1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ối làng nước ơi, cho tớ hỏi, chỉ cần viết thư nhiều thế là được em bé à
    Thế thì tớ cũng tập viết thư thôi

    @ Bạn wixi gì avar có hình con la : Chúc ước mơ chúng ta thành công lào
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 28/09/2005
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  5. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Kinh! được mấy bác dầu khí vén mây mù cho em xem trời xanh. Mẹ! Để được 10 triệu/tháng mà phải mỏ vào Vũng Tàu, trèo lên giàn khoan mà cũng khoe. Rõ là làng xã! Hỏi xem mấy thằng ngồi ở Nguyễn Du và Ngô Quyền xem hàng ngày nó leo lên cái gì? Ngày nào cũng trèo lên, trèo xuống các em mấy lần, đến mệt lử: em...em...nghiêng bụng cho..cho anh xuống!
    Vâng với một thằng lương tháng 974.300đ như em thì đúng là vực sâu còn các bác là trời cao. Nghe thấy 10 triệu/tháng mà sợ ướt hết cả đũng quần. Tài bà thật! Chả thế mà tranh cãi ra trò. Thôi thì em đứng ngoài xem vậy! Vớ vẩn tiền đè chết người!
    Ấy lại còn có cả phát kiến khoa học trong lĩnh vực sinh sản nữa chứ. Hôm trước mới nghe Hải Phòng thụ tinh trong ống nghiệm thành công mừng mừng, thấy đời phơi phới. Hôm nay lại nghe viết thư tòi ra được em bé mừng đến rơi nước mắt. Mẹ! mấy thằng già, làm to, nhiều tiền, không con trai. Mẹ! mấy thằng chẳng may hồi nhỏ nghịch dại chó đợp chắc mừng hơn cụ nội sống lại. Mẹ! mấy em cho hàng trăm nghìn thằng vét máng có lưng vốn nhưng không có lấy mụn con chắc lại tiếp tục cho vét máng tiếp. Giỏi quá! Tài quá! Việt Nam hoá rồng rồi! Ngang ngửa các cường quốc trên Thế giới rồi!
    Thôi em tìm về thời kỳ đất nước mới giải phóng vậy, tìm cái bô nhựa, tống nó vào đấy. Vài năm nữa khá giả làm cái xí xổm, tự hoại. Chẳng biết đến bao giờ mới có cái xí bệt nhỉ!
    - Oái oai! Cái anh trĩ lại hỏi thăm rồi!
  6. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác này thô quá- Ô hô ai tai !
  7. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0


    Hehe, đấy là con gì mà kêu bebe đấy.
    Mới cả rằng thì là hình như không phải là mình tự viết thư đâu. Phải có ai viết thư cho cậu thì mới may ra....
  8. khong_biet_la_ai

    khong_biet_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo có một bệnh nhân tâm thần bỏ trốn khỏi trại Trâu Quỳ đã lâu mà chưa bị bắt về, có thể gây nguy hiểm cho xã hội.
    Bác ngooong nếu tình cờ gặp ở đâu thì nên báo ngay cho 113 hoặc chính quyền địa phương gần nhất nhé!
    Mà hỏi khí không phải, chẳng hay bác từ đâu đến?
  9. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bác trả lời ngay câu hỏi mà em mong được nghe, hao hức nghe nhất. Bác đến từ Trâu Quỳ đấy!
    Thấy bảo à? hóng hớt thiên hạ đàm tiếu rồi em ơi! Thông tấn xã Trà đá à? qua em thì 1thằng, qua bác thành 2 thằng, qua mấy bông hoa loa kèn nữa chẳng mấy mà thành tiểu đội ***g ngồng ngoài đường nhỉ.
    Bệnh viên tâm thần ở Trâu quỳ để điều trị những người mất năng lực hành vi. Để bệnh nhận trốn là tội của các bộ, bác sĩ, công nhân viên bệnh viện quản lý không tốt. Mà đã để những thằng tâm thần trốn mà không thể tìm được thì phải xem lại có khi cán bộ, bác sĩ, công nhân viên ở đó cũng lơ đãng, hoang tưởng, cũng tâm thần. Cái thằng trốn mà không tìm ra thì nó tỉnh như sáo. Nó sẽ mất hành vi với bọn đầu to mà óc như quả nho.
    Pháp luật Việt Nam, cũng như pháp luật quốc tế không truy cứu những kẻ mất năng lực hành vi. Thế đấy! có thằng chẳng điên, chẳng dại vẫn trốn vào trại để trốn tội. Có thằng chẳng điên, vu cho nó điên để che đậy sự hoảng sợ của mình, sợ nó lôi xềnh xệch ra ánh sáng. Điên nó có nhiều kiểu lắm ẹm ạ!
    Lại nói về chữ nghĩa chút nhỉ. Đã là chính quyền địa phương là đơn vị hành chính nhỏ nhất rồi. Địa phương ở đây được hiểu là đơn vị hành chính nhỏ nhất (phường, xã) thì có phải cần gần nhất nữa không?
    Trong quy định chức năng, nhiềm vụ của cảnh sát 113 không có nhiềm vụ đi tóm những thằng xổng trại. Báo dân phòng, công an khu vực là được. Em là em cứ hay quan trọng hoá vấn đề. Hay em ngồi ở chỗ cao quá, mắt thì nhỏ không nhìn xuống dưới được.
    Thôi em có ngồi ở đâu thì ngồi đừng động đến bát cơm của anh là được. Chú khoẻ anh càng mừng. Chúc mừng nhé! ngồi cho vững không lại tụt xuống, lo cho dân, cho nước quá, gầy gò ốm yếu kẻo lúc xuống tụt cả quần.
    Thảo dân ngooong này vô tội, có biết gì đâu! có biết gì đâu!!!
    Tặng em lọ B6 nhé! Uống đi cho đầu nó tỉnh táo, tai nó thính nghe nó rõ. Bác là bác ưa chính xác, hóng hớt là bác ghét lắm đấy!
    À mà anh cũng nghe thiên hạ đồn thổi có nữ y sĩ quản lý bệnh nhân cũng phát rồ lên, bỏ viện về chuyên hoạn lợn với phối giống chó Nhật. Em có nuôi chó, mèo, lợn, gà cứ dắt đến mà hỏi. Yên tâm, chó tơ giỏi, mèo khoẻ đi hoang, lớn cứ gọi là động đực liên tục, gà thì khỏi nói đạp mái tanh tách như tôm.
    Đấy! bác lại hóng hớt rồi! Cũng phải nốc mấy chục viên B6 thôi. Ngu thật!
  10. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ngoong ăn nói đúng mực. Vừa nhiều vừa thô vừa lạc đề quá.

Chia sẻ trang này