1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong1945

    ngoclong1945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    sẽ có 1 nhóc ,tuy nhiên ko biết có chồng ko ?
    1 người phụ nữ có thể đứng mà ko cần ai che chở
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Dạo này phong trào độc thân vui tính 1 con nhiều thế nhỉ.
    Mình cũng có ý định như thế, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì mình đã không có thứ như mình muốn, không lẽ lại không cho con mình được sống như thế. Vậy ích kỷ quá. Có lẽ phải suy nghĩ lại việc độc thân 1 con này mới được.
    Tuổi tác thật đáng sợ, dù chưa đến lúc 29, nhưng mà từ giờ đến lúc ấy chỉ nên nghĩ đến 2 chữ phấn đấu thôi.
    Chạy thật nhanh và không được nhìn lại những thứ đã qua.
    Nếu không đến lúc ấy thật lại ngồi nghĩ mình 29 giống như mình bây giờ thì....
    Thực ra, ai cũng chỉ mong một ngôi nhà và những đứa trẻ thôi. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Được Imaginary sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/12/2009
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tham thế hihi
    Tớ nếu 29 tuổi, một quỹ riêng kha khá ,một đứa con và chả cần chồng
  4. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    5 năm nữa là 29 roài, hic..chưa có j trong tay, phấn đấu!!! cố gắng!!! cố lên!
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    4 năm nữa ,trước mắt ăn nhậu chập cheng ,công việc cũng tạm ,nhưng lưong thế này biết bao giờ mới cưới vợ được đây
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Còn 2 năm nữa là cũng 29 rồi, học sắp xong, đang phân vân giữa về hay ở. Về VN lơ ngơ chỉ sợ bị đập chết.
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    29 tuổi. 1 khu vườn, 1 ngôi nhà, 1 chiếc giường đơn và 1 mình!
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    29t hy vọng có 1 chồng và 1 con, có 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, yên bình sống, yên bình yêu thương nhau, yên bình làm việc...vậy thôi

Chia sẻ trang này