1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Màu của nắng

    [​IMG]
    Nắng về
    Vàng ươm và miên man. Vàng cho những ngày mưa.
    Hình như nắng cười. Long lanh như ánh mắt em
    Nắng màu gì? Em không biết. Chỉ biết nắng lấp lánh và chân thành. Ngây thơ, trong trẻo nữa.
    Tóc em buông trong nắng. Dịu dàng và tinh khiết
    Để đêm về em mơ. Thoang thoảng mùi hương nắng...
    Viết cho người dấu yêu!
    Anh không có lỗi...
    Em không có lỗi...
    Tình yêu càng không có lỗi...
    Chỉ có...
    Hãy giữ lại những kỷ niệm nhá anh!
    Để yêu, để nhớ và để sống
    ....
    Dù thành công hay thất bại
    Hãy gọi cho em!
    Bằng lăng...
    [​IMG]
    uổi sáng ra đường, giật mình khi thấy cây bằng lăng góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai đã nở hoa. Bằng lăng tím. Một màu tím u buồn, man mác
    Hai bên đường trồng rất nhiều bằng lăng nhưng chỉ có một cây này nở hoa. Lạ nhỉ!
    Thành thói quen, mỗi sáng đi qua mình phải ngước nhìn cây bằng lăng ấy.
    Bằng lăng nở. Hè về. Nhanh thật! Hình như lâu lắm rồi mình không để ý đến thời gian. Không có khái niệm xuân, hạ, thu, đông. Chợt thấy mình vô tình và thiếu xót!
    Ngày xưa mình rất thích màu tím. Thích lắm! Nhưng mình lại không thích hoa bằng lăng, dù hay ngắm chúng. Giữa muôn ngàn loài hoa, mình vẫn bị những nụ hồng kiêu sa thu hút. Mỗi lần đi mua hoa, sau khi chọn lựa mãi mình vẫn lấy hoa hồng. Dù không biết tại sao...
    Và giờ đây, mình không còn thích màu tím nữa nhưng vẫn thích nhìn những cánh bằng lăng. Có lẽ nó buồn và đơn độc quá. Giữa phố xá đông đúc, ngược xuôi, cây bằng lăng ở gốc đường vẫn âm thầm nở hoa, âm thầm vun đắp cho cuộc sống.
    Bằng lăng, loài hoa buồn và lặng lẽ!
    Cây bằng lăng nơi gốc phố có biết không, có một người vẫn nhìn nó mỗi ngày!

  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có tình bạn trong sáng giữa 2 người khác phái?

    [​IMG]
    Một lần, người ta hỏi mình "Nếu một ngày, người bạn thân nhất của em nói yêu em thì em sẽ làm sao?". Mình mạnh mẽ trả lời "Thì yêu bạn luôn chứ sao. Người ta yêu mình mà mình không yêu lại là cò tội" (Chắc nhiều người sẽ kêu trời đây). Anh lại thắc mắc "Thế bây giờ em có một ban trai và hai người bạn thân, em yêu hết à?". Gì mà khó vậy, mình chưa bao giờ nghĩ đến tình huống ấy. Sao mà người ta lại hỏi khó cho mình thế? Nhưng mình bảo "Bạn là bạn, người yêu là người yêu, sao lại lẫn lộn được". Người ta lại bảo "Em ích kỷ lắm! Nhiều khi em không có gì nhưng người kia lại có vấn đề". Mình cũng không biết.
    "Nếu sau này, anh lỡ... em nghĩ sao". Mình lại dứt khoát "Thì em rất vui chứ sao". Nhưng sự thật có như thế không?
    "Nếu ngày ấy xảy ra. Anh sẽ ...không gặp em nữa đâu. Em hãy thông cảm cho anh nhá!". Trời! Mình nghe lùng bùng cả lỗ tai. Cảm giác thật kinh khủng. Người ta không gặp mình nữa ư? Tuy ngày ấy chưa xảy ra nhưng mình có cảm giác buồn. Rất buồn. Vì mình rất quý người ấy. Và mình gào lên "Anh phải nghĩ đến cảm giác của em nữa. Tại sao anh lại tự mình quyết định hết". "Thế em định giải quyết thế nào?" Mình không biết. Nhưng lẽ nào một tình bạn cũng không giữ được vì chúng mình là hai người bạn khác phái? Giữ một người bạn khó đến như vậy ư?
    "Để em về nhà suy nghĩ".
    Và ngày sau mình đã trả lời "Em nghĩ kỹ lắm rồi. tốt nhất là không nghĩ gì hết". Anh cười
    Và đến hôm nay mình vẫn còn nợ một lời giải đáp. Dù mình không biết điều ấy đã xảy ra hay chưa?
    Nhưng mình luôn muốn một điều: mình và người ấy vẫn là bạn (dù cho sau này có bất cứ chuyện gì đến) vì một điều: mình rất quý người ấy.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 28/09/2007
  3. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì khi 29 tuổi nhỉ???
    - Trắng tay
    - Trống rỗng
    -Già nua, cằn cỗi
    - Mệt mỏi
    - Vô định...............
    ..................
    .................
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi uh nhỉ 29 tuổi .
    29 tuổi : Anh sẽ nắm tay em ,nắm thật chặt .Hứa nhé anh .
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    29t uh nhỉ đã 29 rồi đấy, kiếm một thằng chồng và làm osin cho nó ahf, quên đi cứ tự do tự tại mà sống. hé hè he, mà còn lâu mới đến 29t nhỡ đâu lúc đấy mắt đổi màu đầu đổi tính
  6. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Cũng đang tìm câu trả lời,,,,,,,,,,,,,,,
    Cách đây 2 năm, không biết hắn nghe ai chọc mình chuẩn bị cưới, hắn lập tức điện thoại cho mình hỏi, cảm nhận thấy sự hốt hoảng trong hắn. Mười mấy năm chơi chung, chưa bao giờ thấy hắn như vậy.
    Từ đó, mình hay để ý và suy nghĩ về hắn,
    Cho đến giờ thì mình và hắn cũng vẫn chỉ là bạn.
    Đôi khi cũng muốn phá vỡ bức tường tình bạn đó, nhưng lại không dám,,,,,,,,,,,,
    Dưng mà thấy mình mâu thuẫn quá. Sợ mất đi một tình bạn. Nhưng cũng sợ mất một người,,,,,,
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    e hèm, nghĩ j khi 29 tuổi hử:..."..... ủa ... hết 29 thì 30 ta sẽ nghĩ j nhỉ"
    ... thế đấy ... cứ nghĩ và nghĩ ... đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hết nghĩ ... và rùi chẳng bit làm đc bao nhiu
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0

    cũng tìm câu trả lời.
    hình như bây giờ cô ta không nghĩ rằng đó là tình bạn
    ---------
    Đang ngấp nghé tuổi 29. Không biết sẽ nghĩ gì khi 29 tuổi, nhưng bây giờ nghĩ rằng: sao ông trời lại cứ tệ bạc với mình trong khi mình làm rất nhiều việc tốt.
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Em có nét buồn sâu như ngọn gió
    Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy
    Tôi có chút buồn xa như ngọn cỏ
    Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây
    Khi quay lại nhìn nhau trong khoảng khắc
    Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời
    Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt
    Chỉ một mình em biết-cỏ là tôi!
    Em có thể có gì xa cách lắm
    Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi
    Mưa sau núi trải về xa thăm thẳm
    Lối em đi mù xóa dấu chân rồi...
    Như gương mặt qua sa mù trở lại
    Tươi như sương mà lãng đãng như sương
    Có thể hóa hồ ly trong chuyện cổ
    Có thể hóa nàng tiên trong cuộc đời thường
    Tôi chớp mắt nhìn phút giây huyễn hoặc
    Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền
    Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt
    Chỉ một mình tôi biết-cỏ là em!
    Em và tôi, cỏ và gió là 4 nhân vật của bài thơ. Tưởng như em và tôi là nhân vật chính, nhưng thật ra cỏ mới là nhân vật chính. Tác giả ví von:
    Em có nét buồn sâu như ngọn gió
    Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy
    Tôi có chút buồn xa như ngọn cỏ
    Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây.
    Sự ví von ngược, vì khi nói đến gió, người ta hay liên tưởng đến nhân vật nam. Còn ở đây, người phụ nữ được ví với gió. Gió lang thang cô độc, gió khó nắm bắt, gió vụt đến rồi vụt đi, gió không ở lại cùng người. Nét buồn "sâu như gọn gió" không phải là nét buồn sâu thẳm, dai dẳng. Cũng không phải nét buồn của sự ưu tư hay một nỗi niềm. Đó là nét buồn đẹp,phiêu diêu, toát lên từ tâm hồn người con gái đa đoan. Nét buồn không lý giải, không có những nguyên do.
    Em có thể có gì xa cách lắm
    Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi.
    Còn cỏ, lại là vẻ buồn của nhân vật nam. Nhưng sự khuất chìm lặng lẽ của cỏ trong con mắt của bao người thì chỉ có bản năng tinh tế của người phụ nữ mới nhận ra. Bản năng ấy mách bảo rằng:
    Chỉ em biết cỏ rồi xanh mút mắt
    Chỉ một mình em biết - cỏ là tôi!
    Và người đàn ông chợt hiểu rằng đằng sau vẻ mạnh mẽ của gió, đằng sau sự lang thang cô độc, đằng sau sự tưởng chừng như vô tâm của gió, thì người phụ nữ vẫn là:
    Chỉ một mình tôi biết - cỏ là em.
    Người phụ nữ gửi chút hồn theo ngọn gió lang thang. Người đàn ông, đem tĩnh lặng vào không gian dài và rộng, cất giấu trong miền không gian đó những mong manh cần được vỗ về.
    Nhưng khoảng khắc nhận biết tâm hồn của nhau thì quá ngắn ngủi, một cái nhìn và một phút giây huyễn hoặc. Họ chợt hiểu tâm hồn nhau, đồng cảm được với nhau. Cỏ là anh và cỏ cũng là em. Nhưng hình như họ không đến được với nhau cũng chính vì điều này. Giá họ hiểu rằng trong tình yêu không có mệnh đề so sánh và giá họ biết ví von rằng: em là anh và anh cũng là em.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 09/10/2007
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn
    Em vẫn thường nói tiếng "hình như"
    Và chắc chắn những điều không có thật
    Chuyện tình yêu có khi nào được-mất
    Những so bì, những tính toán thiệt hơn?
    Em vẫn nói trong những phút cô đơn
    Hình như không yêu và em đang chờ đợi
    Những ước muốn trong mênh mông diệu vợi
    Một ánh mắt nhìn, một cử chỉ lời yêu
    Người ta nói "yêu" gần gũi với "liều"
    Nên "hình như" có khi là "chắc chắn"
    Nhưng nhiều khi biết là yêu chắc chắn
    Vẫn phải dối lòng dùng hai chữ "hình như"
    Em không thích lẫn lộn giữa thực và hư
    Mà ngược lại muốn thực-hư rõ rệt
    Em với anh một là thuyền, một là biển
    Biển xa thuyền biển có thấy cô đơn?
    Nếu tình không thành ai mất mát nhiều hơn?
    Là em, là anh, hay mỗi người một nửa?
    Chẳng bao giờ có tình yêu dang dở
    Một nửa chắc chắn rồi, nửa còn lại "hình như"
    Đã là tình yêu, phải là thực không hư
    Cả hai người cùng nhìn về một hướng
    Cùng yêu thương và đặt niềm tin tưởng
    Sẽ không nhầm "chắc chắn" với "hình như"
    (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này