1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi nhăm tuổi và vẫn sống nhăn răng
    Vẫn đang cố leo lên đỉnh đồi vĩ đại của niềm hy vọng
    Cho một cái đích mình hướng tới
    Và thật nhanh ta nhận ra ngay khi ta biết mình phải nhận ra
    Rằng thế giới này được dựng lên bởi những người cùng chí hướng như vậy đó
    Và thế là đôi khi hú ầm lên
    Khi đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé
    Chỉ để giải thoát tất cả
    Những gì chồng chất trong cái đầu này
    Và ta thấy ta có chút gì khác lạ
    Và ta thức giấc vào một sớm kia
    Và ta cất bước ra phía ngoài trời đó
    Và ta hít thở một hơi sâu
    Và ta thật sự thấy mình trên cao tít
    Và ta thét lên từ tận cùng buồn phổi
    "Cái gì đang diễn ra thế này?"
    Và ta cứ hỏi
    Ê ê ê ê
    Ta hỏi: ê, cái gì đang diễn ra thế này?
    OOH ooh ooh
    Và ta cố gắng
    Ôi trời ơi, ta cố gắng đấy à?
    Ta luôn luôn nỗ lực giữa cái cộng đồng này
    Và ta cầu
    Ôi trời ơi, ta cầu nguyện đấy à?
    Mỗi ngày qua ta cầu nguyện rất nhiều
    Cho một cuộc Cách mạng
    Và ta thấy ta có chút gì khác lạ
    Và ta thức giấc vào một sớm kia
    Và ta cất bước ra phía ngoài trời đó
    Và ta hít thở một hơi sâu
    Và ta thật sự thấy mình trên cao tít
    Và ta thét lên từ tận cùng buồn phổi
    "Cái gì đang diễn ra thế này?"
    Và ta cứ hỏi
    Ê ê ê ê
    Ta hỏi: ê, cái gì đang diễn ra thế này?
    Hai mươi nhăm tuổi và vẫn sống nhăn răng
    Vẫn đang cố leo lên đỉnh đồi vĩ đại của niềm hy vọng
    Cho một cái đích mình hướng tới...

    Chào các bác đang hướng đến cái destination 29,
    em 24 tuổi ta nên mới chỉ hướng được đến tuổi Hăm Nhăm thôi các bác ạ. Cơ mà cũng bon chen... vì em nghĩ là đến 29 tuổi em cũng chỉ như 25 thôi. Vẫn là độ tuổi thanh niên hừng hực phải không ạ?
    Khi 29, sẽ... vẫn sống nhăn răng.
    Khi 29, sẽ... vẫn phải cố gắng leo lên đỉnh đồi của điều mình hy vọng.
    Khi 29, sẽ... vẫn có những lúc nằm lọt thỏm giữa chăn ga gối đệm mà hú hét lên , cho thoát hết những bức bối trong đầu óc.
    Khi 29, sẽ... vẫn thức dậy mỗi buổi sáng và bước ra ngoài, trên đầu vẫn là bầu trời cao rộng.
    Khi 29, sẽ... vẫn hít thở những hơi sâu thật sâu căng buồng phổi để thấy mình như bay lên cao.
    Khi 29, sẽ... vẫn gào lên hết cỡ: "Đang có cái quái gì diễn ra giữa đời sống mình thế nhỉ?
    Ngày xưa, khi bà nội 29 tuổi, bà đã là vợ yêu của ông nội và họ có 3 người con rồi.
    Ngày hơi hơi xưa, khi mẹ 29 tuổi, mẹ đã là vợ hơi hơi yêu của bố và họ đã có mình 5 năm rồi.
    Bây giờ, khi mình 29 tuồi, mình chẳng là vợ của ai hết nhưng vẫn sẽ có 1 đứa trẻ của riêng mình.
    Ngày hơi hơi sau, khi con dâu mình 29 tuổi, nó sẽ là vợ yêu của con trai mình và lúc đó chúng nó phải cho mình 2 đứa cháu.
    Ngày sau, khi cháu nội mình 29 tuổi, chúng nó sẽ...
    Ơ, vì cái số 29 này mà tòi ra lắm chữ quá. Thôi cứ từ từ, tơ tưởng em 25 đã nào... mà 29... vẫn thanh niên phơi phới kém gì 25 đâu!
    What''s Up
    by 4 Non Blondes
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    And so I cry sometimes
    When I''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''s going on?
    ooh, ooh ooh
    and I try, oh my god do I try
    I try all the time, in this institution
    And I pray, oh my god do I pray
    I pray every single day
    For a revolution
    And so I cry sometimes
    When I''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''s going on?
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination!
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có gì fải nghĩ 29 cũng chỉ đơn giản là 1 con số.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Skept82 ơi, ấy nhầm rồi, nó là một con số nhưng nó có tính tâm lý cao đấy. Skept82 ở nước ngoài đi mua hàng chắc cũng để ý hay có price tag kiểu 2.99 $, 99.00$, đúng ko ? Chắc chắn bạn sẽ mua 1 món hàng 99.00 $ thay vì 100 $ . Tớ cá đấy
    Thế nên nhìn 29 đỡ "đau lòng" hơn 30 ấy ạ
  4. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    29 tuổi, 2 năm nữa, ái chà chà, lúc đó mình sẽ đang làm gì nhỉ.
    Theo kế hoạch, là năm sau đi học, có thể là trong 1 đến 2 năm. 29 tuổi sẽ về nhà chống lầy, hihi.
    Nên từ giờ đến năm sau cố kiếm lấy một người đủ yêu thương và đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhau.
    Có khó quá không, khi mà cả 27 năm rồi còn chưa gặp được.
    Hehe, tin là có duyên với nhau thì gặp nhau. Kể ra mình cũng liều, mọi người nói giờ thì còn học hành gì, ê sắc mất. Kệ chứ, việc gì làm được trước thì em cứ làm trước, anh nhỉ. Ai bảo anh đi lạc những đâu mà lâu quá cơ.
  5. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tiền, Tiền, Tiền và Tiền
  6. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành trước 29 mà sao tôi vẫn ở vạch khởi đầu thế này.
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Định 27 kiếm 1 suất HB té ra khỏi VN năm rưỡi đến 2 năm, chu du một chút cho mở mang đầu óc. 29 quay về hoàn thành nghĩa vụ đăng kí với phụ huynh: có 1 anh chồng
    Chẳng hiểu có được ko, khi mà 2 con số kia cũng chẳng còn bao xa
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẹp........ 29 xuổi... xiền chẳng có 1 xu .... ngoái trước ngó sau đã đến rùi ....... cưỡng quái được số trời
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Còn 4,5 năm nữa. Đủ để:
    - Có một gia đình riêng và ấm cúng, có một đồng chí chồng biết chăm lo cho gia đình và có 1 đồng chí con láu lỉnh.
    - Hoàn thành chương trình học vừa đăng ký, có 1 tấm bằng khá.
    - Công việc hòm hòm, chẳng bon chen làm gì nhưng không còn nay lo thất nghiệp, mai lo thất nghiệp và lương đủ để không rơi vào tình trạng "cuối tháng lĩnh tiền, giữa tháng đói nhăn răng", hehe.
    - Những người thân yêu xung quanh cuộc sống đều tốt đẹp, theo cách mà họ muốn.
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đến 29 tuổi, đã xong những việc gọi là học hành bằng cấp, theo đúng kế hoạch đã định ra từ hồi 18 tuổi. Và, một gia đình ấm cúng, với...........1 baby. Công việc, ừ, vấn đề này nhạy cảm vì từ trước đến giờ vẫn hay xui xẻo về việc này, đến 29 tuổi, chắc là ok

Chia sẻ trang này