1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    29t mìh đã có chồng đc 1 năm òy hêê
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thích không
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    năm sau là 29 tuổi rồi còn giề....chắc chắn là sẽ già hơn
    Còn nghĩ gì à....chắc đang nghĩ....bao giờ mới có người chịu rứơc đây
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    dạ thực ra e chưa đến 29t,nhưng xem bói 28t có chồng nên e mới phát biểu thế
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hic,thế là đã 29t rồi đấy
    được gì và mất jì nhỉ
    đã nếm đủ vị trong cuộc đời
    chín chắn và hiểu đời hơn nhiều
    Vậy mà trong ty vẫn ngu ngơ lắm
    Giờ chỉ mong sao kiếm thật nhiều tiền
    Thật nhiều tiền để nuôi dậy con thành ng
    Thật nhiều tiền để 2mẹ con đi chơi
  6. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đang nghĩ đến 39t thì có gì trong tay?
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    29t sẽ làm bà mẹ độc thân vui vẻ bên đứa con sẽ chào đời. Có buồn cười không khi còn những 3t nữa mới đến 29t. Chắc chắn là mình sẽ làm được, mình tin là như thế
  8. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    single mum: khó khăn chất ngất.
    Đầu tiên là phải chọn cha cho đứa nhỏ, chọn kiểu nhân tạo thì...tốn kém, chọn kiểu tự nhiên thì...ứ biết thế nào . Xét trường hợp tự nhiên:
    -Người mà ko đủ đk thì ko nói làm gì
    -Đủ đk, khó tìm chứ chả phải chơi:
    +tại sao đã đủ đk mà ko cưới, hay tác giả ko muốn vướng bận gia đình? chỉ muốn làm thiên chức của phụ nữ thôi?
    +đã đủ đk rồi, và tác giả chỉ muốn 1 mụm baby, chứ ko muốn cưới, thì liệu đối tác có dám nhào vào khi biết mục đích chỉ là xin anh ấy tí......
    Mấy cái linh tinh ấy, chưa là quan trọng nhất, khó khăn nhất là việc chăm sóc đứa bé trong suốt thời gian còn lại, vừa làm cha, vừa làm mẹ.......là nhiệm vụ "tương đối" bất khả thi, tương đối chứ ko phải là ko thể. Việc tạo ra nó là vấn đề mình có thể lựa chọn và quyết định, còn đứa bé thì nó ko thể quyết định chọn ai làm cha mẹ, nên cân nhắc kĩ tí.
    Mà cupiecake còn đến 3 năm nữa mới 29, nghe đâu 35t vẫn còn an toàn, còn lâu, cứ suy nghĩ đã, biết đâu trong thời gian ấy, đã lừa được ai rồi cũng nên
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hớ hờ, thực ra nói hẳn là bây giờ sợ lấy chồng lắm
    Sợ 1 gia đình không có tiếng cười, mọi người đi về như chiếc bóng. Vắng người này thì mọi người sẽ cười, có người đó mọi người lại thành những chiếc bóng
    Hiện tại là 26t cái tuổi chưa đủ già nhưng cũng ko còn là trẻ, đã được nếm vị mặn, ngọt, đắng, cay và chua chát. Đã trải qua những lúc đau khổ nhất không có ai bên cạnh và cũng đã tự mình đứng lên được.
    Làm mẹ độc thân không có, chỉ cần có lòng thì mình sẽ làm được. Mình tin là như thế.
    @howihaam: nếu mà lừa được chắc tớ cũng muốn lừa ồi. Trong đầu đã có tư tưởng sẵn rồi thì chả thích lừa thằng nào cả, hớ hớ
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    khi tôi 29,,,tôi hy vọng mình đang ở bên Madrid
    ...........

Chia sẻ trang này