1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Gửi lúc 20:20, 21/09/05
    Bài đầu tiên bạn viết vào năm 2005 bạn 29 tuổi , vào thời điểm này mình có 27 , chưa già nhưng cũng không còn trẻ với nhiều ước mơ và nghĩ rằng tất cả sẽ do mình không ai khác có thể thực hiện được ngoài bản thân mình , một cuộc sống hạnh phúc, những bữa cơm ngon do tay mình nấu
    Đến giờ ngồi đây mình đã 29 tuổi ...trải qua một cuộc hôn nhân mới hiểu rằng không phải cái gì mình cũng thực hiện được, không phải cố là sẽ làm được .
    It is not where not you start
    It is were you finish
    Không phải nơi ta bắt đầu mà là nơi ta kết thúc
    Khi nào đến điểm kết thúc đã nhỉ chúng ta mới hiểu rằng ai thành ai bại ,cố gắng lên để không bao giờ phải nói lời hối hận
    29 chưa là gì cả ..tương lai vẫn ở phía trước
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Gửi lúc 20:20, 21/09/05
    Bài đầu tiên bạn viết vào năm 2005 bạn 29 tuổi , vào thời điểm này mình có 27 , chưa già nhưng cũng không còn trẻ với nhiều ước mơ và nghĩ rằng tất cả sẽ do mình không ai khác có thể thực hiện được ngoài bản thân mình , một cuộc sống hạnh phúc, những bữa cơm ngon do tay mình nấu
    Đến giờ ngồi đây mình đã 29 tuổi ...trải qua một cuộc hôn nhân mới hiểu rằng không phải cái gì mình cũng thực hiện được, không phải cố là sẽ làm được .
    It is not where not you start
    It is were you finish
    Không phải nơi ta bắt đầu mà là nơi ta kết thúc
    Khi nào đến điểm kết thúc đã nhỉ chúng ta mới hiểu rằng ai thành ai bại ,cố gắng lên để không bao giờ phải nói lời hối hận
    29 chưa là gì cả ..tương lai vẫn ở phía trước
  3. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sắp bước vào tuổi 29, cảm xúc thật lẫn lộn và mâu thuẫn.
    Cô đơn khi thấy các buổi tối của mình chỉ là đi học và lướt web.
    Tủi thân khi chợt thấy trên đường 1 cặp thật hạnh phúc bên nhau.
    Vô tư mỗi khi ở nhà cùng gia đình, mặc cho mẹ suốt ngày ca cẩm sao không chịu lấy chồng. Mẹ ơi, con chẳng muốn lấy chồng mà không có tình yêu mẹ ạ. Mẹ nói sẽ thấy hối hận khi về già, con cái muộn sẽ khổ. Nhưng thực sự là nghĩ tới việc phải chung sống với 1 người mình không yêu thương là mình tưởng tượng ra trong đầu 1 cuộc sống gia đình tẻ nhạt. Mẹ thậm chí nói, hay cứ cưới, có con rồi nếu không hợp thì ly dị cũng được. Mình nghĩ chắc mẹ sốt ruột quá mới nói vậy. chứ mẹ cũng chẳng muốn mình gãy gánh giữa đàng.
    Thấy mình may mắn khi mình vẫn còn thời gian để học những gì mình thích, vẫn được tự do bay nhảy, du lịch. Thế nhưng đi du lịch đấy nhưng là đi 1 mình. Mọi người kêu mình hâm, biết sao bây giờ, mình không thích du lịch theo tour, nhưng lại chẳng có ai chịu đi cùng vì chúng nó có gia đình cả rồi, chẳng lẽ rủ mấy thằng bạn trai đi du lịch sao. Hic, đi du lịch 1 mình buồn thật, có nhiều lúc muốn chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó mà không có người để chia sẻ.
    Rốt cuộc là mình cảm thấy thế nào khi mình 29 tuổi nhỉ?
    P/s: chủ topic này kiên trì với topic của mình nhỉ, cũng gần 2 năm rồi còn gì. Chúc chủ nhân topic này sớm tìm được ý trung nhân.
  4. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sắp bước vào tuổi 29, cảm xúc thật lẫn lộn và mâu thuẫn.
    Cô đơn khi thấy các buổi tối của mình chỉ là đi học và lướt web.
    Tủi thân khi chợt thấy trên đường 1 cặp thật hạnh phúc bên nhau.
    Vô tư mỗi khi ở nhà cùng gia đình, mặc cho mẹ suốt ngày ca cẩm sao không chịu lấy chồng. Mẹ ơi, con chẳng muốn lấy chồng mà không có tình yêu mẹ ạ. Mẹ nói sẽ thấy hối hận khi về già, con cái muộn sẽ khổ. Nhưng thực sự là nghĩ tới việc phải chung sống với 1 người mình không yêu thương là mình tưởng tượng ra trong đầu 1 cuộc sống gia đình tẻ nhạt. Mẹ thậm chí nói, hay cứ cưới, có con rồi nếu không hợp thì ly dị cũng được. Mình nghĩ chắc mẹ sốt ruột quá mới nói vậy. chứ mẹ cũng chẳng muốn mình gãy gánh giữa đàng.
    Thấy mình may mắn khi mình vẫn còn thời gian để học những gì mình thích, vẫn được tự do bay nhảy, du lịch. Thế nhưng đi du lịch đấy nhưng là đi 1 mình. Mọi người kêu mình hâm, biết sao bây giờ, mình không thích du lịch theo tour, nhưng lại chẳng có ai chịu đi cùng vì chúng nó có gia đình cả rồi, chẳng lẽ rủ mấy thằng bạn trai đi du lịch sao. Hic, đi du lịch 1 mình buồn thật, có nhiều lúc muốn chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó mà không có người để chia sẻ.
    Rốt cuộc là mình cảm thấy thế nào khi mình 29 tuổi nhỉ?
    P/s: chủ topic này kiên trì với topic của mình nhỉ, cũng gần 2 năm rồi còn gì. Chúc chủ nhân topic này sớm tìm được ý trung nhân.
  5. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi .
    Em có chông chưa nhỉ?
    29tuổi.
    Con em bao nhiêu tuổi?!
    29 tuổi.
    Cuộc sống có bình yên?!
    29 tuổi.
    Trong tay em có gi ?!
  6. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi .
    Em có chông chưa nhỉ?
    29tuổi.
    Con em bao nhiêu tuổi?!
    29 tuổi.
    Cuộc sống có bình yên?!
    29 tuổi.
    Trong tay em có gi ?!
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sắp 29 rồi mà mọi thứ giờ vẫn mông lung quá. Ko biết đâu là bến là bờ. Ko biết đến vị ngọt của hạnh phúc. Trái đắng thì quá nhiều...
    Mệt mỏi...
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sắp 29 rồi mà mọi thứ giờ vẫn mông lung quá. Ko biết đâu là bến là bờ. Ko biết đến vị ngọt của hạnh phúc. Trái đắng thì quá nhiều...
    Mệt mỏi...
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi qua 29 tuổi, có viết được không?
    Trước kia
    29 tuổi, mình sẽ có một ông chồng thi thoảng trốn vợ đi uống bia và một cậu nhóc ngò ngộ gọi mẹ mẹ khi thức dậy mỗi sớm
    29 tuổi, mình sẽ nuôi 1 con chó và một con mèo, hai con thân nhau như chó với mèo
    29 tuổi, mình sẽ ngồi lãnh tiền hàng tháng mà không lo lắng nhiều, việc đã theo một guồng quay nhất định, cứ thế theo đà tiến lên
    29 tuổi, mình sẽ thướt tha váy áo, đẹp đằm thắm và đàn bà hơn, dịu dàng và nụ cười quyến rũ với ánh mắt long lanh
    29 tuổi, mình sẽ có một bà mẹ chồng khái tình nhưng biết cảm thông, một ông bố chồng lầm lì ít nói và những đứa em chồng lắm điều
    29 tuổi, mình sẽ ngồi trong quán lịch sự, trò chuyện với mấy con bạn về tã lót, son phấn, về mẹ chồng này nọ và niềm tự hào không nguôi khi nhắc về thiên thần nhỏ xinh
    29 tuổi, ngồi họp lớp với cái ý nghĩ mình đã chạy theo kịp guồng cuộc sống. Những lo lo lắng lắng đời thường
    29 tuổi, cuối tuần tay trong tay lén lút cùng ông xã đi dạo, đi xem phim, hay lượn một vòng cho mát rồi về
    Còn giờ
    29 tuổi, không gì cả.....
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi qua 29 tuổi, có viết được không?
    Trước kia
    29 tuổi, mình sẽ có một ông chồng thi thoảng trốn vợ đi uống bia và một cậu nhóc ngò ngộ gọi mẹ mẹ khi thức dậy mỗi sớm
    29 tuổi, mình sẽ nuôi 1 con chó và một con mèo, hai con thân nhau như chó với mèo
    29 tuổi, mình sẽ ngồi lãnh tiền hàng tháng mà không lo lắng nhiều, việc đã theo một guồng quay nhất định, cứ thế theo đà tiến lên
    29 tuổi, mình sẽ thướt tha váy áo, đẹp đằm thắm và đàn bà hơn, dịu dàng và nụ cười quyến rũ với ánh mắt long lanh
    29 tuổi, mình sẽ có một bà mẹ chồng khái tình nhưng biết cảm thông, một ông bố chồng lầm lì ít nói và những đứa em chồng lắm điều
    29 tuổi, mình sẽ ngồi trong quán lịch sự, trò chuyện với mấy con bạn về tã lót, son phấn, về mẹ chồng này nọ và niềm tự hào không nguôi khi nhắc về thiên thần nhỏ xinh
    29 tuổi, ngồi họp lớp với cái ý nghĩ mình đã chạy theo kịp guồng cuộc sống. Những lo lo lắng lắng đời thường
    29 tuổi, cuối tuần tay trong tay lén lút cùng ông xã đi dạo, đi xem phim, hay lượn một vòng cho mát rồi về
    Còn giờ
    29 tuổi, không gì cả.....

Chia sẻ trang này