1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người hiểu sai ý chủ nhân topic này?
    29 tuổi mọi người sẽ lại nghĩ khác bây giờ thôi
  2. blackrose1911

    blackrose1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    purple][/purple]
    9 năm nữa em mới 29 tuổi, 9năm nữa chắc em vẫn còn đang cô đơn, xấu quá chẳng ai thèm lấy đâu.
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    HIểu đúng, nhưng vì đã đến 29 tuổi đâu, còn 2 năm nữa cơ, thì làm sao có thể, cứ dự định vậy, đến 29 tuổi nhìn lại xem thế nào
  4. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vậy ra ý định của Howcome giống tớ nhỉ. Mỗi cái là hình như tớ hơn cậu 1 tuổi rồi, nên thời gian bị rút ngắn hơn. Hihi
    Ủng hộ cậu 100%. Chúc cho cậu và tớ đều đạt được ước mơ của mình, nhé.
    Bác chủ nhà ơi, em mạn phép xin ít đất để chúc tụng nhau một chút. Chả gì thì bọn em cũng sắp 29 tuổi rồi, vội vàng lên với chứ. Bác có ủng hộ không vậy..
    Í suýt quên, chúc bác sớm gặp nhân duyên của mình nhé.
  5. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử đi đi thì biết, chục triệu cho đi biển lương quá bèo, về thành robinson
    [/quote]
    Đi biển thì đã ăn thua giề.... Lượn MI vài tiếng.... ở giàn 15 ngày...Làm 12h...ngủ 12h còn lại, lĩnh lương chục triệu là cao rồi. 15 ngày còn lại về đất liền tha hồ tiêu tiền.
    Ông ra sa mạc mà xem...sáng 6h, chiều 19h..làm cả tháng quần quật...lương thì cũng như ông... đêm ngủ contener điều hoà kêu như cối xay...tắt thì nóng...bật thì lạnh...ăn thì toàn súp với bánh mì...nhai như bò nhai rơm...6 tháng mới được về việt nam...cầm đồng tiền mồ hôi mà chẳng biết tiêu gì vì thời gian nghỉ quá ít...giá dầu cao thì được cái gì...66 - 70$ á...giá đấy chỉ có ở Mẽo thôi nhá.
    Một vài chục năm nữa...hết dầu...lúc đó có ngồi mà khóc...
    29t á...còn trẻ chán...đây trên băm rồi mà chưa biết cầm tay con gái nhá...cầm chúng nó chém chết (Luật Hồi giáo hà khắc)
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi , tớ quyết tâm ngày nào cũng viết thư cho vợ tớ 9 lá thư/ ngày để cô ấy sớm sinh em bé cho tớtình hình cứ thế này gay go lắm các bác àh
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con sau này văn thơ phải biết!
  8. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi biển thì đã ăn thua giề.... Lượn MI vài tiếng.... ở giàn 15 ngày...Làm 12h...ngủ 12h còn lại, lĩnh lương chục triệu là cao rồi. 15 ngày còn lại về đất liền tha hồ tiêu tiền.
    Ông ra sa mạc mà xem...sáng 6h, chiều 19h..làm cả tháng quần quật...lương thì cũng như ông... đêm ngủ contener điều hoà kêu như cối xay...tắt thì nóng...bật thì lạnh...ăn thì toàn súp với bánh mì...nhai như bò nhai rơm...6 tháng mới được về việt nam...cầm đồng tiền mồ hôi mà chẳng biết tiêu gì vì thời gian nghỉ quá ít...giá dầu cao thì được cái gì...66 - 70$ á...giá đấy chỉ có ở Mẽo thôi nhá.
    Một vài chục năm nữa...hết dầu...lúc đó có ngồi mà khóc...
    29t á...còn trẻ chán...đây trên băm rồi mà chưa biết cầm tay con gái nhá...cầm chúng nó chém chết (Luật Hồi giáo hà khắc)
    [/quote]
    Oái, vậy cơ hả bác. Bác kể thêm về sa mạc đi nhá.
    Gửi muadong-lanh gia: Chưa hiểu 9 lá thư một ngày có liên quan gì đến việc sớm sinh em bé nhỉ.
  9. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay đọc cái chủ đề này hay quá nhưng mải đọc thế nào mà click cái mouse vào chữ mactoc (lỗi tại cái mouse nha) thấy thế này
    [​IMG]
    Ơ hay lọa quá nhỉ, nếu theo đúng thế này thì mactoc đâu phải uớc mong điều mình đã có nữa?????????, mà đã "chống lầy" thì nên tập trung chuyện gia đình còn kinh tế thì tốt nhất để ......chồng lo chứ đâu phải buồn thế mactoc .
    Còn tôi cũng ước mong: cái khoản chồng con chị em TTVNOL khai báo thành khẩn không thì anh em chẳng bít đường nào mà lần đâu he he he
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ....9 năm + 6 tháng nữa mình mới đến 29 tuổi...chắc chắn lúc đó mình sẽ khác bây giờ..ít nhất là chín chắn hơn. Hiểu biết hơn..nhìn xa hơn hay cái gì đó tương tự thế...còn có gì nữa...chắc lúc đó không thích lông bông lang bang như bây giờ chắc lúc đó cũng không thích xem phim ma hay phim hành động như bây giờ...có thể lắm chứ nhỉ? Ngồi nghĩ tới khi mình 29 tuổi làm gì cho già đi nhở chắc cũng ít mộng mơ hơn ( thế thì càng không nên nghĩ mình 29 tuổi làm gì) hy vọng lúc đó chưa wá già ặc ặc...mình ghét già

Chia sẻ trang này