1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Mệt mỏi vì... cưới vội!
    [​IMG]


    Khi yêu Toàn, Phương coi đây là mối tình qua quýt. Nhưng lúc anh ngỏ lời kết hôn, cô lại vội vã gật đầu vì muốn thử bước vào cuộc sống mới. Không ngờ, cưới xong, Toàn coi cô chẳng khác gì người giúp việc.
    Nhiều đôi quyết định làm đám cưới chỉ vì ý thích nhất thời, chưa xác định rõ việc kết hôn sẽ đi đến đâu nên dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chuyện của Hồng và Quang là một ví dụ.
    Bị người yêu phụ tình, Hồng quyết định tìm chàng khác cho bõ hận. Nhờ xinh đẹp, thông minh, cô dễ dàng "săn" được Quang, một quý tử con nhà giàu, tử tế. Mới đầu, Hồng định chỉ "yêu tạm" lấp chỗ trống, nhưng sau hai tuần, cô nổi hứng muốn làm đám cưới. Quang cũng tặc lưỡi: "Kết hôn đâu có gì là ghê gớm".
    Một đám cưới hoành tráng diễn ra ngay sau đó. Bố mẹ Quang mừng vì vốn rất muốn con trai yên bề gia thất để yên tâm giao tài sản và làm giấy thừa kế. Còn bố mẹ Hồng cũng vui khôn tả khi có chàng rể thuộc hàng con nhà quý tộc.
    Thế nhưng, ngay trong tuần trăng mật ở Thái Lan, Hồng và Quang đã cãi vã nảy lửa về những chuyện vụn vặt như ăn món này, chơi chỗ kia. Quang không chiều chuộng vợ, anh coi Hồng như một người bạn đi du lịch cùng mà thôi.
    Hồng lại luôn tỏ ra nhõng nhẽo, muốn được chồng nâng niu, chăm bẵm, đòi Quang mua cho cái này, làm hộ việc kia. Quá căng thẳng với cô vợ muốn làm bà hoàng, nhiều lần anh định bỏ về trước. Hồng cũng không chịu được sự khô cứng của Quang nên chọc tức chồng bằng cách gọi điện cho một số người đàn ông khác, buông lời tán tỉnh trước mặt anh. Thế nhưng Quang cũng chẳng bận tâm gì.
    Sau tuần trăng mật trở về, Quang lao đầu vào máy vi tính, vừa làm việc vừa vui thú với những trò chơi trên Internet. Anh như quên hẳn việc mình đã cưới vợ.
    Thái độ thờ ơ này khiến Hồng cảm thấy bị xúc phạm. Cô giở mọi trò để Quang để ý đến mình, từ bám theo lẵng nhẵng đến phá đám mỗi khi Quang đi đâu hay ngồi vào máy tính. Quang càng tức tối, ghét vợ và muốn bỏ trốn khỏi sự làm phiền. Anh dọn đồ đạc đến ở một nơi khác nhưng Hồng cũng chẳng tha. Hễ gặp anh là cô la mắng, khóc than và doạ tự tử.
    Mệt mỏi với cô vợ cưới vội, Quang tức tốc thảo một lá đơn ly dị. Anh tưởng việc ly hôn cũng dễ dàng và giản đơn như lúc cưới; ai ngờ, Hồng nhất định không chịu. Không kiềm chế được, có lúc, anh đã thượng cẳng chân hạ, cẳng tay với vợ, bất chấp cô đang mang thai.
    Sau khi sinh con, Hồng thi gan với Quang, bỏ mặc con cho bố mẹ chồng và bỏ đi chơi. Quang căm thù vợ đến tột độ. Còn Hồng thề có chết cũng phải lôi chồng đi cùng, vì anh dám thờ ơ, không bận tâm đến cô.
    Chuyện yêu tạm, cưới thật của Toàn và Phương ở Gia Lâm, Hà Nội cũng có kết cục đáng buồn. Khi yêu Toàn, Phương coi đây là mối tình qua quýt. Nhưng lúc anh ngỏ lời kết hôn, cô lại vội vã gật đầu vì muốn thử bước vào cuộc sống mới.
    Khi có vợ rồi, Toàn vẫn tụ tập bạn bè và chỉ về nhà lúc đêm khuya. Anh ta thẳng thắn bày tỏ: "Thích thì cưới, không thích thì bỏ nhau. Lấy vợ chẳng qua là để có người nấu ăn và giặt giũ cho thôi, chứ có thay đổi gì đâu.".
    Nghe câu này, Phương uất nghẹn vì cảm giác mình như đầy tớ của chồng. Cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này để "dằn mặt" Toàn, chứng tỏ cho anh thấy cô chẳng cần thiết gì. Thế nhưng, khi biết mình có thai, Phương lại không dám làm điều đó.
    Cô chuyển sang chiều chuộng và chăm sóc Toàn nhiều hơn với hy vọng anh ta sẽ thay đổi, cùng vợ xây dựng tổ ấm bên đứa con ngoan. Vậy mà, biết tin, Toàn dứt khoát: "Tự nuôi thân còn chưa xong còn nói gì đến một đứa trẻ, đừng làm khổ nó nữa. Hãy phá bỏ đi".
    Uất nghẹn trước câu nói phũ phàng của Toàn nhưng Phương quyết không phá thai và coi đó là vũ khí giữ chồng. Nhưng anh ta ra tối hậu thư: "Nếu sinh con thì cô hãy ra khỏi nhà, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho cô nuôi con. Nếu muốn ở lại cùng tôi thì đứa con đó không chào đời".
    Hiểu rõ cái tính ngang tàng của Toàn, Phương đau đớn đến bệnh viện phá thai. Cô thực sự không chịu được nỗi nhục phải ra khỏi nhà chồng vì sợ mang tiếng và bị cười chê. Còn Toàn mãi vẫn chỉ coi cô là người ở cùng nhà, giặt quần áo và nấu cơm cho anh ta ăn mà thôi.
    Theo các chuyên viên tư vấn hôn nhân, đám cưới là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong đời. Khi kết hôn, cả hai đều phải yêu thương, hiểu và tôn trọng nhau, đồng thời nhận thức được vai trò làm vợ, làm chồng của mình. Đó là một cái móng vững để bắt đầu xây tổ ấm.
    Thế nhưng, có nhiều đôi quyết định làm đám cưới trong khi cả cô dâu và chú rể đều chưa xác định rõ việc kết hôn sẽ đi đến đâu và vấn đề chung sống cần thiết lập thế nào. Bởi đơn giản họ cho rằng việc này chẳng ảnh hưởng lắm đến cuộc sống riêng tư với những sở thích cũng như thói quen sinh hoạt cá nhân. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 01/06/2007
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Mệt mỏi vì... cưới vội!
    [​IMG]


    Khi yêu Toàn, Phương coi đây là mối tình qua quýt. Nhưng lúc anh ngỏ lời kết hôn, cô lại vội vã gật đầu vì muốn thử bước vào cuộc sống mới. Không ngờ, cưới xong, Toàn coi cô chẳng khác gì người giúp việc.
    Nhiều đôi quyết định làm đám cưới chỉ vì ý thích nhất thời, chưa xác định rõ việc kết hôn sẽ đi đến đâu nên dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chuyện của Hồng và Quang là một ví dụ.
    Bị người yêu phụ tình, Hồng quyết định tìm chàng khác cho bõ hận. Nhờ xinh đẹp, thông minh, cô dễ dàng "săn" được Quang, một quý tử con nhà giàu, tử tế. Mới đầu, Hồng định chỉ "yêu tạm" lấp chỗ trống, nhưng sau hai tuần, cô nổi hứng muốn làm đám cưới. Quang cũng tặc lưỡi: "Kết hôn đâu có gì là ghê gớm".
    Một đám cưới hoành tráng diễn ra ngay sau đó. Bố mẹ Quang mừng vì vốn rất muốn con trai yên bề gia thất để yên tâm giao tài sản và làm giấy thừa kế. Còn bố mẹ Hồng cũng vui khôn tả khi có chàng rể thuộc hàng con nhà quý tộc.
    Thế nhưng, ngay trong tuần trăng mật ở Thái Lan, Hồng và Quang đã cãi vã nảy lửa về những chuyện vụn vặt như ăn món này, chơi chỗ kia. Quang không chiều chuộng vợ, anh coi Hồng như một người bạn đi du lịch cùng mà thôi.
    Hồng lại luôn tỏ ra nhõng nhẽo, muốn được chồng nâng niu, chăm bẵm, đòi Quang mua cho cái này, làm hộ việc kia. Quá căng thẳng với cô vợ muốn làm bà hoàng, nhiều lần anh định bỏ về trước. Hồng cũng không chịu được sự khô cứng của Quang nên chọc tức chồng bằng cách gọi điện cho một số người đàn ông khác, buông lời tán tỉnh trước mặt anh. Thế nhưng Quang cũng chẳng bận tâm gì.
    Sau tuần trăng mật trở về, Quang lao đầu vào máy vi tính, vừa làm việc vừa vui thú với những trò chơi trên Internet. Anh như quên hẳn việc mình đã cưới vợ.
    Thái độ thờ ơ này khiến Hồng cảm thấy bị xúc phạm. Cô giở mọi trò để Quang để ý đến mình, từ bám theo lẵng nhẵng đến phá đám mỗi khi Quang đi đâu hay ngồi vào máy tính. Quang càng tức tối, ghét vợ và muốn bỏ trốn khỏi sự làm phiền. Anh dọn đồ đạc đến ở một nơi khác nhưng Hồng cũng chẳng tha. Hễ gặp anh là cô la mắng, khóc than và doạ tự tử.
    Mệt mỏi với cô vợ cưới vội, Quang tức tốc thảo một lá đơn ly dị. Anh tưởng việc ly hôn cũng dễ dàng và giản đơn như lúc cưới; ai ngờ, Hồng nhất định không chịu. Không kiềm chế được, có lúc, anh đã thượng cẳng chân hạ, cẳng tay với vợ, bất chấp cô đang mang thai.
    Sau khi sinh con, Hồng thi gan với Quang, bỏ mặc con cho bố mẹ chồng và bỏ đi chơi. Quang căm thù vợ đến tột độ. Còn Hồng thề có chết cũng phải lôi chồng đi cùng, vì anh dám thờ ơ, không bận tâm đến cô.
    Chuyện yêu tạm, cưới thật của Toàn và Phương ở Gia Lâm, Hà Nội cũng có kết cục đáng buồn. Khi yêu Toàn, Phương coi đây là mối tình qua quýt. Nhưng lúc anh ngỏ lời kết hôn, cô lại vội vã gật đầu vì muốn thử bước vào cuộc sống mới.
    Khi có vợ rồi, Toàn vẫn tụ tập bạn bè và chỉ về nhà lúc đêm khuya. Anh ta thẳng thắn bày tỏ: "Thích thì cưới, không thích thì bỏ nhau. Lấy vợ chẳng qua là để có người nấu ăn và giặt giũ cho thôi, chứ có thay đổi gì đâu.".
    Nghe câu này, Phương uất nghẹn vì cảm giác mình như đầy tớ của chồng. Cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này để "dằn mặt" Toàn, chứng tỏ cho anh thấy cô chẳng cần thiết gì. Thế nhưng, khi biết mình có thai, Phương lại không dám làm điều đó.
    Cô chuyển sang chiều chuộng và chăm sóc Toàn nhiều hơn với hy vọng anh ta sẽ thay đổi, cùng vợ xây dựng tổ ấm bên đứa con ngoan. Vậy mà, biết tin, Toàn dứt khoát: "Tự nuôi thân còn chưa xong còn nói gì đến một đứa trẻ, đừng làm khổ nó nữa. Hãy phá bỏ đi".
    Uất nghẹn trước câu nói phũ phàng của Toàn nhưng Phương quyết không phá thai và coi đó là vũ khí giữ chồng. Nhưng anh ta ra tối hậu thư: "Nếu sinh con thì cô hãy ra khỏi nhà, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho cô nuôi con. Nếu muốn ở lại cùng tôi thì đứa con đó không chào đời".
    Hiểu rõ cái tính ngang tàng của Toàn, Phương đau đớn đến bệnh viện phá thai. Cô thực sự không chịu được nỗi nhục phải ra khỏi nhà chồng vì sợ mang tiếng và bị cười chê. Còn Toàn mãi vẫn chỉ coi cô là người ở cùng nhà, giặt quần áo và nấu cơm cho anh ta ăn mà thôi.
    Theo các chuyên viên tư vấn hôn nhân, đám cưới là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong đời. Khi kết hôn, cả hai đều phải yêu thương, hiểu và tôn trọng nhau, đồng thời nhận thức được vai trò làm vợ, làm chồng của mình. Đó là một cái móng vững để bắt đầu xây tổ ấm.
    Thế nhưng, có nhiều đôi quyết định làm đám cưới trong khi cả cô dâu và chú rể đều chưa xác định rõ việc kết hôn sẽ đi đến đâu và vấn đề chung sống cần thiết lập thế nào. Bởi đơn giản họ cho rằng việc này chẳng ảnh hưởng lắm đến cuộc sống riêng tư với những sở thích cũng như thói quen sinh hoạt cá nhân. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 01/06/2007
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Thủ phạm nào làm hôn nhân đổ vỡ?
    [​IMG]
    Hôn nhân vốn là kết quả cuối cùng của một tình yêu thăng hoa, đó cũng không phải là thủ phạm ?ogiết? tình yêu. Vậy hiện tượng ?oly hôn? ngày càng nhiều khắp nơi trên thế giới, xảy ra ở mọi dân tộc, trong mọi giới là do ?othủ phạm? nào?


    Ai ?oở trong chăn? cũng sẽ dễ dàng kể ra thủ phạm ?ochính? khiến cho hôn nhân của mình ?onát như tương?. Thủ phạm có khi là ?ocô ả? thứ ba hớp hồn anh chồng ham đèo bòng.
    Có khi là anh chồng ?othà chọn rượu (thuốc lá) chứ không chọn vợ!?. Có khi là một con vợ ?oviệc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng?, suốt ngày ngồi lê, đôi mách, mà chén ăn không rửa, quần áo dơ chất cao như núi.
    Có khi là bà mẹ chồng không muốn san sẻ tình cảm của con trai với con dâu. Có khi là cô em chồng cậy thế thường bày lắm trò cho bà chị dâu ?obiết mặt?. Cũng có thể là chuyện ?ocây độc không trái?, hoặc ?okhông biết đẻ con trai? nối dõi tông đường. Thậm chí cả chuyện chăn gối không hòa hợp cũng là thủ phạm đẩy hôn nhân đến ngả chia ly...
    Rồi ví như, một anh chồng nào hay than rằng: ?oCon gì ăn lắm, nói nhiều, mau già, lâu chết, miệng kêu tiền, tiền? để kết tội vợ mình thì hôn nhân của đôi vợ chồng này cũng đang chơi trò bập bênh may rủi.
    Ấy thế mà, có một thủ phạm rất khéo ẩn mình, khiến cho nhiều cặp chia ly mà lòng vẫn mang bao niềm day dứt... Chẳng ai dắt nhau ra tòa ly hôn mà nói rằng tôi phải ly hôn vì vừa mới hôm qua anh ấy (hay cô ấy) làm tôi giận. Mà đó là hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện khi sống chung tưởng chừng bé tí ti, nhưng khi ra tòa sao nó thành ?olớn chuyện? thế.
    Đó là việc be bé, tưởng chừng như những giọt nước nhỏ, nhưng âm thầm mỗi ngày làm đầy dần lên cái ly pha lê ?ohôn nhân? trong suốt. Rồi một ngày, giọt nước nhỏ cuối cùng làm tràn cái ly với bao sự chịu đựng, tổn thương, mất lòng tin lẫn nhau...
    Có người vợ khi ra tòa còn thảng thốt ?oTôi còn yêu anh ấy nhiều lắm!?, nhưng người chồng cứ dứt khoát ra đi dù không mang theo bất cứ tài sản gì, vì anh ấy không thể chịu đựng thêm giây phút nào những ghen tuông bóng gió, hờn giận triền miên. Anh ấy có lỗi không?
    Có người nói anh ta có lỗi, vì ?okhông có lửa làm sao có khói?. Có người nói anh ta vô tội, chỉ vì gặp một cô vợ quá ư đồng bóng. Tuy nhiên, thiết nghĩ không hẳn anh ấy vô tội, nhưng cũng không vội kết tội anh ấy. Chỉ vì trong cuộc sống hôn nhân những rắc rối nhỏ cần phải được quan tâm tháo nút, chứ để đến khi nó trở thành một mớ bòng bong thì vô phương cứu chữa.
    Có người chồng khi ra tòa dứt khoát không chịu ly hôn. Anh ta nói rằng anh ta tin vợ sẽ tha thứ, bởi vì có những lần anh ta gây ra nhiều lỗi lầm lớn hơn mà người vợ vẫn một lòng tha thứ. Huống chi, lần này ra tòa chỉ vì một chuyện ?ocỏn con? theo anh ta so sánh.
    Anh ta gào thét đổ lỗi cho bên gia đình vợ xúi giục, chia cắt vợ chồng. Anh ta hăm dọa ?onhững con mụ lắm điều ở hội phụ nữ? dạy vợ anh ta ?ophản? chồng...
    Sau khi được ly hôn, người vợ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ai tưởng được, trước đó không lâu dù bị chồng đánh đập chị vẫn cắn răng không dám hé nửa lời. Chồng dan díu với bao người đàn bà khác công khai, chị vẫn không một lời trách móc. Chồng có con riêng, chị đi xin được rước đứa nhỏ về nuôi chăm bẵm, để chồng không ly hôn... Chính vì vậy, anh chồng làm sao tin được ngày vợ anh ta ?odám? đệ đơn xin li dị?
    Người ta vẫn thường nói một đôi yêu nhau, sẽ có một người yêu nhiều hơn người kia. Người được yêu nhiều hơn, thường vẫn được cho là sẽ sung sướng hơn nhiều lắm. Bởi thế, người ta vẫn thường ?okhuyên? lẫn nhau: ?oNên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu? để không gặp đau khổ.
    Tuy nhiên, tình yêu đơn giản là tình yêu, nhưng tình yêu cũng phức tạp như tình yêu. Vì tình yêu là hạt mầm tự nhiên nảy lên nối kết hai tâm hồn xa lạ, nên nó đơn giản lắm.
    Nhưng vì, anh yêu như cái cây luôn cần sự nuôi dưỡng, vun đắp và chăm sóc từ cả hai tâm hồn, nên nó cũng phức tạp lắm. Thế nên, chỉ vì mải mê nghĩ rằng người kia rất yêu mình có thể sẽ khiến bạn đánh mất tình yêu trong một phút bất ngờ nhất.
    Đằng sau tờ quyết định ly hôn, ngoài thủ phạm biết tên ra, luôn có thủ phạm vô hình nham hiểm đã gặm nát ?otình yêu? từ lâu đó không chỉ là sự ích kỷ, chỉ biết nhận, mà còn là sự chịu đựng mù quáng, chỉ biết cho mà không nghĩ đến việc mình được quyền nhận. Làm sao có thể cứu được tình yêu khi ?olòng tin?, dòng nước mát nuôi sống tình yêu đã cạn nguồn?

  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Thủ phạm nào làm hôn nhân đổ vỡ?
    [​IMG]
    Hôn nhân vốn là kết quả cuối cùng của một tình yêu thăng hoa, đó cũng không phải là thủ phạm ?ogiết? tình yêu. Vậy hiện tượng ?oly hôn? ngày càng nhiều khắp nơi trên thế giới, xảy ra ở mọi dân tộc, trong mọi giới là do ?othủ phạm? nào?


    Ai ?oở trong chăn? cũng sẽ dễ dàng kể ra thủ phạm ?ochính? khiến cho hôn nhân của mình ?onát như tương?. Thủ phạm có khi là ?ocô ả? thứ ba hớp hồn anh chồng ham đèo bòng.
    Có khi là anh chồng ?othà chọn rượu (thuốc lá) chứ không chọn vợ!?. Có khi là một con vợ ?oviệc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng?, suốt ngày ngồi lê, đôi mách, mà chén ăn không rửa, quần áo dơ chất cao như núi.
    Có khi là bà mẹ chồng không muốn san sẻ tình cảm của con trai với con dâu. Có khi là cô em chồng cậy thế thường bày lắm trò cho bà chị dâu ?obiết mặt?. Cũng có thể là chuyện ?ocây độc không trái?, hoặc ?okhông biết đẻ con trai? nối dõi tông đường. Thậm chí cả chuyện chăn gối không hòa hợp cũng là thủ phạm đẩy hôn nhân đến ngả chia ly...
    Rồi ví như, một anh chồng nào hay than rằng: ?oCon gì ăn lắm, nói nhiều, mau già, lâu chết, miệng kêu tiền, tiền? để kết tội vợ mình thì hôn nhân của đôi vợ chồng này cũng đang chơi trò bập bênh may rủi.
    Ấy thế mà, có một thủ phạm rất khéo ẩn mình, khiến cho nhiều cặp chia ly mà lòng vẫn mang bao niềm day dứt... Chẳng ai dắt nhau ra tòa ly hôn mà nói rằng tôi phải ly hôn vì vừa mới hôm qua anh ấy (hay cô ấy) làm tôi giận. Mà đó là hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện khi sống chung tưởng chừng bé tí ti, nhưng khi ra tòa sao nó thành ?olớn chuyện? thế.
    Đó là việc be bé, tưởng chừng như những giọt nước nhỏ, nhưng âm thầm mỗi ngày làm đầy dần lên cái ly pha lê ?ohôn nhân? trong suốt. Rồi một ngày, giọt nước nhỏ cuối cùng làm tràn cái ly với bao sự chịu đựng, tổn thương, mất lòng tin lẫn nhau...
    Có người vợ khi ra tòa còn thảng thốt ?oTôi còn yêu anh ấy nhiều lắm!?, nhưng người chồng cứ dứt khoát ra đi dù không mang theo bất cứ tài sản gì, vì anh ấy không thể chịu đựng thêm giây phút nào những ghen tuông bóng gió, hờn giận triền miên. Anh ấy có lỗi không?
    Có người nói anh ta có lỗi, vì ?okhông có lửa làm sao có khói?. Có người nói anh ta vô tội, chỉ vì gặp một cô vợ quá ư đồng bóng. Tuy nhiên, thiết nghĩ không hẳn anh ấy vô tội, nhưng cũng không vội kết tội anh ấy. Chỉ vì trong cuộc sống hôn nhân những rắc rối nhỏ cần phải được quan tâm tháo nút, chứ để đến khi nó trở thành một mớ bòng bong thì vô phương cứu chữa.
    Có người chồng khi ra tòa dứt khoát không chịu ly hôn. Anh ta nói rằng anh ta tin vợ sẽ tha thứ, bởi vì có những lần anh ta gây ra nhiều lỗi lầm lớn hơn mà người vợ vẫn một lòng tha thứ. Huống chi, lần này ra tòa chỉ vì một chuyện ?ocỏn con? theo anh ta so sánh.
    Anh ta gào thét đổ lỗi cho bên gia đình vợ xúi giục, chia cắt vợ chồng. Anh ta hăm dọa ?onhững con mụ lắm điều ở hội phụ nữ? dạy vợ anh ta ?ophản? chồng...
    Sau khi được ly hôn, người vợ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ai tưởng được, trước đó không lâu dù bị chồng đánh đập chị vẫn cắn răng không dám hé nửa lời. Chồng dan díu với bao người đàn bà khác công khai, chị vẫn không một lời trách móc. Chồng có con riêng, chị đi xin được rước đứa nhỏ về nuôi chăm bẵm, để chồng không ly hôn... Chính vì vậy, anh chồng làm sao tin được ngày vợ anh ta ?odám? đệ đơn xin li dị?
    Người ta vẫn thường nói một đôi yêu nhau, sẽ có một người yêu nhiều hơn người kia. Người được yêu nhiều hơn, thường vẫn được cho là sẽ sung sướng hơn nhiều lắm. Bởi thế, người ta vẫn thường ?okhuyên? lẫn nhau: ?oNên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu? để không gặp đau khổ.
    Tuy nhiên, tình yêu đơn giản là tình yêu, nhưng tình yêu cũng phức tạp như tình yêu. Vì tình yêu là hạt mầm tự nhiên nảy lên nối kết hai tâm hồn xa lạ, nên nó đơn giản lắm.
    Nhưng vì, anh yêu như cái cây luôn cần sự nuôi dưỡng, vun đắp và chăm sóc từ cả hai tâm hồn, nên nó cũng phức tạp lắm. Thế nên, chỉ vì mải mê nghĩ rằng người kia rất yêu mình có thể sẽ khiến bạn đánh mất tình yêu trong một phút bất ngờ nhất.
    Đằng sau tờ quyết định ly hôn, ngoài thủ phạm biết tên ra, luôn có thủ phạm vô hình nham hiểm đã gặm nát ?otình yêu? từ lâu đó không chỉ là sự ích kỷ, chỉ biết nhận, mà còn là sự chịu đựng mù quáng, chỉ biết cho mà không nghĩ đến việc mình được quyền nhận. Làm sao có thể cứu được tình yêu khi ?olòng tin?, dòng nước mát nuôi sống tình yêu đã cạn nguồn?

  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Lời cầu hôn đẹp nhất
    [​IMG]


    Với mỗi người đàn ông, khoảnh khắc nói ra lời cầu hôn với người phụ nữ thương yêu nhất rất thiêng liêng và đáng nhớ. Tuy nhiên, mỗi người mỗi vẻ, duy chỉ có lời cầu hôn của họ thì ai cũng vô cùng tha thiết.
    - Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!
    - Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!
    - Lời cầu hôn mộc mạc nhất: Em có muốn anh trở thành một "nhu yếu phẩm" không thể thiếu trong nhà của em không?
    - Lời cầu hôn dễ chịu nhất: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.
    - Lời cầu hôn hài hước nhất: Ôi! Mỗi lần em trách mắng anh vô cùng thích thú. Nếu em muốn cảm giác này diễn ra lâu hơn nữa thì hãy về với anh!
    - Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.
    - Lời cầu hôn thẳng thắn nhất: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.
    - Lời cầu hôn nhẫn nại nhất: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?
    - Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.
    - Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.
    - Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/06/2007
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Lời cầu hôn đẹp nhất
    [​IMG]


    Với mỗi người đàn ông, khoảnh khắc nói ra lời cầu hôn với người phụ nữ thương yêu nhất rất thiêng liêng và đáng nhớ. Tuy nhiên, mỗi người mỗi vẻ, duy chỉ có lời cầu hôn của họ thì ai cũng vô cùng tha thiết.
    - Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!
    - Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!
    - Lời cầu hôn mộc mạc nhất: Em có muốn anh trở thành một "nhu yếu phẩm" không thể thiếu trong nhà của em không?
    - Lời cầu hôn dễ chịu nhất: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.
    - Lời cầu hôn hài hước nhất: Ôi! Mỗi lần em trách mắng anh vô cùng thích thú. Nếu em muốn cảm giác này diễn ra lâu hơn nữa thì hãy về với anh!
    - Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.
    - Lời cầu hôn thẳng thắn nhất: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.
    - Lời cầu hôn nhẫn nại nhất: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?
    - Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.
    - Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.
    - Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/06/2007
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Yêu cầm chừng
    Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ khi còn xanh thì không nên rồi. Nhưng khi hoa nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng.


    Thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng. Ngay cả khi các bạn gái thành đạt trong con đường công danh, sự nghiệp, có thể có cuộc sống kinh tế khá giả, chẳng cần đến ai giúp đỡ, thì vẫn luôn ước mong có một mái ấm gia đình, một người chồng biết yêu thương, chia sẻ, vẫn muốn có những đứa con thông minh, xinh xắn.
    Chỉ trừ một số ít người vì những lý do thật riêng mà họ chấp nhận cuộc sống đơn chiếc, còn hầu hết mọi người đều nhận xét rằng "Không có gì thay thế được hạnh phúc lứa đôi". Chúng ta vẫn quen thuộc với lời ca "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn". Song cũng có thể nói: "Lấy chồng muộn làm gì, nếu như ta không có ý định ở vậy?".
    Tuy nhiên có những người phụ nữ hoàn toàn có cơ hội yêu đương và lấy chồng ở độ tuổi đã chín chắn, nhưng họ lại không chịu lấy chồng vì những lý do rất khác nhau.
    Lý do đầu tiên là kiểu "yêu cầm chừng" của một số chị em. Họ đưa ra một chủ trương mà thoạt nghe rất có lý, đó là "tình yêu là đẹp đẽ, vậy thì vội gì mà lấy chồng để phải có gông đeo cổ. Hãy cứ tận hưởng tình yêu đã, bao giờ chán sẽ lấy chồng để tu chí làm ăn".
    Tình yêu thật sự phải thôi thúc hai người có nhau trọn vẹn, phải tạo ra sự mong muốn có nhau trọn đời. Khi yêu nhau mà còn mang trong mình tư tưởng "đã chắc gì lấy nhau" thì yêu nồng nhiệt làm sao được? Cân nhắc đắn đo trong chuyện hạnh phúc trăm năm là cần thiết, nhưng cứ đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng, kéo dài lẵng nhẵng giai đoạn yêu thì dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng làm cho người ta mệt mỏi.
    Chẳng lẽ các bạn gái ấy lại muốn bước vào đời sống hôn nhân với một tâm trạng đã ê chề, chán nản? Hai kẻ mệt mỏi, chán ngán thì xây làm sao được tổ ấm hạnh phúc, một công việc không mấy dễ dàng? Thế là ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi trẻ qua mau, cơ hội đã ít dần.
    Ngày nay phụ nữ được bình đẳng với nam giới, họ có bao nhiêu cơ hội để phấn đấu cho sự nghiệp và học hành thành đạt. Nhiều chị em học xong đại học, lại muốn có bằng đại học nữa. Thấy thế vẫn chưa đủ, họ lại cố làm nốt cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ... Khi đã say mê sự nghiệp, học hành, thì các chị ngại lấy chồng, đẻ con, ngại gánh vác việc gia đình.
    Thế là đến lúc có vài tấm bằng trong tay, hay đã trở thành trưởng phòng, giám đốc thì tuổi tác cũng đã kha khá, muốn có một mái ấm gia đình thì "cao không tới, thấp không đành". Không thiếu chị đã ngậm ngùi ngồi chờ dịp may, nếu không muốn tham gia vào các câu lạc bộ của những người đơn lẻ.
    Học hành và sự nghiệp là việc làm của cả một đời người, học hành để có bằng nọ cấp kia cũng chỉ là phương tiện để ta làm việc tốt hơn, hạnh phúc hơn, chứ nhất định không phải là cái đích mà ai cũng cố đạt được. Nhiều bạn gái ngày lễ, ngày tết rất ngại đi chơi, bởi thấy người ta chồng nọ, con kia, mình thì lẻ loi đơn chiếc. Lúc ấy những tấm bằng, những chuyến đi công tác nước ngoài, chức vụ hay địa vị cao cũng chẳng làm ấm lòng các bạn.
    Có nhiều bạn gái chẳng phải ham tận hưởng tình yêu, chẳng phải mải học hành hay phấn đấu cho sự nghiệp, mà do kén chọn quá, đắn đo quá, đòi hỏi quá, cuối cùng cũng đành muộn mằn. H. bước vào mối tình đầu từ năm 19 tuổi. Đến năm hai mươi ba, cô quyết tâm chia tay với người yêu vì anh có tật... hút thuốc lá, giáo dục mãi anh không bỏ được.
    Hai năm sau cô gặp mối tình thứ hai, những cũng chỉ được một thời gian cô lại chê anh không có chí hướng phấn đấu. Đến gần 30 gặp được một anh đã ly dị vợ, nhưng cô lại suốt ngày dằn vặt so bì rằng mình thiệt quá, gái tơ mà lại phải lấy người đã có một đời vợ. Thấy lằng nhằng hai năm chưa đi đến đâu, anh cũng chủ động chia tay với cô. Thấy có nguy cơ muộn mằn, bạn bè cũng giới thiệu cho cô đám này đám khác, nhưng đám nào cũng chưa vừa ý cô.
    Đám thì cô chê nhà ở mãi ngoại thành, lại nhiều anh em, sợ sau này phải cáng đáng nhiều việc quá, đám thì cô chê thấp, đám lại nói ngọng, lẫn lộn l với n, đám thì cô bảo "đàn ông chậm mồm chậm miệng thế thì còn làm ăn gì được". Thế là đến bây giờ cô vẫn chưa chọn được người bạn tâm đầu ý hợp để tiến tới chuyện trăm năm.

  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Yêu cầm chừng
    Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ khi còn xanh thì không nên rồi. Nhưng khi hoa nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng.


    Thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng. Ngay cả khi các bạn gái thành đạt trong con đường công danh, sự nghiệp, có thể có cuộc sống kinh tế khá giả, chẳng cần đến ai giúp đỡ, thì vẫn luôn ước mong có một mái ấm gia đình, một người chồng biết yêu thương, chia sẻ, vẫn muốn có những đứa con thông minh, xinh xắn.
    Chỉ trừ một số ít người vì những lý do thật riêng mà họ chấp nhận cuộc sống đơn chiếc, còn hầu hết mọi người đều nhận xét rằng "Không có gì thay thế được hạnh phúc lứa đôi". Chúng ta vẫn quen thuộc với lời ca "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn". Song cũng có thể nói: "Lấy chồng muộn làm gì, nếu như ta không có ý định ở vậy?".
    Tuy nhiên có những người phụ nữ hoàn toàn có cơ hội yêu đương và lấy chồng ở độ tuổi đã chín chắn, nhưng họ lại không chịu lấy chồng vì những lý do rất khác nhau.
    Lý do đầu tiên là kiểu "yêu cầm chừng" của một số chị em. Họ đưa ra một chủ trương mà thoạt nghe rất có lý, đó là "tình yêu là đẹp đẽ, vậy thì vội gì mà lấy chồng để phải có gông đeo cổ. Hãy cứ tận hưởng tình yêu đã, bao giờ chán sẽ lấy chồng để tu chí làm ăn".
    Tình yêu thật sự phải thôi thúc hai người có nhau trọn vẹn, phải tạo ra sự mong muốn có nhau trọn đời. Khi yêu nhau mà còn mang trong mình tư tưởng "đã chắc gì lấy nhau" thì yêu nồng nhiệt làm sao được? Cân nhắc đắn đo trong chuyện hạnh phúc trăm năm là cần thiết, nhưng cứ đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng, kéo dài lẵng nhẵng giai đoạn yêu thì dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng làm cho người ta mệt mỏi.
    Chẳng lẽ các bạn gái ấy lại muốn bước vào đời sống hôn nhân với một tâm trạng đã ê chề, chán nản? Hai kẻ mệt mỏi, chán ngán thì xây làm sao được tổ ấm hạnh phúc, một công việc không mấy dễ dàng? Thế là ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi trẻ qua mau, cơ hội đã ít dần.
    Ngày nay phụ nữ được bình đẳng với nam giới, họ có bao nhiêu cơ hội để phấn đấu cho sự nghiệp và học hành thành đạt. Nhiều chị em học xong đại học, lại muốn có bằng đại học nữa. Thấy thế vẫn chưa đủ, họ lại cố làm nốt cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ... Khi đã say mê sự nghiệp, học hành, thì các chị ngại lấy chồng, đẻ con, ngại gánh vác việc gia đình.
    Thế là đến lúc có vài tấm bằng trong tay, hay đã trở thành trưởng phòng, giám đốc thì tuổi tác cũng đã kha khá, muốn có một mái ấm gia đình thì "cao không tới, thấp không đành". Không thiếu chị đã ngậm ngùi ngồi chờ dịp may, nếu không muốn tham gia vào các câu lạc bộ của những người đơn lẻ.
    Học hành và sự nghiệp là việc làm của cả một đời người, học hành để có bằng nọ cấp kia cũng chỉ là phương tiện để ta làm việc tốt hơn, hạnh phúc hơn, chứ nhất định không phải là cái đích mà ai cũng cố đạt được. Nhiều bạn gái ngày lễ, ngày tết rất ngại đi chơi, bởi thấy người ta chồng nọ, con kia, mình thì lẻ loi đơn chiếc. Lúc ấy những tấm bằng, những chuyến đi công tác nước ngoài, chức vụ hay địa vị cao cũng chẳng làm ấm lòng các bạn.
    Có nhiều bạn gái chẳng phải ham tận hưởng tình yêu, chẳng phải mải học hành hay phấn đấu cho sự nghiệp, mà do kén chọn quá, đắn đo quá, đòi hỏi quá, cuối cùng cũng đành muộn mằn. H. bước vào mối tình đầu từ năm 19 tuổi. Đến năm hai mươi ba, cô quyết tâm chia tay với người yêu vì anh có tật... hút thuốc lá, giáo dục mãi anh không bỏ được.
    Hai năm sau cô gặp mối tình thứ hai, những cũng chỉ được một thời gian cô lại chê anh không có chí hướng phấn đấu. Đến gần 30 gặp được một anh đã ly dị vợ, nhưng cô lại suốt ngày dằn vặt so bì rằng mình thiệt quá, gái tơ mà lại phải lấy người đã có một đời vợ. Thấy lằng nhằng hai năm chưa đi đến đâu, anh cũng chủ động chia tay với cô. Thấy có nguy cơ muộn mằn, bạn bè cũng giới thiệu cho cô đám này đám khác, nhưng đám nào cũng chưa vừa ý cô.
    Đám thì cô chê nhà ở mãi ngoại thành, lại nhiều anh em, sợ sau này phải cáng đáng nhiều việc quá, đám thì cô chê thấp, đám lại nói ngọng, lẫn lộn l với n, đám thì cô bảo "đàn ông chậm mồm chậm miệng thế thì còn làm ăn gì được". Thế là đến bây giờ cô vẫn chưa chọn được người bạn tâm đầu ý hợp để tiến tới chuyện trăm năm.

  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Điều kỳ diệu của tình yêu


    Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là dành cho tình yêu.? ?" Maxim Gorki.
    ?oThời gian trôi qua, thời gian có thể thay đổi con người và vạn vật. Cùng với một vài điều bất tử, tình yêu thật sự luôn tồn tại va sống mãi trong tâm hồn chúng ta.?
    Khuyết danh
    Điều đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc sống chính là tình yêu - một tình cảm sâu sắc nhất, lãng mạn nhất và cũng chính là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ ai.
    Thế nhưng tình yêu còn là điều trăn trở, thao thức của mỗi chúng ta. Và thật lạ, theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu vắng tình yêu.
    Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho bất cứ điều gì có thể xảy ra - tình yêu thật sự vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong bạn hay vẫn luôn sống mãi trong những kỷ niệm và ký ức của bạn. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp, mới mẻ và tinh tế hơn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phim cướp biển caribe 3 hay thật,mọi người đã xem chưa?
    Pirates of the Caribbean3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 01/06/2007
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Điều kỳ diệu của tình yêu


    Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là dành cho tình yêu.? ?" Maxim Gorki.
    ?oThời gian trôi qua, thời gian có thể thay đổi con người và vạn vật. Cùng với một vài điều bất tử, tình yêu thật sự luôn tồn tại va sống mãi trong tâm hồn chúng ta.?
    Khuyết danh
    Điều đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc sống chính là tình yêu - một tình cảm sâu sắc nhất, lãng mạn nhất và cũng chính là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ ai.
    Thế nhưng tình yêu còn là điều trăn trở, thao thức của mỗi chúng ta. Và thật lạ, theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu vắng tình yêu.
    Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho bất cứ điều gì có thể xảy ra - tình yêu thật sự vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong bạn hay vẫn luôn sống mãi trong những kỷ niệm và ký ức của bạn. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp, mới mẻ và tinh tế hơn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phim cướp biển caribe 3 hay thật,mọi người đã xem chưa?
    Pirates of the Caribbean3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 01/06/2007

Chia sẻ trang này