhà mà ở chưa? Hay là đa số do bố mẹ hỗ trợ?
    Đã có lương tháng trung bình khoảng $1000 chưa?
    Mấy bác đã sở hữu một công việc riêng có tương lai chưa?
    Đã có bác nào có xe ô tô riêng chưa???
    Đã là 1 thằng GIAI ở đời thì phải kiếm KHÁ tiền và biết cách kiếm KHÁ tiền một cách bền vững và sáng sủa nhất!!!!!
    Ước mơ lắm thì thành kẻ nói phét đấy!!!!!! Hơ hớ hớ hớ hớ
    Nói nhiều quá thì sang Gia Lâm mà ở... hê hê hê

  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]Những mối tình thời niên thiếu....
    [​IMG]


    Mối tình 1:
    Ngày ấy em chừng 8 hay 9 tuổi gì đó, còn nàng thua em 2 tuổi, ở cạnh nhà. Hai đứa chúng em đẹp đôi lắm. Em đường đường là một trang nam tử, luôn đứng ra bảo vệ nàng nếu bị lũ trẻ con gần nhà hoặc bọn con trai ở trường bắt nạt. Còn nàng thật xinh xắn và đáng yêu, ngưỡng mộ em lắm, lúc nào cũng một anh hai anh, có đồ chơi gì cũng chờ anh qua cùng chơi. Hai đứa quấn quýt keo sơn, chuyện tình đẹp như một bài thơ lãng mạn. Xem phim ?oCô bé từ trên trời rơi xuống?, em còn ví nàng là Maica cơ đấy, thi vị chưa? :LoveStruc Chả là nàng cũng có mái tóc bom bê như Maica? Thỉnh thoảng em và nàng lại còn chơi trò đóng vai vợ chồng, cùng nhau xây mộng đẹp uyên ương.[​IMG]
    Thuở thiếu thời có một số hành động em rất thích làm nhưng lại bị bố em cấm tiệt, chẳng hạn như đánh nhau với bọn con trai, trốn đi bơi và trèo cây? Chính nàng là người hiểu lòng em nhất, nên đã đồng lõa với em trong nhiều phi vụ, điển hình là vụ trèo cây. Thường thì em trèo cây vặt quả cho nàng ăn, còn nàng đứng dưới canh đề phòng bố em trở về, nếu thấy bóng dáng bố em từ xa thì phải báo động để em mau mau trèo xuống. Tình cảm thật là thắm thiết. :LoveStruc
    Ấy thế mà có một lần, vào một buổi chiều hè lộng gió, em trèo lên cây phượng đầu ngõ để hái hoa xuống cho nàng làm bươm ****, lãng mạn chưa![​IMG] (Em bày cho nàng lấy 2 cánh phượng đỏ nối vào nhau làm cánh ****, cả nhụy hoa để làm râu nữa?). Ở dưới đất cũng có nhiều cánh phượng rụng xuống, nhưng héo hon không đẹp lại nhàu nát, chiều nàng nên em phải trèo lên cây để hái nguyên một nhành hoa tươi. Các bác thấy em ga-lăng không nào?[​IMG] Nhưng không biết có phải vì mải ngắm cái dáng trèo cây hết sức hùng dũng của em, hay là mải mê với những cánh **** tưởng tượng trong đầu, hoặc cứ nghĩ giờ đấy bố em chưa về nên thiếu cảnh giác, mà nàng không phát hiện ra bố em đã về đầu ngõ. Khi bố em đến bên thì nàng mới giật mình, cuống quýt. Lẽ ra lúc ấy cứ làm ngơ đi là hơn, đằng này nàng lại ngửa cổ nhìn lên cây và dậm chân rối rít: ?oAnh ơi, bố anh về! Anh ơi, bố anh về!?[​IMG] Giời ơi, khác nào ?olạy ông tôi ở bụi này?, có chết không cơ chứ![​IMG] Thế là vì hành động thiếu bình tĩnh của nàng mà hôm ấy em bị một trận tơi bời ngọc thể [​IMG][​IMG][​IMG] Ức quá, em quyết tâm xù nàng, ứ thèm chơi với nàng nữa. Nàng đau lòng lắm, hết dùng mỹ nhân kế lại dùng đồ chơi để nhử em, rồi đôi hàng lệ cứ lã chã tuôn rơi nhằm lung lạc ý chí của em, nhưng em vẫn lạnh lùng? [​IMG]Tuy nhiên, quyết tâm ấy kéo dài không được lâu, cũng bởi cái tính dại gái mà ra, thế là chưa đầy một tuần, khi nỗi đau đã bớt, em nối lại tình xưa.
    Chuyện tình của em êm đềm được mấy tháng nữa thì chia ly .[​IMG] Gia đình nàng dọn đi chỗ khác và từ đó em cũng bặt tin nàng. Thế là mối tình đầu tan vỡ, khiến trái tim em trống vắng suốt một thời niên thiếu? [​IMG]

  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]Những mối tình thời niên thiếu....
    [​IMG]


    Mối tình 2:
    ôi tuy được sinh ra trong thời bao cấp, đến mớ rau muống cũng phải xếp hàng mua, cá thịt thì phân phối theo tem phiếu, nên nếu có cá biển là cả xóm xôn xao băm chặt, nếu có dạ dày lợn thì cả xóm cùng hưởng một mâm cơm như nhau, nhưng không hiểu sao tôi rất cao. Tôi cao vổng hơn tất cả lũ bạn bè, nổi bật vì sự lêu đêu mỗi khi xếp hàng vào lớp, nên hình như vì thế mà tôi lọt vào mắt xanh chàng bạn học cùng lớp. Vậy là mối tình đầu nảy nở nhanh như một cú sốc điện. Tôi và chàng chia sẻ những kỷ niệm ngây thơ của những ngày đi nhặt sấu rụng trên đường. Nói ngoài lề một tí, tuy tình yêu thắm thiết kém gì mối tình của Thông Xanh, nhưng khi nhặt sấu, nhiều lúc tôi vận đen chỉ toàn túm được quả hỏng quả thối rơi, trong khi chàng hỉ hả cầm trong tay biết bao quả ngon lành, tôi bực lắm, có lúc bí mật cầm một quả thối trong tay rồi lừa lúc chàng không để ý, tôi ném vèo về phía sau. Nghe thấy tiếng bộp, chàng tưởng bở quay ngoắt lại vồ rồi lại tiu nghỉu vứt đi, những lúc ấy tôi thấy khoái trá vô cùng. Trời, nghĩ lại giờ tôi ân hận quá, muốn được gặp lại chàng mà thú nhận xin chàng tha thứ cho sự bồng bột hiếu thắng của mình [​IMG][​IMG][​IMG]
    Cuộc tình êm đềm trôi đi cho đến ngày chàng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ (kiểu bài hát Xe đạp ơi ấy). Đường Đê La Thành ngày ấy còn vắng vẻ lắm, làm gì có toàn cửa hàng đồ gỗ san sát như bây giờ. Con đường rợp bóng cây xanh, râm mát khiến câu chuyện của chúng tôi càng thêm phần thi vị. Thế mà chuyện tình của tôi kết thúc đau thương thế này này: đã nói rồi, tôi rất là cao, ngồi sau xe đạp mà hai cái giò của tôi dài lắm, chân tôi gần quệt xuống dưới đường. Mải nói chuyện quá, chàng chẳng để ý khi đạp xe qua một bãi phân bò, nên chàng vừa lướt qua là chân tôi quệt ngang một đường, chia bãi phân bò làm hai phần luôn. Eo ôi kinh quá, tôi kêu ầm mĩ, chàng phải co giò guồng thật nhanh về nhà cho tôi cào tôi rửa tôi kì tôi cọ, đến lúc hai bàn chân đỏ rực lên mà tôi vẫn còn thấy kinh. Thế rồi từ ngày hôm sau, cứ nhìn thấy chàng là trong óc tôi lại ngập tràn hình ảnh phân bò, tình yêu vì thế mà chết ngắc không thể nào cứu vãn.
    Buồn chưa các bạn?[​IMG]

Chia sẻ trang này