1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
  2. MecC200K

    MecC200K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đang 29 tuôi đây.. có nhà riêng, có xe hơi, có công ty riêng với 200 nhân viên.. thu nhập không đến nỗi...
    Trong nhà có mạng wi-fi, notebook, pda, 6 điện thoại..
    Đã có một nơi để nói chuyện xuyên đêm.. có rất nhiều nơi mà chỉ như họ nói " chỉ cần nói chuyện với anh một vài câu thôi là em thấy vui..."
    Có trong tay bằng MBA , đang làm NCS năm 1 nữa...
    Như vậy đãc là mơ ước chưa nhỉ?
    Vậy mà vẫn có lúc cảm thấy cô đơn, chỉ muốn ở một nơi yên tỉnh.. chẳng có ai cả..
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hai Mươi Chín tuổi, tôi mong là lúc đó tôi đã gặp được anh và chúng tôi đã yên ổn bên nhau. Yên ổn! Đối với một phụ nữ, thì Yên ổn vào năm Hai Mươi Chín tuổi bên cạnh người đàn ông của đời mình là tất cả những gì ý nghĩa nhất. Anh sẽ cùng tôi đi qua mọi nẻo đường và tôi không bao giờ lo sợ điều gì. Nếu tôi mệt, chúng tôi sẽ ngồi nghỉ, và tôi sẽ được dựa vào anh. Nhưng tôi nghĩ rằng vào năm tôi Hai Mươi Chín tuổi thì chúng tôi đã vượt qua mọi cơn mệt mỏi. Và chúng tôi cứ cùng nhau chạy, cùng nhau đi như thế... cùng nhau mạnh dần lên.
    [​IMG]
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cố đợi , cố đợi . Gái 29 ế chồng thời nay hơi bị nhiều . Hè hè , cơ hội cho anh em kiếm gạo
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đủ trình chưa?
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì chuyện ấy là đưong nhiên , bố nó viết thư giỏi thê cơ mà
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Howcome&winxuxi : cánh đàn ông chẳng thắc mắc thì thôi , chị em phụ nữ mà lại ............Hì
    Vợ tớ mọi người biết rùi còn gì chỉ mải net thôi nên cách trị cô ấy tốt nhất là : chịu khó viết thư cả thư tay và thư net cho cô ấyđể cô ấy yêu chồng hơn net
    Vấn đề con cái của em phức tạp thế đấy , ko chỉ dùng quân ko thôi mà còn dùng tâm lý nữa ....hhêhhhehhe nhưng đấy là năm em 29 tuổi .Còn bây giờ thì cứ đợi đấy .Cho tiền em cũng ko viết thư đâu
    +++++++NGỗng : Ông là con trai mà để chị em phê phán thế là ko được . SỬA chữa đi !!!!!!!Ăn nói thế có .....ó nào thèm yêu!!!!!

    Được muadong_lanhgia sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 30/09/2005
    Được muadong_lanhgia sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 30/09/2005
  8. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gớm! thằng ngooong anh được chú em ưu ái thế? Những hẳn 2 dòng chữ đỏ chót. Chú thích màu đỏ à? cứ cắm đầu vào đó mà tưởng tượng tân lang khểu vải che mặt nhé. Anh có phải là con bò đâu!
    Ừ thì anh làm chó gì có đứa nào yêu. Ai người lại đi yêu chó! Những quanh anh vẫn có một cơ số nhất định đầy vì anh có tiền, anh có nhà, anh có địa vị, anh ngon giai... đấy, còn một cơ số nữa nhưng thôi làm tí văn hóa khoe hàng hơn làng xã một chút, chẳng là anh ở huyện lị nên tạm gọi là văn hóa quận, huyện cho nó oai. Ừ mà hình như tứ tài của các cụ anh có cả " tiền tài, nhân tài, khẩu tài, nô tài" không ít thì nhiều, có cái khoản nô tài anh hơi yếu một chút nhưng yêu rồi anh cho kiểu tôm ngay "*** lộn lên đầu".
    Ta lại đàm đạo cái vụ ăn nói cái nhỉ. Từ bé anh vẫn được dạy "học ăn, học nói, học gói, học mở" anh thì thông minh vốn sẵn tính trời tiếp thu cứ gọi là nhanh lắm. Ấy nhưng mà bụi thời gian nó phủ lên sự thông minh của anh hay sao mà gặp mấy thằng đầu to, óc như quả nho anh quên tiệt. Buồn quá! cũng đạo nghĩa đâu đến nỗi qua cầu rút ván. Mà sông, suối bây giờ có cầu bê tông vĩnh cửu rồi còn mấy ai đưa đò. Thôi thì anh rút cái xoẹt!
    Đấy cứ mải "văn vẻ" ba hoa suốt từ nẫy đến giờ quên cả phép lịch sự tối thiểu. Cảm ơn em lo lắng cho anh ba cái vụ nói năng, yêu ghét. Anh thì chẳng có tài tán gái, rồi rước về nhà tối tối tụ ta, tụ ti để rồi mỗi ngày viết 9 lá thứ bay bổng lãng mạn, rồi không biết từ đâu tòi ra một đứa trẻ. Anh chỉ biết lý thuyết thôi. À rằng thì mỗi ngày chỉ cần nghe ồ, à, ơ, thế à, vậy à từ miệng chị em. Thế là đủ để tán gái! Mà này, càng xấu, càng vô duyên, càng cà tửng thì càng lạ. Phụ nữ thường hay tò mò và chết ở cái lạ đó đấy chú em ạ.
    Thôi anh nói nhiều quá! Ít khi anh nói với một người lạ nhiều thế này. Chắc anh quý chú rồi vì ghét thì anh mặc kệ nói là đếch gì. Ta cứ thống nhất với nhau thế nhé! Anh quý chú rồi!
    Gọi là mừng duyên tao ngộ anh cũng tặng chú một món quà gọi là tấm lòng thành của anh nhỉ. Nhà anh chẳng có giấy Ao, A4 chú cứ dùng tạm 10 cuộn giấy Tân Mai nhé, cứ gọi là trắng phau, vô trùng, yên tâm đi ngành giấy người nhà anh cả. Chú chịu khó viết để vợ còn sinh em bé "khỏi phải nói bố nó viết thư giỏi thế cơ mà!"
    Tĩnh tâm, sửa soạn tinh thần, bô, tã sẵn sàng để đón nhà văn ra đời.
    Có biết gì đâu!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh giá, suy cho cùng thì năm nay cả tuổi mụ nữa hình như cậu cũng đã 28 rồi còn gì, cậu nhanh nhanh làm đám cưới đi để năm 29 tuổi còn viết thư cho vợ 9 lá một ngày.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, mình cũng sắp 29 rồi, ta có gì nào ngoài một nụ cười sẽ đi cùng ta?
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải chúc mừng mới phải. Cười là hạnh phúc lắm rồi

Chia sẻ trang này