1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 năm nữa mình mới 29 tuổi. Đến lúc đó thế nào nhỉ: mới học xong, hi vọng xin được việc rồi, mua được cái xe tàm tạm để đi,...hic...hic...ngoài ra chắc chẳng có gì nữa.
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu lắm mí lên 29 nhưng theo tình hình thực tế chắc đến năm 29 sẽ phải cưới chồng.....Vậy giờ đang ra sức kiếm...Hi vọng kế hoạch không bị lỗi.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi à, sắp rồi đấy nhỉ, còn 6 năm nữa thôi
    lúc ấy tớ mong tớ đã có một gia đình
    tớ muốn có 3 đứa con, k biết tại sao, nhưng thích phải có 3 đứa
    tớ sẽ có một người chồng, k đòi hỏi gì nhiều cả
    nhưng tớ muốn đó là người rộng lượng và biết tôn trọng người khác
    nhưng tớ nấu ăn rất kém
    nên chắc sẽ kiếm được một anh thích nấu ăn và nấu giỏi
    thôi, vợ k biết nấu ngon
    thì vợ sẽ làm phụ cùng chồng nấu nhé
  4. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Co anh nau an ngon ne! Tuyen hok?
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    dạ k, em 85 nên kị 79 lắm ạ
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu Nhìn nhau không nói lên câu Vì biết nói nhau gì đâu ...
    Trời lành lạnh, cái lạnh gợi nhớ mọi người nhớ tới gia đình, nhớ tới mùa sum họp. Ngoài đuờng, các cửa hiệu trang trí cây thông Noel với những dãy đèn màu đủ lọai sáng nhấp nháy, mọi nguời tấp nập đi mua sắm...Vào những khu xóm đạo, đã thấy mọi người hồ hởi chuẩn bị hang Bêlem, trang trí lại nhà cửa, kết đèn .Thế là một mùa Giáng sinh nữa lại sắp đến rồi!
    Mùa Noel đối với ai đang cô đơn chắc hẩn là một mùa thật buồn.Cái lạnh của tiết trời trở lên lạnh hơn nhưng cái lạnh đó không bằng cái lạnh từ trái tim của kẻ lang thang.
    Mùa Noel cũng là mùa của những hoài niệm .Cái lạnh mùa đông khiến cho những bàn tay giường như nắm chặt nhau hơn. Nhìn những cặp tình nhân bên nhau, sưởi ấm tâm hồn nhau trong cái lạnh của trời đất làm không ít kẻ nao lòng. Cảm giác cô đơn, trống vắng lại ùa về xâm chiếm, và con tim lại nhói lên, lỗi nhịp. Kỷ niệm mùa Noel xa ùa về, mình nắm tay nhau lang thang trên phố vắng, chạy xe hết con phố này tới con phố khác, chỉ để có được cảm giác gió se lạnh mơn man trên mặt, trên tóc. Và rồi thấy ấm áp nơi trái tim khi em khẽ dựa vào vai anh lúc đó. Thế thôi, cũng đủ để nhớ đến tận bây giờ...Sài Gòn là thành phố không mùa.Đêm Noel, ta đi giữa thành phố không mùa mà thấy da diết một niềm nhớ. Không còn được cái cảm giác se lạnh mỗi khi heo may về, không được co người lại trong chăn ấm mỗi sớm mai tỉnh giấc. Ta thèm được nghe tiếng răng va nhau lập cập, thèm được xuýt xoa mỗi lần có cơn gió lùa qua.
    Cũng có một mùa Noel khác, mùa Noel của những háo hức, hạnh phúc và mong chờ. Khi cái rét căm của mùa Noel đã len vào từng khu phố, khi hình ảnh ông già Tuyết vẫy chào đầy trên các ô kính cửa sổ, với cây thông xanh và những con tuần lộc, đó sẽ là lúc anh đón em với một chiếc khăn, một đôi găng tay và mũ len ấm áp để em không bị nhiễm lạnh khi đi cùng anh trong đêm Giáng sinh. Anh sẽ cùng em tới nhà thờ dự thánh lễ và hát thánh ca tuy anh không phải là người theo đạo,nhẹ nhàng cầm tay em,áp chúng vào ngực anh trong thời khắc thiêng liêng nhất và thấy con tim mình đập cùng nhịp với tim em khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang và mơ ....tặng em một nụ hôn nồng thắm và chúc em Giáng sinh an lành khi đưa em về đến cổng nhà.
    Đêm Noel, tôi thích đi lễ ở Nhà Thờ Đức Bà. Thú vị lắm! Bạn tưởng tượng đi, ở bên ngoài là một thế giới ồn ào náo nhiệt với tiếng xe, tiếng lao xao của nhịp đời nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa nhà thờ, lập tức ta sẽ bước vào một thế giới khác bình yên và trang nghiêm, bỏ lại ồn ào ngoài kia chỉ sau một bức tường. Ngày Noel, Nhà Thờ Đức bà bao quanh bởi một biển người. Biển người đó cứ trôi đi, trôi đi dường như không cần đích. Chậm chạp, họ nhích từng bước và không quên trao nhau nụ cười và lời chúc: ?oMerry Christmas?.
    Ký ức ta luôn khắc sâu cái cảm giác ấm cúng mỗi lần được ngồi trong nhà thờ dự Lễ Nửa đêm. Thánh lễ tan, cảm giác rùng mình khi cơn gió thốc vào mặt lúc vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ cũng làm ta luôn khắc khoải. Và cái ngại ngùng khi nghĩ đến quãng đường dài trở về nhà cũng trở thành một giá trị. Chính cái giá lạnh của quãng đường ấy cho ta nhận ra được bản chất của sự bình yên và ấm áp khi trở về dưới mái nhà thân yêu của mình. Ta thích được rúc mình vào trong chăn để nghe tiếng cười nói lao xao của những người đi lễ về chậm hay bước chân gấp gáp, cô độc của một lữ khách đang lang thang trên đường.

  7. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang buồn. Vào đọc topic của a. Lại càng buồn hơn vì e cũng đang trong tâm trạng như a. Cũng muốn có một người để chia sẻ. Mà mãi vẫn chưa tìm dc 1 người hợp với mình. E là một cô gái miền Bắc đây, nhưng e ko trẳng trẻo đâu. Hihi. Da nâu anh ạ. Nhưng chỉ cần dịu dàng và yêu quý gia đình. biết chăm lo cho gia đình là đủ. A là người thành đạt. E nghĩ có thể vì a quá mải công viêc nên chưa có thời gian tìm người iu thôi.
  8. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chúc No-en vui vẻ , năm nay 24 vậy là 5 năm nữa , cứ tưởng còn lâu nhưng mà nó sẽ đến nhanh thôi
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bài thánh ca đó, còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau!
    Ôi 29, sắp đến rồi 29! Cứ mỗi lần vào box nhìn thấy cái topic lại giật mình! Nghĩ đi nghĩ lại thì dù năm nay có tệ đến đâu thì cũng tốt hơn năm sau, vì mình trẻ hơn, không phải 29! Sao nhiều tuổi thế nhỉ? Sao lại vướng vào mấy chuyện trẻ con thế này? Rồi năm sau sẽ ra sao? Thời gian đang quay nhanh, năm tới đến không còn là đếm đi nữa mà là đếm ngược rồi, nhanh quá, còn 17 ngày nữa thôi là 29 tuổi ta, thêm 3 tháng nữa là tròn 28 tuổi! Ôi 29!!!
  10. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các chiến sỹ ngồi đếm thời gian, lo suông âu hão. Như chiến sỹ freakie mong muốn chồng thế nọ thế kia, sẽ có, nhưng bản thân chiến sỹ sẽ có gì, thái độ sống ra sao. Chiến sỹ mergi_rose cũng vậy, lo những thứ ất ơ, sinh 80 thì nói 80, ngồi nhẩm tính tuổi tây tuổi ta. Nhìn vào sự phát triển của xã hội và những nguồn lực đang có mà đặt mục đích phấn đấu, thế thôi.
    Đôi lời chia sẻ, chiến sỹ nào đứng trên cao quá thì tha mạng ATL nhé.

Chia sẻ trang này