1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hum, mình cũng thấy lạ. Mới đọc cứ tưởng của một chị nào hoá ra là của một anh.
    Các bạn đừng tưởng con gái bọn tớ ham tiền mà đưa ra cái mức lương 10tr nhé. Thực sự, có một ông chồng mà đi suốt ngày tháng thì chán lắm. Lấy chồng làm gì, là để cùng nhau chia sẻ vui buồn hàng ngày, nhìn thấy nhau, là giúp đỡ. Thà tớ lấy chồng ít xiền mà được gần gũi nhau còn hơn là nhiều xiền mà như anh ấy đây. Tiền chẳng bao giờ là tất cả đâu!
    Em là em cứ nói thật, để bác liệu đấy, chủ nhà ạh.
    Mà anh mới có 29t thôi mà, có gì đâu mà sao giọng văn của anh có vẻ trầm buồn thế.
  2. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác chieu_cuoi_thu tạo topic rồi bỏ đi đâu mất, chẳng thấy reply thêm 1 bài nào nữa. Còn bác ngoong viết linh tinh chẳng ăn nhập gì cả. Bác làm hỏng cả cái topic này mất rồi
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít có fải A giống con bé bạn E k, 22t học xong đh ở Úc về, tự thân tự lập một công ty của riêng mình. 23t đi Prado,....nói chung cũng chẳng thiếu thứ gì.Nó đúng là tip ng có thể bạn k cao nhưng khiến ng khác fải ngước nhìn.... Thế nhưng nó vẫn cô đơn 1mình,...chỉ tại cao k tới, thấp chẳng thông...
    E fục nó vì E có muốn như nó cũng chẳng được chỉ tại mình k có đủ nghị lực giống nó thôi.... Thế nên giấc mơ của E khi 29t, đơn giản lắm....
    E chỉ ước mơ có 1gđình theo đúng nghĩa của nó thôi. Có thể lúc đó, E sẽ gặp được ng mà khiến E có thể tin cậy được, cũng có thể không... Nhưng E tin lúc đó mình vẫn là chính mình...
    29t, E ước gđình mình đoàn tụ, mà k... E tin đến khi đó... E có 1cviệc ổn định, có thể đưa mẹ và ba E đi du lich, có thể giúp các Egái có cs ổn định, chỉ thế thôi... Tạm thời là thế!!!
    Ấy vậy mà đôi khi E thấy cái đích đó vẫn mông lung và đôi khi giống như giấc mơ thường trực... Như thể E đang đi vào một khu rừng đầy sương... ĐÚng lúc E chới với nhất thì nhìn thấy bóng ng ở phía trước.. Và rồi E tiến đến gần.. chỉ chút xíu nữa thôi... sắp đến rồi... và chẳng hiểu tại sao bóng ng ấy bỗng tan biến như bong bóng xa fòng... Và rằng E tỉnh giấc... chẳng hiểu nếu mơ tiếp thì E sẽ ntn nhi???/
    Nhưng mà AQ 1tí thì E tin, Nhất định nhất định có ngày giấc mơ kia sẽ có kết cục khác....E tin... Nhất định sẽ vậy
  4. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0



    Lòng đã xanh như lá
    Tình lại bạc như vôi

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, under 29 tuổi í, nhiều mơ lắm mộng...
    Sắp 29 t roài, thực tế trái ngược với ước mơ...
    Giờ chẳng nghĩ gì nhiều...Già cả roài..
    Chỉ tàn tàn chờ tới hưu rồi đi tu thui....
    Vậy là xong 1 kiếp...
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào tất cả các bạn,mình mới đi biển về .Lần này mình đi có một tuần rồi về .Mình đã đọc qua tất cả bài viết của các bạn. Rất cam ơn các bạn mactoc,Huyendao, ,squall,nhimconngichngom?.. đã có những ý kiến rất chân thành và tình cảm.Mình cũng ngạc nhiên khi thấy có bài viết của một số bạn (Rất ít) tỏ ra đi lạc đề, thậm chí hằn học như mctc,ngoang?.Mình nêu ra ý kiến :Người ta nghĩ gì khi mình 29 tuổi? Là mình muốn biết những cảm nhận, suy nghĩ của các bạn về một thời điểm trong cuộc đời, qua đó, cũng là một dịp để xem lại bản thân mình.Còn chuyện tiền lương ít hay nhiều mình nghĩ nó chỉ là một phần của cuộc sống.Học hành, cố gắng, phấn đấu (Mình nghĩ ai đã từng trải qua thì sẽ cảm nhận được ,cũng thật vất vả chứ đâu có đơn giản nói là làm được đâu phải không các bạn ?) tất nhiên sẽ kiếm được một chỗ làm tốt, và nếu có chổ làm tốt, chuyện lương thưởng, quyền lợi nó sẽ đến là điều tất yếu. Ở ngoài biển, mình phải làm ca 12 tiếng một ngày , một tuần làm đêm và một tuần làm ngày.Công việc của bọn mình phải phối hợp nhiều bộ phận như điện, tự động hóa, công nghệ?và không được phép sai sót, bởi môi trường toàn là dâu, khí rất dễ cháy nổ?Sau cả tuần thức làm đêm , mình lại chuyển sang làm ngày,nhịp sinh học bị rối lọan, cứ 7 giờ tối đã muốn ngủ, và nếu dại mà ngủ thì sẽ ngủ rất ngon nhưng đến 10 giờ sẽ dậy và sau đó là thức trắng đêm luôn vì đã quen thức đêm không thể ngủ lại được nữa.Đến 5,6 giờ sáng lại buồn ngủ lại nhưng phải dây thôi bởi 6 giờ 30 sáng đã phải giao ca rồi.Vài ngày đầu chuyển từ ca đêm sang ca ngày, người cứ vật vờ.Rồi những bữa thới tiết xấu, máy bay bay ra rồi không hạ cánh được ở giàn lại phải quay về, tim cứ thót lại.Đấy, mình kể sơ sơ thế để thấy cái gì cũng có giá của nó cả.Mình vẫn mong nhận được các ý kiến của các bạn về chủ đề chính đã nêu nhé.À, mình có nhiều hình rất đẹp về các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ, để bữa sau mình post lên cho các bạn xem.
  7. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    29 t sắp hết 1/3 cuôc đời rồi nhanh thật vẫn chưa làm được gì cả.
  8. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì khi mình 29 tuổi ư??? Còn những 4,5 năm nữa...
    Sẽ hoàn tất chương trình học văn bằng 2...
    Sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với 3 thành viên...
    Sẽ thêm 1 chút thăng tiến trong công việc...
    Hy vọng mình sẽ cố gắng làm tốt cả 3 việc trên, những điều chẳng hề vượt quá tầm tay của mình
    Đọc bài của anh chieu_cuoi_thu, tự dưng lại nhớ tới ex-bf. Cũng tầm tuổi anh & cũng thu nhập như vậy. Không biết anh thế nào chứ ex-bf của mình tự kiêu lắm, cứ cho là anh ấy luôn đúng (dù có khi trong thâm tâm, anh ấy cũng biết là mình sai rồi mà chẳng chịu nhận, cứ nói "em con nít mà biết gì")... Mình cũng đã nhường nhịn, dịu dàng rồi nhưng có thể nào cứ nhường nhịn mãi được. Nhất là với 1 người cố chấp như anh ấy. Vậy là chia tay...
    Dường như có nhiều người đàn ông khi trẻ yêu vậy thôi chứ ít có ý định lâu dài, cứ bảo còn phải công việc, sự nghiệp, thăng tiến... Rồi khi tầm tuổi anh chieu_cuoi_thu hay ex-bf của mình, lúc đã đầy đủ nhà cửa, chức vụ rồi thì lại trở nên xét nét, thận trọng quá mức. Cuối cùng vẫn mong có 1 gđ hạnh phúc, mong được vợ chăm sóc, chia sẻ, mong có tiếng bi bô của trẻ con thay sự im lặng đến đáng sợ của ngôi nhà mỗi khi đi làm về mà chẳng được...
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Khi 22-23 tủi thì nghĩ 29t sao già thế ... xa vời vợi ... khi mà chỉ 1 năm nữa thì 29t thì thấy 29t sao vẫn trẻ con làm zậy Đời thật dài mà suy nghĩ lại thật ngắn ngủi... sắp 29t mà cũng chưa làm đc gì cho mình nói chi làm gì cho ng` khác
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi chín tuổi, có những lúc bạn xao lòng, những lúc bạn  thoáng chạnh buồn, khi nghĩ đến sự nghiệp, đến hạnh phúc riêng tư . Bạn mơ ước một bàn tay dịu dàng của con gái ?" Một người có thể hiểu, cảm thông và chia sẽ với bạn những hạnh phúc và nhọc nhằn  trong cuộc sống. Đã đi qua bao miền đất nhưng trong những chuyến đi, có những lúc cảm giác cô đơn lại ùa về.Đó là lúc anh nghĩ về em, người bạn đời của anh, em đang ở đâu và làm gì trên miền đất nước mến yêu này.
    Quảng Bình đây rồi, thế là đêm nay lại ngủ lại bên cạnh bờ sông NHẬT LỆ.Thành phố Đồng Hới mới xây lại tuy còn đơn sơ, nhưng  đã có thể hình dung ra quy mô một thành phố hiện đại trải ra bên cạnh hai bờ con sông NHẬT LỆ. Dù có thể 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thế nữa nhưng mình tin rằng điều đó rồi sẽ thành sự thật.
    Bến đò nào trên dòng sông NHẬT LỆ  ngày xưa Mẹ Suốt đã đưa bộ đội qua sông
     
     
     
     
     

    Khe Sanh, cầu Hiền Lương, cột cờ chiến thắng,thành cổ Quảng Trị ?những địa danh một thời chỉ đọc qua những trang sách , giờ đã hiện ra trước mắt
     
    Cot co chien thang ben cau Hien Luong
     
     

     
     
    Cầu Hiền Lương mới
     
     

    Môt góc thành cổ Qủang Trị phục chế lại
     

     
     
     
     

    Thành cổ Quảng trị , mảnh đất mà mỗi mét vuông đã ngấm máu biết bao người chiến sỹ. Sau 81 ngày đêm giữ Thành cổ, các chiến sỹ ta đã rút ra, trở về tập kết bên bờ sông Thạch Hãn. Mệt mỏi, bị thương sau gần 3 tháng chiến đấu, trong cuộc rút lui đó, nhiều chiến sỹ đã vĩnh viễn nằm lại với dòng sông:
    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhè
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm?
     
     
    Đến nghĩa trang Liệt Sỹ Trường Sơn, nơi an nghỉ đời đời của các anh các chị, mới cảm thấy được nỗi đau thương, mất mát của dân tộc to lơn đến nhường nào. Phần lớn các anh các chị ngã xuống đây khi tuổi đời còn rất trẻ với một niềm tin phơi phới ở tương lai
     
     

     
     
     

     
    Biết bao thế hệ anh chị đi trước đã ngã xuống.Họ ra đi với suy nghĩ thật trong trẻo, cho một ngày mai đất nước yên bình, mọi người được sống trong hòa bình và hạnh phúc.Giá như em của anh ở đây nhỉ.A sẽ khe khẽ nắm lấy tay em, mình đã làm được nhiều nhặn gì đâu, ?omình? nhỉ ?.Nhưng mình sẽ cố gắng sống thật tốt, thật hữu ích, để góp một phần nhỏ bé vào tiến trình đi lên của đất nước.
     
    Ôi những cánh đồng quê chảy máu
    Dây thép gai đâm nát trời chiều
    Những đêm dài hành quân nung nấu
    Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu?
     
    Gìan tự nâng cửu Long

     
     
    Trên vùng mỏ Bạch Hổ
     

    Giàn công nghệ trung tâm số 3

    Đêm trên giàn khoan

     
     
     

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/10/2005

Chia sẻ trang này